PDA

View Full Version : Lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm- Bổn Mạng Dòng CĐMVN Huế



sake
13-12-2010, 10:11 AM
Lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm - Bổn Mạng Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế (http://tonggiaophanhue.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=3705:l-m-maria-vo-nhim-bn-mng-dong-con-c-m-vo-nhim-hu&catid=3:tin-tuc-tong-giao-phan-hue&Itemid=4)

Thứ hai, 13 Tháng 12 2010 09:05
http://tonggiaophanhue.net/home/images/M_images/printButton.png (http://tonggiaophanhue.net/home/index.php?view=article&catid=3%3Atin-tuc-tong-giao-phan-hue&id=3705%3Al-m-maria-vo-nhim-bn-mng-dong-con-c-m-vo-nhim-hu&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=4)

Trong tiết trời se lạnh của mùa đông xứ Huế, Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, vui mừng tiếp đón từng đoàn người tuôn về để mừng ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm cũng là lễ Bổn Mạng của Hội Dòng.
14 giờ chiều ngày 7/12/2010, rất đông các anh chị em trong Hiệp Hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm tại các giáo xứ phụ cận Huế, và Đà Nẵng cùng các chị em cựu tu sinh, nô nức trở về nhà Mẹ để gặp gỡ nhau trong bầu khí thân thương theo lệ thường hằng năm. Niềm vui thể hiện rõ nét qua những nụ cười tươi nở, những câu chào hỏi vồn vả, những bắt tay chí tình.
Ngày họp mặt đã giúp mọi người có cơ hội gặp gỡ nhau, chia sẻ cho nhau những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, và cùng nhau hun đúc lại tinh thần sống, linh đạo của người con Đức Mẹ Vô Nhiễm mà anh chị em đã từng sống và từng làm khơi dậy như nắm men giữa dòng đời.


http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/tin/thang122010/13122010le_1.jpg
Sau một buổi chiều ngồi lại bên nhau, mọi người cùng được chị em con Đức Mẹ Vô Nhiễm chào mừng trong một buổi văn nghệ giao lưu đầy tình thân. Những điệu hát câu hò, những điệu múa mang đậm nét Huế được chị em các cấp trong Hội Dòng diễn tả thật dễ thương; và còn có sự góp vui của các cô giáo trường Mầm Non Anh Đào với những tà áo dài duyên dáng mang sắc thái quê hương. Vui hơn hết là sự góp mặt của các bé trường mầm non Anh Đào trong những bài nhịp điệu dễ thương và dí dỏm. Mọi người cảm thấy tình thân như thắt chặt thêm trong niềm vui gặp gỡ.


http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/tin/thang122010/13122010le_2.jpg
19 giờ 30 tối: Giờ tĩnh nguyện mừng Lễ Mẹ được diễn ra trong bầu khí trang nghiêm sốt sắng. Một số anh chị em trong Hiệp Hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm được tận hiến cho Mẹ. Những đoá hoa tươi, nến sáng, lời hát câu kinh, những biểu tượng được đoàn con của Mẹ dâng lên cho Mẹ để xin Mẹ gìn giữ đoàn con của Mẹ luôn bước đi trong cuộc đời với sứ mạng đem niềm vui và ơn cứu độ đến cho thế giới hôm nay.


http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/tin/thang122010/13122010le_5.jpg
Vẫn trong bầu khí sốt sắng đó, vào lúc 5g30 sáng hôm sau ngày 8-12 khi trời chưa mờ sáng các nhóm: Hiệp Hội và Cựu Tu Sinh lại một lần nữa nhen nhúm lên ngọn lửa yêu mến ca tụng Chúa với lời kinh thâm trầm sâu lắng.
Sau giờ điểm tâm, chị em cựu tu sinh được ngồi lại bên nhau để chia sẻ cho nhau về đời sống đạo trong gia đình. Các anh chị em trong Hiệp Hội được cha Đa Minh Phan Hưng chia sẻ đề tài “Gia đình với sứ mạng truyền giáo”.Các nhóm đã hội thảo rất sôi nổi hầu như quên ngoài kia cơn mưa đang nặng hạt.
Kết thúc buổi chia sẻ là Thánh Lễ đồng tế trong nguyện đường của Hội Dòng với sự chủ tế của Đức Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Huế và các cha Bề trên Đại chủng Viện, cha Bề Trên Dòng Chúa Cứu Thế, một số cha thân hữu và đặc biệt có sự hiện diện của cha Antôn Ngô Văn Vững từ Sài Gòn ra.


