PDA

View Full Version : Thế nào là người Con Gái có duyên?



JosKhaiNguyen
08-12-2010, 09:26 PM
Một người sắc đẹp trung bình,cô ta không gây cho bạn một ấn tượng mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên.Có thể những cử chì,hành động của cô ấy không hẳn khéo léo,hoàn hảo.Thế nhưng,qua cách giao tiếp,lời nói hay chỉ cần một ánh mắt,nụ cười...lập tức,bạn vô tình bị thu hút vì cái duyên của người ấy.
Thật khó để có thể tìm được một tiêu chuẩn cụ thề để đánh giá cái duyên.Người ta có trăm ngàn cách dạy phụ nữ làm đạp,nhưng với cái duyên thì điều đó trở nên vô nghĩa,vì cái duyên phụ thuộc vào tính cách,và tâm hồn của con người.Những người con gái được xem là có duyên,thường có những tính cách sau:
1.Sự Chân Thành
Nếu bạn cố làm duyên,bạn sẽ không bao giờ có duyên cả.Cái duyên loại trừ mọi sự cầu kỳ,giả tạo.Sự Chân Thành chính là thái độ của bạn đối với cuộc sống,
2.Sự Hài Hoà
Người bạn gái có duyên bao giờ cũng là gười con gái hài hoà.Sự hài hoà biểu lộ trong cử chỉ,hành động,lời nói.Cố làm nổi bật hơn người khác,bạn sẽ trở nên lạc lõng thôi,rất hài hoà và vẫn giữ được bản sắc,tính cách riêng của mình đó mới là điều đáng quý,duyên dáng.
3.Nét Đẹp Thanh Cao
Cái duyên không tách rời khỏi cái đẹp"cái duyên đi liền với dáng".Nó là sự hài hoà tuyệt vời giữa vẻ đẹp tâm hồn và vẻ đẹp bên ngoài của bạn.Người con gái có duyên không bao giờ ăn mặc lôi thôi,nhếch nhác,dáng đi uể oải...Gọn gàng lịch sự,nhưng không cố gây nên sự choang ngợp là cần thiết.Bạn gái duyên dáng thanh cao sẽ trở nên rất đáng yêu,đáng nhớ.
4.Sự Tinh Tế Và Nhạy Cảm
Điều này nói lên rất nhiều về chiều sâu của tâm hồn bạn gái.Người con gái nhạy cảm và tinh tế sẽ dễ dàng đón nhận cũng như trao ban sự giúp đỡ cho những người xung quanh,Sự tinh tế và nhạy cảm sẽ giúp họ trong một tình huống cụ thể,tìm ra cách cư xử nhanh nhẹn và đúng đắn nhất để làm vui lòng người khác,qua sự đón nhận và trao ban.
Tất nhiên,ngoài những điểm trên còn rất nhiều biểu hiện khác của cái duyên con gái.Cái duyên phong phú như chính tâm hồn con người,đêìu quan trọng là bạn phải không ngừng rèn luyện,trau dồi,học tập để thành 1 người con gái có duyên.
Chúc các bạn mãi là những người phụ nữ Duyên Dáng

Peter Nguyễn
23-03-2012, 01:25 PM
_ Người con gái muốn hội tụ các điều bài viết trên thì hơi khó, mình chỉ mong các cô gái muốn được các anh chàng yêu thương thì đừng có lắm chuyện (nhiều chuyện), đừng thêm mắm thêm muối sự việc, nếu không thích thì đừng tham gia hay bàn ra tán vào, rồi khổ cho người trong cuộc... vì có những gia đình tan vỡ, tình anh em, bạn hữu mất đi cũng vì những lời của các cô...!!!

_ Hãy để cho các đấng mày râu có ánh mắt thiện cảm hơn khi tiếp xúc và cách nghĩ về phụ nữ...!!!

_ Đừng vì một con sâu nhỏ mà mất đi nét duyên người con gái nói chung...!!!


* Đây là lời góp ý nhỏ, nếu bạn không phải thì xin bỏ qua cho!
. Peter Nguyễn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bài viết này.

phale
23-03-2012, 05:04 PM
Cám ơn JosKhaiNguyen đã có những lời rất hữu ích và Peter Nguyễn với những lời rất thực tế.
Chúc bạn vui và đóng góp thêm cho TCVN những bài hữu ích nữa!

Mỹ Huyền
24-03-2012, 12:35 PM
http://www.petalia.org/Loveland/contraithich.gif


http://www.petalia.org/Loveland/couplepeta.gif

- Con trai thích con gái biết chăm sóc bản thân mình . Đây không phải là điệu đàng, theo thời, mà là sự sạch sẽ tóc tai, thơm tho và khỏe mạnh . Khi tự chăm sóc bản thân mình như thế, bạn đã gửI đi một thông điệp rằng bạn là người biết coi trọng bản thân. Con trai thích thế !

- Con trai thích con gái có đời sống riêng . Họ sẽ thích nếu bạn không phải lúc nào rủ đi cũng được. Họ muốn biết rằng nếu như một mai họ thích bạn, thì bạn sẽ không phải cần có họ suốt bên mình.

