PDA

View Full Version : LƯƠNG TÂM



cuucontrongtinhyeu
27-11-2010, 08:48 PM
Có ai sợ lương tâm mình ra chai đá? Có

Có ai muốn lương tâm chai đá của mình tan chảy ra trong tình yêu Thiên Chúa? Có

Ngài đã thương con, đã yêu con, đã nâng đỡ con trong những bước đi tập tễnh thời thơ ấu, những bước đường lầm lỡ của tuổi trẻ, những khó nhọc tuổi trung niên và những tuyệt vọng khi về già, con có yêu Ngài không? Có... nhưng...

Tại sao con còn xúc phạm đến Ngài? Con...


Tất cả chìm vào im lặng nhưng đừng để tất cả vùi trong im lặng. Hãy xin tha thứ, quyết tâm sửa đổi và đáp lại lời Ngài gọi con khi con còn có thể cất môi miệng nói: “Con yêu Chúa. Con thuộc về Chúa”. I love Jesus. I belong to Jesus.

Ti_Amo
27-11-2010, 09:26 PM
Xin tặng cho chúng con một quả tim mới. Hãy đặt Thần Trí mới vào lòng chúng con. Cất khỏi lòng chúng con quả tim chai đá, mà thay thế vào bằng quả tim biết yêu thương. ( Nhạc của Cha Thành Tâm, Dòng CCT)

Caohuong
27-11-2010, 09:46 PM
http://i423.photobucket.com/albums/pp317/caohuong_vh/546999.gif
Lương tâm là tiếng nói vô hình của Thiên Chúa trong tâm hồn con người, thúc giục con người hãy yêu mến và làm điều thiện, tránh xa điều ác.