PDA

View Full Version : tự sự của tôi.



HOANGDU
10-11-2010, 08:31 AM
Hồng ân thiên Chúa bao la!!
Bài hát vang lên trong nhà nguyện, nơi mà tôi đã ngồi suốt 4 ngày qua, giọt nước mắt cũng khô trên má. Tôi đứng dậy và đã biết mình nên làm gì cho những bước đi tiếp theo trong đời mình
Tôi quyết đứng lại không đi nữa để chờ xem những ai cùng dừng lại với mình. Tôi chưa bao giờ biết đau và giờ thì nỗi đau thật kinh khủng xâm chiếm tôi. Một cô bé nho nhỏ,tiến lại quỳ bên tôi mà không chọn chỗ nào khác(nhà nguyện có mình tôi , và rất rộng). Cô bé hát "Hồng ân chúa bao la..." tôi giậc mình phát giác rằng cô bé còn mạnh mẽ hơn mình, còn biết nương tựa vào Chúa hơn mình, cô bé hát xong nhìn tôi cười" E đang cầu Chúa cho e học giỏi và ngoan". Tại sao tôi không biết cầu Chúa cho tôi học giỏi và ngoan mà chỉ ngồi đây nghỉ về chuyện đau buồn. Tôi còn phải học và làm ngừoi con ngoan. Tôi quên là mình vừa thi đậu và tôi đang ở đỉnh cao của học tập, tôi còn Cha mẹ thương yêu nữa mà. Tại sao tôi lại bỏ gia đình mà yêu thuơng 1 ai khác.

Tôi đã cám ơn cô bé trong nụ cười tuổi thơ. Tức tốc tôi chạy về bên Cha mẹ và báo cho mọi người rằng " Con không cần 1 tình yêu ko thiên CHúa".

Cảm ơn Ngài đã đến! xin cảm ơn Ngài. Con sẽ chờ Ngài mang người xứng đáng đến cùng con khi Ngài muốn.
:53::53::92::92::92: