PDA

View Full Version : THÁNH GIOAN BERCHMANS



Ti_Amo
25-11-2010, 10:59 AM
THÁNH GIOAN BERCHMANS - Người môn đệ nhỏ bé của Chúa Ki-tô (Lễ nhớ ngày 26 tháng 11 – Bổn mạng anh em Triết sinh Dòng Tên)

(http://dongten.net/web/index.php?view=article&catid=29%3Acac-thanh-dong-ten&id=384%3Athanh-gioan-berchmans-ngi-mon-nh-be-ca-chua-ki-to-l-nh-ngay-26-thang-11-bon-mang-anh-em-triet-sinh-dong-ten&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=83)
Tuesday, 23 November 2010 12:34



http://www.sjweb.info/jesuits/images/berchmans2.jpg

Thánh Gioan Berchmans cùng với thánh Stanislao Kostka và thánh Luy Gonzaga hợp thành “bộ


ba thánh trẻ” nổi tiếng của Dòng Tên. Tuy nhiên, thánh Gioan Berchmans ít được biết đến hơn. Trong khi hai vị thánh kia là những bậc công hầu nổi tiếng, ngài chỉ là con một người thợ giày tầm thường ở thôn quê. Chẳng những vậy, ngài không có một thành tích nào đáng kể, như thánh Kostka đi bộ gần 2.000 cây số để vào Dòng, thánh Gonzaga chết vì cứu giúp nạn nhân bệnh dịch. Còn ngài chỉ là một người môn đệ nhỏ bé của Chúa Giêsu.
Thánh Gioan Berchmans sinh năm 1599 tại thị trấn Diest, nước Bỉ, trong một gia đình nghèo, cha làm thợ giày, còn mẹ ngài thì suốt đời đau yếu. Từ nhỏ, ngài thích sống trầm lặng, siêng năng cầu nguyện và chăm chỉ làm việc nhà. Vì nhà nghèo, năm 10 tuổi, ngài đến giúp việc cho cha sở để được đi học. Sau đó, ngài lên tỉnh, tiếp tục vừa giúp việc vừa đi học. Năm 17 tuổi, ngài được nhận vào Dòng Tên. Sau hai năm nhà tập, ngài tuyên khấn, rồi được gởi đi Rôma học triết. Vừa hoàn tất chương trình kéo dài ba năm thì ngài qua đời, lúc mới 22 tuổi. Với anh em trong Dòng, ngài thích cười đùa và hay giúp đỡ. Ngài đặc biệt sùng kính Chúa Giêsu Thánh Thể và yêu mến Mẹ Maria. Có thể tóm tắt tất cả cuộc đời ngài vào mấy hàng ngắn gọn như vậy.
Đời sống của ngài gợi cho chúng ta nghĩ đến những năm tháng Chúa Giêsu sống ở Nazareth. Không có gì lạ thường, không có gì nổi nang, chỉ có những cố gắng hằng ngày. Châm ngôn của ngài là “làm điều gì đang làm.” Tuổi trẻ đôi khi suy nghĩ viễn vông. Mặc dù còn trẻ, ngài chín chắn như người trưởng thành. Ngài cố gắng từng ngày, để mỗi ngày là một ngày của Chúa, như vậy cả cuộc sống sẽ là cuộc sống của Chúa. Ngài cũng không thấy cần phải đặt ra những việc hãm mình đền tội, vì theo ngài “việc hãm mình đền tội lớn nhất là theo nếp sống chung.” Ngài vui với bổn phận, thích điều mình làm chứ không chỉ làm điều mình thích.
Tại Nazareth, tình yêu đối với Chúa Cha là động lực thâm sâu nhất điều khiển mọi sự nơi Chúa Giêsu. Cũng vậy, thánh Gioan Berchmans cho biết: “Tôi cảm thấy có một sức mạnh lôi kéo tôi đến với Thiên Chúa, không sao cưỡng lại được.” Trong cuốn sổ tay ngài để lại, người ta thấy ngài kể tên từng người trong cộng đoàn, cả trăm người, mỗi người đều có gì cho ngài phải học. Khi thấy con chó lao xuống hồ để ăn được miếng bánh, ngài suy nghĩ: “Chúng ta phải ngoan ngoãn vâng lệnh Chúa, Đấng sẽ thưởng chúng ta gấp trăm.” Có thể nói ngài đã đạt tới điều thánh I-nhã mong chờ nơi các Giêsu hữu là “thấy Chúa trong mọi sự và thấy mọi sự trong Chúa.”
Với những cố gắng hằng ngày và tâm tình với Chúa như vậy, ngài mơ ước sau này được gửi sang truyền giáo ở Viễn đông. Nếu ngài không mất sớm, biết đâu ngài chẳng ở bên cha Đắc Lộ trên quê hương chúng ta. Trước thánh Têrêxa Hài đồng gần 300 năm, ngài đã mở cho những tâm hồn bé nhỏ con đường nên thánh và làm tông đồ. Ngài khác nào một bông hoa mười giờ xinh tươi, mọc ở đâu cũng được, ai hái cũng được. Trong vườn hoa nhân loại, chính những bông hoa mười giờ lại dễ được Thiên Chúa đoái thương nhìn tới, và được muôn thế hệ khen là diễm phúc.
Vừa hoàn tất chương trình học triết ba năm thì ngài qua đời ngày 13.8.1621, sau một cơn bệnh nhẹ. Trước giờ phút tắt thở, hai tay cầm Thánh Giá khấn, chuỗi Môi Khôi và cuốn Luật Dòng, ngài tâm sự: “Đây là ba kho tàng quý giá nhất của tôi; với ba kho tàng này, có chết tôi cũng hạnh phúc.” Ngài được Đức Thánh Cha Lêô XIII tuyên thánh năm 1888.


AMDG
ĐỂ TÔN VINH THIÊN CHÚA HƠN.



dongten.net