PDA

View Full Version : Tản mạn về tiếng cười



Yến Châu
25-11-2010, 09:59 AM
Gặp lại thằng bạn thân từ khi còn bé xíu. Ngày xưa nhà nó ở xóm trên, nhà mình xóm giữa, còn một đám xóm dưới nữa. Học một buổi, còn một buổi ở nhà tụ tập chơi nghịch các trò mà bây giờ bọn trẻ chẳng bao giờ biết chơi!
Nó cười bảo mình: "Trời! Hơn 20 năm mới gặp lại cậu, ăn cái gì mà trẻ hoài?"
Mình cũng cười bảo nó:" Ăn gì đâu". Và lại cười.
Mấy đứa bạn thời sinh viên tụ tập họp lớp. Gặp mình cũng: " Ăn gì trẻ mãi thế kia?"
Lại cười: " Ăn cái sự vui tươi!". Và lại cười...
Thiết nghĩ tiếng cười cũng có cái hay của nó, miễn sao mình cười đúng nơi, đúng chỗ. Đem tiếng cười vào cuộc sống bon chen, công việc bộn bề, sẽ thấy đời này còn đáng sống biết bao!
Trong bài giảng của một buổi lễ, có một lần mình nghe Cha Quản xứ nhắc nhở mà mình rất tâm đắc với câu này của Ngài:
" Hãy cười với mọi người đi vì ngày mai biết đâu mình chẳng còn cơ hội quý giá ấy nữa!"
Mong sao tiếng cười luôn đồng hành với mỗi người chúng ta. Qua cử chỉ thân thiện ấy chúng ta hướng tới sự hoàn mỹ của bản thân mình, để cuộc sống xung quanh càng thêm thi vị, đầy ý nghĩa hơn.





theo dinhdoiyeuthuong