PDA

View Full Version : “… HÃY VÂNG NGHE LỜI NGƯỜI !”



littlewave
02-06-2008, 08:39 PM
“… HÃY VÂNG NGHE LỜI NGƯỜI !”

Bạn có biết tại sao Đức Chúa Cha lại căn dặn chúng ta rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!” (Mt 17:5) không? Là bởi vì ai mà vâng nghe lời Người thì người ấy sẽ có phúc. Bởi chính Chúa Giê-su đã khẳng định: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11:28). Những mối phúc mà người ta nhận được khi vâng nghe lời của Thiên Chúa thì đa dạng và lớn lao lắm! Bạn cứ mở Thánh Kinh ra mà xem thì sẽ thấy:


Vì đã vâng nghe lời Người chỉ dạy cho nên ông Phê-rô và các bạn của ông đã bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới, hai thuyền … đều gần chìm (Lc 5:6-7).
Vì đã vâng nghe lời Người chỉ dẫn: “Hãy ra hồ Si-lô-ác mà rửa!” (Ga 9:7) cho nên người mù từ khi mới sinh đã được sáng mắt.
Vì đã vâng nghe lời Người dạy bảo: “Hãy đi trình diện với các tư tế!” cho nên mười người phong cùi đã được khỏi bịnh.

Lắng nghe và vâng theo lời Chúa thì được nhiều ơn phúc lắm cho nên đám đông mới lũ lượt tuôn đến để nghe Người và để được chữa bệnh (Lc 5:15).
Vâng nghe lời Chúa thì nhận được muôn vàn phúc lộc, lợi ích lớn lao như vậy đấy, nhưng tôi hỏi thật bạn câu này nhé: “Có bao nhiêu người trong chúng ta đã cảm nhận và đã xác tín được những ân phúc do việc Vâng nghe lời Chúa đem lại vậy?” Tôi nghĩ không nhiều lắm đâu! Tại sao tôi lại dám nói là ít? Là bởi vì, tôi nghĩ:

Thứ nhất, còn có rất nhiều người xa lạ đối với quyển Kinh Thánh!


Tôi chỉ biết đại khái đó là một cuốn sách linh thiêng lắm, mà mỗi thánh lễ vị linh mục rước cuốn sách ấy, giơ cao lên một cách trang trọng, sau khi công bố, ngài hôn lên cuốn sách một phát rồi mọi người kính cẩn thưa: “Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa.”
Nếu ai hỏi: “Có bao nhiêu cuốn sách trong bộ Kinh Thánh, và Cựu Ước là gì và tại sao lại gọi là Tân Ước ...” thì tôi … mù tịt.
Tôi cũng chẳng biết mở cuốn Kinh Thánh, lật trang nào câu nào cho đúng nữa…

Mà nếu “Không biết Kinh Thánh tức là không biết Đức Kitô, ignorance of Scripture is ignorance of Christ!” thánh Jerome đã khẳng định như vậy kia mà! Không biết Đức Kitô thì làm sao tôi có thể vâng nghe lời của Ngài được? Mà đã không vâng nghe lời Chúa được thì làm sao mà có phúc được? Vô phúc chứ làm gì mà có phúc được? Bạn thấy đúng không? Đúng quá đi chứ lại!

Thứ hai, còn có rất nhiều người, trong đó có tôi nữa, chưa chú tâm lắng nghe Lời Chúa một cách thành tâm cho lắm.


Lễ nào tôi cũng nghe thừa tác viên đọc bài một, bài đọc hai rồi nghe linh mục đọc bài Phúc Âm, rồi giảng … đàng hoàng. Nhưng khi ra về, lời Chúa đi vào tai này rồi chạy qua tai kia, đi mất tiêu, tôi chẳng nhớ hôm nay Lời Chúa đã nói gì với tôi cả.

Biết nhiều về Kinh Thánh mà không chú tâm lắng nghe thì làm sao tôi có thể vâng nghe lời Chúa được? Mà không vâng nghe lời Chúa thì làm sao mà có phúc được? Đúng không?

Thứ ba, còn rất nhiều người, mà tôi là kẻ đứng đầu tiên trong danh sách ấy, chưa đem Lời Chúa dạy ra thực hành trong đời sống. Có thể tôi rất chú tâm lắng nghe lời Chúa, nhớ tất cả nội dung của các bài đọc trong thánh lễ và nhớ vanh vách nội dung bài giảng của cha chủ tế nữa. Thế nhưng tôi chẳng bao giờ đem ra thực hành cả.


