littlewave
24-05-2008, 10:42 PM
Khi bạn tiếp một người khách thăm nhà, khi bạn đón một con người vị vọng danh giá như ĐTC hay một nguyên thủ quốc gia nào đó - thậm chí chỉ cần họ có chút bạc tiền, địa vị trong xã hội - bạn sẽ chuẩn bị và tiếp đãi ra sao?
Vậy còn khi tiếp đón Chúa, vị Vua Trên Hết Các Vua, bạn đã hành xử thế nào? Phải chăng chỉ là hình thức chiếu lệ, thiếu xác tín vào sự hiện diện hiệp nhất bằng Máu bằng Thịt của Ngài? Chúa cứ đến rồi đi, không có gì quan trọng !!!
Khi con rước Cha về …
Khi Cha đến với con
Góc hồn đầy bóng tối
Cha muốn thắp sáng lên,
Lửa Tình Yêu vĩnh cửu
Lúc được con đón về
Lòng rưng rưng mừng tủi
Cha vẫn khát mong con
Trái tim đầy khắc khoải
Hai tay tràn ân lộc
Cha sẵn sàng trao ban
Này suối nguồn bình an
Tìm đến con tuôn đổ
Đành lòng sao con nỡ,
Giam thân Cha tù đày.
Đành lòng sao con mặc
Cha bẽ bàng đắng cay
Tình Yêu này cho đi
Không một lời đáp trả
Rước Cha về làm chi
Cõi lòng con xa lạ
Cha đâu phải đến đây
Bằng bóng hình rượu bánh
Cha thân hành hòa nhập
Bằng Máu thịt yêu thương
Sao con nỡ không tin,
Sao con hờ hững thế,
Sao con khơi suối lệ
Tấm lòng Yêu khước từ
Ơi đứa con nhược hư,
Ơi đứa con phụ bạc,
Ơi đứa con lầm lạc,
Đừng chối bỏ Tình Cha.
Đừng đón Cha vào nhà
Sập cửa rồi đi mất
Từng chuỗi người máy móc
Như một nghi thức thôi
Xé lòng Cha con ơi
Nỗi đau này … ai tỏ.
Đã ngậm ngùi khép lại.
Phút hân hoan mở lòng,
Nghìn giọt vui hư không
Giữa biển sầu rụng xuống …
Đến bao giờ,
tận lúc nào, các con mới biết.
Cơn khát yêu thương này
vẫn hoài mãi kéo dài …
từ Thập tự đau thương.
KHÚC TÂM TÌNH SAU KHI RƯỚC CHÚA
Lạy Chúa Jesus, Chúa đã yêu thương ngự đến cõi lòng hèn mọn của con, đã chờ đợi và hân hoan mong ngóng được hòa nhập để rộng mở ngàn ân huệ tuôn đổ trên con. Vậy mà con đâu biết chuẩn bị trang hoàng ngôi nhà tâm hồn cho sạch đẹp tinh tươm khi đón Chúa. Con đã từng bao lần rước Chúa trong giòng người một cách máy móc như thực hiện một nghi thức mà thôi!!!
Lạy Chúa Jesus, xin tha lỗi cho con và ACE con vì những bất xứng xúc phạm đến TY Chúa. Yêu là khao khát được khát khao, xin Chúa cho con biết khát khao đợi chờ phút giây được kết hiệp cùng Chúa. Xin cho lòng con biết hớn hở nhảy mừng như khi xưa còn trong bụng mẹ Thánh Gioan Tiền Hô đã rộn ràng hân hoan chào đón Chúa.
Lạy Chúa Jesus, con xin cảm tạ TY cao cả nhưng không của Chúa, con xin cảm tạ lòng lân tuất vô biên mãi hằng thứ tha tha thứ của Chúa, con xin cảm tạ cánh tay quan phòng che chở đỡ nâng giữ gìn bảo vệ phù trì an ủi của Chúa.
Con xin cảm tạ những ơn Chúa ban cho con chung với mọi người; những ơn Chúa ban riêng cho con và những người con yêu thương; những ơn Chúa ban chúng con nhận biết được; những ơn Chúa ban con không hề nhận biết; những ơn Chúa ban con vui mừng đón nhận với lòng biết ơn dạt dào rồi vội vàng bạc bẽo quên đi; những ơn Chúa đã, đang, và sẽ còn tuôn đổ trên cuộc đời con.
