PDA

View Full Version : Bức ảnh giá trị



Yến Châu
03-11-2010, 01:17 PM
http://c.wrzuta.pl/wi1423/6537d645002c5edf498c9b2a/0/jesus%20vs%20satan



Đúng! Không thể nào ma quỷ sánh bằng Thiên Chúa! Nhưng bức ảnh này không mang ý nghĩa so sánh mà mang ý nghĩa khác:"Cuộc chiến muôn đời giữa Thiện và Ác, Chánh và Tà". Nhìn vào bức ảnh ta thấy hai nhân vật đại diện cho hai phe đang đấu nhau quyết liệt!
Bên Thiện và Chánh là Chúa Jesus với khuôn mặt bình thản, vô ưu, xung quanh Chúa là một khung cảnh bình an, thư thả gợi nhiều điều về Kinh Thánh như suối nước là tượng trưng cho mạch nước hằng sống tuôn chảy bất diệt, bầy chim tự do bay lượng tượng trưng cho dụ ngôn về chim trời không lo nghĩ ngày mai vô ưu mà sống, ngọn núi nhắc nhớ lại hình ảnh ngọn núi Sinai nơi Moses lãnh nhận mười điều răn từ Thiên Chúa hay ngọn núi Tabor nơi Chúa Jesus hiển dung và ngọn đồi nơi Chúa công bố Hiến chương nước Trời là Tám mối Phước Thật. Và cuối cùng là ánh sáng từ trời chiếu tỏ như nhắc nhớ chúng ta về hình ảnh Thiên Đàng nơi quê trời đích thật và ánh tượng trưng cho sự Thiện và sự sống chan chứa nơi Ngôi Lời Thiên Chúa như mở đầu phúc âm của Thánh Gioan chương 1:
"Ở nơi Người là sự sống,
và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.
Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối,
và bóng tối đã không diệt được ánh sáng"
Còn đại diện cho Tà, Ác là ma quỷ hay Sa tan là tượng trưng cho sự hủy diệt tàn phá, khuôn mặt của hắn hằm hè đe dọa và nhe nanh ra như hù dọa,trái hẳn với Chúa Jesus. Hình ảnh của nó là núi lửa và bóng tối bao trùm mọi vật, ngọn lửa tà ác tàn phá khắp nơi, không còn sự sống. Còn bụi là tượng trưng cho sự tối bao trùm tất cả vạn vật!
Ma quỷ dẫu có "cơ bắp" săn chắc cỡ nào đi nữa thì làm sao mà "chọi" lại Chúa ta. Chúa đã chẳng chiến thắng cả sự chết và Phục Sinh huy hoàng đó sao!

ST(theo nhacthanh.net)

Biển-đức Hải
03-11-2010, 03:54 PM
coi chừng lạc giáo nghe các vị.
Thực tế là không có chuyện này đâu nha, Chúa tối thượng, quỷ không thể ngang hàng với Chúa thế này được.

lộc vừng đỏ
03-11-2010, 04:04 PM
Con người luôn hướng tới cái thiện. nhưng không phải cứ thẳng chân mà bước. có những cái xấu cái ác luôn rình rập, cám dỗ. bời vậy con người luôn phải cương, phải quyết, phải giằng co.
tôi nghĩ chỉ là ảnh minh họa thôi!

hongbinh
03-11-2010, 04:24 PM
Theo mình nghĩ không đến nỗi lạc giáo đâu, đây đó vẫn có hình Giê Su ôm đàn ca hát, Giê Su chơi bóng vv....mục đích có lẽ để giới thiệu Giê Su cho giới trẻ thôi mà, còn hình trên, Giê su đã từng bị quỷ cám dỗ, chống lại cám dỗ và chiến thắng cám dỗ đấy thôi...

Trong tiếng Do thái, chữ “Cám dỗ” có nghĩa là “thử thách”, “thử tài”, giống như chữ “đi thi” của chúng ta ngày nay. Cám dỗ là đi thi : ai thắng cám dỗ là thi đậu, ai sa ngã là thi rớt. Bởi thế cám dỗ là dịp tốt để ta “lấy bằng cấp”. Tuy nhiên ta đừng khinh địch, hãy nhớ lời Đức Giêsu căn dặn :”Thứ quỉ này chỉ có thể thắng nhờ ăn chay và cầu nguyện”. Nhớ lời trong kinh Lạy Cha “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”, và nhớ Đức Giêsu trong bài Tin mừng này đã chiến thắng được nhờ sự trợ giúp và che chở của Thiên Chúa (Carôlô). (LC4,1=13)

duoc1706
21-05-2011, 10:01 AM
Sao lại gọi là Giê Su hay giê su mà không phải là Chúa Giêsu?
Chúa Giêsu là Thiên Chúa uy linh cao cả mà vẽ hình ôm đàn hay chơi bóng thì có hơi xúc phạm không?

tvdk07
21-05-2011, 10:28 AM
bớt căng thẳng đi bà con, mỗi bức hình có một ý nghĩa riêng của nó, đừng suy nghĩ về mặt tiêu cực mà hãy suy nghĩ đến mặt tích cực của nó nha. Thân

quangvu1605
21-05-2011, 05:12 PM
Chúa Giêsu là người anh, là người Cha yêu dấu của chúng ta mà. Trong cuộc sống Chúa còn hiện thân trong cái nghèo, trong sự cô đơn, tại sao chúng ta luôn nghĩ Chúa luôn luôn là uy nghi cao cả nhỉ?
Với mỗi bức hình thì đều có ý nghĩa riêng của nó. Còn tấm hình ở trên với ý nghĩa một cuộc chiến giữa ánh sáng chân lý và bóng tối quỷ dữ, Và ánh sáng tất nhiên dành chiến thắng huy hoàng

maria_huong
21-05-2011, 08:02 PM
Theo tôi, bức ảnh nói lên sự thật rất thực tế trong cuộc sống. Chúa Giê su phải chiến đấu cật lực mới dành được chiến thắng Thập giá. Cuộc chiến đấu đó được minh họa qua bức ảnh, và bức ảnh nhắc nhở cho chúng ta luôn phải tỉnh thức cậy dựa vào Chúa để chiến đấu, Satan nó ngày đêm tấn công ta không ngừng nghỉ, chung quanh ta bao nhiêu cám dỗ rất mạnh mẽ mà chúng ta phải chiến đấu hằng ngày. Cuộc đọ sức với Ma quỷ sức phàm ta không thể thắng được, nhưng Chúa Giê su luôn hổ trợ để giúp sức cho ta bất cứ lúc nào ta cầu xin ngài giúp đỡ... Một chút chia sẻ về bức ảnh ma tôi thấy rất có ý nghĩa.