PDA

View Full Version : Viết Cho Em... Ví Dụ Ta Yêu Nhau



Josephcuong
02-11-2010, 03:28 PM
Gửi người anh yêu,


Chẳng biết em đã từng đọc qua tác phẩm dễ thương Ví Dụ Ta Yêu Nhau của nhà văn Đoàn Thạch Biền viết dành riêng cho lứa tuổi áo trắng chưa em nhỉ? Và dù em có đọc qua nó hay chưa điều đó không quan trọng cho bằng hôm nay anh vẫn muốn mượn tựa đề dễ mến này để nói với em những điều thuộc lãnh vực của con tim và cảm xúc rất riêng của anh dành cho em trong suốt thời gian vừa qua, để em hiểu và biết rằng đó đây trong cuộc sống tấp nập vẫn có một người âm thầm nghĩ về em và đặt ra những giả định cho tình yêu của mình dành trọn cho em. Anh nghĩ, chắc cả tinh cầu này chỉ mình anh điên rồ làm chuyện ví dụ này em nhỉ?

Ví dụ ta yêu nhau: Thật thú vị và hạnh phúc biết bao khi anh được chiêm ngắm nụ cười rạng rỡ của em kèm theo cái lúm đồng tiền trời cho mà anh hay ghẹo em là chỉ để hứng nước mưa từ trời cao mà thôi, rồi nuôi cá bảy màu ở trong ấy. Những lúc bị trêu ghẹo như thế em hay cười để cho cái lúm nhỏ xíu ấy càng làm em thêm duyên và làm cho con cá ngây dại này (vì anh sinh cung Song Ngư) như muốn đi vào và ở yên trong cái lúm tình yêu ấy em ạ. Mà làm sao có thể ở yên trong ấy nếu anh không biết mang đến cho em thật nhiều niềm vui và tiếng cười? Bởi yêu là làm cho người mình yêu được tròn đầy niềm vui và hạnh phúc mà.

Ví dụ ta yêu nhau: Anh sẽ đưa em đến những bở biển xanh và cát trắng, nghe tiếng sóng rì rào vỗ về, đùa cùng em với sóng. Nghĩ tới đây anh đã cảm thấy trái tim mình rung lên niềm hạnh phúc vô bờ dù rằng em biết rõ cái trái khuấy kì quặc nơi anh: sinh cung song ngư, yêu biển lắm, nhưng ngặt nỗi chẳng biết bơi một tí tẹo nào! Thế nên em đừng cười, cuộc sống nó vốn thế, kẻ không biết bơi lại thích đùa cùng sóng nước giống như anh. Ở bên bờ cát trắng ấy, đêm về, dưới trời sao đong đầy, nhìn từng đợt sóng bạc tung cao, anh sẽ cùng em thinh lặng nhìn về phía ấy, phía tình yêu của anh và em gặp nhau. Vì anh hiểu rất rõ “Yêu là cùng nhau nhìn về một hướng”.

Ví dụ ta yêu nhau: Anh sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này khi được trở thành một điểm tựa vững chắc về tinh thần cho người mình yêu, để rồi qua em, anh nhận thức rõ và sống sứ mạng tình yêu mà anh đã mang trong tim từ thuở bình sinh của đời mình. Thế nên, dù cho bão giông giữa đời thế nào, anh vẫn kiên vững để em có thể cảm được sự yên bình khi ở bên anh. Hơn thế nữa, anh tin rằng em, một người con gái luôn khao khát các chiều rộng, cao, sâu của đời sống tinh thần trong tình yêu sẽ tìm thấy ở nơi anh điều em muốn, để cuộc sống em được nở hoa và tròn đầy. Vì yêu nhau là gì nếu không trở nên điểm tựa cho nhau để nâng nhau lên cao trên mọi lo âu muộn phiền của đời sống này?

Ví dụ ta yêu nhau: Anh sẽ cầm lấy bàn tay ấm áp của em mà vẽ lên bức tranh hạnh phúc của hai đứa mình. Em có biết, anh sẽ dùng những gam mầu nào không? Anh sẽ dùng 7 màu chính để thực hiện. Con số 7 tượng trưng cho sự hoàn hảo, còn các sắc màu tượng trưng cho từng yếu tố cần thiết làm nên bức họa tình yêu hoàn hảo của hai đứa mình. Đầu tiên anh sẽ dùng màu trắng biểu trưng cho tình yêu thanh cao của anh và em, rồi sẽ dùng màu tím đại diện cho sự thủy chung ta dành cho nhau, rồi màu hồng cho ngày hạnh phúc của riêng chúng mình, màu đen cho những đêm tối mà cuộc sống vợ chồng ta sẽ gặp phải, màu xanh cho những hy vọng vào môt tương lai tươi sáng phía sau dông bão, màu vàng cho những động viên ta dành cho nhau những lúc ngặt nghèo, và màu đỏ cho những hy sinh để tình yêu của chúng ta được nên trọn. Bức tranh ấy khi hoàn thành, ta sẽ treo ở đâu em nhỉ? Anh nghĩ, chắc em sẽ thích treo ở trong tim mình, đúng không em?

Ví dụ ta yêu nhau: Anh thích lắm cái khung cảnh em dạy con chúng mình học những bài học đầu tiên của cuộc sống, bài học của lòng nhân ái, vị tha, bao dung, trung thực, tự trọng, tự tin, và sáng tạo em ạ. Vì anh biết rất rõ người anh yêu đã hội đủ những yếu tố này để khi làm mẹ của các con anh, em sẽ trao lại như những bảo bối để các con chúng ta vào đời và sinh ích cho cộng đồng. Đó chẳng phải là hoa trái ngọt lịm của tình yêu chúng mình sao em?

Ví dụ ta yêu nhau: Chẳng có gì hạnh phúc và ý nghĩa với anh bằng những lần hai ta cùng nhau vào bếp, tự tay nấu cho nhau những bữa ăn dù đạm bạc nhưng đượm nồng tình yêu. Một ly rượu vang không chỉ có ích lợi kích hoạt vị giác, nhưng với anh và em nó còn mang một ý nghĩa lớn lao hơn, đó chính là làm cho tình yêu của hai ta thềm nồng nàn và đầy chất thơ, phải không em? Và mỗi khi ta nâng ly rượu ấy chúc mừng trong từng bữa ăn, thì đó là lúc ta sống lại ngày hai ta vẽ nên mầu hồng trong bức tranh tình yêu đôi mình. Thật tuyệt vời em nhỉ?


Em yêu, và còn nhiều điều kỳ diệu thú vị khác anh muốn nói khi ví dụ ta yêu nhau. Nhưng ví dụ có trở thành hiện thực không em? Hay ví dụ mãi mãi là chính nó? Thành hiện thực hay không điều đó với anh chẳng có nghĩa gì, vì dù gì anh cũng đã nói với em những điều khát khao ở tận thẳm sâu đáy lòng của một trái tim đang yêu em bằng một tình yêu rất thật, rất mộc, và rất dung dị em ạ. Hãy hiểu cho anh, chàng Song Ngư đang đi tìm cho mình cái biển tình yêu bao la và trong xanh ở nơi em, vì chỉ ở nơi ấy Song Ngư mới thật sự tự do ngụp lặn trong niềm hạnh phúc của mình em nhé!


Song Ngư Lãng Tử Của Em,

Joseph C. Pham


Note: nguồn http://josephcuong.wordpress.com/2010/10/27/vi%E1%BA%BFt-cho-em-vi-d%E1%BB%A5-ta-yeu-nhau/