PDA

View Full Version : Trừ Quỷ (Phần 2 - Hết)



Tuc Lynh
12-12-2010, 07:46 AM
CHIA SẺ VỀ CẢM NHẬN CỦA TÔI – MỘT TRONG NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC NHÂN DANH ĐỨC CHÚA YÊSU ĐI TIÊU TRỪ CÁI ÁC.
(Phần 2)



http://i887.photobucket.com/albums/ac71/vanhoai11/ngandong1/493789nfy8xzi1n4.gif (http://vanhoai.tk/)

http://daucaosang.files.wordpress.com/2009/07/latour-michel2.jpg?w=281


Kính gởi quý vị phần kết của cuộc trừ quỷ do nhóm Kinh Thánh Cầu Nguyện (Nhà Thờ Mai Khôi SG) thực hiện. Có những trường hợp phải mất một thời gian dài, có khi cả tháng trời, thì người ta mới trục xuất ma quỷ ra khỏi nạn nhân được. Tôi phải đợi một thời gian khá lâu sau lần trừ quỷ trước, để bảo đảm là nạn nhân đã hoàn toàn được giải thoát thì tôi mới gởi tới quý vị bài tường thuật phần kết. Tiện đây tôi cũng xin được chia sẻ với quý vị một vài điểm về vấn đề trừ quỷ mà đa số chúng ta không có dịp nghiên cứu nên có thề bị hiểu lầm:

1) Bên GH Tây Phương, thì người trừ quỷ phải là một Linh Mục được Đức Giám Mục ủy quyền; nhưng đa số nhiều nơi thuộc GH Đông Phương thì không phải hạn chế bởi luật đó, nên có những người không được GH ủy quyền mà vẫn trừ quỷ được. Sở dĩ GH Tây Phương có luật đó, vì trừ quỷ là một việc rất phức tạp và đòi hỏi người trừ quỷ phải có nhiều kinh nghiệm. Nếu như việc trừ quỷ không thành công, thì chính nạn nhân còn bị nguy hiểm thêm, và GH còn bị mất uy tín nữa.

2) Trừ quỷ là người ta nhân danh Chúa Giêsu để tống xuất quỷ dữ ra khỏi nạn nhân, nên người trừ quỷ không cần phải là người thánh thiện hay không vướng tội trọng thì mới trừ được. Tuy nhiên, nếu người trừ quỷ không đủ kinh nghiệm và có đủ bản lãnh như lòng đạo đức và đức tin vững mạnh, thì người trừ quỷ có thể biến thành nạn nhân của ma quỷ!

3) Nạn nhân bị quỷ ám hay quỷ nhập không nhất thiết là vì nạn nhân có tội lỗi. Có những trường hợp nạn nhân có thể rước Thánh Thể được.

4) Cần phân biệt trường hợp bị quỷ ám và bị quỷ nhập. Quỷ ám là nạn nhân luôn bị tà khí chi phối về tư tưởng, ước muốn, v.v.. để nạn nhân phạm tội. Quỷ nhập là thân xác của nạn nhân hoàn toàn bị ma quỷ chi phối. Những trường hợp như hay bị chia trí trong lúc đọc kinh cầu nguyện, nhất là chia trí trong Thánh Lễ Misa lúc nghe Lời Chúa và LM giảng giải là không phải bị quỷ ám nhưng là bị ma quỷ cám dỗ. Những trường hợp như người ta thù ghét hờn giận hay ham muốn vợ chồng người khác cũng là bị ma quỷ cám dỗ.

5) Ma quỷ chỉ có thể nhập vào thân xác của nạn nhân mà không thể nào nhập vào linh hồn của nạn nhân được.

6) Lý do bi quỷ nhập phần nhiều là vì người ta hay chơi những trò có tính cách tiếp cận ma quỷ hoặc là dùng quyền lực của ma quỷ như cầu cơ, lên đồng lên bóng, chơi bùa ngải, xử dụng ma thuật, thiền, v.v..

7) Ma quỷ không thể làm hại thân xác của bất cứ một ai như giết chết, nhập xác, v.v... nếu Thiên Chúa không cho phép chúng. Dĩ nhiên chúng có quyền cám dỗ người ta, vì Chúa cho phép chúng cám dỗ bất cứ ai. Nhưng con người có tự do toàn quyền quyết định nghe lời chúng hoặc chống lại chúng, cũng như con người có tự do đón nhận hay chối bỏ tình yêu của Ngài!

8) Phương cách đề phòng ma quỷ hữu hiệu nhất, là ăn chay, cầu nguyện, hãm mình, làm việc bác ái, tuân giữ Lời Chúa và siêng năng lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể.

Kính chúc quý vị có nhiều ơn Chúa Thánh Thần để nhận biết và xa lánh những mưu mô xảo quyệt của ma qủy, vì Satan chính là thầy của những sự dối trá!

Joseph V. Bùi

http://farm2.anhso.net/pic/o/84300/A74CA16E84CE546A4F9FEE42F5D1518DC3997B65981C946C/3.jpg

Tuc Lynh
12-12-2010, 07:52 AM
CHIA SẺ VỀ CẢM NHẬN CỦA TÔI – MỘT TRONG NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC
NHÂN DANH ĐỨC CHÚA YÊSU ĐI TIÊU TRỪ CÁI ÁC. (Phần 2)



http://i887.photobucket.com/albums/ac71/vanhoai11/ngandong1/1291941z9xwozdpma.gif (http://vanhoai.tk/)
(http://vanhoai.tk/)


Thế là hơn 10 ngày người chị em của tôi được trôi qua một cách yên ả. Chúng tôi cứ nghĩ là chị đã được giải thoát vì chúng tôi luôn dặn dò chị là phải luôn luôn có Lời Chúa hàng ngày và vào mỗi buổi sáng thì bắt buộc chị phải dâng linh hồn và thân xác chị quy phục Chúa. Chị phải luôn luôn để Chúa làm chủ, ngự trị hoàn toàn.

Có lẽ lúc đầu chị hợp tác với chúng tôi, tuy chúng tôi không thường xuyên đến với chị nhưng trong thâm tâm của chúng tôi nhất là cô Trưởng Nhóm thì luôn luôn quan sát và theo dõi chị rất thường xuyên qua những báo cáo của người nhà chị.

Bỗng một hôm người nhà chị thông báo là chị lại bị sự dữ xâm chiếm, chúng tôi nghe mà giật mình vì thật sự chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cả một cộng đoàn gần 200 con người cùng nhau hiệp ý ăn chay cầu nguyện vậy mà con quỷ này không sợ.

Nó quả thật rất lợi hại, chúng tôi rất khó chịu vì những hành động man trá của nó nhưng vì chúng tôi nghĩ là có thể đây chính là ý Chúa dành cho chúng tôi (những con người được đi gieo rắc vinh quang của Chúa đến tận nơi từ vùng sâu vùng xa đến thành thị, mỗi nơi một cách khác nhau để mọi người mau nhận ra ơn cứu độ và quyền năng của Chúa) là muốn chúng tôi phải thật sự khiêm nhường, nhẫn nại và kiên trì vì mọi sự đều là của Chúa và ý Chúa.

Người chị em của tôi đã có lúc nào đó không còn nhớ lời của cô trưởng nhóm chúng tôi dặn dò. Chị đã để cho một vấn đề gì đó không được đẹp lòng Chúa len lỏi vào trong tam trí của chị nên satan đã thừa cơ hội đó xâm nhập lại vào con người chị. Chị lại tiếp tục vật vã tự mình chống chỏi lại nó nhưng có lẽ chị vì sợ quá hay lý do nào đó mà chị lại không nhờ đến sức mạnh của Thiên Chúa vì thế chúng tôi lại phải tiếp tục cầu nguyện và cầu xin Chúa ra tay giúp đỡ và sửa trị lại những gì đã bị hư mất nơi người chị em chúng tôi.

Lần này chúng tôi tới thì nó làm lỳ, hỏi gì cũng không trả lời, kêu đọc Kinh thì cũng đọc Kinh nhưng khi những anh chị em trong chúng tôi bắt đầu cầu nguyện trong tiếng lạ và hát tiếng Thần Khí thì nó dần chuyển đổi sắc mặt. Nó gầm gừ một hồi và chúng tôi bắt nó phải xuất ra khỏi người chị em chúng tôi thì nó cũng vật vã. Cuối buổi cầu nguyện hôm đó thì nó cũng xuất ra. Thấy người nhà của chị ấy vui mừng hớn hở mà lòng của chúng tôi thấy ấm áp vô cùng. Người ta có thể vui 10 vì người thân của người ta được giải thoát nhưng riêng chúng tôi phải vui tới 50 lần vì chúng tôi cảm nghiệm được rằng Chúa của chúng tôi thương chúng tôi nhiều quá và Chúa của chúng ta quả thật rất tuyệt vời.

Nhưng quý vị ơi, trong những vụ mang Danh Chúa và ơn cứu độ của Chúa đến để Chúa giải thoát cho người ta thì chúng tôi rất cần sự hợp tác thật chặt chẽ từ những người bị cái ác xâm nhập. Người chị em của chúng tôi hình như là vẫn chưa giữ được lòng mình nên đã để đến hai ngày chị không đọc Lời Chúa và chị đã không mời Chúa làm chủ cho chị ( Lời Chúa rất mầu nhiệm mà gần như trong chúng ta rất ít khi để ý tới vì thật ra chúng ta còn để quá nhiều những sự thế gian chi phối nên vẫn còn rất nhiều người nói là Chúa đã quên mình hoặc là bỏ rơi mình nhưng mấy ai nghĩ rằng chính mình mới là người bỏ quên Chúa). Thế là chị lại có cho chúng tôi một lần nữa thấy cái giả dối, giảo hoạt của quỷ.

