PDA

View Full Version : Tại sao tôi theo đạo Công giáo?



littlewave
26-05-2008, 09:53 PM
Tại sao tôi theo đạo Công giáo?

Hỏi: Có người nói: "Nếu bạn theo đạo Ấn, đạo Phật, đạo Hồi, hay đạo Công giáo, bạn đều có thể lên thiên đàng như nhau. Hãy chọn theo một trong những đạo đó và trung thành tuân giữ". Nói như thế có đúng không?

Đáp: Chúng ta nói về vấn đề trên qua 3 điểm:


Ơn cứu rỗi (lên thiên đàng) là ơn vô cùng quí báu.
Thiên đàng của đạo Ấn, Phật, Hồi, Công giáo không giống nhau.
Tại sao tôi theo đạo Công giáo ?

1/ Ơn cứu rỗi (lên thiên đàng) là ơn vô cùng quí báu.

- Con người ai cũng muốn hạnh phúc, và hạnh phúc đầy đủ, lâu dài mãi mãi.

- Nhưng hạnh phúc trong đời này có nhiều khuyết điểm và không thể kéo dài mãi mãi.
(người đói muốn ăn, nhưng khi ăn no nê cành bụng, sẽ chán ăn tới khi nào đói lại)."no cơm tẻ coi rẻ mọi sự" là thế.

- Trong cuộc sống, người nào để ý sẽ nhận thấy cuộc đời có nhiều cái tốt. Nhưng trong cái tốt (good), nếu có điều kiện, người ta sẽ muốn cái gì tốt hơn (better), hoặc muốn cái gì tốt nhất (the best).

(Vd: Tôi muốn mua một bộ quần áo, nếu tôi có nhiều tiền, tôi không muốn mua ở nơi bán đồ sale, tôi muốn vào mall, mua bộ quần áo có nhãn hiệu tốt nhất, hợp thời nhất, mặc vừa đẹp vừa dễ chịu).

(Vd khác: Bà mẹ nhà giầu, khi tìm trường học cho con, sẽ hỏi chỗ này chỗ kia, để tìm trường tốt nhất cho con bà, dù là tốt tương đối thôi.

- Trong việc tìm hạnh phúc đời sau, nếu đúng ra, người ta cũng phải tìm đường (đạo) nào tốt nhất, đúng nhất, chắc nhất để đạt đích.

2/ Thiên đàng của đạo Ấn, Phật, Hồi, Công giáo không giống nhau.

Trên thế giới này có nhiều con đường get heaven, người ta gọi là religion:

Nơi người Việt Nam ta thấy có người thờ Tổ tiên, Ông bà, cha mẹ đã qua đời (Ancester worship), ngoài ra, ta biết thêm đạo Hindu, Buddhist, Islam, Protestant và đạo Roman Catholic.
Đạo Ông bà, Hindu, Buddhist, Islam, đều do con người tìm ra. Trong đó có con đường get heaven, nhưng heaven các đạo này không giống nhau:

- Đạo Ông Bà tin rằng linh hồn những người lành sẽ về miền Cực lạc ở bên phía tây nào đó, không rõ ràng và không có chứng minh. Phải chăng đó là niềm mơ ước tốt lành của con cháu cho Ông bà đã chết?

- Đạo Hindu (Ấn giáo) nhấn mạnh về đầu thai hóa kiếp (reincarnation). Ý niệm về thiên đàng của họ không nổi bật, không rõ ràng. Thiên đàng chỉ tạm bợ sau khi chết cho tới khi đầu thai kiếp khác. Tín đồ Ấn giáo mong chờ Moksha. Moksha là khi linh hồn được giải thoát khỏi vòng đời sống và chết, để mãi mãi kết hợp với Chúa của họ. (Heaven-Wikipedia)

- Đạo Phật (Buddhist_ thì nói tới Niết bàn (Nirvana). Niết bàn đạo Phật là một trạng thái (state) của linh hồn đã thoát cõi mê lầm (error) mà vào cõi giác (knowledge), chứ đó không phải là cõi hạnh phúc nào tích cực (positive happiness). Chính Đức Phật đã nói với môn đệ Râdha:"Diệt hẳn ham muốn yêu đương là Niết bàn".

(Như thế, Niết bàn của đạo Phật, đúng ra chỉ nhấn mạnh về "tiêu cực", không chú ý đến tích cực, nghĩa là những điều được hưởng do công khó đã lập ở cuộc đời đau khổ này...).

- Đạo Hồi (Islam) ngày trước cũng như ngày nay đang tìm cách bành trướng trên thế giới, họ coi đạo mình là nhất, do tiên tri Mahomet truyền cho. Nhưng heaven của họ lại nghiêng về vật chất (material). Heaven của họ có nhiều sữa, nhiều rượu, nhiều thiếu nữ đẹp, và được lấy nhiều vợ, được quyền thống trị người khác. Phải chăng những mơ ước loại này đã thúc đẩy những người lái máy bay đâm nhào vào tháp đôi New York ngày 11 tháng 9 năm 2001, để phá hoại những kẻ hơn mình, dù là giết người vô tội!
Nói chung thì những đạo trên đều do con người lập ra, truyền bá, không phải do Trời truyền dạy.

3/ Tại sao tôi theo đạo Công giáo ?

Tôi theo đạo Công giáo Roma. Gọi thế để phân biệt với Chính thống giáo (Oxthodox), Anh giáo (Anglican), Tin lành (Protestant).

a- Trước hết, đạo Công giáo có Kinh thánh (Bible) như sao sáng dẫn đường về trời.
Người Công giáo phải tin vào Kinh thánh , vì nếu không tin vào Kinh thánh do Thiên Chúa mạc khải (reveal) cho loài người thì không còn ai đáng tin hơn. "Con người thì sai lầm" (Errare humanum est) như châm ngôn triết học đã nói.
Theo Kinh thánh đạo Công giáo, người ta biết: Thiên Chúa (God) có những phẩm tính sau:


Linh thiêng (không có thể xác),
Quyền phép toàn năng (dựng nên trời đất vạn vật và làm được mọi sự),
Nhân từ (tốt lành với mọi người),
Tình yêu (làm mọi việc vì yêu con người),
Thương xót (chỉ muốn cứu độ con người tội lỗi hơn là lên án phạt),
Thánh thiện (ghét tội lỗi gian tà),
Công bằng (thưởng phạt công minh)…tất cả đều vô cùng.

b- Thứ hai, đạo Công giáo có Giáo hội (Catholic Church) thay mặt Thiên Chúa.
Giáo hội này do chính Chúa Giêsu (là Thiên Chúa làm người cứu chuộc muôn dân). Chúa Giêsu đã lập Giáo hội và trao quyền cho tông đồ Phêrô và các người kế vị (successor) gọi là giáo hoàng. Kinh thánh theo Matthêu còn ghi:

Mt 16, 18-19 viết: "Thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy,và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.

