tamthuong
16-11-2010, 11:13 PM
Lạy Chúa, chúng con quen nhau đã gần 8 năm trời rồi, ban đầu tưởng chừng như chúng con sẽ là của nhau, sẽ hạnh phúc bên nhau. Nhưng giờ đây sóng gió lại đến với chúng con, tình yêu ngày xưa nơi em giờ đã không còn Chúa ơi, em đã không cần con nữa, bây giờ em xem con như một người bạn:92:. Lạy Chúa, xin Ngài biến đổi em, xin cho em một trái tim biết yêu thương và quan tâm đến mọi người.Xin trái tim cháy bỏng tình yêu thương của Chúa sưởi ấm trái tim nguội lạnh nhỏ bé của em và xin Ngài mang em về với con như ngày nào.
Xin Chúa lắng nghe tiếng con cầu nhưng xin cho ý Chúa được thể hiện. Con xin phó thác mọi sự nơi Ngài.:77:
Xin Chúa lắng nghe tiếng con cầu nhưng xin cho ý Chúa được thể hiện. Con xin phó thác mọi sự nơi Ngài.:77: