View Full Version : cô ơi! em xin lỗi
anna_nguyen193
08-11-2010, 08:20 PM
cô ơi. hôm nay em viết lá thư này cũng không dám gửi cho cô. em muốn xin lỗi cô rất nhiều. em thật sự đã nghĩ sai về cô rồi. lần đầu tiên em thấy cô phải khóc vì học trò. lúc đó em rất muốn lên xin lỗi cô nhưng thật sự em không đủ can đảm cô à. tại sao em không nghĩ rằng cô làm như vậy là vì chỉ muốn tốt cho chúng em. dạo này cô đã buồn nhiều chuyện rồi mà trên giảng đường em cũng làm cô buồn nữa. em cảm thấy có lỗi với cô nhiều nhiều lắm cô ơi. em ngàn lần xin lỗi cô. hy vọng cô sẽ tha thứ cho đức học trò ngông dại này.
kính gửi cô Hoàng Thị Trúc Anh. lớp 11a1
augustino.nghia
08-11-2010, 09:33 PM
Vậy đó, con gái!
Chú biết con đã vơi đi được đôi chút nỗi niềm ray rứt trong lòng khi con đã viết ra những lời lẽ thấm đẫm nước mắt hối lỗi của mình.
Nghe lời chú đi, con hãy đến trước mặt cô, vòng tay, cúi đầu và thưa với cô những lời xin lỗi như trên để tai cô nghe và mắt cô thấy được sự ăn năn, hối hận thật lòng cũa đứa học trò bé nhỏ của cô.
Người lớn, nhất là một cô giáo, sẽ lại càng yêu thương đứa trẻ nhiều hơn khi nó biết nó làm sai và nó biết thốt lên lời xin lỗi. Chú chỉ sợ con không thấy được lỗi lầm của mình, còn khi đã thấy rồi thì việc xin lỗi cô giáo, chú nghĩ và tin chắc rằng con sẽ làm được.
Cố gắng lên nghe con gái.
Chú ở Đà Lạt, còn con thì ở Xuân Lộc. chắc khó mà có dịp để chú cháu mình gặp nhau, dù vậy, nếu cần phải chia sẻ thêm điều gì con cứ mail cho chú : augustino.nghia@gmail.com
Chúc con sẽ tìm được sự bình an và thanh thản cho những ngày mới sắp đến.
anna_nguyen193
10-11-2010, 07:19 PM
chú ơi bây giờ con đau khổ quá. cô giáo giận cont hiệt rồi. cô không hề ngó ngàng gì đến con nữa. cô để mặc con muốn làm gì thì làm. cô không quan tâm con nữa rồi. con càng cảm thấy rắc rối thật sự rồi chú ơi.
♥k&n♥
10-11-2010, 07:27 PM
Em hãy gặp cô và nói hết những gì e tâm sự trên đây,A tin chắc cô sẽ không giận em đâu.tự tin lên nào
c0p3d4ng1u
10-11-2010, 09:12 PM
Tặng bạn 1 bài thơ,mong là có thể chia sẻ với bạn
Xin lỗi cô ngàn lần con xin lỗi
Con thật tình ko muốn vậy đâu cô
Nếu như vậy thì con được gì chứ
Được niềm vui hay hối hận trong lòng
Nước mắt cô rơi làm lòng con buồn quá
Hối hận trong lòng nước mắt con cũng rơi
Chẳng biết làm gì để nước mắt ngừng lại
Chỉ biết làm bài thơ thay lời xin lỗi cô
Cô ơi!Con thương cô nhiều lắm
Thương không phải là vì cô khóc đâu
Nhưng con thương là vì con đã hiểu
Hiểu lòng cô hiểu tình cảm của cô
nu_angel
11-11-2010, 12:58 PM
Cô ơi... cô bị đau..k thể đến lớp đc...phải nhờ giáo viên khác chủ nhiệm giùm ...mà tụi c lại k học,quậy phá,chọc cô ấy,lớp đạt thành tích kém :2:...đáng lẽ cô đau thì tụi c phải đáp trả bằng việc học hành chăm ngoan ...Chắc cô đau lắm,buồn lắm phải k ạ??? ...Cô mau khỏe để về vs tụi c cô nhé ...Tụi c ngày nào cũng mong cô cho dù cô luôn la mắng tụi c...Tụi c cũng muốn xin lỗi cô lắm nhưng làm sao có thể nói ra đc...chỉ có thể tự nói trong lòng "Con xin lỗi cô":1:
anna_nguyen193
11-11-2010, 08:13 PM
là học trò chẳng nhửng ta ko thông cảm mà còn làm thầy cô buồn nhiều hơn. thật cảm thấy có lỗi quá. !!!!. :(:(:(:(
augustino.nghia
11-11-2010, 08:32 PM
Anna_nguyen ơi!
Chú rất hiểu nỗi lòng của con. Nhưng điều quan trọng nhất mà chú và một vài anh chị em khác trong nhà muốn con làm ngay là : xin lỗi trực tiếp với cô! Con làm chưa, con gái?
Chỉ có khi con đã làm rồi mà cô vẫn còn giận con thì điều đó mới làm cho chú cháu mình đặt lại sự việc và tìm cách gỡ tiếp.
Mà nếu thật sự con đã làm hết mọi cách, những cách mà con nghĩ ra, những cách mà mọi người tư vấn cho con... rồi mà sự tình vẫn giậm chân tại chỗ thì cũng vẫn còn một cách cuối cùng : con hãy kiên nhẫn và chờ đợi cô giáo con nguôi ngoai mọi sự, vì theo chú, cô giáo con vẫn là phụ nữ, mà phụ nữ thì... chắc con rành tâm lý phụ nữ hơn chú rồi.
Được không con? Thôi thì cố gắng lên, thời gian còn dài lắm, con hãy tự mình chứng tỏ mình, không ai làm giùm con điều ấy được.
Chú mong con sẽ vững tâm và chúc con thật nhiều điều an lành, vui vẻ.
20g31 - 11/11/2010
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.