PDA

View Full Version : Phỏng vấn Nhạc sĩ HỒNG BÍNH



toliem1510
06-12-2010, 08:33 PM
:111:Kính thưa chú Hồng Bính!
Cháu nghe danh chú đã lâu và cũng đã có dịp hân hạnh được gặp chú. Tuy nhiên, thời gian ngắn ngủi được tiếp xúc với chú không thể thỏa mãn trí tò mò của một con bé như cháu. Kính mong chú bớt chút thời gian để... giúp cháu và các thành viên diễn đàn thỏa mãn ý nguyện

Chú ơi, Cháu có một vài câu hỏi, mong chú giải đáp:
1. Theo cháu được biết thì tên thật của chú ko phải là Hồng Bính, vậy tên thật của chú là gì? (Cháu nghe rồi quên rồi)
2. Chú ơi... vậy Hồng Bính có nghĩa là gì chú??
3. Cháu được biết... Chú là ng sáng tác nhiều thứ 2 sau chú Vi Nam ở Đak Lak. Nhưng cháu lại mù tịt ko biết... chú có những tác phẩm nào, chú kể sơ sơ cho cháu biết để bớt "nhà quê" "hai lúa" không?
4. Chú có thể... hát cho cháu nghe một bài không?
5. Cháu nghe chú nói nhiều về giáo xứ Thổ Hoàng, cháu cũng biết hai chữ Thổ Hoàng có ý nghĩa lớn với Chú, Chú có thể giải thích lại ko??? (trí nhớ cháu tạm thời đi vắng rồi chú ơi)
6." Đạm bạc dĩ minh chí
Ninh tĩnh nhi chí viễn"
Câu này có ý nghĩa gì chú nhỉ?

Tạm thời cháu chỉ có chừng đó thắc mắc thôi. Có gì thắc mắc thêm cháu sẽ bổ xung sau. Cháu cảm ơn chú đã bớt chút thời gian giúp cháu giải tỏa tò mò.

À, quên, cháu còn một câu hỏi, Chú biết "cafe ngọt" ko? Chú ăn bao giờ chưa??

Cháu cám ơn chú


********************
:118:Các Thành Viên thân mến!!!
Có ai còn thắc mắc gì về chú Hồng Bính thì cứ vô hỏi nhé! Chú ko nỡ ko trả lời cho tụi mình đâu!!!!


toliem

horungcn
07-12-2010, 10:19 AM
ui da toliem 1510 đặt câu hỏi như thế chắc Hồng bính trả lời hơi bị nhiều ....??? còn phải hát nữa chứ lị . Phen này mất ăn mất ngủ rồi anh Hồng Bính ơi !!!!

hongbinh
07-12-2010, 02:05 PM
Xin chào toliem, hồi tối đi làm về vừa mở máy được một lát thì vợ gọi "đi ngủ", để có sức mai đi làm tiếp nên không phát hiện ra bài phỏng vấn của cháu, sáng đi lễ về tranh thủ online, vừa phát hiện ra thì vợ lại gọi:" mọi việc đã sẵn sàng rồi anh ơi, làm thôi...", thế là phải vâng lời vợ ,trả lời cho cháu hơi bị trễ, rất mong thông cảm, bây giờ chú xin trả lời đây, ngắn trả lời trước dài trả lời sau :

1. Theo cháu được biết thì tên thật của chú ko phải là Hồng Bính, vậy tên thật của chú là gì? (Cháu nghe rồi quên rồi)

- tên gọi thân mật mà mọi người thường gọi là: Nguyễn Kim Quý ( đây là tên khi nói chuyện với nhau thôi nhá..) khi cháu gởi quà hiiiii, thì phải gởi cho Nguyễn Kim Báu thì lúc đó chú mới nhận được, hồng bính chỉ là bút danh thủa học trò, chuyện dài nhiều tập trả lời cháu sau coments nầy nhé....

3. Cháu được biết... Chú là ng sáng tác nhiều thứ 2 sau chú Vi Nam ở Đak Lak. Nhưng cháu lại mù tịt ko biết... chú có những tác phẩm nào, chú kể sơ sơ cho cháu biết để bớt "nhà quê" "hai lúa" không?

_ Ý, là người thứ ba cháu ạ, trong anh em ban thánh nhạc GP Ban Mê Thuột có câu như thế nầy : " nhất Bac( bactime), nhì Nam, tam mới đến Bính ( đây là nói về số lượng..)

6." Đạm bạc dĩ minh chí
Ninh tĩnh nhi chí viễn"
Câu này có ý nghĩa gì chú nhỉ?

- Đạm bạc dĩ minh chí : Thanh đạm mà sáng chí
Ninh tĩnh nhi chí viễn" : Im lặng mà đi xa.

4. Chú có thể... hát cho cháu nghe một bài không?

Híc, làm ca trưởng hơn 30 năm chú có một kỷ niệm như thế nầy : có một lần tập hát, ca viên hát sai chú lỡ nặng lời chỉ trích, lúc đó có một ca viên đã nói` với chú như thế nầy nè:" thầy chỉ được cái hát đúng nhưng lại hát dở ẹc, riêng chúng em hát sai nhưng lại hát hay hơn thầy .." thế đấy toliem à..
ái chà vợ lại gọi rồi, còn hai câu nữa chú trả lời sau nhé, cám ơn cháu và chúc cháu bình an và luôn luôn vui vẻ..

horungcn
07-12-2010, 06:46 PM
anh Hồng Bính ơi có bài tango noel file nhạc và lời cho em xin , đang cần cần lắm lắm .
cảm ơn trước

hongbinh
07-12-2010, 07:52 PM
Trả Lời Toliem tiếp



Toliem: chú có những tác phẩm nào, chú kể sơ sơ cho cháu biết để bớt "nhà quê" "hai lúa" không?
-
chú cũng đã cố gắng được trên dưới 300 bài hát, tiếc rằng chưa làm được album, nếu không có gì trắc trở thì hy vọng mùa hè năm nay sẽ có album trình làng, bây giờ toliem hay các bạn có thể đọc những đường link dưới đây xem thử encore và pdf trước đã nhé:

https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=23646

https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=23820

https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=23697

https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=23747


2. Chú ơi... vậy Hồng Bính có nghĩa là gì chú??


-Hồng Bính cũng có nghĩa là ẩn sỹ, là hình bóng ( nói lái đó mà.) mà còn một ý nghĩa đặc biệt rất riêng đối với chú, bây giờ mời toliem và các bạn đọc lời tự tình rồi hiểu sao thì hiểu heng.....

Tự Tình


Từ ánh mắt , từ suy tư của một người mà tôi vô cùng thương nhớ . Những niềm đau nỗi nhớ đó ăn gặm vào tim tôi, cho tôi những cơn đau huyền diệu, để tôi viết thành thơ, dệt thành nhạc .Mặc dù những vần thơ non nớt , những nốt nhạc vụng về của tôi chưa đủ để nói lên điều sâu sắc :quê hương con người và Thượng Đế ! Tình yêu con người và cuộc sống.

Bính ơi! Thời gian cứ thoăn thoắt trôi nhanh không hề biết mệt mỏi; mọi sự , mọi vật và mọi việc đều phai nhạt dần theo nó. Nhưng những kỷ niệm ,hình ảnh với những ước mơ hoài bảo chẳng nhạt đi . Thời gian cứ vậy trôi qua ,niềm đau nỗi nhớ cứ lớn dần và lớn mãi, thúc đẩy ước mơ ngày đó bừng sống dậy mãnh-liệt và…nhức-nhối…
Trái đất tròn còn quay mãi,ước mong một ngày nào đó lại gặp nhau,ta sẽ ngỡ-ngàng, sửng sốt nhìn nhau ! Trời! con người thay đổi nhiều quá! thay đổi theo giòng đời đầy biến động; Và lúc đó mình sẽ gặp lại nhau ở một tấm lòng , nhắc lại ước mơ thủa trước, người viết thơ dệt nhạc, kẻ hát rồi ngâm những vần điệu của nhau, vì nhau, rồi sẽ cười với nhau một nụ cười bẽn-lẽn, mơ-màng nhưng chan hoà hạnh phúc .
Xin cảm tạ Thượng Đế đã ban tặng niềm đau nỗi nhớ của một kẻ xa người!
Huyền diệu và vinh quang thay;xin dâng lên và hướng trọn về Ngài!

Hồng Bính

Caohuong
07-12-2010, 09:30 PM
Phỏng vấn phải có hình ảnh mới dễ dàng chiêm ngắm để có cơ hội đi tiếp chứ! Phải không toliem1510 và mọi người?
Xin phép Ns.hongbinh cho Caohuong post tấm hình này xem như là dấu ấn trên con đường Phục vụ.
http://i423.photobucket.com/albums/pp317/caohuong_vh/IMG_9718.jpg
Xin Ngài nên như núi đá cho con trọn đời cư ngụ
Xin Ngài là thành vững chắc yêu thương Ngài cứu độ con.
(Hãy tin vào Ngài - Hồng Bính)

Vinam
07-12-2010, 10:31 PM
Toliem và các bạn vào đây để gặp gỡ Nhạc Sĩ Hồng Bính và nhóm BMT


CLICK--->TẠI ĐÂY (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?p=103044#post103044)

toliem1510
07-12-2010, 11:42 PM
Toliem và các bạn vào đây để gặp gỡ Nhạc Sĩ Hồng Bính và nhóm BMT


CLICK--->TẠI ĐÂY (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?p=103044#post103044)


Ui, chú Vi Nam ơi.... Cháu muốn mở Topic này để cám ơn các chú Nhạc Sỹ đã đóng góp cho chúng cháu có những bài Thánh Nhạc thật hay và ý nghĩa. Cháu đang dự định tiếp theo xin phỏng vấn chú. Không biết chú có sẵn lòng ko ạ???

Hôm rồi đi Đak Lak, cháu và anh Đam San có vô nhà chú mà... chú hok có nhà. Buồn vô hạn chú ơi!!!!

toliem1510
07-12-2010, 11:48 PM
Chú Hồng Bính thân mến!

Cháu cảm ơn Chú đã trả lời các thắc mắc của cháu. Cháu còn vài câu hỏi nữa:
7. Cơ duyên nào đã đưa chú đến với âm nhạc??
8. Sáng tác nhạc Thánh Ca có khó không thưa chú?

Các TV TCVN yêu quý ơi, sao ko ai thắc mắc gì mà để toliem hỏi một mình vậy??

khoailt
08-12-2010, 08:16 AM
chào Chú Hongbinh ! Chú cho cháu phỏng vấn một vài câu nhỏ xíu thôi nhé !
1. Cơ duyên nào đưa chú đến với âm nhạc vậy ?
2. Bài hát chú viết nhanh nhất là bao lâu ? dài nhất là bao lâu ( tính đến lúc này )
3. Trong sự nghiệp của mình kỷ niệm gì đối với chú là sâu sắc nhất..
4. Chú thường Viết vào lúc nào vậy ạ ? nhỡ chẳng may đang viết nhạc mà bà xã kêu chú sẽ làm gì ?
Cảm ơn Chú, Chúc chú luôn mạnh khỏe an vui để có nhiều sáng tác hay hơn nữa phục vụ giáo hội, hi vọng sẽ được đón nghe Album của chú trong thời gian sớm nhất...!

Yến Châu
08-12-2010, 02:33 PM
Có bao giờ chú bị ca viên "mắng" chưa ạ? Nghe nói ca viên ca đoàn chú phụ trách toàn các mẹ trên 40 tuổi? Niềm vui nào lớn nhất khi chú đứng trên bục ca trưởng? Ngoài cảm hứng "Tình Chúa" thì cảm hứng sáng tác nào làm chú thấy mình thăng hoa nhất?
Thôi "mí" câu à, hôm nào nhớ thì phỏng "zấn" tiếp! Cảm ơn chú HongBinh!



:nhay:

hongbinh
08-12-2010, 02:53 PM
Trả lời toliem tiếp


5. Cháu nghe chú nói nhiều về giáo xứ Thổ Hoàng, cháu cũng biết hai chữ Thổ Hoàng có ý nghĩa lớn với Chú, Chú có thể giải thích lại ko??? (trí nhớ cháu tạm thời đi vắng rồi chú ơi)

_ quê hương ruột thịt ai lại không nhớ nhỉ, Thổ Hoàng là một vùng quê nghèo nằm bên giòng sông Ngàn sâu năm nào cũng gây lũ lụt thuộc tỉnh Hà Tĩnh, Địa phận Vinh. Vì nghèo nên từ năm 1954 tới nay biết bao lớp người Thổ Hoàng đã rời bỏ quê mẹ đi lập nghiệp khắp nơi như Thổ Hoàng Đaknông, Bình Giã, Băng Kè, Phan Thiết vv....Thổ Hoàng nổi tiếng về ơn gọi làm Linh Mục đến nỗi đã có câu ca truyền tụng như thế nầy : Cam Xã Đoài,, Khoai Mỹ Dụ, Cụ Thổ Hoàng, Toliem và các bạn tham khảo thêm bài: GX THỔ HOÀNG VÀ ĐÔI DÒNG LỊCH SỬ tai: https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=23612

7. Cơ duyên nào đã đưa chú đến với âm nhạc??

Có lẽ là do con tim của chú dễ xúc động, dễ buồn với gió. mơ với trăng và cười với nắng, rất dễ xúc động với nỗi khổ của con người kể cả muông thú, bởi thế, hồi thập niên 70 trong tiểu chủng viên cvk chú thường bị cha giám luật khiển trách và bạn bè nhìn chú cười cười trêu chọc một anh chàng thơ thẩn, chẳng chăm chuyên học hành chỉ lo nghĩ vẩn vơ, chú thích diễn tả nội tâm bằng những vần thơ" con cóc" và ngâm khẽ khẽ trong miệng lòng lấy làm đắc ý lắm, thế là quyết định ký âm tập làm nhạc sỹ, nhưng phải đến khoảng năm 1978 mới viết lên được vài ca khúc tạm gọi là...vì giai đoạn đó phải nói nhạc nhà đạo hiếm lắm mà nhạc sỹ cỡ như chú thì dễ làm liều.... may mà sau nầy được học hỏi thêm nên bớt liều lĩnh hiiii. điếc không sợ súng ấy mà..

8. Sáng tác nhạc Thánh Ca có khó không thưa chú?

-nói đến sáng tác tức là phải nói tới sự rung động của con tim, phải biết chắp cánh cho tưởng tượng, và để tưởng tượng len lỏi vào các hốc hẻm của đời sống, mình phải đi trước người khác, ngạc nhiên trước người khác, mừng reo hay tư lự cũng phải trước người khác, hoa lòng mình bao giờ cũng trở thành đẹp hơn vẻ đẹp của hoa thật....đây là chú đang nói tới sáng tác nhạc đời..... Thánh ca nó cũng đòi buộc người nhạc sỹ phải có những sự rung cảm như vậy, chỉ khác người sáng tác còn phải có tâm tình cầu nguyện thật sâu sắc thì bài hát của mình mới giúp cộng đoàn cầu nguyện được vì hát hay là cầu nguyện hai lần, nhưng làm một bản thánh ca hay thì cầu nguyện còn gấp mấy lần nữa, đặc biệt, thánh ca chú trọng vào lời, và lời phải là lời của kinh thánh, một bản thánh ca hay và giá trị luôn luôn có sự gợi hứng dồi dào từ thánh kinh, nếu thiếu tâm tình cầu nguyện và sự gợi hứng của thánh kinh thì bài thánh ca có lẽ không có giá trị, và cái khó của thánh ca có lẽ là chính ở đó..
chú tạm dừng ở đây và tiếp tục sẽ trả lời những câu hỏi của các bạn khác..

hongbinh
08-12-2010, 07:41 PM
Trả lời khoailt


chú cám ơn lời cầu chúc của khoailt và chú cũng chúc khoailt vui, khỏe, trẻ, học tập tốt để phục vụ gia đình, Giáo hội và Xã hội..

1. Cơ duyên nào đưa chú đến với âm nhạc vậy ?

-Câu nầy chú đã trả lời với toliem comments trên, cháu xem lại nhé...

2. Bài hát chú viết nhanh nhất là bao lâu ? dài nhất là bao lâu ( tính đến lúc này )

-Bài hát chú viết nhanh nhất là bài: "lời thầm đêm đông", sau khi viết xong kịch bản cho văn nghệ mửng Giáng Sinh :" Cô bé bán diêm", chú đã viết một mạch khoảng 3 tiếng đồng hồ nhạc phẩm nầy để làm nhạc kịch, cháu có thể theo dõi kịch bản và nhạc phẩm : Lời thầm đêm đông tại đây: https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=25242.
con bài viết lâu nhất là bài: "Xin Xót Thương" (https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThanhCa/XinXotThuong_hb_AnPhuc.mp3)chú viết cầu nguyện cho mẹ phải mất khoảng năm sau ngày mẹ mất, bài hát đó có lời mở đầu như thế nầy: Lạy Chúa, xin xót thương người mẹ của con, thôi lãng du về với cội nguồn, con suối nhỏ về với biển lớn......; giờ đây, con đớn đau xa rời vòng tay, xa khúc nôi ầu ơ ngọt ngào, xa khúc nhạc tuổi thơ chìm đăm vv.."

3. Trong sự nghiệp của mình kỷ niệm gì đối với chú là sâu sắc nhất..

- Kỷ niệm sâu sắc nhất chính là những ngày được chính Đức Cha Nguyễn Văn Hòa phân tích tác phẩm, phân tích giai điệu, phân tích ca từ, dĩ nhiên đó là tác phẩm của chú rồi, tái mặt, vì bản thân mình về chuyên môn bị hổng nhiều quá, và đây chính là điều may mắn nhất cho cuộc đời sáng tác của chú.

4. Chú thường Viết vào lúc nào vậy ạ ? nhỡ chẳng may đang viết nhạc mà bà xã kêu chú sẽ làm gì ?

-Bất cứ lúc nào khi con tim rung động và thổn thức, một nét nhạc, một ý tưởng chú đều vội ghi ra giấy, nghiền ngẫm cho tới khi chín muồi và viết thành tác phẩm..
mà lỡ may đang viết nhạc mà vợ kêu thì dạ chứ biết làm sao hiiiiiii, vợ kêu thì dạ, bẩm bà tôi đây...

hongbinh
08-12-2010, 07:55 PM
Trả Lời Yến Châu





Có bao giờ chú bị ca viên "mắng" chưa ạ? Nghe nói ca viên ca đoàn chú phụ trách toàn các mẹ trên 40 tuổi? Niềm vui nào lớn nhất khi chú đứng trên bục ca trưởng? Ngoài cảm hứng "Tình Chúa" thì cảm hứng sáng tác nào làm chú thấy mình thăng hoa nhất?
Thôi "mí" câu à, hôm nào nhớ thì phỏng "zấn" tiếp! Cảm ơn chú HongBinh!



