PDA

View Full Version : Món quà Giáng Sinh



toliem1510
10-12-2010, 07:49 AM
Ước gì trong đêm Giáng Sinh năm nay, Chúa Giêsu sẽ nhận được thật nhiều những món quà mà từng người dâng lên cho Ngài, đó là con người và tâm hồn của mỗi người mà Ngài đã ban cho chúng ta.



http://www.kinhthanhvn.org/images/nhipsong/ns_monquags.jpg




Cách đây một tuần, tôi đến nhà người bạn tôi chơi, cô bé con của bạn tôi đã hỏi tôi: “Cô muốn con tặng món quà Giáng Sinh gì cho cô? Vì con muốn tặng cho cô cái gì mà cô thích”. Tôi chỉ im lặng, tôi thấy thật khó nghĩ… Tôi hiểu là em muốn bày tỏ tấm lòng quí mến đối với tôi, em muốn làm cho tôi vui, nhưng trả lời em, sao tôi thấy ngại quá!


Nhưng em đang làm một điều mà chúng ta đều làm vào dịp này. Quả thật, mỗi năm, đến mùa này, ai trong chúng ta cũng nô nức đi shopping để mua quà cho cha mẹ, anh chị em, những người thân, và bạn bè. Mặc dù tốn rất nhiều thì giờ, chúng ta vẫn không ngại; chúng ta mua không tiếc tiền, chỉ mong sao món quà mình tặng cho người thân làm cho họ vừa ý, vui thích, là chúng ta mãn nguyện rồi.



Đang theo đuổi những ý tưởng vụn vặt như thế, lòng tôi chợt nghĩ đến Chúa Giêsu. Có bao giờ tôi hỏi Chúa: “Chúa ơi, Chúa muốn con tặng gì cho Chúa?”. Nếu tôi chia sẻ ý tưởng này cho người khác, có lẽ họ sẽ bảo: “Chúa không trả lời đâu! Vì Chúa đâu có cần gì!”. Nhưng tôi thì tôi nghĩ là Chúa sẽ trả lời. Người sẽ trả lời tôi rằng: “Con muốn tặng gì cho Ta ư? Con cứ tặng con người và tâm hồn con cho Ta”. Tôi tin như thế. Những gì Chúa ban cho tôi, Chúa muốn nhận lại: con người tôi, tâm hồn tôi, ý muốn của tôi, lòng vâng phục của tôi, lòng hiếu thảo của tôi. Đúng hơn, Chúa đã ban tất cả cho tôi để tôi biến chúng thành món quà mà dâng lại cho Chúa. Nếu không tin, các bạn cứ hỏi Chúa, Người sẽ trả lời các bạn cho xem…


Tôi cảm nhận như thế, bởi vì tôi đang nhớ đến đoạn Phúc Âm thánh Mátthêu 21:28-31, là “Dụ ngôn hai người con”. Khi người cha đến bảo người con thứ nhất là đi làm vườn nho cho cha, anh ta trả lời không, nhưng cuối cùng, anh ta hối hận, đã đi làm. Người cha cũng nói với người con thứ hai y như vậy, anh ta trả lời vâng, nhưng cuối cùng lại không đi. Ai trong hai người con ấy đã làm đúng ý cha của họ, làm đẹp lòng cha của họ, thì các bạn biết rồi. Tôi nhận ra rằng: chính người con đã thực hiện ý muốn của cha theo yêu cầu của cha, đã dâng cho cha con người của anh, bởi vì anh sẽ phải lao động cực nhọc, đã dâng tâm hồn của anh, bởi vì anh muốn vâng lời cha cách cụ thể, và như thế cũng là bày tỏ lòng hiếu thảo đối với cha.


Chính Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta biết: Khi tạo dựng nên con người, Thiên Chúa ban cho họ mọi sự, Ngài muốn con người sống trong tình nghĩa với Ngài, Ngài muốn con người sống sao cho đẹp lòng Ngài. Tôi nghĩ, con người chúng ta, tâm hồn chúng ta, ý chí, sở thích chúng ta, đó là món quà quí nhất chúng ta đang có để có thể dâng lên kính tặng Chúa Hài Đồng trong đêm Giáng Sinh. Đi từ kinh nghiệm của tôi, tôi hiểu: thường khi muốn tặng quà, cho cha mẹ, anh chị, bạn bè, tôi cứ băn khoăn vì không biết bạn bè, anh chị chúng ta thích cái gì; nhưng khi chúng ta biết được ý thích của từng người, chúng ta liền tìm cách mua cho bằng được món quà để tặng cho người mình mến thương. Vậy thì đây cũng là dịp để mọi người tỏ bày tình thương yêu cho Ngài. Chắc chắn Chúa sẽ rất vui thích khi chúng ta dâng lên Ngài món quà mà Ngài vẫn mong muốn như vậy. Ước gì trong đêm Giáng Sinh năm nay, Chúa sẽ nhận được thật nhiều những món quà mà từng người dâng lên cho Ngài, đó là con người và tâm hồn của mỗi người mà Ngài đã ban cho chúng ta.


Têrêsa Ngọc Nga


http://www.kinhthanhvn.org/viewItem.jhtml?itemId=3684