Chúa Giê-su bảo tôi là đừng tích trữ những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi (Mt 6:19-20) nhưng tôi không care, cứ lo cày một tuần bảy ngày, mỗi ngày hơn chục tiếng, chỉ thích để dành, ki cóp, chắt chiu, không dám ăn, không dám xài, cũng chẳng dám chia sẻ cho ai xu teng nào cả, chỉ bỏ vào ngân hàng và khoái ngồi … nhìn những con số lớn lên dần mà thôi!
Chúa Giê-su dạy tôi là hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi tôi (Mt 5:44) thế nhưng tôi nào có nghe lời của Ngài, tôi vẫn cứ tiếp tục sống trong thù hận, ghét ghen và bực bội …
Chúa Giê-su dạy tôi rằng khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm … nhưng tôi nào có nghe đâu! Tôi chưa bố thí thì tôi đã đi khoe làng trên xóm dưới, già trẻ lớn bé đến nỗi ai cũng biết số tặng vật mà tôi đang chuẩn bị dâng cúng!

Chú tâm lắng nghe, ghi nhớ lời Chúa và hiểu rõ những điều cần thiết cần phải làm nhưng tôi lại không chịu thực hành thì thật là vô phúc và quả là … ngu dốt! Bởi vì chính Chúa đã nói: “Ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành” (Mt 7:26-27). Làm sao mà tôi có thể nhận được ân phúc do việc vâng nghe lời Chúa đem lại cho ta được khi nghe mà không làm?

Bạn thân mến, khi con cái trong gia đình không vâng lời ông bà, cha mẹ hoặc tệ hơn nữa làm ngược lại những lời dạy dỗ, khuyên răn của các ngài thì chuyện gì sẽ xảy ra? Kẻ đó sẽ không thể thành nhân được, sẽ hư hỏng và mang tội bất hiếu là cái chắc! Vì thế cho nên mới có câu: “Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ, trăm đường con hư!”

Còn nếu con cái của Chúa không vâng lời Chúa và tệ hơn nữa, còn chống báng và bất tuân những huấn lệnh của Ngài thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chết chắc luôn! Cuộc sống của chúng ta ngoài cái chuyện vô phúc ra, chúng ta còn mất cả sự sống vĩnh cửu nữa! Cá không ăn muối cá ươn, con không vâng Lời Chúa, thiên đường hả? ĐỪNG CÓ MƠ!


Nếu vâng nghe lời Người, thì bạn và tôi sẽ được sống hạnh phúc, sống dồi dào và sung mãn ngay ở đời này và nhất là ở đời sau.
Nếu không vâng nghe lời Người, thì tôi cũng như bạn sẽ sống trong đau khổ, mất bình an vì vô phúc, và nhất là sẽ phải lãnh án phạt đời đời.

Nếu bạn chọn giải pháp thứ nhất, tức là vâng nghe lời Chúa thì tôi xin đề nghị với bạn ba điều sau:


Chịu khó mua một quyển Kinh Thánh, hoặc vào trang web có Kinh Thánh bằng tiếng Anh & tiếng Việt như: www.ewtn.com (http://www.ewtn.com/), www.catholic.org (http://www.catholic.org/), www.vietcatholic.net/baidoc/ (http://www.vietcatholic.net/baidoc/), http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vietbibl.htm
đọc mỗi ngày chừng năm phút thôi. Đọc trước khi đi ngủ là hay nhất
Trước khi đến nhà thờ dự lễ, bạn hãy đọc qua ít là một bài đọc của thánh lễ ngày hôm đó!
Khi tham dự thánh lễ, bạn hãy chú tâm lắng nghe và NHỚ MỘT CÂU KINH THÁNH và sống câu Kinh Thánh ấy trong suốt một tuần lễ.

Còn nếu bạn chọn giải pháp thứ hai thì … sorry, tôi chỉ biết cầu nguyện cho bạn và thành thật xin bạn hãy suy nghĩ lại, suy nghĩ cho thật kỹ và chọn cho thật khéo bởi vì sai một li, là đi xuống âm ti đấy! Chớ có dại dột đi xuống đó! Nóng nắm!

Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD