niemhyvongnho
19-11-2010, 12:26 PM
Từ ngày có kết quả lòng mình cứ rồi bời . Tại sao lại bất công đối với mình thế . Mình đã lao vào các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng , đã chơi thì phải chơi cho hết cuộc đời . Phải tận hưởng hết tất cả những thú vui vì thời gian không còn kịp nữa !
thế rồi sức khỏe mình dần suy xụp . hằng đêm mình bị sốt , bị những cơn nhức đầu dữ dội hành hạ.Đầu mình như búa bổ , mình ăn gì cũng ói ra . Mình đã khóc rất nhiều , mình biết có lẽ số mình chỉ tới đó và mình sắp đi xa
Bao nhiêu lời nói cứ vang trong tai mình . Đi chết đi , đi chết đi . Mày sống làm chi nữa , phải sống chịu sự dày vò của thể xát và tâm hồn , phải chịu những cơn đau đầu kinh khủng , có lúc nhiệt độ cơ thể mình lên đến 40 độ c . Mình cảm giác trong căn phòng mình nằm đang bốc cháy . Mồ hôi mình liên tục chảy ra ướt hết cả người . cảm giác bức rức thật khó chịu
mình thật sự gục ngã rồi , mình ko thêm chịu đựng thêm chút nào nữa . Một con người lúc nào cũng hoạt bát như mình bây giờ phải nằm như một con bệnh sắp chết . Lúc nào cũng rên rĩ , thở ko ra hơi , mình đuối lắm
Đang lim dim bỗng một bàn tay nào đó đặt lên , nắm mình thật chặt . Con ơi cố gắng lên , đừng làm mẹ sợ . Những giọt nước mắt của mẹ rơi thấm trên áo mình hòa cũng những giọt mồ hôi rơi xuống.Những ngày mình thức trắng đêm vì sốt cũng là những ngày mẹ ko ngủ được . Sao mình lại để mẹ lo lắng cho mình ? mẹ đã đủ cực nhọc rồi sao mình lại để mẹ chịu thêm gánh nặng về mình . rồi chợt bao nhiêu hình ảnh bạn bè , nhưng người thân quan tâm mình hiện lên . Động viên mình cố gắng sống , mình ko được buông xuôi !
Mình phải khỏe mạnh lại , mình không đc nằm một chỗ , mình còn biết bao nhiêu chuyện phải làm . mình phải đứng lên . Mình không chịu thua số phận . Nếu chết mình phải chết trong hạnh phúc chứ ko phải chết trong sự đau đớn và buồn tẻ . HIV ko phải là chết ! Ko ai có thể giết chết ta ngoại trừ chính bản thân ta !
Mình cố gắng uống thuốc và cố gắng ăn thật nhiều . Mình nôn ra rất nhiều nhưng vẫn cố gắng ăn . Những lời động viện của mọi người như tiếp thêm sức mạnh cho mình . Mình cảm nhận được sự ấm áp của tình người . Mình cảm thấy thời gian qua mình thật lãng phí . Thay vì cố gắng ăn chơi mình đã có thể làm nhiều điều có ích cho gia đình và bạn bè , xã hội .
cám ơn những giọt nước mắt của mọi người . hãy tin vào mình , mình sẽ sống vì mọi người !
niềm tin vào cuộc sống
thế rồi sức khỏe mình dần suy xụp . hằng đêm mình bị sốt , bị những cơn nhức đầu dữ dội hành hạ.Đầu mình như búa bổ , mình ăn gì cũng ói ra . Mình đã khóc rất nhiều , mình biết có lẽ số mình chỉ tới đó và mình sắp đi xa
Bao nhiêu lời nói cứ vang trong tai mình . Đi chết đi , đi chết đi . Mày sống làm chi nữa , phải sống chịu sự dày vò của thể xát và tâm hồn , phải chịu những cơn đau đầu kinh khủng , có lúc nhiệt độ cơ thể mình lên đến 40 độ c . Mình cảm giác trong căn phòng mình nằm đang bốc cháy . Mồ hôi mình liên tục chảy ra ướt hết cả người . cảm giác bức rức thật khó chịu
mình thật sự gục ngã rồi , mình ko thêm chịu đựng thêm chút nào nữa . Một con người lúc nào cũng hoạt bát như mình bây giờ phải nằm như một con bệnh sắp chết . Lúc nào cũng rên rĩ , thở ko ra hơi , mình đuối lắm
Đang lim dim bỗng một bàn tay nào đó đặt lên , nắm mình thật chặt . Con ơi cố gắng lên , đừng làm mẹ sợ . Những giọt nước mắt của mẹ rơi thấm trên áo mình hòa cũng những giọt mồ hôi rơi xuống.Những ngày mình thức trắng đêm vì sốt cũng là những ngày mẹ ko ngủ được . Sao mình lại để mẹ lo lắng cho mình ? mẹ đã đủ cực nhọc rồi sao mình lại để mẹ chịu thêm gánh nặng về mình . rồi chợt bao nhiêu hình ảnh bạn bè , nhưng người thân quan tâm mình hiện lên . Động viên mình cố gắng sống , mình ko được buông xuôi !
Mình phải khỏe mạnh lại , mình không đc nằm một chỗ , mình còn biết bao nhiêu chuyện phải làm . mình phải đứng lên . Mình không chịu thua số phận . Nếu chết mình phải chết trong hạnh phúc chứ ko phải chết trong sự đau đớn và buồn tẻ . HIV ko phải là chết ! Ko ai có thể giết chết ta ngoại trừ chính bản thân ta !
Mình cố gắng uống thuốc và cố gắng ăn thật nhiều . Mình nôn ra rất nhiều nhưng vẫn cố gắng ăn . Những lời động viện của mọi người như tiếp thêm sức mạnh cho mình . Mình cảm nhận được sự ấm áp của tình người . Mình cảm thấy thời gian qua mình thật lãng phí . Thay vì cố gắng ăn chơi mình đã có thể làm nhiều điều có ích cho gia đình và bạn bè , xã hội .
cám ơn những giọt nước mắt của mọi người . hãy tin vào mình , mình sẽ sống vì mọi người !
niềm tin vào cuộc sống