PDA

View Full Version : Con đi Tu đây



JosKhaiNguyen
05-12-2010, 02:19 PM
Nó vừa thi xong tốt nghiệp 12,bao nhiêu là ước mơ,dự định ấp ủ trong nó bùng cháy.Nào là bác sĩ,kỹ sư,chuyên viên...một loạt những dự định tuyệt vời sau này.Nó chợt nghĩ"có nên đi tu làm bà Sơ không nhỉ"?Nó mỉm cười và lắc đầu,"không có việc đó đâu".Là con của một gia đình thuộc hàng đạo đức nhưng nó thì không như vậy.Nó đi nhà thờ vì bị ba má ép buộc,và nó đi cho xong bổn phận,nó rất thờ ơ hờ hững với Chúa.Một lần Nhà Xứ tổ chức buổi họp mặt để đưa các học sinh Công Giáo lên Sài Gòn thi Đại Học,nó cũng nằm trong số đó và dĩ nhiên nó rất háo hức.
Rồi cái ngày họp mặt cũng đã đến,và cũng là ngày định mệnh chuyển hướng đi trong cuộc đời nó.Buổi họp mặt sôi nỗi và thật sự rất vui ngoài sự mong đợi của nó,tất cả mọi người đều nói lên những dự định của mình sau này...tất cả đều khao khát tìm cho mình một cái gì thật lý tưởng.Bất chợt,Cha Xứ lên tiếng hỏi:
Có ai muốn đi Tu không?
Cả hội trường đang nhộn nhịp,bỗng im phăng phắc chỉ còn nghe tiếng quạt gió kêu vù vù.Mọi người đều nhìn nhau với những ngạc nhiên khác nhau,chẳng ai nghĩ đến việc đó cả,và nó cũng vậy.Cha Xứ rảo mắt nhìn nó và hỏi:
Thế cái Hoa con có dự định sẽ theo Chúa không?
Nó như chết trân khi nghe Cha hỏi như thế,bất ngờ thật có bao giờ nó có ý nghĩ thế đâu.Nó đỏ mặt,ấp úng:
Dạ con...con,con cũng không biết thưa Cha.Câu trả lời làm mọi người đổ dồn mọi ánh mắt vào nó,Cha Xứ chỉ mỉm cười nhìn nó hiền hậu.Hình như trong ánh mắt của Cha đã ánh lên điều gì về nó.Kết thúc buổi họp mặt,Cha Xứ dâng Thánh Lễ Tạ Ơn mọi người tham dự với tâm tình thật sốt sắng.Bài Phúc Âm hôm nay Cha giảng,nó nghe sao tha thiết và khác mọi ngày quá dường như có điều gì làm nó xao xuyến.Bài Phúc Âm có đoạn"lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít..."nó rơi nước mắt và có quyết định đầy bất ngờ,là đi Tu.Sau Thánh Lễ nó về nhà với tâm trạng khác hẳn,vừa vui vừa lo lắng.Và nó quyết định trình bày với ba mẹ nó,buổi tối nó không ngủ được vì quyết định của nó,khó hiểu quá sao nó lại có ý định như vậy nhỉ?và trong đầu nó văng vẳng tiếng ai đó đang gọi nó,nó chợt nhớ lại ngày xưa Chúa đã gọi tiên tri Samuel:Samuel,Samuel và nó bật dậy khóc thầm và nói:Lạy Chúa,con đây xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe.Và nó quyết định,sáng mai sẽ nói với tất cả rằng:Con đi Tu đây!
Ơn gọi của Chúa thật mãnh liệt phải không các bạn?dù cho một người đã nguội lạnh với Chúa,nhưng khi Ngài cất tiếng gọi thì không một ai có thể cưỡng lại được Thánh Ý Ngài.
Mong sao các bạn trong cuộc sống,luôn lắng nghe và đáp lại Thánh Ý Ngài.Vì Thánh Ý Ngài là gia nghiệp đời con,mong sao tất cả chúng ta khi được Chúa gọi hãy đáp lại như Tiên Tri Samuel thủa xưa:Lạy Chúa,con đây,xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe.

jaychouloveme
04-02-2011, 10:40 PM
haha, câu chuyện của bạn rất giống tôi, bạn đang đi dòng nào vậy

JosKhaiNguyen
05-02-2011, 06:26 PM
Hi,mình hả?mình đang đi dòng dòng bạn ơi!mình đang tìm hiểu tu Triều thôi.Xin Chúa chúc lành cho những dự định và ước nguyện của chúng ta trong đời sống Ơn Gọi.

