ThanhCaVN
25-11-2010, 11:52 AM
Thứ Năm, 25.11.2010 | 09:43 (GMT + 7)
(LĐO) - Không ít người đã phải ngỡ ngàng trước thông tin về “sự cố lừa đảo” của đêm hội Hoa hậu Trái đất và doanh nhân hướng về miền Trung vừa qua, khi toàn bộ số tiền 74 tỷ đồng phút chốc đã trở thành…trò đùa!
Những nhà hảo tâm “ảo”
Tối 11.11, tại TP Hồ Chí Minh, 90 thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Trái Đất - Miss Earth 2010 đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới cùng với hơn 1.000 doanh nhân của 500 tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế đã cùng tham dự "Đêm hội Hoa hậu Trái Đất và Doanh nhân hướng về đồng bào miền Trung”. Một trong những điểm đặc biệt của đêm hội là chương trình đấu giá từ thiện các hiện vật quý để giúp đỡ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.
4 vật phẩm quý gồm: Bộ tứ linh "Long-Lân-Quy-Phụng" làm bằng gỗ quý, trống đồng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, viên ruby thô nặng 10 kg lớn nhất Việt Nam, bức tranh đá quý "Khát vọng sống" có chữ ký của 90 hoa hậu đã được đấu giá trực tiếp và thu về số tiền gần 74 tỷ đồng.
Chiều 23.11, khán giả lại được một phen bất ngờ trước thông tin về buổi gặp gỡ báo chí của Hội Chữ thập đỏ TP HCM thông báo về những “sự cố” đáng tiếc xung quanh số tiền quyên góp trong buổi đấu giá ngày 11.11. Bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Hội cho biết: cả bốn vật phẩm được đem bán đấu giá đều không có người đến nhận. Trong đó, ba người thắng đấu giá ba vật phẩm gồm: trống đồng, bức tranh đá quý và khối đá ruby đều là “ảo”.
http://www1.laodong.vn/Images/2010/11/25/anh1jpg-094259
Bộ tứ linh “Long –Ly- Quy- Phụng” được trả giá 47,9 tỷ đồng giờ đây bị “rút” xuống còn 1 tỷ đồng. (ảnh: internet)
Chỉ duy nhất có bộ “Tứ linh hội tụ” giá 47,9 tỷ đồng thì có số phận “khá khẩm” hơn đôi chút khi có người mua là thật. Tuy nhiên thay vì số tiền 47,9 tỷ đồng thì phía người mua là Công ty gốm sứ Bảo Long chỉ đồng ý quyên góp số tiền 1 tỷ đồng với lý do là chủ nhân của vật phẩm trên đã tự ý di chuyển sản phẩm ra khỏi vị trí bán đấu giá và yêu cầu công ty Bảo Long chuyển toàn bộ số tiền đấu giá cho họ thay vì Hội chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh.
Đối với số tiền hơn 1 tỷ đồng do những cá nhân, tổ chức hứa ủng hộ tiền trong chương trình cũng chỉ mới có Công ty TNHH một thành viên dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất chuyển 100 triệu đồng. Vậy là thay vì số tiền “trên giấy tờ” 74 tỷ đồng như đã công bố trên các phương tiện truyền thông có được từ đêm đấu giá thì Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh mới chỉ thu được hơn 1 tỷ đồng (bao gồm số tiền 1 tỷ đồng ủng hộ của Bảo Long, 100 triệu đồng của Công ty TNHH một thành viên dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất và vài triệu đồng của các cá nhân).