16,19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời, dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy"
.
-Giáo hội này hướng dẫn chỉ đường cho giáo dân, những điều hợp với lí trí con người, hợp với giới răn của Thiên Chúa, hướng dẫn giáo dân về Nước Trời.

-Giáo hội Công giáo có 4 đặc tính: 1-duy nhất (một niềm tin, bí tích, giới răn, cầu nguyện), 2- thánh thiện (từ Chúa Ba ngôi thánh đến việc thánh hóa mọi phần tử), 3- công giáo (kêu gọi mọi người trên thế giới tin theo), tông truyền (vì được xây dựng từ thời các tông đồ tới nay và mãi về sau).

-Trong Giáo hội này, giáo lý qui về 4 cột trụ chính về 1-những điều cần tin (để khỏi sai lạc) tóm trong kinh Tin kính, 2- những điều cần xin (để được nhận lời) tóm trong kinh Lạy Cha do chính Chúa Giêsu, Đấng lập đạo đã dạy, 3- những điều cần làm (để khỏi lạc đường về trời) tóm trong kinh 10 điều răn, 4- những điều cần lãnh (để được nuôi dưỡng và lớn lên trong GH) tóm trong kinh 7 Bí tích.

- Thiên đàng của Công giáo Roma có nền tảng trong Kinh thánh, như Chúa Giêsu đã nói rất nhiều lần, và Người quả quyết: dù phải mất tay, mất chân, mất mắt (Mt 5: 29-30) mà được vào Thiên đàng thì vẫn tốt hơn, vì Thiên đàng tồn tại muôn đời.

Trong Phúc âm theo thánh Mattheu Chúa nói: " Được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn mình nào có ích gì? Lấy gì đổi lại cho cân bằng?" (Mt 16: 26)

Thiên đàng của đạo Công giáo có những điều tích cực đã được tả trong sách Khải huyền (Revelation) như sau:

21,1 Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa. 21,2 Và tôi thấy Thành Thánh Giêrusalem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang. 21,3 Rồi tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to, "Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ ở với họ. Họ sẽ là dân Người, Người sẽ là Chúa ở cùng họ. 21,4 Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất".22,4 Họ sẽ được nhìn thấy tôn nhan Người, và thánh danh Người ghi trên trán họ. 22,5 Sẽ không còn đêm tối nữa, họ sẽ không cần ánh sáng của đèn, cũng chẳng cần ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ, và họ sẽ hiển trị muôn đời.

c- Thứ ba, Đạo Công giáo có Đấng Sáng lập chết (Jesus died on the cross) để cứu rỗi những người tin theo. Điều này không có nơi các đạo do con người lập ra.

d- Thứ bốn, Đạo Công giáo có Bí tích Thánh Thể (The Eucharist). Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong hình bánh rượu. Đây là bí tích Tình yêu của Chúa Giêsu lập ra để ở lại với con cái mình, nuôi sống linh hồn họ, an ủi họ, thêm sức thông cảm cuộc sống vất vả của họ…cho đến ngày tận thế.

Chúa Giêsu Thánh Thể đã làm rất nhiều phép lạ để chứng minh sự hiện diện thực sự của Người trong Thánh Thể. Điều này không hề thấy nơi các đạo kia và cả các đạo Tin lành cải cách từ đạo Công giáo.

đ- Thứ năm, Đạo Công giáo có Đức Mẹ Maria (Our Blessed Virgin Mary) để yêu thương, phù hộ, lo lắng dẫn dắt con cái mọi nơi, mọi thời về nước Thiên đàng.

e- Thứ sáu, Đạo Công giáo có những Phép lạ (miracle) do Thiên Chúa, Đức Mẹ, các thánh làm để ban ơn phúc cho những người tin cậy cầu khấn.

g- Thứ bảy, Đạo Công giáo có những cuộc Hiện ra (apparition) của Chúa Giêsu, Đức Mẹ, như tại Lộ đức (Lourdes, nước Pháp), Fatima, nước Bồ đào nha và nhiều nơi khác để ban ơn và hướng dẫn người ta lo phần rỗi đời sau trên Thiên đàng.

Rất nhiều người đã được ơn lạ chữa bệnh phần xác và ơn cải thiện phần hồn để lo tìm về hạnh phúc đời sau.

h- Thứ tám, Đạo Công giáo cầu cho các linh hồn Luyện ngục (Purgatory). Họ là tín hữu sau khi chết, để họ được vào Thiên đàng, nếu họ còn ở trong cuộc thanh tẩy cuối cùng.

Kết luận: Phần trình bày trên, cho ta thấy rằng:

- Mỗi tôn giáo trên quan niệm về Thiên đàng khác nhau, vì thế không có chuyện lên Thiên đàng như nhau. Nhưng lấy lí trí lành mạnh nhận xét, người ta thấy Thiên đàng trong đạo Công giáo có những điều tích cực, đó là đích điểm đáng ham ước. Lại có những phương thế trong Giáo hội để đạt đích trên.

- Người khôn nên chọn đạo tốt nhất, nghĩa là đạo do Ông Trời đã chỉ dạy. Đạo có bảo đảm do thế giá Ông Trời. Đạo có giáo lý rõ ràng. Mọi tín đồ biết rõ con đường mình đang đi về đâu: Thiên đàng hay hỏa ngục?

- Tôi hãnh diện về đạo Công giáo của tôi, tôi muốn nhiều người cũng nhận ra và sống theo đạo này để chắc chắn lên Thiên đàng sau khi chết.

Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria.

Lm Mark, CMC (xuanha.net)

xoicucnong
27-05-2008, 02:36 PM
bài này rất rất rất hay và ý nghĩa, thiết nghĩ nếu ta cho những người ngoại giáo đọc được những dòng chia sẻ này thì có lẽ những con chiên lạc của Chúa sẽ trở về với Ngài!!!

condaychuaoi
05-08-2009, 12:10 PM
Chúa luôn ở cùng chúng ta và chúng ta hãnh diện vì điều đó !

lanho1983
05-08-2009, 12:47 PM
Cảm ơn Con Sóng Nhỏ (Littlewave) vì bài viết này nhé.
Tôi là người ngoại Đạo.
Đọc bài viết này tôi hiểu rõ hơn niềm tin của mình.
Tôi tin có Chúa ở cùng chúng ta.

jostong
05-08-2009, 01:32 PM
Đọc bài này em nhận thấy tác giả Littlewave là người công giáo vì hiểu rõ về đạo của mình nên viết về Đạo Công giáo khá kỹ và chi tiết. Vì thế đọc sẽ thấy ngay tính ưu điểm hơn hẳn với các Đạo khác. Giả sử có người theo Đạo Phật vào đây viết bài và họ hiểu về Phật giáo thì họ cũng sẽ viết về Phật giáo chi tiết, kỹ càng và có những ưu điểm hơn khi Littlewave viết về Phật giáo.
Đạo Phật dù là do con người lập ra thì cũng có Giáo hội và có giáo lý riêng của họ, theo Đạo này cũng hướng người ta về miền Cực lạc hay thiên đàng. Phật giáo là một Đạo rất mạnh và có rất nhiều người tin theo trên toàn thế giới.