Đìu Hiu
05-02-2011, 07:22 PM
Hay quá nhỉ? Mình chẳng bao giờ nhận ra tiếng gọi nào cả. Chúa chẳng bao giờ gọi những đứa như mình.

migoi_sg
05-02-2011, 08:18 PM
chẳng bao giờ nhận ra tiếng gọi nào cả
Hì hì, tại không chịu lắng nghe đó chứ, Người nào cũng sẽ có một tiếng gọi nhất định, Hoặc là tiếng gọi Hiến Dâng, hoặc là tiếng gọi Gia đình, hoặc là tiếng gọi... hic, chưa nghĩ ra, nhưng sẽ nghỉ ra khi rảo quanh cuộc đời.
Chúc ĐH tìm được tiếng gọi nhé, í lộn, nghe được chứ, hehe :21::21::21:
Năm mới vui và gặp bình an nhé !!!!



jjmQT6eqq9w

quytran
05-02-2011, 10:17 PM
Xin gởi lời tri ân đến các Tu sĩ nam nữ và mong Thiên chúa tuôn đổ muôn hồng ân cho các Ngài

josephtuyen
05-02-2011, 10:45 PM
bỏ người yêu, con đi với ngài.
bỏ ngài con biết theo ai!

ThuoctronveChua
08-02-2011, 03:13 PM
Hay quá nhỉ? Mình chẳng bao giờ nhận ra tiếng gọi nào cả. Chúa chẳng bao giờ gọi những đứa như mình.
Đâu ai biết đc đâu bạn, lỡ một ngày nào đó Chúa đến kêu gọi bạn bằng một câu Lời Chúa thì sao, hoặc một sự việc nào đó thì sao? Không ai có thể trốn đc tiếng Chúa đâu...Chúc bạn mau nghe đc tiếng Chúa mời gọi he, để cánh đồng truyền giáo sẽ không thiếu thợ gặt nữa.
Thân!!!

JosKhaiNguyen
16-02-2011, 03:34 PM
Ừm,đúng òi đó bạn DH.Không phải con chọn Ngài,mà chính Ngài đã chọn con đó.vì Ngài chọn tên con khi chưa có sao trời mà.Hãy lắng nghe,cảm nghiệm tiếng Chúa đang nói với ta qua từng hành động,việc làm và biến cố trong cuộc sống của mỗi chúng ta."Con người là chi mà Chúa phải nhớ tới...?"nhưng muôn ngàn đời,Chúa vẫn trọn tình thương ta.Chúc bạn và những ai đã,đang và sẽ dấn thân vào cánh đồng truyền giáo của Thiên Chúa sẽ lắng nghe được tiếng Ngài mời gọi ngày một mãnh liệt hơn,bạn nhé!
..."Ta đến không phải để kêu gọi những người công chính,mà để kêu gọi những người tội lỗi..."

mary phuongthuy
16-02-2011, 04:42 PM
ý, joskhainguyen cũng ở gp xuân lộc kìa, cho e hỏi a ở giáo xứ nào zạ?

JosKhaiNguyen
16-02-2011, 04:49 PM
Thế e biết GX Nagoa gần GX Suối Nho ko nè?a ở Nagoa đó,hạt Túc Trưng nè.Còn e?e ở xứ nào?coi chừng cùng xứ àh nhe hihi

Maria_khanhhoa
16-02-2011, 06:31 PM
Đêm đêm con vẫn thức nc với Chúa chỉ mình con với Ngài , mọi vật đã chìm vào giấc ngủ, con hy vọng đựơc nghe tiếng Chúa gọi như xưa Chúa đã gọi Samuel , nhưng con chỉ nghe tiếng côn trùng vọng lại.
ah ? hay là do con chưa biết dùng con tim. đức tin của mình để nghe tiếng Chúa nhỉ?
vậy mà nhiều khi con cứ trách Chúa là : hay Chúa ko gọi con ? hay Chúa ko nghe lời con đang van xin? ? ?........ biết bao câu ghi vấn cứ hiện ra trong đầu.
'' Lạy Chúa. Chúa muốn con hiến thân mình phụnbg sự Chúa thế nào? Chúa muốn con đi tu hay ở đời'' :6:

