PDA

View Full Version : CÁM ƠN



hungvinhson
03-11-2010, 07:39 AM
CÁM ƠN






Cám ơn Trời đã cho con cuộc sống
Dạt dào niềm vui từ giữa đời thường
Mắt âu yếm của người vợ yêu thương
Giọng thơ ngây của đàn con bé bỏng.

Và đây nữa buổi bình minh lại đến
Hoa muôn màu, khoe sắc, nở xinh tươi
Đàn chim nhỏ líu lo vang giọng hát
Tung cánh bay lên trong ánh mặt trời.

Cám ơn Trời, cám ơn Trời mãi mãi
Lại ban thêm ngày nữa để yêu thương
Gieo mạch sống trong tâm hồn nhân loại
Để tin yêu tràn ánh mắt, nụ cười.








NGUYỄN THÁI HÙNG

Vinam
03-11-2010, 10:45 AM
Vâng ! Xin Cám ơn Trời vì tất cả; từ ánh mắt nụ cười cho đến cuộc sống làm người; từ lúc tinh mơ cho đến lúc hoàng hôn;
Ngài mãi bên con để nuôi sống, để thắp lên ánh sáng tin yêu.


Cám ơn bài thơ của anh Nguyễn Thái Hùng.