PDA

View Full Version : Cho một người đã nằm xuống.



Rosella
30-05-2008, 05:26 PM
Anh yêu dấu,
Hôm nay anh đã nằm xuống và yên giấc ngàn thu. Anh ra đi không một lời giã biệt đứa em gái nhỏ này. Dẫu sao, anh cũng đã đem đến cho gia đình mình những phút giây hạnh phúc. Cảm tạ Chúa vì anh là anh trai của em. Gia đình ta đã rất may mắn khi có anh.
Giờ anh nằm xuống. Dù cho em không nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được rằng có thể anh không còn nhưng anh sẽ mãi mãi bên em. Và em muốn nói rằng em nhớ và yêu anh nhiều lắm. Cầu xin Thiên Chúa ở cùng anh, em sẽ mãi nguyện cầu để anh sớm về với Ngài, về nơi có sự sống đời đời cùng Cha trên Trời. Xin đừng quên đứa em gái nhỏ này, anh nhé!

littlewave
30-05-2008, 09:09 PM
Rosella ơi, vậy hôm nay là ngày giỗ anh trai bạn hả? Nghe những lời Rosella thân thương với anh thấy đồng cảm quá.

Rosella biết kO, lit cũng có ông anh hai bị tai nạn giao thông mất cách nay ít lâu. Cái chết của anh lit quá đột ngột, thuơng tâm khiến mọi người trong gia đình sững sờ đến khủng hoảng!

Trong tang tóc đó, Rosella biết kO, mọi khí cường hầu như tê liệt. Những ngày tháng kế tiếp không khí gia đình ảm đạm. Ăn uống hít thở lặng lẽ vô hồn. Như chẳng còn thanh âm cuộc sống, bụi mù và trí nhớ âm u...


Dẫu trong niềm tin, lit vẫn xác tín rằng: tất cả mọi sự đều nằm trong cánh tay quan phòng thương yêu của TC, tất cả là hồng ân. Vâng, nhưng sao ... đau đớn quá Chúa ơi ! Đến tận bây giờ, nhất là khi có gì gợi nhớ !!!

Chia sẻ với Rosella vài dòng. Anh mình tên thánh là Yuse, còn anh Rosella tên thánh là gì cho lit biết để chung lời cầu nguyện.

H_THANH
30-05-2008, 10:48 PM
Xin chia buồn cùng bạn và gia đình.

theresa _hien
31-05-2008, 02:24 AM
Thật là buồn khi phải mất người mình yêu quý. Nhưng mình nghĩ họ sẽ rất vui vì vẫn luôn có người nghĩ đến họ. Xin chia buồn củng các bạn.

Rosella
31-05-2008, 11:49 AM
Cảm ơn Littlewave và mọi người vì những lời chia sẻ. Littlewave à, mình sẽ cầu nguyện cho anh mình và cho anh của bạn nữa. Tên Thánh của anh mình cũng giống anh của bạn. Cầu Chúa ban phước lành cho gia đình bạn và mọi người.

hạt cải
31-05-2008, 12:14 PM
xin chia buồn cùng bạn và gia đình ! Nguyện xin thiên chúa là tình yêu , nguồn cậy trông và là nguồn an ui luôn bên cạnh nâng đỡ bạn và gia đình trong lúc sầu nhớ ! Xin chúa giàu lòng từ bi và khoan dung đưa linh hồn anh của bạn về nhan thánh Ngài .
XIN CHÂN THÀNH CHIA BUỒN CÙNG BẠN VÀ GIA ĐÌNH !

NVN
31-05-2008, 03:07 PM
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ hay thương xót, xin cho linh hồn anh của bạn sớm hưởng nhan Thánh Chúa.

josviet
31-05-2008, 08:59 PM
Tất cả mọi sự xảy ra trên thế gian, dù vui hay buồn, dù lớn hay nhỏ đều nằm trong ý định của Thiên Chúa. Mình cũng đã trải qua sự mất mát này lúc mình 13 tuổi nên mình rất đồng cảm với Rosella và littlewave, nhưng chắc chắn một điều là những người thân của chúng ta đã được Chúa gọi về sẽ luôn hướng về chúng ta và sẽ cầu nguyện đắc lực hơn cho chúng ta. Mình sẽ nhớ đến hai linh hồn Giuse trong lời cầu nguyện.

xoicucnong
31-05-2008, 11:44 PM
Em tham gia ca đoàn từ nhỏ nên đi hát đám tang - Đám cưới rất nhiều, nhưng mỗi lần tới 1 tang gia nào đó là trong lòng em lại nổi lên 1 cảm giác rất khó tả như muốn làm hết cách để giúp Linh hồn ấy sớm về với TC.

Nhạc sĩ Phanxicô có rất nhiều bài hát về chủ đề Cầu hồn nhưng bài hát "sự sống thay đổi chứ không mất đi" em nghĩ đó là bài vô cùng có ý nghĩa! Ứoc mong rằng chị Rosella cùng gia đình cũng sẽ sống tron niềm tin tưởng "sự sống chỉ thay đổi mà không mất đi" nhé!!!

Xin Mẹ Maria là Nữ Vương các Linh hồn cầu bầu cho linh hồn của người anh yêu dấu của chị sớm về hưởng nhan thánh Chúa, Amen!!!

HoaHongTrang
03-06-2008, 02:55 PM
hht xin chia buồn đến Rosella,

mỗi lần hht nghe bản nhạc Nếu thì lòng lại chợt nghĩ lại một nỗi đau nữa ........

nếu trong cuộc đời, một mai kia tin buồn tới.
tiễn đưa một người, một người thân giã từ cõi thế
ôi sao buồn thế, chia ly ôi từ đây
nếu coi gặp Ngài thì xin hỏi tôi còn tin nữa không ?

tôi vẫn cứ tin luôn, tin rằng Người luôn thương tôi
tôi vẫn cứ tin luôn cho dù gặp bao gian huy.....

hht chỉ nhớ đại khái lời bài hát ấy, và mong rằng nỗi đau của Rosella sẽ vượt qua