c0p3d4ng1u
19-11-2010, 04:40 PM
Vài dòng thơ nhỏ
Gửi tặng Thầy Cô
Ép vào lưu bút
Một thời học sinh
Cứ mỗi độ đông về,thì mỗi người học sinh chúng ta lại có dịp bày tỏ tấm lòng yêu thương,trân trọng của mình đến với người Thầy người Cô,là những người "Lái Đò" suốt một cuộc đời tận tuỵ vì những đứa con thứ hai của mình.Đó là ngày lễ "NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11"
Ngày 20 tháng 11 con dành tặng cho Người
Những trang giấy ghi những lời cầu chúc
Đối với con Thầy Cô là bố mẹ
Suốt quãng đời tảo tần vì trò thơ
Ngôi trường này là nơi con vững bước
Trong 3 năm cuối đời của học sinh
Ở nơi này con yêu từng ngọn cỏ
Từng quãng đường con cắp sách hằng ngày
Con cũng yêu người cho con tri thức
Dù có lúc con làm Người buồn lòng
Con yêu cả bạn bè cùng lớp nữa
Dù đôi lúc buồn giận hờn vu vơ...
Thầy cô ơi!Công ơn của Thầy Cô chúng con sẽ chẳng bao giờ quên được.Cám ơn Thầy Cô nhiều nhiều lắm vì tất cả những gì Thầy Cô đã làm cho chúng con....Nhân ngày 20/11 con chúc cho Thầy cô luôn luôn vui vẻ và gặt hái được nhiều thành công trong công việc trồng người của mình...
Gửi tặng Thầy Cô
Ép vào lưu bút
Một thời học sinh
Cứ mỗi độ đông về,thì mỗi người học sinh chúng ta lại có dịp bày tỏ tấm lòng yêu thương,trân trọng của mình đến với người Thầy người Cô,là những người "Lái Đò" suốt một cuộc đời tận tuỵ vì những đứa con thứ hai của mình.Đó là ngày lễ "NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11"
Ngày 20 tháng 11 con dành tặng cho Người
Những trang giấy ghi những lời cầu chúc
Đối với con Thầy Cô là bố mẹ
Suốt quãng đời tảo tần vì trò thơ
Ngôi trường này là nơi con vững bước
Trong 3 năm cuối đời của học sinh
Ở nơi này con yêu từng ngọn cỏ
Từng quãng đường con cắp sách hằng ngày
Con cũng yêu người cho con tri thức
Dù có lúc con làm Người buồn lòng
Con yêu cả bạn bè cùng lớp nữa
Dù đôi lúc buồn giận hờn vu vơ...
Thầy cô ơi!Công ơn của Thầy Cô chúng con sẽ chẳng bao giờ quên được.Cám ơn Thầy Cô nhiều nhiều lắm vì tất cả những gì Thầy Cô đã làm cho chúng con....Nhân ngày 20/11 con chúc cho Thầy cô luôn luôn vui vẻ và gặt hái được nhiều thành công trong công việc trồng người của mình...