:nhay:




chắc chắn là phải có chứ, nhưng chỉ mắng sau lưng thôi, trước mặt không dám đâu, bị mắng là chuyện bình thường, nếu không bị mắng có lẽ là chuyện lạ Việt Nam.

Niềm vui trên bục ca trưởng là khi ca đoàn hát đúng ý đồ của ca trưởng để diễn tả được hồn tác phẩm, ngoài tình Chúa thì tình người và tinh thần phục vụ cũng làm thăng hoa cho các nhạc sỹ sáng tác đấy...cám ơn Yến Châu chào thân ái

Biển-đức Hải
09-12-2010, 10:55 AM
Hôm trước com có nhận được email của bác, nhưng không biết phải trả lời sao, lên đây phỏng vấn bác vậy.
1. BÁc có chơi nhạc cụ nào không? (hi chắc phải có, ý con muốn hỏi là có nhạc cụ nào làm bác hứng thú nhất đó)
2. BÁc có chơi thư pháp chữ Hán hay chữ Việt không? (nếu bác thích thì con xin gởi tặng bác câu chữ ký của bác)

hongbinh
09-12-2010, 02:52 PM
Trả lời Biển-đức -Hải.

Phải rất thành thật mà nói Hải rất có tư duy của một nhà báo, can đảm, nhạy bén, dám nói sự thật chúc mừng Hải vì cái đó, và cám ơn Hải đã nói chuyện cùng chú....

1. BÁc có chơi nhạc cụ nào không? (hi chắc phải có, ý con muốn hỏi là có nhạc cụ nào làm bác hứng thú nhất đó)

- có chứ Hải, khá nhiều loại như ghita, mandolin, organ, sáo nhưng chỉ trung bình kém mà thôi, vì chú chỉ chuyên về lý luận sáng tác ca khúc hii


2. BÁc có chơi thư pháp chữ Hán hay chữ Việt không? (nếu bác thích thì con xin gởi tặng bác câu chữ ký của bác)

-Rất thích nhưng chẳng làm được, chỉ ngắm và thích thôi, còn gì tốt hơn nữa, Hải làm gấp cho chú đi, câu nầy là kim chỉ nam chú chọn và treo ngay phòng khách để lúc nào cũng đọc được, cám ơn Hải trước nha.
Địa chỉ của chú:
Nguyễn Kim Báu Thôn Thổ Hoàng 1, DakSak-DakMil-Daknong.

Biển-đức Hải
09-12-2010, 03:17 PM
VẬy bác thích chữ Hán hay chữ Việt ạ? (con sẽ gởi theo đường chuyển phát nhanh ems, nhanh lắm, vài ngày là tới thôi)

Xin chia sẻ thêm về nội dung chữ ký của Bác HongBinh
(đọc từ trái qua, trên xuống)

淡 寧
薄 靜
以 而
明 致
志 遠

Đây là tư tưởng của phần lớn các Đạo trưởng Lão giáo (đạo sỹ), các bậc quân tử, các nhà hiền triết... thời cổ đại.
Sống đơn giản làm cho tâm trí sáng sủa, Sự bình lặng tâm hồn giúp cho mình ngày càng tiến xa trong sự nghiệp, trong tu đức...
Sách Hoài Nam Tử (cùng với Đạo Đức Kinh và Nam Hoa Kinh, là ba quyển 'Thánh kinh' của Đạo giáo), chương Chủ Thuật Huấn có nói:
Phi đạm bạc vô dĩ minh đức, phi ninh tĩnh vô dĩ trí viễn, phi khoan đại vô dĩ kiêm phúc, phi từ hậu vô dĩ hoài chúng, phi bình chính vô dĩ chế đoán. [非淡薄無以明德,非寧靜無以致遠,非寬大無以兼覆,非慈厚無以懷眾,非平正無以制斷。]
tạm dịch là: Không đạm bạc thì không thể làm sáng đức, không ninh tĩnh thì không thể tiến xa, không quảng đại thì không thể rải khắp ân trạch, không hiền từ đôn hậu thì không thể an ủi vỗ về chúng dân, không công bình chính trực thì không thể quyết đoán.
Chữ ký của bác HongBinh cũng là tư tưởng chủ đạo trong "Lời dạy con" của KHổng Minh Gia Cát: (chỉ xin trích nghĩa)
"Hành động của người quân tử là giữ tĩnh lặng để tu thân, cần kiệm để dung dưỡng đức độ. Không đạm bạc thì không thể có trí tuệ sáng suốt, không yên tĩnh thì không có chí vươn xa. Học thì phải cần yên tĩnh, muốn có tài năng phải học; không học thì không biết rộng, không có chí thì việc học không thành. Mong muốn lan man thì không thể nảy sinh cái tinh túy,vội tìm cái hiểm hóc thì không nắm được cái thực tình. Thời gian tuổi tác qua nhanh, ý chí cùng ngày tháng trôi đi trở thành khô héo, phần lớn không tiếp cận được với thời đại, rồi buồn tủi nơi lều nát, sao còn khôi phục lại kịp cái chí hướng được nữa !"

hongbinh
09-12-2010, 07:28 PM
Tuyệt vời Biển-đức-Hải, không ngờ chữ ký của chú đã được Hải nắm cốt lõi một cách sâu xa vậy, cám ơn nhiều thật nhiều, càng hiểu ý nghĩa thâm sâu càng giúp chú sống làm người một cách hiệu quả hơn, cầu nguyện nhiều cho chú Hải nhé.
Hải ghi chữ Hán đi, chữ Việt có người ghi cho chú treo ở phòng khách rồi, nói vậy nếu mà được cả Hán và Việt thì hay biết mấy, tham quá phải không Hải, chúc Hải tiến xa hơn nữa.

toliem1510
10-12-2010, 07:20 AM
Tuyệt vời Biển-đức-Hải, không ngờ chữ ký của chú đã được Hải nắm cốt lõi một cách sâu xa vậy, cám ơn nhiều thật nhiều, càng hiểu ý nghĩa thâm sâu càng giúp chú sống làm người một cách hiệu quả hơn, cầu nguyện nhiều cho chú Hải nhé.
Hải ghi chữ Hán đi, chữ Việt có người ghi cho chú treo ở phòng khách rồi, nói vậy nếu mà được cả Hán và Việt thì hay biết mấy, tham quá phải không Hải, chúc Hải tiến xa hơn nữa.

Chú ơi... hình như chú sắp có quà Giáng Sinh thì pải. Toliem có thể share với chú ko?

Biển-đức Hải
10-12-2010, 10:06 AM
Hôm nay con viết xong rùi, tí nữa chụp hình lại rồi ip lên đây cho bác coi chơi. hi
BÁc coi có share được nửa bức với bạn toliem không nha, hihi

toliem1510
10-12-2010, 10:27 AM
Hôm nay con viết xong rùi, tí nữa chụp hình lại rồi ip lên đây cho bác coi chơi. hi
BÁc coi có share được nửa bức với bạn toliem không nha, hihi
toliem nghĩ.... chỉ cần cắt đôi là ok mà!!!
Mà sao... Đức Hải "nhất bên trọng nhất bên khinh" vậy??? Có quà cho chú Hồng Bính mà ko có quà cho toliem. huhuhu....

Chú Hồng Bính ơi.... Cháu có câu hỏi nữa nè....
1. Chú làm sao để cân bằng giữa hai công việc, việc nhà Chúa và việc nhà???
2. Noel năm nay, Chú có bài hát nào mới ko ạ???

khuchoanca
10-12-2010, 12:35 PM
Trả lời khoailt


4. Chú thường Viết vào lúc nào vậy ạ ? nhỡ chẳng may đang viết nhạc mà bà xã kêu chú sẽ làm gì ?

-Bất cứ lúc nào khi con tim rung động và thổn thức, một nét nhạc, một ý tưởng chú đều vội ghi ra giấy, nghiền ngẫm cho tới khi chín muồi và viết thành tác phẩm..
mà lỡ may đang viết nhạc mà vợ kêu thì dạ chứ biết làm sao hiiiiiii, vợ kêu thì dạ, bẩm bà tôi đây...




cháu thích nhất câu trả lời của chú nè.... chắc chú là người rất hài hước ...
tiện đây cho cháu phỏng vấn Chú nha !
1,
hic, người ta nói : " ăn như vũ , ngủ như ca... thế còn nhạc sỹ thì sao chú nhỉ ?
2,
chú ơi chú học lý sáng chỉ hả, vậy ngoài sáng tác chú có viết phê bình phân tích tác phẩm không ạ ?
3,
Chú ơi, chú có viết nhạc đời không ạ ?
4,
Chú ơi, mỗi khi viết xong một tác phẩm , cảm giác của chú thế nào ạ ? có yomost không ...hichic?
5,
Câu này hơi ngoài luồng một chút : cháu rất muốn đọc những tiểu luận âm nhạc của các nhạc sỹ công giáo bàn về phụng vụ trong thánh lễ liệu tìm ở đâu chú nhỉ ?
6,
cháu muốn làm trò của chú ( mỗi tội cháu rất bướng )hichic... được không chú nhỉ ?

cảm ơn chú nha, mến chúc chú luôn tuôn tràn thần khí Chúa để viết được nhiều, được nhiều hơn nữa những tác phẩm hay phục vụ mọi người :118::118::118::118::118:

hongbinh
10-12-2010, 03:10 PM
Biển- đức-Hải và toliem giải quyết với nhau à nghe,cắt đôi không được đâu toliem ơi, cứ bám Biển-đức-Hải mà vòi hiiiii, xin thì sẽ được mà, bây giờ chú vội quá tối về sẽ trả lời khuchoanca nhé...

toliem1510
10-12-2010, 03:21 PM
Biển- đức-Hải và toliem giải quyết với nhau à nghe,cắt đôi không được đâu toliem ơi, cứ bám Biển-đức-Hải mà vòi hiiiii, xin thì sẽ được mà, bây giờ chú vội quá tối về sẽ trả lời khuchoanca nhé...

Quà mà phải xin á??? Hok được đâu chú ới ời... Cháu chỉ thích cắt đôi của chú thôi!!!!

Caohuong
10-12-2010, 06:27 PM
Quà mà phải xin á??? Hok được đâu chú ới ời... Cháu chỉ thích cắt đôi của chú thôi!!!!

Phóng vấn thì thoải mái, làm gì thì làm.
Nhưng đừng cắt đôi "của chú" hongbinh ra nghe chưa! toliem1510. Không được đâu vì chú Hồng Bính là hình bóng của Bmt mà.

hongbinh
10-12-2010, 07:06 PM
Trả lời toliem và Khuccamta


Chú Hồng Bính ơi.... Cháu có câu hỏi nữa nè....
1. Chú làm sao để cân bằng giữa hai công việc, việc nhà Chúa và việc nhà???
2. Noel năm nay, Chú có bài hát nào mới ko ạ???[/QUOTE]

-Phải có một sự cố gắng nhất định thôi toliem ạ, chú rất thích 2 câu thơ nầy hình như là của Nguyễn công Trứ thì phải:
Ví dẫu đường đời bằng phẳng cả
Anh hùng hào kiệt có hơn ai.

- không có, vì chú đang đặt tâm huyết vào bộ dâng hoa thứ 3 bằng giai điệu Tây Nguyên..

Toliem: Quà mà phải xin á??? Hok được đâu chú ới ời... Cháu chỉ thích cắt đôi của chú thôi!!!!

-ko chịu thì để chú xin Biển-đức-Hải cứu trợ thôi..... Hải ơiiiiiiii, cứu chú..

Khuccamta:


1.hic, người ta nói : " ăn như vũ , ngủ như ca... thế còn nhạc sỹ thì sao chú nhỉ ?

-la cà như nhạc sĩ hic....ko biết có phải ko?

2. chú ơi chú học lý sáng chỉ hả, vậy ngoài sáng tác chú có viết phê bình phân tích tác phẩm không ạ ?

- ko, chú chỉ dùng kiến thức nhỏ nhoi của mình góp ý cho những người viết nhạc tới hỏi chú thôi... như vậy là quá sức chú lắm rồi.

3.Chú ơi, chú có viết nhạc đời không ạ ?

- có chứ, nhạc phẩm đầu tay của chú là nhạc đời đấy, bài: Xin trọn đời yêu em

4.Chú ơi, mỗi khi viết xong một tác phẩm , cảm giác của chú thế nào ạ ? có yomost không ...hichic?

-có chứ, niềm vui ko diễn tả được, có lẽ trí khôn chưa một lần cảm nếm, như đi trên mây ấy hiiiiii

5.Câu này hơi ngoài luồng một chút : cháu rất muốn đọc những tiểu luận âm nhạc của các nhạc sỹ công giáo bàn về phụng vụ trong thánh lễ liệu tìm ở đâu chú nhỉ ?

-có lẽ cháu phải vào tìm tại các hiệu sách công giáo thôi, sách tìm hiểu thánh nhạc của Linh Giang, Kim Long, Nguyễn Duy vv...

6.cháu muốn làm trò của chú ( mỗi tội cháu rất bướng )hichic... được không chú nhỉ ?

[I]Được quá đi chứ, vì chú cũng nổi tiếng là một tay đại bướng mà, bướng dạy bướng thì nhất rồi còn gì nữa..
Xin chân thành cám ơn các cháu đã yêu thương mà trò chuyện với chú, chúc mọi sự may lành nha..

toliem1510
10-12-2010, 08:08 PM
Chú nhớ la to vào nhé, cháu mà ko có quà là cắt đôi chữ của chú đó!!!
Khi nào chú sáng tác xong bộ dâng hoa cho cháu nghe với nhé!!!!!!!!!!

hongbinh
10-12-2010, 08:56 PM
Chú nhớ la to vào nhé, cháu mà ko có quà là cắt đôi chữ của chú đó!!!
Khi nào chú sáng tác xong bộ dâng hoa cho cháu nghe với nhé!!!!!!!!!!


chú la to rồi đó chứ, chắc là được thôi, Biển đức Hải sẽ nghe mà, lúc nào làm được album thì ta cùng nghe cả thôi...

Biển-đức Hải
11-12-2010, 05:02 PM
Quà mà phải xin á??? Hok được đâu chú ới ời... Cháu chỉ thích cắt đôi của chú thôi!!!!

Phóng vấn thì thoải mái, làm gì thì làm.
Nhưng đừng cắt đôi "của chú" hongbinh ra nghe chưa! toliem1510. Không được đâu vì chú Hồng Bính là hình bóng của Bmt mà.
:21::21::21::21::21::21:

Mắc cười đau cả bụng, haha, bác Caohuong này 'ác' quá :21:

@Toliem: Hehe, :10: vì bạn không có nói gì với mình hết thì làm sao mà mình dám tự ý tặng chứ, Thư Pháp là một món quà kén người nhận lắm, nếu người nhận không thích thì không thể tặng được, vì với họ bức Thư Pháp dù vô giá cũng không hơn tờ giấy báo gói hàng. Nếu bạn thích, mình xin sẵn sàng tặng, tiện thể xin bạn cho biết nội dung mà bạn tâm đắc nhất, mình sẽ hoàn thành và gởi tặng bạn. Thân mến!
@ Bác HongBinh: con chưa chụp hình lại kịp bức chữ Hán, còn chữ Việt, con nghĩ bác đã có rồi nên không viết lại nội dung đó, xin tặng bác một bức khác đã viết từ trước, bức đó đây: (bác chọn 1 trong 2 nha, hiii)

Bức này thì là Thư Họa (tranh, hem phải Thư Pháp), có nhiều ẩn ý trong đó, coi như là một bức Thư Pháp không có chữ vậy.

http://farm2.anhso.net/pic/l/105592/8F7890D870368085920CB9F878E71C6776B01C9120C56B1C/5.jpg (http://lehoanghai.anhso.net/image/567EF3A8A4FB3C2E/)

bỨc này thì không cần mô tả gì nhiều, có cái là hình thù của chính văn (chữ lớn, nội dung chính) hơi lạ, đây là mô phỏng chữ Triện Thể của chữ Hán. (bức thư pháp chữ Hán viết theo thư thể này)

http://farm2.anhso.net/pic/l/105592/300A592B997A49BCCE9351D940158904FBB8E84635532C9E/5.jpg (http://lehoanghai.anhso.net/image/C7E5CCF399260D54/)

hehe, chém gió trong topic của về bác, xin lượng thứ!:10:

hongbinh
11-12-2010, 06:01 PM
Hải ơi, Bức thứ nhất như người quân tử khôn ngoan giữa đời gió lộng vẫn uyển chuyển khôn ngoan sống kiên vững, Bức thứ hai tâm tình phó thác được đề cao một cách tuyệt vời, Hải không chém gió đâu, đang làm đẹp cho chú đấy , cám ơn nha, ko được cả hai con nhà đạo chú xin bức thứ hai

Biển-đức Hải
11-12-2010, 06:39 PM
:4:
Vậy xin kính tặng bác cả hai bức này, cộng với bức chữ Hán, vì bức trên cũng là tranh về "con nhà đạo". :3:

ICHTHYS
12-12-2010, 06:38 AM
Bức này thì là Thư Họa (tranh, hem phải Thư Pháp), có nhiều ẩn ý trong đó, coi như là một bức Thư Pháp không có chữ vậy.

http://farm2.anhso.net/pic/l/105592/8F7890D870368085920CB9F878E71C6776B01C9120C56B1C/5.jpg (http://lehoanghai.anhso.net/image/567EF3A8A4FB3C2E/)



Hic, bức này đẹp ghê à nha.:nhay:
Anh Biển-đức Hải nhiều tài ghê nhỉ :4:
Mong rằng anh sẽ đem hết tài năng của mình ra mà phục vụ mọi người nhé!
Chúc anh thành công!
( Khi nào có tác phẩm mới thì nhớ cho em và mọi người cùng xem nha, cảm ơn anh nhiều. )

:53:
Thân ái!
ICHTHYS

toliem1510
13-12-2010, 09:20 AM
Anh Biển Đức Hải ơi.... toliem ko biết nhiều về thư pháp nên chắc pải học hỏi thêm. Tuy nhiên lại rất thích nhìn các bức tranh thư pháp. Anh tặng đại cho toliem cái nào cũng được. Toliem sẽ coi như... đó là "duyên". Và sẽ cố gắng nghiên cứu thêm. Anh giúp toliem nhé!!!!!!!
Ơ... ko ai hỏi j chú Hồng Bính nữa à??? Vậy toliem đổi đề tài... nghen!!!!!!!!!!

super junior
13-10-2011, 10:14 AM
con là super junior,người làng với chú, con xin chào chú ạ...

