PDA

View Full Version : Xin Chỉ Cho Con...Chúa Ơi



JosKhaiNguyen
05-12-2010, 01:26 PM
Lạy Chúa,từ rạng đông con tìm kiếm Ngài...(TV)
Xin Chúa cho con luôn biết tìm theo đường lối Ngài,xin đừng bỏ con đang gian nan trong lúc khó khăn.Xin Thần Khí Chúa luôn theo bước chúng con,cuộc sống luôn đầy những cám dỗ thử thách.phận con yếu đuối hèn mọn,xin bổ sức cho chúng con để chúng con tìm được về quê thật,là Nước Trời!
Chúa là con đường cho con bước đi,là ánh hồng xua tan bóng đêm là suối mát cho con an nghỉ.sống từng ngày có Chúa dư đầy...(Chúa là con đường)

mariaminhphuong
16-04-2011, 10:53 PM
Chúa ơi chúa đã chiến thắng con rồi, Chúa đã khuất phục đựoc con và khiến con vĩnh viễn thuộc về Ngài. Xin cho con quên đi dĩ vãng đời con với bao nhiêu hư hèn và thất bại đẻ từ nay con vươn mình phía trứoc tới cùng đích có Chúa đang đợi đang chờ . Xin Chúa luôn đòng hành cùng con trên con đừong đời đày cạm bẫy và chông gai này để từ nay con sống chỉ cho Chúa mà thôi. Ngoài Chúa ra con tìm đâu đựoc hạnh phúc thật sự Chúa ơi ! Con vui mừng hân hoan vì đựoc Chúa thương ban và cho con đựơc diễm phúc làm con cái Chúa sống trong nhà Chúa, dù con chẳng là gì .
http://www.youtube.com/watch?v=eEcvaVwFLJw