74 tỷ đồng bỗng chốc trở thành… trò đùa
Sự kiện Đêm hội Hoa hậu Trái Đất và Doanh nhân hướng về đồng bào miền Trung đã từng được đăng ký kỷ lục Việt Nam với việc "hơn 90 hoa hậu thế giới và doanh nhân cùng có mặt để chung tay làm từ thiện". Chương trình không chỉ được phát sóng trên nhiều kênh truyền hình trong nước mà còn trên các kênh quốc tế như NBC, StarWorld… Không hiểu khi biết số tiền đấu giá chỉ là một… trò đùa thì bạn bè quốc tế sẽ suy nghĩ ra sao về những chương trình quyên góp vì mục đích từ thiện tại Việt Nam(?!).
http://www1.laodong.vn/Images/2010/11/25/anh2jpg-094358
Khối đá ruby được trả giá 3 tỷ đồng do một nhà hảo tâm “ảo”. (ảnh: internet)
Ngay sau khi thông tin về sự cố trên đăng tải trên báo chí, ngay lập tức đã xuất hiện những ý kiến phản hồi từ phía khán giả. Rất nhiều các trang thông tin và các diễn đàn đang xôn xao và rất bất bình về những nhà từ thiện “ảo” và “chiêu” lừa ngoạn mục ở cả chương trình từ thiện này. Độc giả Trần Mai Anh đã không giấu nổi sự bức xúc: “Thật tội nghiệp và bất công cho những người dân miền Trung. Những kẻ mạo danh người đấu giá quả thật là những người không có lương tâm!”. Cũng không ít người đã phải đặt dấu hỏi lớn cho ban tổ chức sự kiện. Bởi lẽ nhiệm vụ của những nhà tổ chức chính là kết nối những tấm lòng hảo tâm cùng với xã hội chung tay giúp đỡ những người hoàn cảnh khó khăn. Vậy khi xảy ra sự cố “kết nối nhầm” để lại hậu quả không hề nhỏ trong một chương trình lớn như vậy, thì trách nhiệm sẽ thuộc về ai?
Vậy là giờ đây, thay vì trông chờ vào số tiền ủng hộ để bớt đi phần nào những gánh nặng và lo toan từ trận thiên tai khủng khiếp vừa qua, những người dân miền Trung lại chỉ “được tiếng mà không được miếng”.
Thu Hương
Nguồn: http://www.laodong.com.vn
(LĐO) - Không ít người đã phải ngỡ ngàng trước thông tin về “sự cố lừa đảo” của đêm hội Hoa hậu Trái đất và doanh nhân hướng về miền Trung vừa qua, khi toàn bộ số tiền 74 tỷ đồng phút chốc đã trở thành…trò đùa!
Những nhà hảo tâm “ảo”
Tối 11.11, tại TP Hồ Chí Minh, 90 thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Trái Đất - Miss Earth 2010 đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới cùng với hơn 1.000 doanh nhân của 500 tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế đã cùng tham dự "Đêm hội Hoa hậu Trái Đất và Doanh nhân hướng về đồng bào miền Trung”. Một trong những điểm đặc biệt của đêm hội là chương trình đấu giá từ thiện các hiện vật quý để giúp đỡ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.
4 vật phẩm quý gồm: Bộ tứ linh "Long-Lân-Quy-Phụng" làm bằng gỗ quý, trống đồng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, viên ruby thô nặng 10 kg lớn nhất Việt Nam, bức tranh đá quý "Khát vọng sống" có chữ ký của 90 hoa hậu đã được đấu giá trực tiếp và thu về số tiền gần 74 tỷ đồng.
Chiều 23.11, khán giả lại được một phen bất ngờ trước thông tin về buổi gặp gỡ báo chí của Hội Chữ thập đỏ TP HCM thông báo về những “sự cố” đáng tiếc xung quanh số tiền quyên góp trong buổi đấu giá ngày 11.11. Bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Hội cho biết: cả bốn vật phẩm được đem bán đấu giá đều không có người đến nhận. Trong đó, ba người thắng đấu giá ba vật phẩm gồm: trống đồng, bức tranh đá quý và khối đá ruby đều là “ảo”.
