Nganguyen
26-10-2010, 07:08 PM
Tháng thớm tinh thuơng , thím Từ thập thễnh theo tâu tắng từ từ tiến thẳng tới trước .....Cha Chính , chùng chân , chờ cho chú thím tới gần để chào hởi ....Bỗng thấy thím Từ khập khễnh , Ngài lên tiếng hỏi thăm lý do .Chú từ lanh miệng thay lời vợ :
" Bẩm nạy cha , mới tháng thớm nhà con nó thơ ý , nên đạp phải cai` mảnh thành .....Kêu cái thột một cái ...rồi nó đứng lên ...thế nà nhà con phải đi thập thễnh như thế đấy ạ ....."
" Bẩm nạy cha , mới tháng thớm nhà con nó thơ ý , nên đạp phải cai` mảnh thành .....Kêu cái thột một cái ...rồi nó đứng lên ...thế nà nhà con phải đi thập thễnh như thế đấy ạ ....."