JosKhaiNguyen
16-02-2011, 08:22 PM
Này nhé Khánh Hoà,a sẽ bày cho em cách lắng nghe tiếng Chúa gọi.Chúa đâu có phải như ngày xưa mà hiện ra gọi như gọi tiên tri samuel đâu e,Chúa vẫn đang gọi e bằng cách gián tiếp nào đó qua tha nhân,qua những người e tiếp xúc hằng ngày,e nghĩ xem phải đúng vậy không nè?Khi e tiếp xúc với những người kém may mắn,những người nghèo,những người không có nhà để ở,những người đang dần xa lìa Chúa...e dừng lại và suy nghĩ xem,Chúa đang nói gì với e?và qua những biến cố trong cuộc sống Chúa đang muốn e làm gì cho Ngài?Ơn Gọi không đơn thuần là chỉ ngồi và nghe Chúa nói đâu e ạh.Ngài đòi hỏi ta nghĩ gì,nói gì khi thấy những sự việc diễn ra trong đời sống của ta đó.E hãy thử và cảm nghiệm xem,Chúa đang mời gọi e như thế nào???Chúc e luôn biết lằng nghe ý Chúa không những trong Kinh Thánh mà còn trong hành động,và suy nghĩ of e nữa nhé!

Maria_khanhhoa
16-02-2011, 09:18 PM
em cám ơn anh Khải. em biết là Chúa ko gọi trực tiếp như gọi Samuel xưa? em hy vọng mình nghe đc tiếng Chúa gọi qua cuộc sống hàng ngày của mình, qua cv, qua Lời cầu nguyện và qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống hiện tại nữa? chân thành cám ơn anh.
Mong anh cũng sớm nhận được ơn gọi của mình?

caretocom
17-02-2011, 08:52 AM
Oh la la. Vẻ như mình thấy AI ĐÓ cứ líu lo kéo gọi mình mỗi ngày :). Mình cũng ...lờ đờ lao theo tiếng gọi ấy. Nhưng vì cứ ..lờ đờ nên mình đi mãi mà chẳng biết khi nào mới đến đích cả. Nhiều lúc vì mệt quá, mình lại tạt ngang tạt dọc để tìm kiếm động lực để đi tiếp. Xem ra, những lúc tạt ngang tạt dọc thì mình lại nhanh chân hơn thì phải heheheheheh.
Cầu Chúa giữ gìn và ban bình an đến cho những thợ gặt đã được Ngài kêu gọi.

ThuoctronveChua
18-02-2011, 09:13 AM
Mình không dám nói trước là mình sẽ đc đi tu nhưng mình tin rằng mọi chuyện Chúa Quan Phòng đã sắp đặt cho mình tất cả, mình chỉ biết cầu nguyện cho Ơn gọi của mình thôi, cầu nguyện với Chúa Giê-su, với Mẹ Maria mà thôi. Các Bạn và ACE cũng hãy cầu nguyện thật nhiều để chúng ta đạt đc điều chúng ta ước ao he!

twilight
28-06-2011, 10:37 PM
Ngài là Đấng trung tín trong mọi lời hứa mà Chúa nói:"Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào"(Ga,10b), "xin tôn vinh Cha là Đấng có thể làm gấp ngàn lần điều các bạn dám cầu xin hay nghĩ tới..." (Ep3,20-21). Vậy các bạn hãy cầu nguyện để Chúa thực hiện lời hứa của Ngài. Ngài hứa rồi các bạn có tin không? Mong thay các bạn cầu nguyện và được Chúa đáp trả và được sống trong bình an của Chúa.Xin Chúa chúc lành.

dieubui
29-06-2011, 02:45 AM
Chúa ơi...! Lạy Thiên Chúa của con, con không được làm thợ gặt và càng không làm thợ gặt được, nhưng xin Chúa hãy cho con có thể làm thợ mót được không Chúa ơi...!

duoc1706
29-06-2011, 08:13 AM
Chúa ơi...! Lạy Thiên Chúa của con, con không được làm thợ gặt và càng không làm thợ gặt được, nhưng xin Chúa hãy cho con có thể làm thợ mót được không Chúa ơi...!
Đồng ý với chị dieubui, nếu chúng ta không làm thợ gặt được, chúng ta hãy đi làm thợ mót đi, biết đâu cũng được nhiều lúa đấy, tuy không bằng thợ gặt, nhưng cũng không đến nỗi không có gì mang về.
Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng quan phòng và dẫn dắt, xin chỉ dẫn và soi sáng cho mỗi người chúng con biết đi trên con đường của mình theo thánh ý Chúa; xin cho chúng con biết chúng con phải làm gì. Xin Chúa hãy gia tăng ơn gọi tu trì, bớt đi các ơn gọi bấp bênh, và ban ơn bền đỗ cho những người đã quyết tâm dấn bước theo Chúa Giêsu. Amen.

tanvuong999
29-06-2011, 08:34 AM
Vương nghĩ, Chúa nói: “Ai muốn theo Thầy thì hãy từ bỏ cha, me, vợ, con…” nhưng không thấy nói bỏ “người yêu” nên Vương vừa thích tu nhưng vẫn thích yêu đó.

