Ðăng Nhập

View Full Version : Đường sơn đại địa chấn...



NVY
29-10-2010, 12:28 PM
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy........nghe mòn lỗ tai...nhưng cuộc sống chung ta đôi khi nó mòn theo cái cách nghe vẹt ấy. Nếu có, một phút ngẫu hứng theo cung đàn chăng!

Cảm ơn đạo diễn một lần nữa, đã khắc họa tinh tế lại một vài đường tơ mỏng manh của cuộc trần ai mà chúng tôi đang hì hụp trong đó...

- Mai này chúng ta quen ai...duyên số
- Chúng ta còn hay mất....duyên số
...duyên số

ấy vậy chứ mà con người ta vốn dĩ triết lý cao siêu cực, đôi khi những giá trị đơn giản, cơ bản và nhật thường nhất là Sống tốt giây phút hiện tại...vẫn bỏ bê như mất bò mới lo làm chuồng...

Đúng là...mất rồi mới thấy quí...cũng có khi mất rồi lại mừng vui...hihi

Ngài bảo sao nhểy, ai có tai thì nghe...ai sống được thì sống...chúng ta tự do và bình đẳng mà...

đừng TIẾC...vì Nó cũng như vậy với chúng ta.

3 day