NVY
28-10-2010, 05:13 AM
...nghe quen nhỉ, chẳng phải Đời Đá Vàng đây sao?
Bình dị và giản đơn là thế, ấy vậy mà người ta đôi lúc cứ đem nhau ra hành hạ. Vô tình hay hữu ý là cái kẽ tóc của tấm lòng, suy cho cùng thì cũng là phiền muộn nơi nhau cả mà thôi.
Chị cực lòng với tôi...nếu là kẻ khác...ví như một người anh em khác chắc hạn...thằng tôi quên béng. Nhưng đây là cánh tay giơ ra khi tôi đang chìm dần xuống cơn dầm dề mưa tuyết năm nào. Đặc tính biết ơn đại khái của con người ta chắc cũng là thói quen được ghi trong sách đạo đức ấy mà. Với tôi, nó thiêng liêng và cao quí.
Duy có điều, sứ mạng hiện tại chẳng cho phép tôi giải thích hay nói lắm. Đơn giản như câu slogan của Nike: Just Do It...Chưa khi nào trong tâm tư thằng tôi lại hối hận về điều gì đó đã làm. Nhiều năm qua đi, chai lì thì chắc là không, nhưng tâm tình đón nhận những điều chẳng mong muốn nhất với bình an và lòng nhiệt thành: Lạy Ngài, con đây. Bởi vẫn ngoe ngoét rằng: lậy Chúa, con là kẻ ngại đạo...kiểu đọc kinh rằng lậy Cha chén cơm ở đâu rồi, chúng con tìm lung tung chẳng thấy ấy mà...
Lặng lẽ bên sương giọt nắng ngà
buổi se sắt nắn hạt phôi pha
phút tương phùng ấy ngày nao gặp
quạnh quẽ bầm rêu đá rát da
Tao Ngộ
Mr Kun-KKG
Bình dị và giản đơn là thế, ấy vậy mà người ta đôi lúc cứ đem nhau ra hành hạ. Vô tình hay hữu ý là cái kẽ tóc của tấm lòng, suy cho cùng thì cũng là phiền muộn nơi nhau cả mà thôi.
Chị cực lòng với tôi...nếu là kẻ khác...ví như một người anh em khác chắc hạn...thằng tôi quên béng. Nhưng đây là cánh tay giơ ra khi tôi đang chìm dần xuống cơn dầm dề mưa tuyết năm nào. Đặc tính biết ơn đại khái của con người ta chắc cũng là thói quen được ghi trong sách đạo đức ấy mà. Với tôi, nó thiêng liêng và cao quí.
Duy có điều, sứ mạng hiện tại chẳng cho phép tôi giải thích hay nói lắm. Đơn giản như câu slogan của Nike: Just Do It...Chưa khi nào trong tâm tư thằng tôi lại hối hận về điều gì đó đã làm. Nhiều năm qua đi, chai lì thì chắc là không, nhưng tâm tình đón nhận những điều chẳng mong muốn nhất với bình an và lòng nhiệt thành: Lạy Ngài, con đây. Bởi vẫn ngoe ngoét rằng: lậy Chúa, con là kẻ ngại đạo...kiểu đọc kinh rằng lậy Cha chén cơm ở đâu rồi, chúng con tìm lung tung chẳng thấy ấy mà...
Lặng lẽ bên sương giọt nắng ngà
buổi se sắt nắn hạt phôi pha
phút tương phùng ấy ngày nao gặp
quạnh quẽ bầm rêu đá rát da
Tao Ngộ
Mr Kun-KKG