http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/tin/thang122010/13122010le_4.jpg
Trong lời đầu Lễ, vị chủ tế nhắc lại tín điều Mẹ Vô Nhiễm được Đức Thánh Cha Piô IX long trọng tuyên bố vào ngày 8 tháng 12 năm 1854, và 4 năm sau, ngày 25 tháng 3 năm 1858 Đức Mẹ đã hiện ra với chị thánh Benadecta tại Lộ Đức để xác nhận: Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội. Trong bài giảng Ngài nhắn nhủ: “Từ thuở đời đời trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa Đức Maria đã được chọn làm Mẹ của Con Thiên Chúa, là Đấng tinh tuyền, thanh sạch, không hề ở dưới quyền lực của Satan dầu một giây phút. Vì thế Thiên Chúa đã trao cho Mẹ mọi đặc ân cần thiết, mọi nhân đức tốt lành nhất, biến cung lòng của Mẹ thành đền thờ trong sạch, xứng đáng nhất để cưu mang Con Thiên Chúa. Thiên Chúa đã muốn Con của Ngài được nuôi dưỡng bằng một dòng máu cực thanh cực sạch, bằng một dòng sữa tinh tuyền nhất của Mẹ Vô Nhiễm…Thiên Chúa đích thân chọn lựa cho Con Ngài một người mẹ lý tưởng, tuyệt vời nhất. Mẹ luôn sống trong ân nghĩa tình yêu của Thiên Chúa. Mẹ có phúc hơn mọi người phụ nữ vì chỉ mình Mẹ là người duy nhất được Thiên Chúa bao che khỏi mọi tội lỗi. Lễ Mẹ Vô Nhiễm được mừng vào đầu mùa Vọng mời gọi chúng ta chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa Hài Đồng. Chúng ta cần chuẩn bị cho mình một tâm hồn trong sạch, đây là máng cỏ ấm áp nhất mà Chúa Hài Đồng chờ đợi nơi tâm hồn mỗi người chúng ta.
Riêng với Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Mẹ Vô Nhiễm phải là mẫu gương tuyệt vời trong đời sống hiến dâng của chị em, chị em được mời gọi họa lại mỗi ngày hình ảnh của mẹ như linh đạo của Hội Dòng mời gọi. Xin Mẹ cầu nguyện cho chúng con, những người đang muốn bước theo linh đạo của Mẹ Vô Nhiễm để luôn luôn sống xứng đáng là những người con của Mẹ. Và nếu giây phút nào trong cuộc đời chúng con sa ngã lầm lỗi thiếu sót, xin Mẹ kéo chúng con về với Chúa, để cuộc đời chúng con cũng như Mẹ trở thành chứng nhân tình yêu của Chúa trước mặt mọi người trong cuộc sống chung quanh chúng con.”
Sau thánh lễ mọi người chung vui với niềm vui của Hội Dòng trong bữa tiệc mừng đượm thắm tình huynh đệ. Niềm vui càng tròn đầy hơn nữa, khi có sự hiện diện yêu thương của vị cha chung Đức Tổng Giám mục Giáo Phận.
Ngày Lễ khép lại nhưng dư âm của tình thương mến vẫn còn đọng lại trong tâm hồn mỗi người. Như lời của một anh trong nhóm hiệp hội “Chúng con ước mong mỗi người chúng con trở thành một cánh tay nối dài và ngày càng dài hơn nữa của Hội Dòng, để chúng con đem tình yêu đến với tha nhân trong môi trường chúng con đang sống.”


Cecilia Thiên Ân



Nguồn: tonggiaophanhue.net