Cảm ơn Littlewave bài viết này khá hay.

leojay
05-08-2009, 07:26 PM
Đọc bài này em nhận thấy tác giả Littlewave là người công giáo vì hiểu rõ về đạo của mình nên viết về Đạo Công giáo khá kỹ và chi tiết. Vì thế đọc sẽ thấy ngay tính ưu điểm hơn hẳn với các Đạo khác. Giả sử có người theo Đạo Phật vào đây viết bài và họ hiểu về Phật giáo thì họ cũng sẽ viết về Phật giáo chi tiết, kỹ càng và có những ưu điểm hơn khi Littlewave viết về Phật giáo.
Đạo Phật dù là do con người lập ra thì cũng có Giáo hội và có giáo lý riêng của họ, theo Đạo này cũng hướng người ta về miền Cực lạc hay thiên đàng. Phật giáo là một Đạo rất mạnh và có rất nhiều người tin theo trên toàn thế giới.

Cảm ơn Littlewave bài viết này khá hay.

Theo jostong thì nói cũng rất có lý.Mình là người ngoại đạo.Mình cũng đang tìm hiểu về các tôn giáo.Mình vừa tìm hiểu về Phật Giáo và tất nhiên mình có mặt ở đây là đang tìm hiểu Công Giáo.Mỗi 1 đạo đều có 1 cách riêng của mình.Nhưng mình cảm thấy mục đích cuối cùng cũng là lên thiên đàng đến 1 nơi hạnh phúc và không có đau khổ.
Người nào ở Đạo nào thì họ cũng sẽ hiểu và tin tưởng vào Đạo đó.Đó chính là cái hay trong cuộc sống.:hug:
Nhưng dù sao cũng cám ơn Littlewave đã cho mình bít thêm về đạo Công giáo.

jostong
07-08-2009, 11:35 AM
Uh emmuốn nói là khi một người nào đó đi theo đạo của mình thì chắc chắn là họ coi đạo của họ là tốt nhất rồi. Em cũng thế theo đạo Công giáo là chỉ thờ phượng một Đức Chúa trời hết linh hồn và thể xác cùng mọi sự của mình mà thôi.:118::nhay:

chucbinhan_tuyet
11-08-2009, 11:24 PM
con là 1 người dạo gốc nhưng con vẫn chưa thực sự hiểu hết vê dạo của mình c vì bài tại sao tôi theo dạo công giáo e dã hiểu e sẽ cố gắng làm 1 người con của Chúa tốt hơn cám ơn chị rất rất nhiều

TL1990
07-11-2009, 11:27 PM
vậy theo các bạn!làm theo Kinh Thánh + Kính Chúa Jesus(Thiên Chúa),Yêu Người mà không theo đạo có được cứu không?

conchienlacloi
08-11-2009, 12:11 PM
vậy theo các bạn!làm theo Kinh Thánh + Kính Chúa Jesus(Thiên Chúa),Yêu Người mà không theo đạo có được cứu không?
hì. Nếu đúng như vậy, được cứu là cái chắc!..:36:

Cuoc Song Mai Van Xoay
08-11-2009, 01:13 PM
Mến chào anh "Jesus Christ là Chúa (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=10383)"
Tôi thấy Nick của anh không phù hợp với diễn đàn thanhcavietnam.info (https://thanhcavietnam.net/forum/../), theo quy định không dùng tên Chúa đặt cho nick, đề nghị anh liên lạc với anh DonRac để thay thế nick khác.

Tôi đã đọc bài anh post ở Công Giáo và Tin Lành, Nhà Thờ Đức Bà... tôi xin lỗi là cá nhân tôi và có lẽ rất nhiều người khác nữa cũng không thể đồng ý với những quan điểm của anh trong hầu hết các vấn đề anh đã đề cập.

Tôi có thể chắc chắn nói với anh rằng người theo người đạo Công giáo chỉ tôn kính chứ không tôn thờ Đức Mẹ, ở một chỗ khác anh có viết là ; “ khi anh chưa biết đến Chúa, khi nghe nói tới Nhà Thờ Đức Bà ở Sàigòn, ...và ở đó chỉ có việc thờ bà Mari thôi,hoàn toàn ko có 1 dấu ân gì về Chúa nơi này” . Tôi sinh sống ở Sydney/ Australia, ở trung tâm Thành phố này cũng có St. Mary’s Catheral, tôi vừa gọi điện thoại cho 3 người Úc theo 3 tôn giáo thuộc 3 sắc tộc khác nhau đều không phài là Thiên Chúa Giáo, câu hỏi là : khi anh nghe nói tớí Nhà Thờ Chánh toà St. Mary ( ờ Sydney) thì anh nghĩ nơi đó thờ phượng ai , ai cũng bật cười và nói đại ý là “ Ông GiêSu”.

Những điều anh đưa ra trong mấy ngày qua, thật ra không phải là những vấn đề lớn gì, nhưng với một số người thì cũng không phải là chuyện nhỏ (vì thấy phài trả lời dài dòng qúa), lớn vì không thể nói vài câu là song, thảo luận và tranh luận khác nhau nhưng gần nhau nên ngại bị lẫn việc này qua việc kia... nhiều người không có giờ ngày ngày online để thảo luận với anh (tôi nghĩ vậy) và thấy rằng để thời giờ đó làm những việc hữu dụng trước mặt cho gia đình và xã hội thì lợi ích hơn.

Mong anh hài lòng với những suy nghĩ của cá nhân tôi và cầu chúc anh bằng an trong tâm hồn

TL1990
08-11-2009, 02:17 PM
Mến chào anh "Jesus Christ là Chúa (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=10383)"
Tôi thấy Nick của anh không phù hợp với diễn đàn thanhcavietnam.info (https://thanhcavietnam.net/forum/../), theo quy định không dùng tên Chúa đặt cho nick, đề nghị anh liên lạc với anh DonRac để thay thế nick khác.

Tôi đã đọc bài anh post ở Công Giáo và Tin Lành, Nhà Thờ Đức Bà... tôi xin lỗi là cá nhân tôi và có lẽ rất nhiều người khác nữa cũng không thể đồng ý với những quan điểm của anh trong hầu hết các vấn đề anh đã đề cập.