Myhang
21-10-2011, 08:15 AM
Chào nhạc sĩ ah!
Có lẽ kiến thức cháu còn nông cạn, hôm nay lần đầu tiên cháu được biết chú....
Cháu có thể nói chuyện với chú một lát về nhạc thánh ca không nhỉ. Cháu ở Cần Thơ nên cháu rất thích nghe nhạc giai điệu âm vang của miền tây. Nó ngọt ngào mà cũng rất tha thiết, truyền cảm.. Cháu nghe và tiếp xúc nhiều với cha Thái Nguyên, cha Tri Văn Vinh và thấy ở nơi các ngài có một điểm chung là tâm hồn rất trẻ trung và thậm chí nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng... Chú có cảm nhận được niềm vui trong cuộc sống và đặc biệt qua các sáng tác của Chú sẽ giúp cho chú Cầu nguyện với Chúa tốt hơn không?
Myhang

hongbinh
21-10-2011, 08:47 AM
Chào nhạc sĩ ah!
Có lẽ kiến thức cháu còn nông cạn, hôm nay lần đầu tiên cháu được biết chú....
Cháu có thể nói chuyện với chú một lát về nhạc thánh ca không nhỉ. Cháu ở Cần Thơ nên cháu rất thích nghe nhạc giai điệu âm vang của miền tây. Nó ngọt ngào mà cũng rất tha thiết, truyền cảm.. Cháu nghe và tiếp xúc nhiều với cha Thái Nguyên, cha Tri Văn Vinh và thấy ở nơi các ngài có một điểm chung là tâm hồn rất trẻ trung và thậm chí nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng... Chú có cảm nhận được niềm vui trong cuộc sống và đặc biệt qua các sáng tác của Chú sẽ giúp cho chú Cầu nguyện với Chúa tốt hơn không?
Myhang

Chào và cám ơn Myhang, phải nói 2 cha Thái Nguyên và Tri Văn Vinh đã có công rất lớn để đưa được nét văn hóa của người miền Tây sông nước, mộc mạc, nhẹ nhàng nhưng vô cùng hào sảng vào thánh ca phụng vụ, hai cha luôn nhẹ nhàng ư, đúng rồi bởi vì hai cha là Linh Mục mà, và đặc biệt là Linh Mục nhạc sỹ nữa, người nhạc sỹ luôn có sự nhạy bén trước mọi nỗi vui buồn, và luôn để tâm hồn mình lắng đọng hầu lắng nghe được tiếng lòng của mình hòa nhập vào tiếng lòng của đồng loại để rồi sống tâm tình cầu nguyện thật sâu lắng mới có thể cho ra những ca từ và giai điệu giàu cảm xúc tâm tình cầu nguyện, nên có thể nói người nhạc sỹ công giáo luôn luôn cần có tâm tình cầu nguyện, chú có lẽ cũng không ngoại lệ...
chúc Myhang vui khỏe và bình an.

Myhang
21-10-2011, 11:44 AM
Chào và cám ơn Myhang, phải nói 2 cha Thái Nguyên và Tri Văn Vinh đã có công rất lớn để đưa được nét văn hóa của người miền Tây sông nước, mộc mạc, nhẹ nhàng nhưng vô cùng hào sảng vào thánh ca phụng vụ, hai cha luôn nhẹ nhàng ư, đúng rồi bởi vì hai cha là Linh Mục mà, và đặc biệt là Linh Mục nhạc sỹ nữa, người nhạc sỹ luôn có sự nhạy bén trước mọi nỗi vui buồn, và luôn để tâm hồn mình lắng đọng hầu lắng nghe được tiếng lòng của mình hòa nhập vào tiếng lòng của đồng loại để rồi sống tâm tình cầu nguyện thật sâu lắng mới có thể cho ra những ca từ và giai điệu giàu cảm xúc tâm tình cầu nguyện, nên có thể nói người nhạc sỹ công giáo luôn luôn cần có tâm tình cầu nguyện, chú có lẽ cũng không ngoại lệ...
chúc Myhang vui khỏe và bình an.

Mỗi lần sáng tác ra những khúc nhạc, lời ca đi vào trong lòng người? Chú có cảm thấy hạnh phúc và hãnh diện vì nó không? Chú có thể chia sẻ với cháu một ít về việc sáng tác của chú không? Khi có cảm hứng là chú mới có thể sáng tác hay khi nào cần vào việc gì đó chú mới sáng tác? Thêm nữa nhe chú, văn chương thường hay nói các sáng tác của người nghệ sĩ như là một đứa con tinh thần. Vậy trước khi cho ra đời một đứa con tinh thần, chú có cần phải đầu tư, chau chuốt hay gọt giũa về mặt câu chữ hay giai điệu gì hay không?

hongbinh
21-10-2011, 09:12 PM
Mỗi lần sáng tác ra những khúc nhạc, lời ca đi vào trong lòng người? Chú có cảm thấy hạnh phúc và hãnh diện vì nó không? Chú có thể chia sẻ với cháu một ít về việc sáng tác của chú không? Khi có cảm hứng là chú mới có thể sáng tác hay khi nào cần vào việc gì đó chú mới sáng tác? Thêm nữa nhe chú, văn chương thường hay nói các sáng tác của người nghệ sĩ như là một đứa con tinh thần. Vậy trước khi cho ra đời một đứa con tinh thần, chú có cần phải đầu tư, chau chuốt hay gọt giũa về mặt câu chữ hay giai điệu gì hay không?

Có người mẹ nào mà không hãnh diện và yêu thương người con của mình đứt ruột đẻ ra, và chắc chắn cũng không có một người mẹ nào mà không cảm thấy hạnh phúc dâng tràn khi người con của mình khỏe mạnh, xinh đẹp được mọi người yêu mến, cho dù người con của mình có bất toàn hay yếu đuối thì người mẹ vẫn yêu thương và hãnh diện người con của mình cơ mà....

Người nhạc sỹ cũng vậy, sau bao tháng ngày ấp ủ, cảm nghiệm từng sự rung cảm nhẹ nhất của đất trời, của cuộc đời, của con người, của niềm vui, của nỗi buồn, của sự sẻ chia mà ngừoi bình thường khó cảm nhận được, sau khi những cảm nghiệm đã chín, sự rung động của con tim đã lên tột đỉnh cùng với sự làm việc miệt mài và nghiêm túc của lý trí ngừoi nhạc sỹ mới cô đọng lại viết thành giai điệu và ca từ, nếu ca từ và giai điệu phối ngẫu với nhau được như tình nghĩa phu thê cuộn chặt, bổ túc và không thể thiếu một trong hai cái, lúc ấy người con tinh thần của người nhạc sỹ sẽ thăng hoa và là niềm vui vô bờ bến cho người sinh ra nó và cho những người thửơng thức nữa....

