PDA

View Full Version : Thế nào là tình yêu



ostrich
04-11-2010, 11:53 PM
+ Đừng ở xa và ngưỡng mộ một người chỉ vì một nết nổi bật nào đó nhưng thực ra khi gần gũi họ thì nhận ra rằng họ chẳng to tát gì cho cam
+ Bạn bè hay gặp nhau sẽ nên thân thiết, ít gặp nhau sẽ phai nhạt dần. Tình yêu và tình bạn được tạo thành từ thói quen gần nhau, nhưng khác ở chỗ tình yêu là bước tiến xa hơn tình bạn và nó là tình cảm giữa một người nam và một người nữ.
+ Hai người phải có sự hấp dẫn nẫn nhau về: Tính cách, hình dáng,…nói chung là công, dung, ngôn, hạnh. Nhưng tất cả mọi người không ai có thể hấp dẫn tuyệt đối mội người.
+Hy sinh vì người khác là rất đáng quý, rất đáng tôn trọng nhưng đừng hy sinh khi người ta không cần. Làm vậy chỉ làm cho cuộc sống khổ thêm.
+ Thời điểm: Tình yêu có cung bậc của nó, nhẩy sai nhịp sẽ bị gãy chân.
+ Bạn bè có thể chia sẻ với nhau nhưng không phải là tất cả.

Tình yêu thật là tất cả 6 điều trên:
- Tình yêu phải có sự ngưỡng mộ đủ để tôn trọng nhau.
- Tình yêu phải có thói quen hay nói cách khác là phải có thời gian để tiếp xúc và tìm hiểu nhau.
- Tình yêu phải có sự hấp dẫn đủ để không thể quên.
- Tình yêu phải có tình thương để tồn tại bởi nếu chỉ có yêu thôi mà không quan tâm đến nhau thì tình yêu đó không khác gì ảo giác.
- Tình yêu phải có thời điểm, nó sẽ đến lúc ta cần và dĩ nhiên phải ra đi khi nó chẳng thuộc về ta.
- Tình yêu rất cần những chia sẻ mà bạn bè không thể chia sẻ.
Và thời gian là thứ thuốc hữu hiệu nhất của tình yêu
:monkey03::monkey03:

ostrich
06-11-2010, 12:20 AM
Dien dan dao nay vang qua:118:sing::118: