PDA

View Full Version : Tìm Chúa trong cuộc sống



Gia Nhân
08-12-2010, 09:24 PM
Tìm Chúa trong cuộc sống

https://thanhcavietnam.net/forum/picture.php?albumid=15&pictureid=413



Ngày xưa có một người khổng lồ tên là Offerus. Người này nhất định rằng: với sức khỏe như mãnh thần, mình chỉ phục vụ một người nào mạnh nhất trong thiên hạ, vậy lần kia, sau khi hỏi thăm, và đã biết chỉ có Chúa Giêsu là hơn cả, mạnh mẽ hơn, thế lực hơn, tốt lành hơn, khôn ngoan hơn, thông minh hơn, chàng xin vào tu viện để phục vụ Ngài.

Nhưng với thân hình to khỏe, cái xác vạm vỡ, ưa hoạt động, chàng không thể ăn chay hãm mình được, nên xin cha bề trên trao cho mình một công tác khác.

Cha bề trên liền bảo: được, bên kia sông có một ngôi nhà thờ rất thiêng, nhưng sông sâu và nước chảy mạnh, nhiều khi xảy ra sự cheo leo nguy hiểm. Vậy chàng hãy ra ở đó, và giúp đỡ đem khách thập phương qua sông để đến nhà thờ. Offerus đã vui vẻ nhận công tác đó.

Một hôm trời giông tố ầm ầm, có tiếng một trẻ nhỏ kêu và xin cõng sang sông. Offerus ra khỏi nhà, vác đứa nhỏ trên vai, lội qua sông. Đứa nhỏ lúc ban đầu nhẹ như bấc. Nhưng càng ra giữa sông, Offerus càng thấy đứa nhỏ trở nên nặng, có lúc cảm thấy như mình sắp bị đè bẹp. Cố gắng lắm, mới vác đứa trẻ được vào tới bờ.

Offerus thấy nặng quá, tức mình mới bảo: Má cho ăn gì mà cháu nặng như quả đất thế này. Cậu bé nhìn Offerus mà trả lời: thì ta là Chúa quả đất cơ mà. Nói xong cậu bé biến mất.

Người ta cho là Chúa Giêsu Hài đồng hiện ra để thưởng Offerus, nên từ đó, Offerus được cải tên là người vác Chúa.

Chúa hiện ra để thưởng thầy Offerus và khuyến khích chúng ta hãy giúp đỡ những việc nhỏ mọn để được hưởng mặt Chúa trên nước thiên đàng sau này, vì giúp đỡ người ta là giúp đỡ Chúa.

Con người dễ có khuynh hướng đi tìm Chúa trong những điều, những việc lớn lao, hoặc ở một nơi xa xôi. Đang khi tình yêu của Ngài phủ khắp thế giới, bao trùm cuộc sống con người.

Ngài như không khí mà con người hít thở từng giây phút, như ánh nắng chiếu soi ban ngày, như ánh sáng soi tỏ ban đêm.

Ngài hòa nhịp vào con tim con người, như để được cùng sống với con người. Đang khi đó, con người thích đi tìm Chúa trong những công trình to lớn, hùng vĩ, hiện đại.

Chỉ cần con người khiêm tốn theo Chúa, hết lòng thờ phượng và yêu mến Ngài, chắc chắn ta sẽ thấy Chúa ở khắp mọi nơi. Bởi mọi sự tốt lành đều bởi ơn trên mà ra. Vì thế, mỗi sự tốt lành ta nhìn thấy, nghe và cảm nhận được đều là những phép lạ, những cách Thiên Chúa tỏ mình cho ta.

Chỉ cần con người tha thiết tìm Chúa, hiếu thảo với Ngài, thì dù ở đâu cũng đều phải nhận rằng Chúa đang ở với ta, phải tin rằng Ngài luôn quan phòng lo lắng cho ta.

Chỉ cần con người cầu xin Chúa, chắc chắn Ngài sẽ vui lòng đồng hành trong suốt cuộc đời ta.

Chỉ cần con người biết cảm tạ mọi ơn lành Chúa từng ngày, chắc chắn ta sẽ yêu quý ơn gọi, trách nhiệm và bổn phận Ngài trao, nhờ vậy, càng thấy rõ hơn Chúa đang hiện diện trong từng công việc và trách vụ ấy của con người.
Chỉ cần con người cao rao Danh Thánh Chúa cho người khác, ta sẽ thấy cuộc đời, con người, vũ trụ thật đẹp, dễ thương, đáng sống và muốn sống để ngắm nhìn Thiên Chúa nhiều hơn qua công trình sáng tạo của Ngài.

Chỉ cần con người làm mọi việc vì lòng yêu mến Chúa, gắn bó với Giáo hội và để cứu rỗi các linh hồn, thì chẳng có việc gì là nhỏ cả. Dù việc nhỏ đến đâu cũng trở thành lớn lao, nếu được làm với tình yêu mạnh mẽ.

Chỉ cần biết rằng con người là hình ảnh của Thiên Chúa, và hết lòng phục vụ, chắc chắn ta sẽ tìm được Chúa, có được bình an, hạnh phúc trong đời thường.

Như chàng khổng lồ đã luôn có được niềm vui khi khiêm tốn phục vụ, ta cũng hãy quý trọng thế giới, con người và hăng say phục vụ, chắc chắn sẽ đón nhận được nhiều hạnh phúc trong ngày sống.

Như chàng khổng lồ, không phải tới lúc Bé Giêsu tỏ mình thì mới gặp Chúa, mà chàng đã gặp Ngài trước khi vào tu viện, trong tu viện và khi phục vụ bên bờ sông. Đó là vui thích khi phục vụ người, hạnh phúc với công việc của mình. Ta cũng yêu quý mọi công việc hàng ngày và làm với tất cả sự trân trọng kính yêu, thì cũng sẽ luôn gặp Ngài một các dễ dàng, đó là niềm vui, hạnh phúc và bình an.

Con đường Chúa đi là đến với con người. Con đường các tông đồ đi là giới thiệu Chúa cho con người. Con đường ta đi là tìm Chúa trong con người.

Đừng hỏi phép lạ ở đâu để tôi đến, nhưng hãy hỏi là đâu là phép lạ.

Phép lạ là gắn bó với Chúa Giêsu, chính Ngài là phép lạ.

Phép lạ là gắn bó với Bí tích của Chúa Giêsu, là phép lạ.

Phép lạ là gắn bó với lòng thương xót Chúa, là phép lạ.

Phép lạ là gắn bó với Chúa trong công cuộc làm đẹp vũ trụ, canh tân cuộc sống, là phép lạ.

Phép lạ là sẵn sàng vâng lời Chúa, làm theo tiếng nói của lương tâm, hướng theo sử chỉ dẫn của Chúa Thánh Thần, thực hiện theo sự thật, công lý và công bằng, đó là phép lạ.

Khiêm tống theo Chúa và tìm Ngài, chắc chắn ta sẽ có được an bình, hạnh phúc, vững tin, can đảm và sẵn sàng làm mọi sự lớn nhỏ để bày tỏ lòng mến yêu chân thành thảo hiếu của mình với Chúa, thì chắc chắn nhờ vậy sẽ nhận ra Ngài luôn hiện diện trong cuộc sống của chúng ta.


http://www.viet-tube.com/images/smilies/AngelPray.gif
St