PDA

View Full Version : BA NGƯỜI BẠN



lộc vừng đỏ
26-11-2010, 06:14 PM
Ba Người Bạn






http://titocovn.com/sites/default/files/imagecache/main_image/ngocdung%20k1243/meteresa01.jpg



Người kia có 3 người bạn. 2 người trước là bạn rất thân, người thứ ba thường thường thôi.
Ngày kia ông bị tòa bắt xử liền xin 3 người bạn đi theo để biện hộ.
Người bạn thứ nhất từ chối ngay, viện cớ bận việc quá không đi được.
Người thứ hai bằng lòng đi đến cửa quan nhưng lại không dám vào.
Chỉ có người thứ ba tuy không được ông yêu thích nhưng tỏ ra rất trung thành, đã vào tận tòa án biện hộ cho ông không những trắng án mà còn được thưởng nữa.
Liên tưởng
Bạn thân mến. Người bạn thứ nhất là Tiền bạc. Khi ta chết, tiền bạc bỏ rơi ta, chỉ để lại cho ta một chiếc chiếu và một cái hòm. Người bạn thứ hai là Bà Con Bạn Hữu. Họ khóc lóc đưa ta tới huyệt rồi về. Người bạn thứ ba là các Việc Lành. Chúng theo ta đến tòa phán xét và đưa ta vào cửa Thiên đàng.

Sưu tầm.

lộc vừng đỏ
05-12-2010, 07:17 AM
Những việc lành, nhân đức của mỗi người chúng ta tích lũy ở đời này thật quý giá. và nó cũng được ví như những vật liệu cần thiết để xây nhà.
Mời mọi người xem thêm mẩu chuyện sau mà tôi đã đọc được đâu đó lâu lắm rồi.


http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS5dSN7QpHWX8hsqZRQLi3uxbDgFpdTxpUaXR0kNHhyN5Vxw5PLVA

Có một người đàn bà giàu có và một người tài xế, khi hai người này chết và lên cổng Thiên Đàng thì được ông Thánh Phê Rô dẫn vào để chỉ chỗ ở cho họ. Ba người đi ngang môt dãy nhà sang trọng, chỉ tay vào 1 căn, ông Thánh Phê Rô nói với người tài xế: “ Nhà đó là nhà của anh, anh vào đi”. Nói rồi ông Thánh lại dẫn người đàn bà đi tiếp. Vừa đi người đàn bà vừa suy nghĩ: “ Lão tài xế mà còn được nhà như vậy thì nhà của mình chắc phải to và đẹp tới cỡ nào”. Dừng lại trước dãy lều tranh lụp xụp, ông Thánh Phê Rô nói: “ Thưa bà! Nhà của bà đây!”. Nhìn theo tay của Thánh Phê Rô chỉ. Người đàn bà mới la lớn: “ Không! Tôi như vậy mà lại ở trong túp lều đó à. Không đời nào”. Nhưng ông Thánh PhêRô ôn tồn bảo: “ Vật liệu của bà gởi lên chúng tôi chỉ làm được từng đó”.