- Con trai thích con gái có óc hài hước. Nhưng đây là một trong những thuộc tính ít quan trọng nhất. Tuy vậy, hãy nhìn lại xem, có phải chúng ta ai cũng thích người hay cười (đặc biệt khi chúng ta đùa ) và biết pha trò, đúng không ?

- Con trai thích con gái không cố tỏ ra quá "cứng". Khi bạn tỏ ra quá cứng, bạn đã gửi đi một thông điệp rằng bạn vô vọng. Con trai muốn nghĩ rằng họ gặp may là nhờ có được bạn.

- Con trai thích con gái biết lắng nghe và cho những gì họ nói là thú vị !!! Nhưng đừng giả bộ để cố gắng lấy lòng một cậu trong khi bạn thấy cậu ấy chẳng có gì hay ho .

- Con trai thích con gái có đám bạn gái của mình thật vui . Họ muốn biết rằng nếu một mai họ phải đi coi đá banh vào tối thứ Bảy thì bạn sẽ không rầu rĩ. Họ thích con gái không có họ mà vẫn vui vẻ được .

- Con trai thích con gái thích họ một cách chân thành . Đây cũng là điều quan trọng nhất trong Tình yêu. Bởi lẽ, chỉ có những gì xuất phát từ trái tim mới đi tới trái tim người khác.
Thế con Trai làm gì để con Gái để ý nhỉ?



http://www.petalia.org/Loveland/roman23.jpg

haipham
24-03-2012, 05:32 PM
Con trai thích con gái ở điểm nào ?
- thứ nhất là cách nói chuyện ,đó là điểm dễ thu hút nhất phải không ?
- thứ hai là cô ấy phải biết quan tâm chia sẻ .
nhưng quan trọng nhất là TRÁI TIM ,phải là trái tim bạn ơi ,chính xác là như thế :53:

Bảo_†_Lâm
24-03-2012, 07:39 PM
Con trai thích con gái ở điểm nào ?
- thứ nhất là cách nói chuyện ,đó là điểm dễ thu hút nhất phải không ?
- thứ hai là cô ấy phải biết quan tâm chia sẻ .
nhưng quan trọng nhất là TRÁI TIM ,phải là trái tim bạn ơi ,chính xác là như thế :53:



http://i1059.photobucket.com/albums/t433/thuthuydtm/th_15087.jpg

Cần nhất sự dịu dàng trung thực - từ TRÁI TIM đến TRÁI TIM

haipham
24-03-2012, 08:13 PM
Trái tim đến trái tim đó là đường liên kết vững vàng nhất nhưng phải xuất phát từ hai phía .
Phụ nữ thì luôn dịu dàng ,luôn là thế .

Bảo_†_Lâm
24-03-2012, 08:32 PM
Trái tim đến trái tim đó là đường liên kết vững vàng nhất nhưng phải xuất phát từ hai phía .
Phụ nữ thì luôn dịu dàng ,luôn là thế .



... vâng, tình yêu được ví như căn bệnh ngặt nghèo của hai con tim lành mạnh. Tình yêu là sự bay bổng của hai con người không có cánh. Tình yêu là sự bùng nổ động cơ đốt trong của hai tâm hồn.
http://i1059.photobucket.com/albums/t433/thuthuydtm/th_12751.jpg
Nên... không phải đi tìm nhưng là hãy phá bức rào chắn của tâm hồn để đón nhận tình yêu và trao ban nó cho đối tượng mình yêu.

KaJin
24-03-2012, 09:08 PM
... vâng, tình yêu được ví như căn bệnh ngặt nghèo của hai con tim lành mạnh. Tình yêu là sự bay bổng của hai con người không có cánh. Tình yêu là sự bùng nổ động cơ đốt trong của hai tâm hồn.
http://i1059.photobucket.com/albums/t433/thuthuydtm/th_12751.jpg
Nên... không phải đi tìm nhưng là hãy phá bức rào chắn của tâm hồn để đón nhận tình yêu và trao ban nó cho đối tượng mình yêu.

Cái "sành" của người có giàu kinh nghiệm.

phale
24-03-2012, 10:39 PM
Nguyên văn bởi Bảo_†_Lâm https://thanhcavietnam.net/forum/images/problue/buttons/viewpost.gif (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?p=141917#post141917)

... vâng, tình yêu được ví như căn bệnh ngặt nghèo của hai con tim lành mạnh. Tình yêu là sự bay bổng của hai con người không có cánh. Tình yêu là sự bùng nổ động cơ đốt trong của hai tâm hồn.
http://i1059.photobucket.com/albums/t433/thuthuydtm/th_12751.jpg (http://i1059.photobucket.com/albums/t433/thuthuydtm/th_12751.jpg)
Nên... không phải đi tìm nhưng là hãy phá bức rào chắn của tâm hồn để đón nhận tình yêu và trao ban nó cho đối tượng mình yêu.

Sao Bảo_†_Lâm am hiểu Kinh Thánh mà cũng hiểu biết về tình yêu vậy. Thật là một con người đa tài đa năng. Cảm phục thật đấy!