Hôm nay chúng tôi lại được lên nơi Phòng Thờ, nó rất ranh ma. Nó lợi dụng lòng thương người của chúng tôi, nó cũng nói chuyện rất tình cảm và gần như là nó tỏ thân thiện với chúng để đánh lừa chúng tôi nhưng cô Trưởng nhóm của chúng tôi thì đầy kinh nghiệm để xử trí trong những pha như vầy. Vậy là nó được người nhà của người chị em chúng tôi dụ dỗ nó lên Phòng Thờ, nó cũng biết bày ra những trò rất ma mãnh trong viec di chuyển của chúng tôi. Người nhà của người chị em chúng tôi không muốn chúng tôi vất vả leo thang nên họ đã giúp tôi đi bằng thang máy.

Chúng tôi chia làm ba nhóm để lên thì nó để cho hai nhóm lên bình thường nhưng tới nhóm thứ ba thì nó làm cho thang máy cứ lên rồi lại tuột xuống, nó treo những người còn lại lơ lửng giữa tần này với tầng kia. Nó làm cho chúng tôi phải mất gần 20 phút và phải dùng tay để kéo thì họ mới thoát ra được. Khi chúng tôi bắt đầu thì nó liên tục kêu buồn ngủ, nó nói dối trắng trợn với tôi rằng là nó vừa được uống thuốc về thần kinh nên giờ nó buồn ngủ lắm nhưng thật ra đâu có ai đưa thuốc cho nó uống đâu và thế là chúng tôi quyết không tha nó.

Quý vị ơi, đúng là quỷ. Nó giảo hoạt, nó ranh mãnh, và nó cao ngạo vô cùng . Nó biết bày rất nhiều trò mà mình khó lòng mà nghĩ ra được. Khi chúng tôi bắt nó tuyên xưng thì nó cũng tuyên xưng, bắt nó đọc kinh thì nó cũng đọc kinh nhưng khi bắt nó ca ngợi vinh quang Chúa thì nó nhất quyết ngậm chặt miệng lại, dứt khoát không nói gì. Nó còn nhiều trò để chung tôi phải bật cười và nó kêu lên là: “ Cám ơn Chúa Yêsu, xin Chúa cho con được ngủ vì con buồn ngủ quá” - Thật ra thì ngày bình thường người chị em của chúng tôi thức rất khuya. Chị ấy giúp mọi người làm những việc nho nhỏ. Tôi nói ra vậy thì chắc quý vị cũng hiểu được phần
nào về ma quỷ. Mặc cho nó ngủ gà ngủ gật, chúng tôi vẫn liên lỉ cầu nguyện và đả phá nó bằng mọi cách để buộc nó phải ra khỏi người chị em chúng tôi.

Tạ ơn Chúa vô cùng thì cho tới ngày hôm nay thì người chị em của chúng tôi đã được giải thoát hoàn toàn. Hôm nay thì cô ấy đã hạnh phúc vui vẻ bên chồng con trong tình yêu thương vô bờ bến cũng như ơn cứu độ tuyệt vời của Chúa. Và nhất là tôi, một đứa con mà Chúa vừa lượm về thì Chúa đâu để cho tôi thấy mọi sự thật dễ dàng và trôi chảy như tôi thường nghĩ. Chúa muốn tôi phải kiên nhẫn hơn ( vì tôi vốn là đứa rất nóng tính, mỗi khi tôi làm việc gì mà không được thì nhất định tôi sẽ đập hoặc phá cho hư luôn). Vì thế nên Chúa đã dạy cho tôi một đức tính tốt nữa là ngoài việc việc biết hy sinh vì người khác, biết thương cảm, biết bác ái thì bây giờ tôi lại được thêm tình kiên nhẫn. Không phải là kiên nhẫn bìinh thương mà là kiên nhẫn trong khiêm nhượng.

Qua bài học thực tế này thì Chúa đã dạy cho tôi rất nhiều điều hay.

Chân thành cám ơn.

Sài Gòn Ngày 23 tháng 9, 1010

Dương Túc Lynh

duongtuclynh@yahoo.com (http://us.mc1103.mail.yahoo.com/mc/compose?to=duongtuclynh@yahoo.com)



http://media.bigoo.ws/content/48/265748/Girls-thumb.gif