vitcon_dethuong
29-10-2010, 10:02 PM
QUÊN CHÚA 
 
 
Phận con hèn một đời xa lánh Chúa
 
 
Tuổi thanh xuân mê mải sống vô lo
 
 
Thời gian qua đến lúc bóng xế chiều
 
 
Ngoảnh nhìn lại, giật mình … con quên Chúa!
 
 
  
Được – mất gì ở cuộc sống trần gian
 
 
Khi nằm xuống cũng là về cát bụi
 
 
Tàn nén hương nấm mồ đêm hoang lạnh
 
 
Lửa cõi trần có ấm nổi tim con?!
Phận con hèn một đời xa lánh Chúa
Tuổi thanh xuân mê mải sống vô lo
Thời gian qua đến lúc bóng xế chiều
Ngoảnh nhìn lại, giật mình … con quên Chúa!
Được – mất gì ở cuộc sống trần gian
Khi nằm xuống cũng là về cát bụi
Tàn nén hương nấm mồ đêm hoang lạnh
Lửa cõi trần có ấm nổi tim con?!