Lạy Chúa Jesus, con xin dâng lời cầu nguyện theo ý Mẹ Maria, theo ý Thánh lễ này và các Thánh lễ đang dâng trên toàn thế giới, theo ý ĐTC Benedict XVI, và cũng xin Chúa thương nhìn đến những thao thức bé mọn của riêng con. Xin Mẹ Maria, thánh Cả Yuse, triều thần thánh trên trời, các Thánh nam nữ con hằng yêu mến và nhờ cậy cùng cầu nguyện với con và cầu bầu cho chúng con.
Lạy Thiên Chúa từ bi, xin nhủ lòng xót thương những người chưa hay không muốn biết đến TY của Chúa, hơn 80% nhân loại còn phí hoài Máu cứu chuộc hy tế Chúa đã đổ tuôn. Đau lòng Chúa quá Chúa ơi !!! Dù họ thù nghịch, chối bỏ, lạnh nhạt ơ thờ hay còn chìm trong mê muội, xin Chúa thêm ơn soi sáng dẫn dắt những đứa con lầm lạc về với CON ĐƯỜNG SỰ THẬT SỰ SỐNG. Xin thương đánh động để họ nhận biết Cha nhân hiền từ ái vẫn khắc khoải chờ mong. Xin đoái thương cả chúng con, những người mang tên Kitô hữu, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn vẫn chưa có Chúa, chưa cảm nhận được TY cao cả muôn trùng. Xin đặc biệt thương đến…
Xin Chúa rất nhân từ nhẹ cánh tay công thẳng tha bớt phần phạt cho các linh hồn đang đau đớn đền bù lỗi tội trong lửa khổ hình thanh luyện. Các linh hồn chẳng còn quyền cầu khẩn cho mình, chẳng còn cơ hội chuộc lại những xúc phạm đến TY Chúa nữa rồi. Và Chúa ơi, các ngài đau đớn dằn vặt biết bao bởi niềm khao khát được hưởng nhan thánh Chúa. Xin đặc biệt thương đến…
Con cũng tha thiết nài xin Chúa thương đến ĐTC, các Hồng y, Giám mục, Linh mục và các tu sĩ nam nữ đang sống đời tận hiến cho Chúa.. Xin cho các mục tử Chúa luôn trung thành với ơn gọi thánh thiêng, biết nêu gương bằng đời sống thánh thiện, hiền lành và khiêm hạ. Xin thương cách riêng ĐGH, Vị cha chung đang nặng nề lèo lái con thuyền Hội thánh giữa phong ba bão táp thế trần. Xin thương giữ gìn thánh hóa các linh mục của Chúa, những Linh mục con cưng của Mẹ, nhất là các Linh mục trẻ thường còn non nớt trong kinh nghiệm chống trả Satan. Xin đặc biệt thương đến…
Lạy Chúa Jesus, con cũng xin Chúa mở lòng ACE Kitô thuộc những cộng đồng đức tin khác nhau trên khắp thế giới tìm về liên kết trong Hội thánh Công giáo. Xin thương ban hòa bình cho mọi quốc gia, nhất là đừng để người ta nhân danh Chúa mà khích bác chỉ trích và gây bất hòa với nhau làm Chúa đau lòng mãi.
Lạy Chúa Jesus yêu quý của con, xin Chúa ghé mắt trông thương những con người đau khổ và tuyệt vọng vì bịnh tật, túng quẫn hay vì phải gánh chịu nhiều bất công. Những con người không còn gì để bám víu và hy vọng. Xin Chúa soi lòng cho họ nhận biết vẫn có Chúa và Mẹ là nguồn cậy trông, chữa lành, ủi an nâng đỡ cùng đồng hành.
Lạy Chúa Jesus yêu dấu của con, xin cho con yêu Chúa bằng tâm tình thơ bé, xin cho lời yêu thương đến Chúa không chỉ trên môi miệng mà từ tận cùng sâu thẳm trái tim con. Xin cho con tấm lòng trông cậy tín thác vào Chúa. Xin cho con biết yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn con. Xin cho con hằng quy hướng về Chúa từng giây phút trong cuộc đời con. Xin cho con ngày càng trở nên giống Chúa, cho con học được những nhân đức của Mẹ vì Mẹ hết sức đẹp lòng Thiên Chúa. Xin ở lại trong con và nhắc con nhớ rằng con có Chúa, Chúa ơi.