Tôi có thể chắc chắn nói với anh rằng người theo người đạo Công giáo chỉ tôn kính chứ không tôn thờ Đức Mẹ, ở một chỗ khác anh có viết là ; “ khi anh chưa biết đến Chúa, khi nghe nói tới Nhà Thờ Đức Bà ở Sàigòn, ...và ở đó chỉ có việc thờ bà Mari thôi,hoàn toàn ko có 1 dấu ân gì về Chúa nơi này” . Tôi sinh sống ở Sydney/ Australia, ở trung tâm Thành phố này cũng có St. Mary’s Catheral, tôi vừa gọi điện thoại cho 3 người Úc theo 3 tôn giáo thuộc 3 sắc tộc khác nhau đều không phài là Thiên Chúa Giáo, câu hỏi là : khi anh nghe nói tớí Nhà Thờ Chánh toà St. Mary ( ờ Sydney) thì anh nghĩ nơi đó thờ phượng ai , ai cũng bật cười và nói đại ý là “ Ông GiêSu”.

Những điều anh đưa ra trong mấy ngày qua, thật ra không phải là những vấn đề lớn gì, nhưng với một số người thì cũng không phải là chuyện nhỏ (vì thấy phài trả lời dài dòng qúa), lớn vì không thể nói vài câu là song, thảo luận và tranh luận khác nhau nhưng gần nhau nên ngại bị lẫn việc này qua việc kia... nhiều người không có giờ ngày ngày online để thảo luận với anh (tôi nghĩ vậy) và thấy rằng để thời giờ đó làm những việc hữu dụng trước mặt cho gia đình và xã hội thì lợi ích hơn.

Mong anh hài lòng với những suy nghĩ của cá nhân tôi và cầu chúc anh bằng an trong tâm hồn

Con chào các quý tôi con cái Chúa,con là 1 tín hữu mới vừa 19t.Nên còn ít kinh nghiệm trong việc nói chuyện sao cho mọi người hiểu và không bị nổi nóng!Mong Chúa Thánh Linh soi dẫn cho các vị.
Nếu Mari là trung bảo để cho các vị cầu bầu,thì Chúa Jesus có nhiệm vụ gì?Chúa 3 ngôi là đã đủ cho chúng ta cầu bầu rồi/nếu Chúa cần ai đó để ban thêm tình yêu "phụ" Chúa(như con đã đọc về bà Mari ở forum này) thì sự toàn năng của Chúa đã bị các vị phủ định lại những gì các vị nói
Con có 1 câu hỏi:
vậy theo bác và các chú,các cô...việc quỳ lạy cầu nguyện trước tượng chỉ là tôn kính thôi sao?Nếu vậy các tín đồ theo đạo khác cũng ko có tội với Chúa,vì họ cũng chỉ tôn kính những người mà họ tôn sùng.

vũng_nước
11-11-2009, 03:18 AM
Nếu tôn kính thì không có tội. Tôi tôn kính phật Thích Ca, Mẹ Marỉa, Thánh GiuSe, Ông Mather Luther King, Mẹ Teresa Caucutta, Ông Ganddi ấn độ, ông Albert Nobel bên Thụy Sị vv... và còn nhiều người nữa. Theo giáo luật tôi không có tội.

Nếu tôi thờ lạy Mẹ Marỉa, các thánh, thụ tạo (tiền bạc, nhân vật, gỗ đá, bè phái, danh tiếng, địa vị vv....vv ) hơn đức chúa trời tôi thì thì tội phạm tội nặng. Theo giáo luật tôi phạm điều răn thứ nhất.

Nếu tôi nhờ các thánh hoặc linh hồn bố mẹ tôi xin ơn Chúa cho tôi thì tôi thì vẫn không có tội. (Tín điều Hội Thánh Thông Công.)

Có nhiều người ACE Tin Lành nghĩ Giáo Hội Công Giáo "THỜ" đức mẹ Marỉa là điều không đúng.

Chúng ta không cầu bầu cùng Chúa. Chúng ta xin ơn thờ lạy Chúa vì danh ngài là Thánh.
Chúng ta không Kính Chúa Jesus. Chúng ta phải yêu mến thờ phượng Thiên Chúa, là Chúa chúng ta.

Câu anh nói "Chúa 3 ngôi là đã đủ cho chúng ta cầu bầu rồi" và Kính Chúa Jesus(Thiên Chúa) là hoàn toàn sai giáo lý của Tin Lành và Công Giáo.

js_chinh
11-11-2009, 11:42 PM
Nếu những người ngoại đạo chưa được biết về Thiên Chúa. Họ thờ những tôn giáo khác nhưng họ hiền lành, thánh thiện thì họ hoàn toàn không có tội và khi chết đi họ sẽ được xuống luyện ngục.Ở đó họ sẽ được biết về Thiên Chúa. Và sau khi họ đã biết và tin vào Chúa thì họ sẽ được lên Thiên Đàng:92:

migoi_sg
12-11-2009, 07:12 PM
Không theo đạo công giáo, không biết tôi bây giờ là con người thế nào nữa, một con người hư hỏng chẳng hạn. Thế nhưng không phải vậy, cuộc sống đã mỉn cười với tôi, cho tôi được sinh ra trong một gia đình công giáo có tinh thần sống đạo cũng ... nói chung ko dám tự hào cũng ... Và cuộc sống của người công giáo mà tôi thấy hạnh phúc hơn nhều so với ngưòi vô tín ngưỡng. Vâng cuộc đời là vậy, nếu chúng ta biết chọn lựa thì sẽ hạnh phúc thôi mà. Hãy tìm lấy hạnh phúc là nước trời b nhé, chúc mọi người tìm được hạnh phúc và lý tưởng của đời mình. Tôi yêu Giêsu và các bạn:love:

TL1990
16-11-2009, 08:39 PM
Thật đáng buồn, là tại sao các anh em Công Giáo chỉ lấy thánh truyền và giáo hội để áp đặt cho Thánh Kinh.../
Có lẽ Chúa biết trước điều gì sẽ xảy ra,và giờ đã xảy ra nên Chúa ban cho chúng ta Thánh Kinh...mọi điều đang được ứng nghiệm/
Từ khi Chúa Jesus thăng thiên thì chẳng còn ai trên đời này còn quyền hành bằng Kinh Thánh./

Angelus
16-11-2009, 11:41 PM
Thật đáng buồn, là tại sao các anh em Công Giáo chỉ lấy thánh truyền và giáo hội để áp đặt cho Thánh Kinh.../...Theo bạn, làm sao sẽ đáng vui?

vũng_nước
17-11-2009, 03:57 AM
Học và Sống Năm Thánh Kinh: Bài 2 - Mặc Khải của Thiên Chúa
§ Phaolô Phạm Xuân Khôi

Trong bài bài trước chúng ta đã tìm hiểu về các định nghĩa khác nhau về Lời Chúa. Lời Chúa còn hơn cả các sách Thánh Kinh, vì Lời Chúa chính là Đức Kitô, Ngôi Lời của Thiên Chúa, Đấng xuống trần để mặc khải cho chúng ta trọn vẹn chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta tìm hiểu cách tóm tắt về mặc khải của Thiên Chúa và mặc khải này được lưu truyền thế nào trong Hội Thánh.

