PDA

View Full Version : NHỜ GIÚP



Caohuong
19-11-2010, 02:25 PM
Xin chào
Tấm hình này sưu tầm đã lâu lắm rồi, sau bao năm thất lạc nay tìm lại được, nhưng khổ chủ quên mất tiêu đề (ghi chú)
Mọi người cố gắng tư duy và giúp ý kiến nhé! Chúc thật nhiều tư tưởng hay để tấm hình này biết nói lên điều gì mà khổ chủ đang chờ đợi.
http://i423.photobucket.com/albums/pp317/caohuong_vh/CHODOIbmp.jpg

Yến Châu
19-11-2010, 03:26 PM
Ôi thôi chết! Mình quên mất, sáng nay là thứ tư - Lễ Tro!!!!


:nhay:

Caohuong
19-11-2010, 04:37 PM
Yến Châu ơi, cũng được lắm đó.
Nhưng rán chờ chút xíu nữa nhé!
http://i423.photobucket.com/albums/pp317/caohuong_vh/325243-1.gif

c0p3d4ng1u
19-11-2010, 04:53 PM
Chỉ còn mình tôi......:36:

Caohuong
19-11-2010, 05:38 PM
Gần đúng rồi c0p3d4ng1u ạ, chỉ cần "văn hoa" thêm tí nữa là OK liền.

http://i423.photobucket.com/albums/pp317/caohuong_vh/359.gif

Vinam
19-11-2010, 05:55 PM
Tạ ơn Chúa!
Vậy là
Năm nay
Mọi người đều đã mua được vé tàu tết !

AugustineTuanBao
19-11-2010, 06:08 PM
Giống tâm trạng của mình " Chờ đợi " một người

NguyenNgocHieu
19-11-2010, 07:53 PM
bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui

http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6UD0UE||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

lộc vừng đỏ
19-11-2010, 07:53 PM
và từng ngày như thế, ôi!
MONG ĐỢI "NGẬM NGÙI"

Caohuong
19-11-2010, 09:15 PM
Xin chào
Tấm hình này sưu tầm đã lâu lắm rồi, sau bao năm thất lạc nay tìm lại được, nhưng khổ chủ quên mất tiêu đề (ghi chú)
Mọi người cố gắng tư duy và giúp ý kiến nhé! Chúc thật nhiều tư tưởng hay để tấm hình này biết nói lên điều gì mà khổ chủ đang chờ đợi.
http://i423.photobucket.com/albums/pp317/caohuong_vh/CHODOIbmp.jpg
XIN CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ GIÚP CHO KHỔ CHỦ TÌM RA TIÊU ĐỀ CỦA BỨC TRANH NHƯ SAU:
Và từng ngày như thế, ôi! Tôi mong đợi, tôi ngậm ngùi
Vì mọi người bỏ mặc tôi buồn bã giữa cuộc vui
mang tâm trạng CHỜ ĐỢI như ĐỢI CHỜ một người.
Vâng, chỉ còn mình tôi, bởi vì mọi người đều đã mua được vé tàu tết rồi.
Vâng, chỉ còn mình tôi... Đang mông lung nghĩ suy
Chợt nhớ: ôi thôi chết! Sáng nay là thứ tư lễ Tro
Nên phải hy sinh - hãm mình - không CHỜ ĐỢI nữa
Xin mọi người kiểm tra dùm xem có đúng ý của các tác giả không vậy?
Xin cảm ơn
http://i423.photobucket.com/albums/pp317/caohuong_vh/325243-1.gif