duoc1706
29-06-2011, 08:52 AM
Vương nghĩ, Chúa nói: “Ai muốn theo Thầy thì hãy từ bỏ cha, me, vợ, con…” nhưng không thấy nói bỏ “người yêu” nên Vương vừa thích tu nhưng vẫn thích yêu đó.
Người yêu ư? Vợ chẳng phải là người yêu sao? Thời Chúa Giêsu, người ta chưa có khái niệm bồ bịch như bây giờ, nên Chúa Giêsu chỉ nói đến vợ, cũng là ám chỉ bồ bịch luôn rồi. Chúa biết hết mọi sự mà, Chúa muốn nói đến gì thì ám chỉ là chuyện dễ dàng.

hongantntt
23-04-2012, 11:31 AM
Mình cũng có lúc như thế đó hi..hi..

Mỹ Huyền
23-04-2012, 12:44 PM
Chúa biết ACE muốn gì? trước khi ACE cầu xin.
Lạy Chúa! Nếu có thể xin Ngài tỏ cho chúng con biết Thánh Ý của Ngài.Amen!

twilight
24-04-2012, 09:07 PM
bạn cứ đơn giản thôi. Cuộc đời bạn Chúa định liệu rồi! Lo gì! Mình không cần phải lo.
lời Chúa"
3 Chúc tụng Thiên Chúa
là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.
Trong Đức Ki-tô,
từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc
cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.

4 Trong Đức Ki-tô,
Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,
để trước thánh nhan Người,
ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,
nhờ tình thương của Người.

5 Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người,
Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử
nhờ Đức Giê-su Ki-tô,

6 để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời,
ân sủng Người ban tặng cho ta
trong Thánh Tử yêu dấu.

7 Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra
chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi
theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.

8 Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta
cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.

9 Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu:
thiên ý này là kế hoạch yêu thương
Người đã định từ trước trong Đức Ki-tô.

"

Cứ việc TẠ ƠN CHÚA TRONG MỌI HOÀN CẢNH. Nói có sách mách có chứng:"16 Anh em hãy vui mừng luôn mãi17 và cầu nguyện không ngừng.18 Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su." Cứ như vậy đi, vui cũng tạ, buồn cũng tạ... Đừng để đầu óc trống không, ma quỷ sẽ phá đó.

twilight
24-04-2012, 09:19 PM
Người yêu ư? Vợ chẳng phải là người yêu sao? Thời Chúa Giêsu, người ta chưa có khái niệm bồ bịch như bây giờ, nên Chúa Giêsu chỉ nói đến vợ, cũng là ám chỉ bồ bịch luôn rồi. Chúa biết hết mọi sự mà, Chúa muốn nói đến gì thì ám chỉ là chuyện dễ dàng.

Nghe nói mấy ông thầy thì Chủng Viện cho phép yêu khi đang học nhưng khi đồng ý cuộc đời "dâng cho Chúa" thì vào tu tiếp. Nghe nói cuối tuần có thể về thăm cha mẹ và gặp người yêu (đi chơi thôi nha, không làm gì khác nhé!). Tới khi mà vào lúc mà làm căng (tức là lúc quyết định) thì sẽ có người thấy không hợp với ơn gọi thì ra .
Chúa gọi thì gọi mình có đáp tiếng Chúa hay không thôi. Mình không đồng ý, Chúa không phạt, không "xử" mình. COn người Chúa dựng nên có ý chí, trí khôn để quyết định. Phần còn lại là ở mình thôi.
Còn vấn đề trên thì theo hiểu biết của mình thì cho phép. Nhìn vậy chứ CÓ ƠN CHÚA thì chịu nổi, cậy sức mình thì đuối luôn. Vì vậy đừng bi quan, "Tin tưởng Người, Người sẽ ra tay" (tv36).Chúa ban ơn thì dứt được, không thì đầu hàng luôn.

anna nhung
24-04-2012, 11:58 PM
Em chào cả nhà. Em là thành viên mới...Em cũng đang nghe tiếng Chúa chỉ đường cho em đi đây. Nhưng thật ra là em mong Chúa có thể đi giúp em, chứ em mệt mỏi lắm. Em biết, con đường tu trì rất khó khăn và vất vả, nhưng thật sự mà nói em lại không biết gì cả, không hiểu gì hết. Một lòng muốn đi tu là do yêu Chúa và muốn Phụng Vụ Giáo Hội, muốn làm gì đó cho Giáo Hội, cho Nhân Loại bớt đi lỗi lầm.... Để tới ngày Chúa đến không còn ai phải đến một nơi khác ngoài Quê Trời....