PDA

View Full Version : Chuyện xưa, tích nay...



Ti_Amo
13-12-2010, 07:47 PM
Ti xin thuật lại một chuyện tửơng như là...xưa như trái đất. Ấy vậy, hôm nay Ti lại một lần nữa mục kích sở thị mà lòng vẫn còn thấy xót xa.

Chuyện là vầy! Lúc Ti đang "đứng đường" chờ...xe buýt, thì có một bạn trẻ, độ tuổi khoảng 20, hớt hải chạy tới hỏi Ti: Anh ơi! ( vừa hỏi vừa...muốn khóc) Anh có thấy 2 ngừơi đàn ông lúc nãy đứng ở đây không?
Thú thiệt là Ti chỉ đứng ở trạm đó có vài phút thôi nên không thấy 2 ngừoi đàn ông nào hết. Bạn trẻ mới thuật lại rằng:
Đang chạy xe trên đừơng,bạn đó bắt gặp một "miếng vàng vô chủ" nằm trên đừơng. Thoạt trông thì "miếng vàng" đó cũng giống...vàng 4số9 thiệt! Đang định chồm ngừơi xuống để nhặt nó lên, có 2 ngừơi đàng ông lạ mặt, trông cũng đàng hoàn cũng chạy tới, ra chiều hớt hải không kém. Họ bảo rằng họ cũng là ngừơi phát hiện ra của hời đó và thương lựong với ngừoi bạn trẻ này về việc chia miếng vàng sao cho hợp lý.
Nghe đến đây, chắc các bạn cũng đã hiểu "kịch bản" của màn lừa đảo này rồi chứ! Không biết họ đã thương lựơng, "bỏ bùa" ra sao mà ngừơi bạn này đã trao cho 2 ngừơi đàn ông đó 1 máy laptop hàng xịn cùng với giấy tờ tùy thân để làm tin. Rồi bạn trẻ này mới đem "miếng vàng" đi để bán. Sau đó, phát hiện ra "miếng vàng" chỉ là vật có màu vàng thôi! Ngừơi bạn này mới quay lại chỗ cũ và hỡi ơi, 2 ngừơi đàn ông cùng cái máy laptop đã không còn. Nhìn vẻ mặt đau khổ, vừa tức vừa muốn khóc của ngừơi bạn trẻ đó, Ti thấy ngán ngẫm cho lòng dạ của một số kẻ không lương thiện. Cũng thấy tiếc cho bạn đó vì đây không phải là lần đầu tiên những kẻ này ra tay theo đúng cách thức như thế hòng chiếm đọat tài sản của ngừơi khác, vậy mà bạn ấy không tỉnh táo và cảnh giác.

Ti cũng hy vọng ghi lại sự việc này để mọi ngừoi cùng suy nghĩ về cuộc sống về những cạm bãy và thái độ tỉnh thức cần có khi sống trong cuộc đời mà " Lý Thông" vẫn còn nhan nhản đó đây.

Xin Chúa tha thứ cho kẻ ác tâm. Xin Chúa an ủi ngừơi mắc nạn. Amen