http://www1.laodong.vn/Images/2010/11/25/anh1jpg-094259
Bộ tứ linh “Long –Ly- Quy- Phụng” được trả giá 47,9 tỷ đồng giờ đây bị “rút” xuống còn 1 tỷ đồng. (ảnh: internet)
Chỉ duy nhất có bộ “Tứ linh hội tụ” giá 47,9 tỷ đồng thì có số phận “khá khẩm” hơn đôi chút khi có người mua là thật. Tuy nhiên thay vì số tiền 47,9 tỷ đồng thì phía người mua là Công ty gốm sứ Bảo Long chỉ đồng ý quyên góp số tiền 1 tỷ đồng với lý do là chủ nhân của vật phẩm trên đã tự ý di chuyển sản phẩm ra khỏi vị trí bán đấu giá và yêu cầu công ty Bảo Long chuyển toàn bộ số tiền đấu giá cho họ thay vì Hội chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh.
Đối với số tiền hơn 1 tỷ đồng do những cá nhân, tổ chức hứa ủng hộ tiền trong chương trình cũng chỉ mới có Công ty TNHH một thành viên dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất chuyển 100 triệu đồng. Vậy là thay vì số tiền “trên giấy tờ” 74 tỷ đồng như đã công bố trên các phương tiện truyền thông có được từ đêm đấu giá thì Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh mới chỉ thu được hơn 1 tỷ đồng (bao gồm số tiền 1 tỷ đồng ủng hộ của Bảo Long, 100 triệu đồng của Công ty TNHH một thành viên dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất và vài triệu đồng của các cá nhân).
74 tỷ đồng bỗng chốc trở thành… trò đùa
Sự kiện Đêm hội Hoa hậu Trái Đất và Doanh nhân hướng về đồng bào miền Trung đã từng được đăng ký kỷ lục Việt Nam với việc "hơn 90 hoa hậu thế giới và doanh nhân cùng có mặt để chung tay làm từ thiện". Chương trình không chỉ được phát sóng trên nhiều kênh truyền hình trong nước mà còn trên các kênh quốc tế như NBC, StarWorld… Không hiểu khi biết số tiền đấu giá chỉ là một… trò đùa thì bạn bè quốc tế sẽ suy nghĩ ra sao về những chương trình quyên góp vì mục đích từ thiện tại Việt Nam(?!).
http://www1.laodong.vn/Images/2010/11/25/anh2jpg-094358
Khối đá ruby được trả giá 3 tỷ đồng do một nhà hảo tâm “ảo”. (ảnh: internet)
Ngay sau khi thông tin về sự cố trên đăng tải trên báo chí, ngay lập tức đã xuất hiện những ý kiến phản hồi từ phía khán giả. Rất nhiều các trang thông tin và các diễn đàn đang xôn xao và rất bất bình về những nhà từ thiện “ảo” và “chiêu” lừa ngoạn mục ở cả chương trình từ thiện này. Độc giả Trần Mai Anh đã không giấu nổi sự bức xúc: “Thật tội nghiệp và bất công cho những người dân miền Trung. Những kẻ mạo danh người đấu giá quả thật là những người không có lương tâm!”. Cũng không ít người đã phải đặt dấu hỏi lớn cho ban tổ chức sự kiện. Bởi lẽ nhiệm vụ của những nhà tổ chức chính là kết nối những tấm lòng hảo tâm cùng với xã hội chung tay giúp đỡ những người hoàn cảnh khó khăn. Vậy khi xảy ra sự cố “kết nối nhầm” để lại hậu quả không hề nhỏ trong một chương trình lớn như vậy, thì trách nhiệm sẽ thuộc về ai?
Vậy là giờ đây, thay vì trông chờ vào số tiền ủng hộ để bớt đi phần nào những gánh nặng và lo toan từ trận thiên tai khủng khiếp vừa qua, những người dân miền Trung lại chỉ “được tiếng mà không được miếng”.
Thu Hương
Nguồn: http://www.laodong.com.vn