Thiên Chúa đã tỏ mình ra qua sự nhân lành và khôn ngoan của Ngài, và mặc khải mầu nhiệm ý định của Ngài cho chúng ta qua Ðức Kitô. Ngài đã truyền dạy cho con người cách tiệm tiến, để họ có thể đón nhận mặc khải siêu nhiên của Ngài. Mặc khải này đạt tới cao điểm nơi con người và sứ mạng của Ngôi Lời Nhập Thể, là Đức Chúa Giêsu Kitô (GLCG 51-53)

I. Các Giai Ðoạn Mặc Khải
• Ðầu tiên Thiên Chúa tỏ mình rabằng cách luôn cung cấp cho con người những bằng chứng về sự hiện hữu của Ngài qua các tạo vật hữu hình. Ngài đã tỏ mình ra cho nguyên tổ và ban cho các ngài ân sủng cùng đức công chính nguyên thủy. Sau khi hai ông bà phạm tội, Ngài đã nâng các ngài lên bằng lời hứa ơn cứu độ và tiếp tục săn sóc nhân loại (GLCG 54-55).

• Sau trận Ðại Hồng Thủy, Thiên Chúa lập Giao Ước với ông Noe.Ngài chia con người ra thành nhiều dân tộc với ngôn ngữ khác biệt để giới hạn tội kiêu ngạo của bản tánh loài người. Giao Ước với ông Noe vẫn có hiệu lực cho Dân Ngoại cho đến khi Tin Mừng được loan báo khắp thế gian (GLCG 56-58).

• Thiên Chúa chọn ông Abram và ông đã đáp lại. Ngài đổi tên ông là Abraham, và hứa cho ông thành tổ phụ của nhiều dân tộc (GLCG 59-61).

• Thiên Chúa Hình Thành Dân Israel. Thiên Chúa chọn dân Israel làm Dân Riêng của Ngài. Khi dân Israel làm nô lê tại Ai Cập, Ngài đã tuyển chọn ông Môsê để giải phóng họ, đã thiết lập Giao Ước với họ, và ban cho họ Mười Ðiều Răn để họ nhận biết Ngài và phụng sự Ngài như một Thiên Chúa hằng sống, chân thật và duy nhất. Qua các ngôn sứ, Ngài đã nuôi dưỡng họ trong đức tin, và trong niềm hy vọng Cứu Ðộ qua một Giao Ước Mới được viết trong lòng họ (GLCG 59-64).

II. Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Trung Gian và viên mãn của tất cả Mặc Khải
Qua Ðức Kitô, Thiên Chúa đã hoàn tất công việc mặc khải của Ngài. Sau Chúa Giêsu và các Thánh Tông Ðồ thì không còn một mặc khải công khai nào nữa. Tất cả các mặc khải tư và thị kiến đều phụ thuộc vào Mặc Khải của Thiên Chúa qua Ðức Kitô. Chúng không bổ túc, nhưnggiúp chúng ta sống trọn vẹn Mặc Khải chính này (GLCG 65-73).

Việc Lưu Truyền Mặc Khải Của Thiên Chúa
“Thiên Chúa muốn mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý”, tức là “nhận biết Chúa Giêsu Kitô”. Mặc Khải này được truyền lại cho chúng ta trong Hội Thánh qua các Thánh Tông Ðồ và những người kế vị các ngài. (GLCG 74)

I. Truyền Thống các Tông Ðồ (Tông Truyền)
Ðức Kitô truyền cho các Tông Ðồ rao giảng Tin Mừng cho toàn thể nhân loại. Tin Mừng này là nguồn gốc của mọi chân lý cứu độ và quy luật luân lý. Các Thánh Tông Ðồtruyền lại Tin Mừng các ngài nhận được bằng hai cách, truyền khẩu qua lời giảng dạy, và bằng văn tự qua Thánh Kinh. Các ngài trao nhiệm vụ này lại cho các giám mục là những người kế vị các ngài trong việc lưu truyền những giáo huấn của Ðức Kitô. Sự lưu truyền sống động này được hoàn thành nhờ Chúa Thánh Thần, và được truyền lại cách không gián đoạn cho đến tận thế, được gọi là Thánh Truyền (GLCG 75-79).

II.Liên quan giữa Thánh Kinh và Thánh Truyền
Thánh Kinh và Thánh Truyền có chung một nguồn là Thiên Chúa. Cả hai đều làm cho mầu nhiệm Ðức Kitô được hiện diện và sinh hoa kết quả trong Hội Thánh. Nhưng hai cách lưu truyền thì khác nhau. Thánh Kinh là Lời Chúa được ghi lại dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần. Thánh Truyền là trọn vẹn Lời Chúa mà Ðức Kitô và Chúa Thánh Thần đã trao phó cho các Thánh Tông Ðồ, và truyền lại cho những người kế vị các ngài.

Ngoài Thánh Truyền, còn có các "truyền thống" thần học, kỷ luật, phụng vụ hoặc thờ phượng. Những truyền thống này có thể thay đổi, nhưng Thánh Truyền thì không thay đổi được (GLCG 80-83).

III. Việc giải thích Gia Tài Ðức Tin
Thánh Kinh và Thánh Truyền hợp thành một Kho Tàng Đức Tin, và được các Tông Ðồ trao phó cho toàn thể Hội Thánh để giữ gìn và truyền lại cho đến tận thế. Nhiệm vụ giải thích cách trung thực Lời Chúa đã được viết ra hay lưu truyền được ủy thác cho Huấn Quyền sống động của Hội Thánh, nhân danh Đức Kitô. Huấn quyền là các giám mục hiệp thông với Đức Thánh Cha. Huấn Quyền chỉ dạy những gì đã được truyền lại mà thôi. Chúng ta có nhiệm vụ vâng phục Huấn Quyền như Chúa Giêsu đã truyền trong Luca 10:16.

Khi những chân lý thiết yếu được Huấn Quyền long trọng công bố như là các tín điều, thì tất cả dân thánh phải tin. Toàn thể tín hữuđược đồng chia sẻ sự hiểu biết và sử dụng các tín điều và những chân lý khác được Chúa mặc khải. Hơn nữa, toàn thể tín hữu không thể sai lầm trong đức tin khi họ cùng với các Ðức Giám Mục “đều đồng ý về những chân lý liên quan đến đức tin và luân lý".

Nhờ Chúa Thánh Thần, sự hiểu biết về đức tin có thể gia tăng trong đời sống Hội Thánh qua việc các tín hữu suy niệm, học hỏi và nghiên cứu thần học, và cảm nghiệm và sống Lời Chúa (GLCG 84-100).

Kết Luận

Vì khả năng hiểu biết của loài người có hạn và phát triển theo thời gian nên Thiên Chúa đã mặc khải cho con người cách tiệm tiến. Đầu tiên qua các công trình tạo dựng của Ngài, rồi từ từ qua các tổ phụ, các ngôn sứ, và sau cùng là Đức Kitô. Đức Kitô là sự viên mãn của mặc khải. Sau Đức Kitô và các Tông Đồ thì không còn mặc khải công nữa. Tất cả các mặc khải tư đều phụ thuộc vào mặc khải của Đức Kitô. Mặc khải được truyền lại trong Hội Thánh qua Thánh Kinh và Thánh Truyền. Tuy mặc khải đã được hoàn tất nơi Đức Kitô, nhưng loài người vẫn không thể hiểu biết trọn vẹn mặc khải. Nhờ Chúa Thánh Thần hướng dẫn, Hội Thánh mỗi ngày một hiểu biết rõ hơn về mặc khải, và kho tàng hiểu biết này được truyền lại trong Hội Thánh qua các Thánh Tông Đồ, các Giáo Phụ, các Tiến Sĩ Hội Thánh, và tất cả các tín hữu. Chúa Thánh Thần hướng dẫn Huấn Quyền để gìn giữ Hội Thánh khỏi sai lạc trong việc giải thích và lưu truyền mặc khải của Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao chúng ta không được cắt nghĩa Lời Chúa theo ý riêng, mà phải theo truyền thống sống động của Hội Thánh. Trong bài sau chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về Thánh Kinh theo giáo huấn của Hội Thánh.

Phaolô Phạm Xuân Khôi
Trích từ: http://danchuausa.net/than-hoc-thanh-kinh/hoc-va-song-nam-thanh-kinh-bai-2-mac-khai-cua-thien-chua/

Đính Chính:

1. Người Công Giáo không chỉ tin ở Thánh Kinh mà còn tin ở Thánh Truyền nữa. Nhận sự giáo huấn của giáo hội mà không tin ở giáo hội là chuyện buồn cười. Cũng như nghe lời cha dậy nhưng không nhìn nhận cha mình.

2. Người Công Giáo không thêm sách vào Thánh Kinh nhưng trái lại ACE Tin Lành đã lấy nhiều sáchh ra khỏi Thánh Kinh. Nếu họ không đồng ý với lời nào trong Kinh Thánh, các ACE tin lành hay đổi lời hoặc rút bớt lời trong Kinh Thánh đi. Cũng chính vì lý do này người Công Giáo không nên dùng các sách Kinh Thánh do ACE Tin Lành phát hành, vì có thể bị sai lệch về đức tin.

Kinh Thánh Công Giáo có tất cả 73 quyển. Nếu bạn chỉ có 66 quyển thì quyển Kinh Thánh đó không phải là của Giáo Hội Công Giáo. Hội Thánh Công giáo rất chú trọng về Kinh Thánh. Ngay cả chuỗi lần hạt mân côi cũng từ Kinh Thánh mà ra. Đa số các kinh nguyện cũng từ Thánh Kinh, Thánh truyền mà ra. Các thánh ca cũng xuất xứ từ Thánh Kinh và Thánh Truyền. Giáo Hội Công Giáo rất phong phú.

Người Công Giáo đã có và dùng Kinh Thánh rất nhiều năm; trước khi nhóm Tin Lành đầu tiên xuất hiện (Tách rời Công Giáo). Như vậy Hội Thánh Công Giáo không thể nào bắt chước (Đi theo sau) ACE Tin Lành về Kinh Thánh được.

Tham khảo thêm:

http://www.catholicdoors.com/faq/qu243.htm

http://www.cathtruth.com/catholicbible/index.htm

http://www.google.com/search?q=Catholic+bible&hl=en&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&rlz=1I7GGLL&sa=X&tbo=u&tbs=tl:1&ei=BdkBS4vNK42FnQf4y-yVCw&oi=timeline_result&ct=title&resnum=14&ved=0CEoQ5wIwDQ

http://vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?ID=70511

http://www.thuvien-ebook.com/forums/showthread.php?t=2636

http://xuanbichvietnam.wordpress.com/2009/06/23/kinh-thanh-chi-co-the-hieu-voi-giao-hoi/

Phero Linh
17-11-2009, 09:23 PM
Thật đáng buồn, là tại sao các anh em Công Giáo chỉ lấy thánh truyền và giáo hội để áp đặt cho Thánh Kinh.../
Có lẽ Chúa biết trước điều gì sẽ xảy ra,và giờ đã xảy ra nên Chúa ban cho chúng ta Thánh Kinh...mọi điều đang được ứng nghiệm/
Từ khi Chúa Jesus thăng thiên thì chẳng còn ai trên đời này còn quyền hành bằng Kinh Thánh./

Xin trích lời giới thiệu :

Trong quyển " Kinh thánh trọn bộ Cựu ước và Tân Ước " của Đức Cố Hồng Y Phaolo Giuse Phạm Đình Tụng


Ngày 13 tháng 5 năm 2004
" " Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra " ( Mt : 4,4 )

Lời thiên chúa được ghi và chép trình bày cách trung thực trong Kinh Thánh . Mỗi lần

đọc và suy ngắm với tinh thần

ĐỨC TIN và Cầu Nguyện , linh hồn ta được nuôi dưỡng , lớn lên

trong đời sống siêu nhiên .

Qua tư tưởng trên đây , tôi vui mừng giới thiệu BẢN KINH THÁNH này với mọi người không phân biệt

tôn giáo , đang muốn tìm ánh sáng chân lý , nguồn sống vĩnh cửu và con đường hạnh phúc thật.... "

vũng_nước
17-11-2009, 10:06 PM
Từ khi Chúa Jesus thăng thiên thì chẳng còn ai trên đời này còn quyền hành bằng Kinh Thánh./

Từ khi Chúa Giesu thăng thiên thì có Chúa Thánh Thần có quyền hành như Kinh Thánh (Cv2,1:13).

Chúa Thánh Thần vẫn còn hoạt động mãnh liệt trong Giáo Hội nhất là tại nước Việt Nam. Bằng chứng là giá máu của 118 anh hùng tử đạo. Có những người chưa bao giờ được đọc một chữ trong Kinh Thánh mà giám tử đạo vì Chúa. Bạn và tôi đã đọc nhiều về Kinh Thánh nhưng có dám tự hỏi lòng mình là có thể tử đạo như họ không?

Chỉ có Thánh Kinh mà không có Thánh Truyền là một điều thiếu sót quá to lớn bởi vì Giáo Hội mẹ là cây nho là đền thờ chúa Kitô. (Ga 15, 1-8). Nếu chúng ta sống ngoài Giáo Hội (Bỏ lễ không làm điều giáo hội dậy) thì rất dễ bị khô khan và chết trong tâm linh.

Kết hợp với giáo hội (Tông Truyền) là điều rất quan trọng trong đời sống Kito Giáo. Có bao nhiêu vị thánh trong Giáo Hội Công Giáo?. (Mình chưa đếm nên không biết.) Có thể có đến hàng chục ngàn người chưa kể đến có những người chưa được phong thánh. Xem qủa thì biết cây ( Lc 6,43-46).

Chỉ đọc Kinh Thánh thôi thì không giá trị gì bởi vì người ta có thể đọc như một quyển triết lý sống, hay khoa học gỉả tưởng. Cứ mang Kinh Thánh ra la lên ầm ỹ ở bất cứ chỗ nào thì cũng như tiếng loa vang dội, chũm chọe chập cheng (1Cor 13,1:13). Cần phải thi hành lời Chúa mới đúng. Đức tin mà không có việc làm là đức tin chết (Ga 3, 18),(Gc 2, 26). Tiến sĩ thần học chưa chắc tin có Chúa. Ma quỷ cũng rất giỏi về Kinh Thánh(Luca 4,1:14).

Giáo Hội có trước hay Kinh Thánh có trước?

Chúng ta thờ Chúa hay thờ Kinh Thánh?

Kinh thánh là quyển sách ghi chép lại lời chúa nhưng không phải là Chúa. Giáo Hội là nhiệm thể Chúa Kitô. Không có Giáo Hội thì quyển Kinh Thánh sẽ không ai đọc. Thánh truyền quan trọng lắm. Thánh Kinh nhờ tác động của Chúa Thánh Thần mà từ trong Thánh Truyền mà ra. Thánh Truyền không phải là một vị Giáo Hoàng. Thánh Truyền là cả một Giáo Hội thăng trầm suốt mấy ngàn năm qua. Nếu bạn không công nhận quyền Chúa ban cho giáo hội thì chính bạn cầm quyển Kinh Thánh mà không có chỗ đứng. (Mt 16, 18-19)

Giáo hội không phải là Đạo. Chúa Kitô mới là Đạo. Giáo Hội Công Gíáo là những con người (Những con người tội lỗi đang cố theo chân Chúa Kitô) nên có những lúc, có những người làm những điều sai lầm cũng như các đạo khác. Có những người không vô Đạo nhưng có Đạo ngược lại có những người vào đạo Công Giáo nhưng lại sống như người vô Đạo.

Không phải vì thế mà ta có quyền phủ nhận có Chúa Thánh Thần luôn hiện diện để dậy dỗ các con ngài trong mọi thời đại. Thiên Chúa cần có sự hợp tác của chúng ta là con người để xây dựng giáo hội. Mỗi người một viên gạch góp sức để xây dựng Giáo Hội của Chúa Kitô. Một giáo hội Công Giáo và Tông Truyền.

Amen

minhmap268
02-01-2010, 11:55 AM
Cảm ơn bạn Vũng Nước đã phân tích khá chi tiết để mình hiểu thêm về đạo công giáo.Quả thực,mình cũng như bao nhiêu anh chị em công giáo khác dù đã theo đạo từ nhỏ nhưng nếu có người hỏi và muốn tìm hiểu về đạo công giáo thì tụi mình nói thật cũng không biết trả lời ra sao nữa,mình hy vọng có nhiều bài chia sẻ để mình và các anh chị em hiểu thêm nhiều và góp phần mang tình yêu Thiên Chúa đến với nhiều người hơn nữa

Ti_Amo
02-01-2010, 12:15 PM
Đạo là đường dẫn tới tới Cùng Đích. Càng muốn đạt tới cứu cánh của đời tôi thì tôi càng nên gắng bó với Đạo hơn.
Có nhiều đạo tức có nhiều con đường với những lộ trình khác nhau . Tôi là ngừơi Công giáo. Cảm ơn Trời cho tối biết đựơc một con đường như thế.
Đựơc quyền chọn lại, tôi vẫn xin khứơc từ quyền thay đổi tôn giáo của mình. Với tôi Giáo hội là một hồng ân tôi đựơc nhận cách nhưng không từ Thiên Chúa.

Ti_Amo
02-01-2010, 01:17 PM
Nếu tôn kính thì không có tội. Tôi tôn kính phật Thích Ca, Mẹ Marỉa, Thánh GiuSe, Ông Mather Luther King, Mẹ Teresa Caucutta, Ông Ganddi ấn độ, ông Albert Nobel bên Thụy Sị vv... và còn nhiều người nữa. Theo giáo luật tôi không có tội.

Nếu tôi thờ lạy Mẹ Marỉa, các thánh, thụ tạo (tiền bạc, nhân vật, gỗ đá, bè phái, danh tiếng, địa vị vv....vv ) hơn đức chúa trời tôi thì thì tội phạm tội nặng. Theo giáo luật tôi phạm điều răn thứ nhất.

Nếu tôi nhờ các thánh hoặc linh hồn bố mẹ tôi xin ơn Chúa cho tôi thì tôi thì vẫn không có tội. (Tín điều Hội Thánh Thông Công.)

Có nhiều người ACE Tin Lành nghĩ Giáo Hội Công Giáo "THỜ" đức mẹ Marỉa là điều không đúng.

Chúng ta không cầu bầu cùng Chúa. Chúng ta xin ơn Chúa vì danh ngài là Thánh.
Chúng ta không Kính Chúa Jesus. Chúng ta yêu mến thờ phượng Thiên Chúa, là Chúa chúng ta.

Câu anh nói "Chúa 3 ngôi là đã đủ cho chúng ta cầu bầu rồi" và Kính Chúa Jesus(Thiên Chúa) là hoàn toàn sai giáo lý của Tin Lành và Công Giáo.
Nhất trí với vũngnứơc ở những ý đánh dấu đỏ!!!

KattyNguyen
02-01-2010, 10:46 PM
Thật may mắn và hạnh phúc cho mình, khi biết chọn Công Giáo mà đi theo, trong khi đức tin còn mờ nhạt và hiểu biết còn hạn chế. :8: Khi ấy, mình chỉ mới dọc hết Phúc Âm Mát-thêu - đọc xong nhưng chưa thể hiểu hết, lờ mờ biết về thiên đàng và hỏa ngục (chứ chưa biết đến luyện ngục). :secret:

Tạ ơn Chúa đã soi đường cho con. Amen!

TL1990
04-01-2010, 08:09 PM
Từ khi Chúa Giesu thăng thiên thì có Chúa Thánh Thần có quyền hành như Kinh Thánh (Cv2,1:13).

Chúa Thánh Thần vẫn còn hoạt động mãnh liệt trong Giáo Hội nhất là tại nước Việt Nam. Bằng chứng là giá máu của 118 anh hùng tử đạo. Có những người chưa bao giờ được đọc một chữ trong Kinh Thánh mà giám tử đạo vì Chúa. Bạn và tôi đã đọc nhiều về Kinh Thánh nhưng có dám tự hỏi lòng mình là có thể tử đạo như họ không?

Chỉ có Thánh Kinh mà không có Thánh Truyền là một điều thiếu sót quá to lớn bởi vì Giáo Hội mẹ là cây nho là đền thờ chúa Kitô. (Ga 15, 1-8). Nếu chúng ta sống ngoài Giáo Hội (Bỏ lễ không làm điều giáo hội dậy) thì rất dễ bị khô khan và chết trong tâm linh.

Kết hợp với giáo hội (Tông Truyền) là điều rất quan trọng trong đời sống Kito Giáo. Có bao nhiêu vị thánh trong Giáo Hội Công Giáo?. (Mình chưa đếm nên không biết.) Có thể có đến hàng chục ngàn người chưa kể đến có những người chưa được phong thánh. Xem qủa thì biết cây ( Lc 6,43-46).

Chỉ đọc Kinh Thánh thôi thì không giá trị gì bởi vì người ta có thể đọc như một quyển triết lý sống, hay khoa học gỉả tưởng. Cứ mang Kinh Thánh ra la lên ầm ỹ ở bất cứ chỗ nào thì cũng như tiếng loa vang dội, chũm chọe chập cheng (1Cor 13,1:13). Cần phải thi hành lời Chúa mới đúng. Đức tin mà không có việc làm là đức tin chết (Ga 3, 18),(Gc 2, 26). Tiến sĩ thần học chưa chắc tin có Chúa. Ma quỷ cũng rất giỏi về Kinh Thánh(Luca 4,1:14).

Giáo Hội có trước hay Kinh Thánh có trước?

Chúng ta thờ Chúa hay thờ Kinh Thánh?

Kinh thánh là quyển sách ghi chép lại lời chúa nhưng không phải là Chúa. Giáo Hội là nhiệm thể Chúa Kitô. Không có Giáo Hội thì quyển Kinh Thánh sẽ không ai đọc. Thánh truyền quan trọng lắm. Thánh Kinh nhờ tác động của Chúa Thánh Thần mà từ trong Thánh Truyền mà ra. Thánh Truyền không phải là một vị Giáo Hoàng. Thánh Truyền là cả một Giáo Hội thăng trầm suốt mấy ngàn năm qua. Nếu bạn không công nhận quyền Chúa ban cho giáo hội thì chính bạn cầm quyển Kinh Thánh mà không có chỗ đứng. (Mt 16, 18-19)

Giáo hội không phải là Đạo. Chúa Kitô mới là Đạo. Giáo Hội Công Gíáo là những con người (Những con người tội lỗi đang cố theo chân Chúa Kitô) nên có những lúc, có những người làm những điều sai lầm cũng như các đạo khác. Có những người không vô Đạo nhưng có Đạo ngược lại có những người vào đạo Công Giáo nhưng lại sống như người vô Đạo.

Không phải vì thế mà ta có quyền phủ nhận có Chúa Thánh Thần luôn hiện diện để dậy dỗ các con ngài trong mọi thời đại. Thiên Chúa cần có sự hợp tác của chúng ta là con người để xây dựng giáo hội. Mỗi người một viên gạch góp sức để xây dựng Giáo Hội của Chúa Kitô. Một giáo hội Công Giáo và Tông Truyền.

Amen

Mình nói là chẳng còn "con người xác thịt nào" trên đất này,chứ ko phải nói về thần nào?mong bạn hiểu rõ....
Mình đồng ý với chủ Thớt_bài đầu tiên với quan điểm về các tôn giáo khác.....Chúa Trời 3 Ngôi chúng ta là Đáng Duy Nhất có quyền cứu chúng ta...Hạnh phúc vì được tương giao với Chúa mỗi ngày.Amen!
Mình rõ ràng và chắc chắn,chẳng có ai lại nói là thờ Kinh Thánh như bạn...nếu nói như ý bạn,chắc CG các bạn thờ Giáo Hội hả?hehe
Chúng tôi không thờ Kinh Thánh đâu...điều đó là chắc chắn
Chúng tôi chỉ coi Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời_1 quyển sách thiêng liêng,mà Chúa đã hoàn tất sau hàng ngàn năm sau khi lập kế hoạch Cứu Rỗi...Đó là Tông Truyền và những lởi dạy bảo Còn Sót Lại mà Chúa ban cho tội nhân...Yêu Chúa vì điều đó!
Kinh Thánh có thẩm quyền cao nhất vì:
1.Đó là những lời dạy khuyên từ Thiên Chúa được viết lại qua sự mặc khải!
2.Không có ý định khiêu khích hay bác bỏ gì,nhưng theo quan điểm Kinh Thánh_hay nói khác là lời Chúa phán dạy,thì Chúa Thánh Linh đã giáng thế rồi,nên chúng ta được dạy dỗ từ Chúa Thánh Linh và Ngài dạy dỗ thì cũng chính là người thường trò chuyện với mình,nên "những người khác" mà giáo hội thêm vào thì mình không nên làm theo,vì đó là sai lời phán dạy của Chúa...
Các Hội Thánh tiên khởi cũng như vậy,chẳng có Sứ Đồ nào(như Phao Lô,Phi-e-rơ...) lại nói hãy cầu với "1 người nào đó" mà chính các Thánh đã nói và nhấn mạnh nhiều lần rằng HÃY NHÂN DANH CHÚA VÀ CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI THÔNG QUA VIỆC NHÂN DANH CHÚA JESUS_và việc ghi lại thành quyển Kinh Thánh nhằm mục đích sợ chúng ta làm sai,nên mới có Kinh Thánh cho chúng ta...

TL1990
04-01-2010, 08:20 PM
Theo bạn, làm sao sẽ đáng vui?

Làm theo Kinh Thánh là hạnh phúc lớn nhất của mỗi Cơ Đốc nhân_con cái Thiên Chúa_Chúa chúng ta!hehe...hiểu chưa bạn?:nhay:

ThanhCaVN
04-01-2010, 08:41 PM
Chào ACE Thành viên,

Diễn đàn TCVN chỉ chủ trương chia sẻ trong tinh thần Công Giáo, không tranh luận về Giáo Luật của Công Giáo và các Tôn Giáo bạn ở đây.

Vì thế, ThanhCaVN khóa topic này.

Thân mến!