PDA

View Full Version : CẦU CHO HÒA BÌNH TRÊN BÁN ĐẢO TRIỀU TIÊN VÀ TOÀN THẾ GIỚI



Ti_Amo
02-12-2010, 09:44 PM
Kinh Cầu Với Ðức Mẹ Là Nữ Vương Hòa Bình

Lạy Thánh Mẹ Ðồng Trinh Vô Nhiễm, Mẹ của Chúa Giêsu và cũng là Mẹ yêu dấu của chúng con. Bởi vì là Mẹ của Thiên Chúa nên Mẹ cũng dự phần trong vương quốc của Ngài. Các nhà tiên tri và các thiên thần đã loan báo chỉ có Thiên Chúa mới là Vua của hòa bình đích thực. Với lòng thành kính trong trái tim, chúng con kính chào và tuyên dương tước hiệu Mẹ là Nữ Vương hòa bình.

Chúng con xin nhờ lời cầu bầu của Mẹ bảo vệ chúng con và mọi dân tộc, mọi tôn giáo trên thế giới khỏi sự thù hận và bất hòa với nhau; xin hướng dẫn trái tim chúng con vào con đường của hòa bình và công lý mà chính Chúa Giêsu, Con Mẹ đã phán dạy và làm chứng. Xin Mẹ thương phù trợ cho Ðức Thánh Cha, Ngài đang nỗ lực hòa giải các quốc gia thù nghịch trong hòa bình và yêu thương. Chúng con xin Mẹ hướng dẫn các nhà lãnh đạo quốc gia nơi chúng con đang sống và những nhà lãnh đạo khác trên thế giới biết tranh đấu và tìm kiếm hòa bình cho quốc gia và dân tộc.

Lạy Nữ Vương Hòa bình uy linh rạng rỡ, xin ban cho chúng con nền hòa bình thực sự trong trái tim; cho mọi gia đình được hòa thuận và các quốc gia đạt được những hòa ước với nhau. Xin gìn giữ và hàn gắn các gia đình đang bất hòa tan vỡ, vợ chồng đang ly dị, cha mẹ con cái và anh chị em đang chia rẽ. Lạy Nữ Vương Hòa bình xin canh chừng và bảo vệ chúng con với tình thương mẫu tử bao la của Mẹ. Amen.

JosKhaiNguyen
02-12-2010, 10:17 PM
Xin cho tất cả mọi quốc gia trên thế giới nhận ra tình yêu thương giữa người với người,để chấm dứt chiến tranh vô nghĩa.
...Để con mang Yêu Thương vào nơi oán thù,đem Thứ Tha vào nơi lăng nhục,đem An Hoà vào nơi tranh chấp,đem Chân Lý vào chốn lỗi lầm.Để con đem Tin Kính vào nơi nghi nan,chiếu Trông Cậy vào nơi thất vọng,để con dọi Ánh Sáng vào nơi tối tăm,đem Niềm Vui đến chốn u sầu... Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí...Ơn An Bình.
(Kinh Hoà Bình)

Ti_Amo
03-12-2010, 09:54 AM
Kinh DÂNG LOÀI NGƯỜI CHO RẤT THÁNH TRÁI TIM ĐỨC GIÊSU
(Đức Leo XIII đã đặt và Đức Piô XI và Gioan XXIII đã sửa)

Lạy Đức Chúa Giêsu dịu ngọt là Đấng Cứu chuộc loài người. Xin Chúa đoái nhìn chúng con đang khiêm nhượng sấp mình trước bàn thờ Chúa. Chúng con là người của Chúa, cùng muốn thuộc về Chúa, và để kết hiệp cùng Chúa bền vững hơn, thì hôm nay mỗi người chúng con tự ý dâng mình cho Rất Thánh Trái Tim Chúa. Có nhiều người không hề biết Chúa, lại nhiều kẻ khinh mạn điều răn Chúa và khước từ Chúa. Lạy Đức Chúa Giêsu nhân từ, xin hãy thương xót cả hai, và đưa dẫn mọi người trở về cùng Rất Thánh Trái Tim Chúa. Lạy Chúa, xin hãy làm vua cai trị chẳng những người tín hữu không bao giờ lìa xa Chúa, mà lại những con hoang đàng đã từ bỏ Chúa; Cúi xin Chúa hãy làm cho những kẻ ấy được kịp trở về nhà Cha kẻo phải lầm than đói khát mà chết. Xin Chúa hãy làm vua những kẻ đang sống trong lầm lạc hay bởi bất thuận mà đã lìa xa Chúa, xin hãy đưa về cửa chân thật cùng một đức tin, hầu chóng nên một đoàn chiên theo một Chúa chiên. Lạy Chúa, xin hãy ban cho Hội Thánh được bình yên vững chắc thơ thới; xin hãy ban cho muôn dân trật tự hòa bình; xin làm cho từ Bắc chí Nam cực vang dội một tiếng: Ngợi khen Trái tim Chúa vì đã mua chộc ơn cứu rỗi cho chúng con: Tán tạ sáng danh Chúa đời đời. AMEN .

A Great Boy
04-12-2010, 07:38 AM
Xin Mẹ là Mẹ Hội Thánh cầu cho chúng con là những đứa con tội lỗi
Nguyện Mẹ thương giúp con cầu bầu, vì nhờ lời chuyển cầu cùa Mẹ con sẽ sống thoải mái và hạnh phúc trong đời này
Mẹ ơi! xin phù trợ con khỏi tay gian ác
Chúa ơi! Con biết Chúa là Đấng tối cao, là nguồn của mọi phúc lành!
Tạ ơn Chúa,mỗi khi đến nhà Chúa,con đều thấy lòng mình nhẹ nhõm.Xin giao hết cho Chúa mọi gánh nặng!
Alleluja! Ngợi khen Thiên Chúa

Yến Châu
04-12-2010, 07:48 AM
Xin Chúa ban thêm ơn cho nhân loại . Chúng con luôn cần đến lòng thương xót Chúa.Xin cho con cái Chúa được sống trong hòa bình, yêu thương, hiệp nhất.
Lạy Nữ vương nhân loại , xin Mẹ ghé mắt thương xem con cái Mẹ chốn gian trần. Xin Mẹ ra tay chở che để hết thảy chúng con được nương nhờ bóng Mẹ. A men!

Ti_Amo
04-12-2010, 08:22 AM
Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, là nơi nương náu của chúng con, là đường dẫn chúng con đến cùng Trái Tim Chúa, xin Mẹ thương giang tay, che chở mọi con cái Mẹ đang sống trong những vùng có chiến sự hay có nguy cơ chiến tranh, đặc biệt tại hai miền Triều Tiên. Xin bảo vệ họ trong mọi hoàn cảnh. Xin Mẹ giúp thay đổi tình hình đang căng thẳng tại đây. Chúng con xin dâng Mẹ những hy sinh, những lời cầu nguyện để hiệp cùng lời cầu nguyện của Mẹ, khẩn cầu Thiên Chúa xót thương nhân loại. Amen