PDA

View Full Version : THẮP SÁNG NGỌN NẾN CHO NGƯỜI QUÁ CỐ



lộc vừng đỏ
02-11-2010, 05:35 PM
Thắp sáng ngọn nến cho người quá cố



http://www.truyenthongconggiao.org/images/spacer.gifhttp://www.truyenthongconggiao.org/DesktopModules/TTONews/LoadImage.aspx?NewsPK=4670







Tháng Mười Một hằng năm, theo tập tục nếp sống đức tin người Công giáo, là tháng tưởng nhớ cầu nguyện cho các Linh Hồn đã qua đời.
Họ là những người thân yêu trong gia đình, những người đã sống làm ơn cho xã hội con người, những người trong vòng quen biết bạn bè, cùng cả những người chúng ta chưa hay không quen biết trong cuộc đời.

Họ là tác phẩm công trình tạo dựng của Thiên Chúa trong vũ trụ, cùng được Thiên Chúa sinh thành nuôi dưỡng. Và họ đã được Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô cứu chuộc gọi trở về đời sau.

Giờ đây họ đã ra người thiên cổ. Chúng ta, người còn đang sống trên đường lữ hành nơi trần gian, với lòng thành kính ngậm ngùi tưởng nhớ tới họ.

1. Trước bàn thờ Thiên Chúa nguồn sự sống, xin thắp sáng ngọn nến cho Tiền nhân Tổ Tiên chúng con
Họ là những bậc đã sống hy sinh dấn thân xây dựng quê hương đất nước, xây dựng tập tục nề nếp văn hóa xã hội cho thế hệ con cháu.
Là con cháu, chúng ta không nhìn thấy hay cùng sống trải qua thời với các ngài. Nhưng công ơn các ngài ghi đậm nét để lại trong lòng đời sống dân tộc xã hội. Nhất là mỗi khi đọc, nghe cùng đi tìm kiếm nhìn lại những dấu vết sử sách về những việc làm lời nói của họ còn lưu giữ.
Xin nhớ về tiền nhân Tổ Tiên với lòng biết ơn.
Tiền nhân Tổ Tiên chúng ta đã làm ơn cho đời sống. Chúng ta mang nặng nợ với họ. Ân đức đó xin muôn đời ghi khắc trong tâm hồn.
Ánh sáng ngọn nến cùng với làn khói tỏa bay trước toà Thiên Chúa như lời cầu xin của chúng con cho linh hồn họ được về sống muôn đời trên nước Chúa, Đấng là nguồn sự sống.

2. Trước bàn thờ Thiên Chúa nguồn tình yêu, xin thắp sáng ngọn nến lòng hiếu thảo cho Ông Bà, Cha Mẹ chúng con
Họ là những người đã sinh thành nuôi dưỡng, giáo dục đào tạo, uốn nắn tinh thần đạo giáo đức tin chúng con nên người ở đời.
Tấm lòng yêu thương của Cha Mẹ trao tặng con cháu mình dạt dào chan chứa, được ca ví như nguồn nước chảy, như núi Thái Sơn… khi còn chung sống bên gần cha mẹ nhiều khi con cháu không nhìn cảm nhận ra. Nhưng đến lúc xa các ngài, mới cảm nghiệm được tình yêu thương của họ dạt dào bao la. Nhất là khi càc ngài đã quá vãng khuất núi, không còn hiện diện bằng hình hài thân xác giữa gia đình nữa.
Xin thành kính ghi nhớ công ơn, và tưởng nhớ công đức các ngài.
Ánh sáng ngọn nến cùng với làn hương khói toả bay trước toà Thiên Chúa như lời cầu nguyện cho linh hồn Ông Bà Cha Mẹ chúng con được về sống bên Thiên Chúa, Đấng là nguồn tình yêu.

3. Trước bàn thờ Thiên Chúa nguồn khoan dung nhân ái, xin thắp sáng ngọn nến cho các vị Thừa sai
Họ là những người đã hy sinh từ bỏ quê hương bên phương trời Âu châu sang rao giảng mang Tin Mừng tình yêu nước Thiên Chúa cho dân tộc Việt Nam, bên phương trời xa lạ Á châu.
Trong khi sống dấn thân làm chứng rao giảng Tin Mừng của Chúa nơi dân tộc xứ xa lạ, họ đã chấp nhận điều kiện nếp sống cùng hội nhập văn hoá phong tục dân bản xứ. Và các vị còn tìm cách phát triển nền văn hoá xã hội bằng cách sáng tạo ra chữ Quốc Ngữ cho dân tộc Việt Nam.
Các Thừa sai ngày xưa đã cùng chung sống xây dựng đời sống niềm tin đạo giáo, cùng đọc kinh cầu nguyện làm việc chung với con người, và xả thân hy sinh giúp đỡ mọi người. Nhưng nhiều khi các vị lại bị hiểu lầm, bị phê bình chỉ trích và bị ngược đãi; nhất là khi đụng chạm đến tự ái xã hội phong tục tập quán, đến quyền lợi cá nhân.
Xin ghi nhớ công ơn các vị Thừa sai.
Ánh sáng ngọn nến cùng với làn khói toả bay trước toà Thiên Chúa như lời cầu xin khấn nguyện cho linh hồn các vị Thừa sai được về sống bên Thiên Chúa, Đấng là nguồn khoan dung nhân ái.

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQg4GY7tja6Kd0GHKswrIkDft-pBGMlar4sVIcj0DPyFlVuciY&t=1&usg=__Ev3FL3-ZH1fMVsgyYcnKmu8Jdq0=

4. Trước bàn thờ Thiên Chúa nguồn hy vọng, xin thắp sáng ngọn nến cho Đức cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận
Đời sống nhân bản và tâm tình sống đức tin của ngài luôn chiếu toả niềm hy vọng vào Chúa, Đấng là hôm qua, hôm nay và ngày mai của con người.
Cho dù khi còn sinh thời ngài đã phải sống trải qua những bước đường khó khăn, bị hiểu lầm khinh miệt tù đày. Nhưng ngài vẫn một lòng sống theo gương bác ái vị tha của Chúa Giêsu, cùng đặt hết niềm hy vọng nơi Chúa, như ngài đã viết trong tập sách “Đường Hy Vọng” còn để lại.
Gương sống chứng nhân niềm hy vọng của ngài là sứ điệp Chúa gửi đến cho con người trong hoàn cảnh đời sống ngày hôm nay.
Xin thành kính tưởng nhớ đến ngài.
Ánh sáng cùng với làn khói toả bay như lời cầu khẩn, xin ngài chuyển lời cầu xin của con người đến toà Thiên Chúa, Đấng là nguồn hy vọng. Và mong sao chóng tới ngày ngài được vinh thăng Chân phước trong Giáo Hội.

5. Trước toà Thiên Chúa nguồn bình an, xin thắp sáng ngọn nến cho những ân nhân đời chúng con trong mọi hoàn cảnh
Họ là những người như Thiên Thần Chúa gửi đến cùng đồng hành giúp đỡ đời sống chúng con. Sự hy sinh dấn thân quên mình của họ đem lại sự an ủi cùng bình an cho người được nâng đỡ. Và là lời rao giảng nhắc nhở đến Thiên Chúa không bỏ rơi ai.
Xin với tâm tình lòng biết ơn nhớ đến họ.
Ánh sáng ngọn nến cùng với làn khói toả bay trước nhan Thiên Chúa là lời kinh khấn nguyện cho linh hồn họ được về sống bên Thiên Chúa, Đấng là nguồn bình an của đời sống.

6. Trước toà Thiên Chúa nguồn đức tin, xin thắp sáng ngọn nến cho những thai nhi đã phải qua đời trước khi mở mắt chào đời
Các em là những Thiên Thần tí hon. Các em không có tiếng nói bằng âm thanh. Nhưng sự sống non yếu còn là thai nhi của các em là sứ điệp nói về đức tin vào Thiên Chúa, Đấng sáng tạo nên sự sống cùng hình hài thân thể con người.
Xin tưởng nhớ tới các Thiên Thần tí hon.
Ánh sáng ngọn nến cùng với làn khói toả bay trước nhan Thiên Chúa là hình ảnh lời các em cầu khẩn cho con người chúng con bên ngai Thiên Chúa, Đấng là nguồn đức tin.

7. Trước toà Thiên Chúa nguồn thành tín, xin thắp sáng ngọn nến cho bạn bè chúng con trong đời sống đã được Chúa gọi trở về đời sau
Bạn bè tốt cùng chung sống trong xã hội cần thiết cùng giúp nhau phát triển vươn lên. Bạn bè tốt; bạn bè thân thiết nối khố nâng đỡ, giúp nhau nhiều trong mọi hoàn cảnh đời sống.
Xin nhớ tới bạn bè với lòng ngưỡng mộ.
Ánh sáng ngọn nến cùng làn khói toả bay trước nhan Thiên Chúa như lời cầu khẩn cho linh hồn bạn bè được về sống bên Thiên Chúa, Đấng là nguồn thành tín.

8. Trước toà Thiên Chúa nguồn ơn hiệp nhất, xin thắp sáng ngọn nến cho những người đã cùng chung sống đức tin vào Chúa trong cộng đoàn giáo xứ nơi hải ngoại
Ngày xưa khi còn sinh tiền, họ đã cùng chia sẻ, cùng xây dựng tập tục nếp sống đức tin người Công giáo nơi quê hương xứ lạ. Cung cách sống tình người và lòng hăng say nhiệt thành việc đạo giáo của họ là gương sáng cùng là lời khuyến khích cho mọi người đồng hương.
Sau những năm tháng cùng chung sống xây dựng đức tin, họ đã được Thiên Chúa gọi trở về đời sau.
Xin tưởng nhớ tới họ cùng với những kỷ niệm tốt lành thánh đức.
Ánh sáng ngọn nến cùng với làn khói toả bay trước nhan Thiên Chúa như lời cầu khẩn cho linh hồn họ được về hưởng ơn cứu độ nơi Thiên Chúa, Đấng là nguồn ơn hiệp nhất.

9. Trước toà Thiên Chúa nguồn an ủi, xin thắp sáng ngọn nến cho những người bị sống trong hoàn cảnh thiệt thòi bất công
Đời sống của họ cho tới ngày cuối cùng phải chịu đựng nhiều cay đắng thua thiệt. Nhưng dưới con mắt đức tin lại là sứ điệp như Chúa dạy trong Tám Mối Phúc Thật: “Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính” (Mt 5,10).

Xin ngậm ngùi tưởng nhớ tới đời sống can đảm của họ.
Ánh sáng ngọn nến và làn khói toả bay trước nhan Thiên Chúa như lời cầu khẩn cho linh hồn họ được thưởng công trên nước Thiên Chúa, Đấng là nguồn sự an ủi.



Lễ tưởng nhớ cầu cho các Linh Hồn
Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long