PDA

View Full Version : giấc mơ kỳ lạ



k'tiep
22-11-2010, 10:17 PM
Huhu hôm qua tôi mơ thấy ngày tận thế. Tôi thấy trên trời có rất nhiều cầu vòng nhiều đến nỗi không đếm được. Mặt trời trôi qua thật nhanh còn ở dưới đất có rất rất nhiều người cầu nguyện. Khi mặt trời đã lặng bỗng nhiên xuất hiện măt trăng rất gần trái đất mọi người rất run sợ. Nhưng mọi người vẫn cầu nguyện mãi chắc đến ngày tận thế. Còn tôi thì vừa cầu nguyện vừa nghĩ rằng không biết mình chết sẽ như thế nào có đau hay khó khăn gì không? thật là kinh chẳng biết phải làm thế nào ngoài đọc kinh (Lạy Cha). Sau đó tôi tỉnh đậy đọc kinh và cầu nguyện. Đến giờ tôi vẫn không hiểu giấc mơ đó muốn ám chỉ điều gì nữa. Anh Em nào biết nói giùm em với . Em cảm ơn nhiều....

For You & For Me
22-11-2010, 11:47 PM
có lẽ sau này khi gần đất xa trời, bạn sẻ được Chúa mạc khải cho bạn biết giờ chết, và nếu vậy bạn thật có phúc

Biển-đức Hải
23-11-2010, 08:01 PM
Chẳng có gì phải hoang mang bạn ạ, chắc Chúa nói bạn ít đọc kinh quá nên cho bạn mơ như vậy để bạn iêng đọc hơn (hiệu nghiệm ngay tức khắc!)

Ti_Amo
23-11-2010, 08:23 PM
Ti_Amo nhiều khi cũng thấy nhiều giấc mơ lạ trong khi ngủ! Nhiều cái khó hiểu. Thực sự, mình cũng không muốn hiểu để làm gì. Nhưng có một lần, mình "mơ" thấy một người thân đã qua đời về thăm. Buộc miệng hỏi người đó sao trở về. Câu trả lời là: Nóng lắm!
Mình không muốn hiểu giấc mơ đó theo kiểu mê tín dị đoan nhưng cũng là lời nhắc nhở cho mình cần cầu nguyện nhiều hơn cho người này. Vì biết đâu họ đã được "nên thánh' nhưng vẫn cần được thanh luyện để nên tinh tuyền trước khi vào Thiên đàng.
Theo Ti_Amo, bất kể giấc mơ có thực sự phản ánh một thực trạng trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, nó vẫn là một phần của cuộc sống nơi dương gian. Hy vọng sau khi mơ, ta có thể tự rút ra một " lối hành xử mới" cho cuộc sống hiện tại.

TL1990
23-11-2010, 08:42 PM
Mọi sự đều phó thác cho Cha - Thiên Chúa của con! :x

k'tiep
23-11-2010, 10:18 PM
Cảm ơn Anh Em nhiều lắm. Tất cả các suy luận mà anh Em đưa ra điều đúng. Mình ít đọc kinh thiệt. Từ nay mình sẽ chăm đọc kinh hơn...Chúc Anh Em có ngày mới tràn ngập hồng ân của Chúa.