Vậy còn khi tiếp đón Chúa, vị Vua Trên Hết Các Vua, bạn đã hành xử thế nào? Phải chăng chỉ là hình thức chiếu lệ, thiếu xác tín vào sự hiện diện hiệp nhất bằng Máu bằng Thịt của Ngài? Chúa cứ đến rồi đi, không có gì quan trọng !!!
Khi con rước Cha về …
Khi Cha đến với con
Góc hồn đầy bóng tối
Cha muốn thắp sáng lên,
Lửa Tình Yêu vĩnh cửu
Lúc được con đón về
Lòng rưng rưng mừng tủi
Cha vẫn khát mong con
Trái tim đầy khắc khoải
Hai tay tràn ân lộc
Cha sẵn sàng trao ban
Này suối nguồn bình an
Tìm đến con tuôn đổ
Đành lòng sao con nỡ,
Giam thân Cha tù đày.
Đành lòng sao con mặc
Cha bẽ bàng đắng cay
Tình Yêu này cho đi
Không một lời đáp trả
Rước Cha về làm chi
Cõi lòng con xa lạ
Cha đâu phải đến đây
Bằng bóng hình rượu bánh
Cha thân hành hòa nhập
Bằng Máu thịt yêu thương
Sao con nỡ không tin,
Sao con hờ hững thế,
Sao con khơi suối lệ
Tấm lòng Yêu khước từ
Ơi đứa con nhược hư,
Ơi đứa con phụ bạc,
Ơi đứa con lầm lạc,
Đừng chối bỏ Tình Cha.
Đừng đón Cha vào nhà
Sập cửa rồi đi mất
Từng chuỗi người máy móc
Như một nghi thức thôi
Xé lòng Cha con ơi
Nỗi đau này … ai tỏ.
Đã ngậm ngùi khép lại.
Phút hân hoan mở lòng,
Nghìn giọt vui hư không
Giữa biển sầu rụng xuống …
Đến bao giờ,
tận lúc nào, các con mới biết.
Cơn khát yêu thương này
vẫn hoài mãi kéo dài …
từ Thập tự đau thương.
KHÚC TÂM TÌNH SAU KHI RƯỚC CHÚA
Lạy Chúa Jesus, Chúa đã yêu thương ngự đến cõi lòng hèn mọn của con, đã chờ đợi và hân hoan mong ngóng được hòa nhập để rộng mở ngàn ân huệ tuôn đổ trên con. Vậy mà con đâu biết chuẩn bị trang hoàng ngôi nhà tâm hồn cho sạch đẹp tinh tươm khi đón Chúa. Con đã từng bao lần rước Chúa trong giòng người một cách máy móc như thực hiện một nghi thức mà thôi!!!
Lạy Chúa Jesus, xin tha lỗi cho con và ACE con vì những bất xứng xúc phạm đến TY Chúa. Yêu là khao khát được khát khao, xin Chúa cho con biết khát khao đợi chờ phút giây được kết hiệp cùng Chúa. Xin cho lòng con biết hớn hở nhảy mừng như khi xưa còn trong bụng mẹ Thánh Gioan Tiền Hô đã rộn ràng hân hoan chào đón Chúa.
Lạy Chúa Jesus, con xin cảm tạ TY cao cả nhưng không của Chúa, con xin cảm tạ lòng lân tuất vô biên mãi hằng thứ tha tha thứ của Chúa, con xin cảm tạ cánh tay quan phòng che chở đỡ nâng giữ gìn bảo vệ phù trì an ủi của Chúa.
Con xin cảm tạ những ơn Chúa ban cho con chung với mọi người; những ơn Chúa ban riêng cho con và những người con yêu thương; những ơn Chúa ban chúng con nhận biết được; những ơn Chúa ban con không hề nhận biết; những ơn Chúa ban con vui mừng đón nhận với lòng biết ơn dạt dào rồi vội vàng bạc bẽo quên đi; những ơn Chúa đã, đang, và sẽ còn tuôn đổ trên cuộc đời con.
Lạy Chúa Jesus, con xin dâng lời cầu nguyện theo ý Mẹ Maria, theo ý Thánh lễ này và các Thánh lễ đang dâng trên toàn thế giới, theo ý ĐTC Benedict XVI, và cũng xin Chúa thương nhìn đến những thao thức bé mọn của riêng con. Xin Mẹ Maria, thánh Cả Yuse, triều thần thánh trên trời, các Thánh nam nữ con hằng yêu mến và nhờ cậy cùng cầu nguyện với con và cầu bầu cho chúng con.
Lạy Thiên Chúa từ bi, xin nhủ lòng xót thương những người chưa hay không muốn biết đến TY của Chúa, hơn 80% nhân loại còn phí hoài Máu cứu chuộc hy tế Chúa đã đổ tuôn. Đau lòng Chúa quá Chúa ơi !!! Dù họ thù nghịch, chối bỏ, lạnh nhạt ơ thờ hay còn chìm trong mê muội, xin Chúa thêm ơn soi sáng dẫn dắt những đứa con lầm lạc về với CON ĐƯỜNG SỰ THẬT SỰ SỐNG. Xin thương đánh động để họ nhận biết Cha nhân hiền từ ái vẫn khắc khoải chờ mong. Xin đoái thương cả chúng con, những người mang tên Kitô hữu, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn vẫn chưa có Chúa, chưa cảm nhận được TY cao cả muôn trùng. Xin đặc biệt thương đến…
Xin Chúa rất nhân từ nhẹ cánh tay công thẳng tha bớt phần phạt cho các linh hồn đang đau đớn đền bù lỗi tội trong lửa khổ hình thanh luyện. Các linh hồn chẳng còn quyền cầu khẩn cho mình, chẳng còn cơ hội chuộc lại những xúc phạm đến TY Chúa nữa rồi. Và Chúa ơi, các ngài đau đớn dằn vặt biết bao bởi niềm khao khát được hưởng nhan thánh Chúa. Xin đặc biệt thương đến…
Con cũng tha thiết nài xin Chúa thương đến ĐTC, các Hồng y, Giám mục, Linh mục và các tu sĩ nam nữ đang sống đời tận hiến cho Chúa.. Xin cho các mục tử Chúa luôn trung thành với ơn gọi thánh thiêng, biết nêu gương bằng đời sống thánh thiện, hiền lành và khiêm hạ. Xin thương cách riêng ĐGH, Vị cha chung đang nặng nề lèo lái con thuyền Hội thánh giữa phong ba bão táp thế trần. Xin thương giữ gìn thánh hóa các linh mục của Chúa, những Linh mục con cưng của Mẹ, nhất là các Linh mục trẻ thường còn non nớt trong kinh nghiệm chống trả Satan. Xin đặc biệt thương đến…
Lạy Chúa Jesus, con cũng xin Chúa mở lòng ACE Kitô thuộc những cộng đồng đức tin khác nhau trên khắp thế giới tìm về liên kết trong Hội thánh Công giáo. Xin thương ban hòa bình cho mọi quốc gia, nhất là đừng để người ta nhân danh Chúa mà khích bác chỉ trích và gây bất hòa với nhau làm Chúa đau lòng mãi.
Lạy Chúa Jesus yêu quý của con, xin Chúa ghé mắt trông thương những con người đau khổ và tuyệt vọng vì bịnh tật, túng quẫn hay vì phải gánh chịu nhiều bất công. Những con người không còn gì để bám víu và hy vọng. Xin Chúa soi lòng cho họ nhận biết vẫn có Chúa và Mẹ là nguồn cậy trông, chữa lành, ủi an nâng đỡ cùng đồng hành.
Lạy Chúa Jesus yêu dấu của con, xin cho con yêu Chúa bằng tâm tình thơ bé, xin cho lời yêu thương đến Chúa không chỉ trên môi miệng mà từ tận cùng sâu thẳm trái tim con. Xin cho con tấm lòng trông cậy tín thác vào Chúa. Xin cho con biết yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn con. Xin cho con hằng quy hướng về Chúa từng giây phút trong cuộc đời con. Xin cho con ngày càng trở nên giống Chúa, cho con học được những nhân đức của Mẹ vì Mẹ hết sức đẹp lòng Thiên Chúa. Xin ở lại trong con và nhắc con nhớ rằng con có Chúa, Chúa ơi.