Riêng bản thân chú khi viết nhạc thừong phải có cảm xúc và rung động thật mạnh, sau khi nghiền ngẫm mới có thể viết ra được, thỉnh thoảng cũng có viết theo nhu cầu cần phải có cho một ngày lễ nào mà có ngừoi nhờ, hay chưa có bài ...

Một vài lời trao đổi với Myhang như một thoáng tự tình, xin cám ơn Myhang và chúc Myhang mọi sự bình an và may mắn......

https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=33434

maria_huong
21-10-2011, 09:58 PM
Anh Hồng Bính ơi! khuya quá rồi nhưng cũng ráng một chút để hỏi thăm anh vài câu, anh đừng phiền nhé.
Lão bà này cảm phục anh có nhiều tài ghê. Nhưng đáng lẽ anh đi theo con đường Chúa chọn, vì Chúa muốn dùng khả năng của anh để phục vụ cho Chúa, nhưng dù anh đã chọn đời sống gia đình thì vẫn phục vụ cho Chúa một cách đắc lực. Nhưng sao anh bỏ dở con đường tu trì. Chắc lão phu nhân tiền bối Hồng Bính có sức quyến rũ lắm.
Hôm trước có nghe một câu chuyện vui không biết có đúng không? Anh bỏ tu vì thèm thuốc quá (có lần vào nhà vệ sinh hút lén bị bề trên bắt gặp.:24: )
Đã đành có lần anh giải thích là vì thời thế, nhưng lý do này chưa đủ thuyết phục nên mạn phép xin hỏi lại....

hongbinh
22-10-2011, 04:40 PM
Anh Hồng Bính ơi! khuya quá rồi nhưng cũng ráng một chút để hỏi thăm anh vài câu, anh đừng phiền nhé.
Lão bà này cảm phục anh có nhiều tài ghê. Nhưng đáng lẽ anh đi theo con đường Chúa chọn, vì Chúa muốn dùng khả năng của anh để phục vụ cho Chúa, nhưng dù anh đã chọn đời sống gia đình thì vẫn phục vụ cho Chúa một cách đắc lực. Nhưng sao anh bỏ dở con đường tu trì. Chắc lão phu nhân tiền bối Hồng Bính có sức quyến rũ lắm.
Hôm trước có nghe một câu chuyện vui không biết có đúng không? Anh bỏ tu vì thèm thuốc quá (có lần vào nhà vệ sinh hút lén bị bề trên bắt gặp.:24: )
Đã đành có lần anh giải thích là vì thời thế, nhưng lý do này chưa đủ thuyết phục nên mạn phép xin hỏi lại....

Dạ thưa lão bà, hongbinh đang rất hạnh phúc đi theo ơn gọi của mình đấy mà, ơn gọi đó là có một người hằng ở bên mình ( để cứ mỗi một lần nhìn thấy lại tạ ơn Chúa đã trao cho mình một cây Thánh Giá tuyệt vời, cây Thánh Giá mình đã vui vẻ thậm chí vui mừng đón lấy, đón lấy cả chiều ngang lẫn chiều dọc, đón lấy mà chẳng một lần phân vân mình nhận lấy để làm gì, chỉ duy nhất một ý niệm là vui mừng vác thánh giá đó trên vai để được đi suốt chặng đường dài đời mình, cứ nghĩ sẽ có một ngày cây thánh giá nầy biến mất khỏi cuộc đời mình, chắc chắn sẽ buồn và trống vắng biết bao, ôi cây thánh giá đủ mọi chiều kích của cuộc đời,có dịu dàng, có gắt gay, có bình yên, có bão tố, có giận hờn có lầm sai nhưng luôn có cảm thông, có đỡ nâng có tha thứ, nói tóm lại là hongbinh đã lắng nghe tiếng gọi của Chúa và chọn cho mình con đường đúng với ơn gọi của mình, đó là ơn gọi đời sống hôn nhân.......

hongbinh không bỏ dở đường tu trì, vì tu cũng có nghĩa là sửa, từ ý nghĩa đó ngày từng ngày dù sống ở đấng bậc nào, hoàn cảnh nào hongbinh luôn mang một ý thức phải tu :" sửa', có một câu nói của người xưa như thế nầy: tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ cũng là chân tu ", bây giờ ngoài thờ cha kính mẹ còn thêm: "thưong vợ thưong con cũng là chân tu"....

còn câu chuyện ngày xưa trong Chủng viện một lần lén hút thuốc là có thực, vì tò mò một chút nhưng đã đã được tu ( sửa), sáng hôm nay, được nói chuyện với Đức Giám Mục Micae, hongbinh cũng nhớ lại một kỷ niệm đẹp với ngài nữa, đó là hongbinh tranh thủ xài gần hết chai rượu lễ và đã được Ngài giúp tu( sửa) bằng một tuần giúp lễ ở phòng nhỏ chỉ một cha và một con.

hongbinh lập gia đình muộn, đám cưới chưa được một tháng thì có " lệnh triệu tập", nhưng hongbinh đã có đường tu, ngước mắt lên trời hongbinh tạ ơn Chúa lệnh ban đến muộn để con có ngày hôm nay:1:

Thánh giá của hongbinh chắc chắn phải tuyệt vời đối với hongbinh rồi, đến bây giờ hongbinh luôn kêu lên tự hào và sung sướng:" nhất vợ nhì trời ba mới đến tôi":nhay:

Angelus
22-10-2011, 10:17 PM
Những câu hỏi về sáng tác và sự nghiệp đã có nhiều rồi, xin phép "Chú" cho tọc mạch chút:

- "Chú" Hồng Bính ui, nhà chú nhiều cafe không ạ?
- "Chú" Hồng Bính ui, cafe đang được giá phải không ạ?
- "Chú" Hồng Bính ui, nghe nói chú đang ấp ủ thực hiện một dự án tài trợ cho một số "tha nhân" ở Sài Gòn đi hành hương Dakmil phải không ạ?
- "Chú" Hồng Bình ui, nếu hông thích thì khỏi trả lời ạ.


:4: :4: :4:

Chúc "Chú" Hồng Bình và gia đình nhiều sức khỏe!


P/s: giải sầu chút cho vui nhà vui cửa nhé Anh.

toliem1510
13-02-2012, 11:30 AM
Rất vui vì cái này còn đó nghen.....
Chú Hồng Bính trả lời tiếp đi chú!!!!

kemlanh
02-03-2012, 10:08 PM
hii, thì ra hongbinh là hình bóng :53: