PDA

View Full Version : Phút cầu nguyện



NguyenNgocHieu
11-11-2010, 07:05 PM
http://i945.photobucket.com/albums/ad295/nguyenngochieu1976/caunguyen_18.jpg
Lạy chúa là đấng toàn năng hằng hữu!
chúng con xin Chúa hãy đến với chúng con và chia sẻ cho chúng con tình yêu, chúng con biết rằng danh Ngài Là Tình Yêu - Thiên Chúa Là Tình Yêu.
xin cho chúng con được hiệp thông với Chúa trong mọi sự. để thông hiệp với Ngài, chúng con phải cùng có nhịp điệu , cùng tần số với Ngài tức biết yêu thương giống như Ngài.
lạy Chúa là nguồn sự sống trong vũ trụ.
hôm nay, xin giúp chúng con trở nên giống Ngài. yêu cuộc sống, trở nên sức sống và trở nên tình yêu.
xin giúp chúng con yêu như Chúa yêu, không phân biệt, không loại trừ, không điều kiện, không trông mong được đáp trả, xin giúp chúng con biết yêu quý bản thân mình, không phán xét chỉ trích bản thân, bởi vì chúng con phán xử chính mình, chúng con nhận thấy bản thân chúng con tội lỗi và đáng bị trừng phạt,
xin giúp chúng con yêu trọng mọi thứ mà ngài đã tạo ra một cách không điều kiện , đặc biệt yêu thương con người những người sống xung quanh chúng con bởi vì nếu chúng con khinh ghét và từ chối họ,là chúng con khinh ghét và từ chối chính chúng con, và khi chúng con khinh ghét và khước từ chính bản thân chúng con là chúng con khước từ chính Chúa.

Ngày hôm nay, xin lau sạch trái tim chúng con khỏi mọi thứ tình cảm tiêu cực,
những ác cảm độc địa...
xin giải tỏa tâm trí chúng con sạch những xét đoán, để rồi chúng con có thể sống trong sự bình an thanh thản và yêu thương hoàn toàn.
hôm nay, lạy Chúa, một lần nữa, xin giúp chúng con trở nên giống như Ngài.
cám ơn Chúa vì mọi sự chúng con được lãnh nhận hôm nay, đặc biệt về sự tự do để chúng con được làm và được là chính chúng con.
Amen

Hôm nay là ngày đặc biệt, ngay hôm nay ta hãy mở rộng trái tim mình để rồi lại yêu thương, và ta có thể nói với nhau rằng "tôi yêu thương bạn" , mà không phải sợ sệt gì cả, nhưng nói với đầy đủ của câu nói ấy. hôm nay, ta hãy dâng tặng cho nhau tất cả, hãy cùng đến với nhau, sử dụng tiếng nói của mình, đôi mắt của mình, bàn tay của mình để chia sẻ cho nhau tình yêu chăm sóc trong mối thông hiệp với Thiên - Chúa - Tình - Yêu.

sưu tầm

NguyenNgocHieu
12-11-2010, 03:39 PM
http://i945.photobucket.com/albums/ad295/nguyenngochieu1976/1276135400.jpg


Lạy Chúa là đấng tác tạo hoàn vũ
Con xin cảm tạ Ngài vì cuộc đời Ngài đã tặng ban cho con. vâng, Ngài đã tác tạo nên con, nên một con người đầy đủ với tất cả những năng lực, với một thân thể và tâm trí diệu kỳ.

Ôi lạy Chúa , mãi đến hôm nay con mới bừng tỉnh rằng thân xác và tâm trí con đây do Ngài tạo ban là vời vợi tuyệt vời, đó là công trình vĩ đại của Ngài, xin cảm tạ Ngài vì cơ hội Ngài ban cho con hôm nay để nghiệm ra điều ấy, vì nhờ thế, con mới biết quý trọng con người và cuộc đời con.

Cảm tạ Ngài, xin cảm tạ Ngài vì mọi thứ con cần và Ngài hằng chu cấp cho con: không khí, sông ngòi, núi biếc, mưa nắng, thảo mộc và động vật mọi loài...

Cảm tạ Ngài vì Ngài sống trong con với tất cả tình yêu thương của Ngài, với thần khí tinh tuyền và vô hạn của Ngài, với ánh sáng ấm áp và linh động của Ngài, Ngài vẫn sử dụng miệng lưỡi, lời nói. đôi mắt và trái tim con để chia sẻ tình yêu của Ngài khắp nơi nơi.

Lạy Chúa! con mến yêu Ngài vì Ngài là Chúa, và vì con là thụ tạo của Ngài, nên cũng thương mến con người con như con hiện giờ.
Xin giúp con giữ mãi được tình yêu và sự bình an trong tâm hồn, và biến tình yêu ấy nên như một cách sống mới, rằng con có thể sống tình yêu trong suốt cuộc đời con. Amen.

st