nenhongnho
01-11-2010, 08:43 PM
Thêm một địa chỉ…:2:
Suốt đêm qua và sáng nay trời mưa như trút nước,
06g30 – một mình một ngựa vượt hơn 40km từ Bảo Lộc đi Tân Phú – Dilinh. Những giọt nước mưa hắt vào mặt đau rát, và tâm hồn mình cũng thấy đau rát, không biết nên buồn hay vui khi một nghĩa trang mới lại thành hình… Rất may, đã kịp tới nơi tham dự và chia sẻ niềm vui trong ngày làm phép tượng tại nghĩa trang thai nhi mới thành lập, tọa lạc trong khu vực nghĩa trang giáo xứ Tân Phú - Dilinh
Con đường mới mở trải sơ lớp đá, chưa kịp kết dính đã bị những cơn mưa kéo dài mấy ngày nay làm cho trơn trượt, len lỏi qua những hàng cà phê trĩu quả, chúng tôi có mặt dưới chân tượng đài Tổng lãnh thiên thần Micae – Đấng đánh bại sự dữ và 4 thiên thần đồng nhi thật sống động. Cha xứ Giuse đã cử hành nghi thức làm phép tượng và bày tỏ sự biết ơn đối với gia đình ông bà B. một gia đình giáo dân trong giáo xứ đã khởi xướng và quảng đại xây dựng nghĩa trang này, kịp dâng hiến cho giáo xứ trong ngày lễ các Thánh 1/11/2010.
Ông B. độ khoảng ngoài 70 tuổi, thay mặt gia đình phát biểu bằng giọng nói thật xúc động: Tôi không thể lý giải tại sao gia đình chúng tôi lại tự nguyện để tổ chức công việc này. Trước đây gia đình chưa bao giờ nghĩ tới, gần đây nghe nói có những thai nhi bị phá và vứt bỏ đâu đó thì xót lắm, có lẽ vì vậy mà gia đình đã mạnh dạn bắt tay vào việc.
Các bạn trẻ ơi! Đau lòng lắm khi lại có một nghĩa trang thai nhi thành hình, vẫn biết như vậy là các thai nhi sẽ có một nấm mồ ấm áp, tuy nhiên đây không phải là thành tích đáng tự hào, nhưng là nỗi nhức nhối trước tội ác ngày càng gia tăng.
Mới đây thôi mà 34 sinh linh bé bỏng đã an nghỉ trong những nấm mồ nhỏ xíu. Ngước lên tượng đài tổng lãnh Micae, mình thầm nguyện xin: Lạy Đấng đánh bạị sự dữ, xin hãy xua tan bóng tối sự dữ đang đe dọa tuổi trẻ trong thế giới hôm nay, xin cho các bạn trẻ luôn biết sống trong sạch, tôn trọng luân lý và sống có trách nhiệm với tình yêu của mình, xin cho tất cả các trẻ em đều được quyền sống.
Xin Chúa trả công cho những người góp công góp của, đón tiếp và xây đắp mộ phần cho các em.
Hình ảnh:
https://thanhcavietnam.net/forum/picture.php?albumid=33&pictureid=475
https://thanhcavietnam.net/forum/picture.php?albumid=33&pictureid=472
https://thanhcavietnam.net/forum/picture.php?albumid=33&pictureid=473
https://thanhcavietnam.net/forum/picture.php?albumid=33&pictureid=474
Suốt đêm qua và sáng nay trời mưa như trút nước,
06g30 – một mình một ngựa vượt hơn 40km từ Bảo Lộc đi Tân Phú – Dilinh. Những giọt nước mưa hắt vào mặt đau rát, và tâm hồn mình cũng thấy đau rát, không biết nên buồn hay vui khi một nghĩa trang mới lại thành hình… Rất may, đã kịp tới nơi tham dự và chia sẻ niềm vui trong ngày làm phép tượng tại nghĩa trang thai nhi mới thành lập, tọa lạc trong khu vực nghĩa trang giáo xứ Tân Phú - Dilinh
Con đường mới mở trải sơ lớp đá, chưa kịp kết dính đã bị những cơn mưa kéo dài mấy ngày nay làm cho trơn trượt, len lỏi qua những hàng cà phê trĩu quả, chúng tôi có mặt dưới chân tượng đài Tổng lãnh thiên thần Micae – Đấng đánh bại sự dữ và 4 thiên thần đồng nhi thật sống động. Cha xứ Giuse đã cử hành nghi thức làm phép tượng và bày tỏ sự biết ơn đối với gia đình ông bà B. một gia đình giáo dân trong giáo xứ đã khởi xướng và quảng đại xây dựng nghĩa trang này, kịp dâng hiến cho giáo xứ trong ngày lễ các Thánh 1/11/2010.
Ông B. độ khoảng ngoài 70 tuổi, thay mặt gia đình phát biểu bằng giọng nói thật xúc động: Tôi không thể lý giải tại sao gia đình chúng tôi lại tự nguyện để tổ chức công việc này. Trước đây gia đình chưa bao giờ nghĩ tới, gần đây nghe nói có những thai nhi bị phá và vứt bỏ đâu đó thì xót lắm, có lẽ vì vậy mà gia đình đã mạnh dạn bắt tay vào việc.
Các bạn trẻ ơi! Đau lòng lắm khi lại có một nghĩa trang thai nhi thành hình, vẫn biết như vậy là các thai nhi sẽ có một nấm mồ ấm áp, tuy nhiên đây không phải là thành tích đáng tự hào, nhưng là nỗi nhức nhối trước tội ác ngày càng gia tăng.
Mới đây thôi mà 34 sinh linh bé bỏng đã an nghỉ trong những nấm mồ nhỏ xíu. Ngước lên tượng đài tổng lãnh Micae, mình thầm nguyện xin: Lạy Đấng đánh bạị sự dữ, xin hãy xua tan bóng tối sự dữ đang đe dọa tuổi trẻ trong thế giới hôm nay, xin cho các bạn trẻ luôn biết sống trong sạch, tôn trọng luân lý và sống có trách nhiệm với tình yêu của mình, xin cho tất cả các trẻ em đều được quyền sống.
Xin Chúa trả công cho những người góp công góp của, đón tiếp và xây đắp mộ phần cho các em.
Hình ảnh:
https://thanhcavietnam.net/forum/picture.php?albumid=33&pictureid=475
https://thanhcavietnam.net/forum/picture.php?albumid=33&pictureid=472
https://thanhcavietnam.net/forum/picture.php?albumid=33&pictureid=473
https://thanhcavietnam.net/forum/picture.php?albumid=33&pictureid=474