PDA

View Full Version : Xin Chúa thương bạn con nhiều hơn con !



hoathuytinh
24-05-2008, 07:51 PM
Lạy Chúa !
Con ngưởng mộ các bạn tuổi mực tím bây giờ quá,các bạn ấy dám bỏ nhà đi bụi để chứng minh cho mọi người biết mình đã trưởng thành,còn con,con không thể bỏ nhà đi được vì con ....nhớ má con lắm,và con cũng biết mình còn con nít,chưa trưởng thành đâu.Các bạn ấy dám tự tử,dám lao vào các tệ nạn để đánh thức, cảnh tỉnh người lớn vì họ đang bỏ quên các bạn đó.Hay là vì các bạn đó cảm thấy mình vô dụng(giống như con),bất hiếu ,là gánh nặng cho gia đình nên quyết tâm ra đi để báo hiếu ba mẹ.Thật là can đảm và liều lĩnh,con phải nghiêng mình bái làm ...sư (tử),Còn thì nhát lắm Chúa ơi,con biết con bất hiếu nên con phải sống để trả hiếu cho ba mẹ con,con cũng phải sống để có thêm thời gian cảnh tỉnh bản thân mình còn đang u mê,tăm tối . Xin Chúa soi sáng cho các bạn ấy...và cho con nữa(thương các bạn ý nhiều hơn con 1 chút cũng được,con không ganh tỵ đâu),để chúng con biết nhìn nhận ra những ý nghĩa của sự sống,để sống và hành động có ý thức hơn....Amen !

khongbiet
03-10-2008, 03:22 PM
lời cầu nguyện hay wa,thật là đáng để ý mình thì ko như bạn được vì chỉ cầu cho bạn thân mình thôi ,là mong sao cho thêm sức mạnh để chiến thắng chính bạn thân mình,trước giờ minh chỉ là cái vỏ ko hồn ,mình biết là muộn như người ta nói còn nước thì còn tác "nhớ má con lắm,và con cũng biết mình còn con nít,chưa trưởng thành đâu"