PDA

View Full Version : Có nên từ bỏ một tình yêu đơn phương ?



AugustineTuanBao
16-12-2010, 08:35 PM
Một câu hỏi được đặt ra

Có nên từ bỏ một tình yêu đơn phương ?

Hầu như mọi người đều đã từng yêu đơn phương ít nhất một lần trong đời. Yêu đơn phương không hề lạ lẫm, mà nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào khi bạn gặp một ai đó hấp dẫn và thu hút trong cuộc đời.

Không phải luôn luôn, nhưng hầu như bạn không thể "nỗ lực" làm cho ai đó yêu mình. Nếu họ không yêu bạn, có nghĩa là họ không thể. Đôi khi việc cố gắng khiến cho ai đó yêu mình cũng có tác dụng, nhưng bạn phải rất - rất kiên trì và chỉ nên làm điều đó khi người đó thực sự ĐÁNG - còn nếu không, bạn nên từ bỏ ...


http://img.2sao.vietnamnet.vn/2010/08/17/15/26/ngam.jpg (http://img.2sao.vietnamnet.vn/2010/08/17/15/26/ngam.jpg)
(Ảnh minh họa)


* Tình yêu đơn phương không bao giờ là công bằng với bạn. Hơn nữa, các mối quan hệ vốn rất khó khăn để duy trì ngay cả khi hai người đều đang tích cực trong tình yêu với nhau. Bạn không thể làm điều đó một mình. Nghe có vẻ phũ phàng, nhưng như người ta nói, tốt nhất là ném cá trở lại biển và tìm kiếm tình yêu ở nơi khác.

* Không ai có thể sống hạnh phúc và trưởng thành từ hạnh phúc nếu họ đang yêu say đắm một ai đó, nhưng không được yêu lại. Nó thường gây ra sự tranh cãi, nghi ngờ, mệt mỏi và tình trạng căng thẳng thường xuyên.

* Bạn cũng biết trong mối quan hệ với cô ấy bạn sẽ nhận được câu trả lời "Mình không thể yêu bạn được như bạn yêu mình." Điều đó có nghĩa là nếu tình yêu thành hiện thực, bạn cũng sẽ phải là người giữ lửa cho mối quan hệ. Điều này thật không dễ dàng. Nguời ta cần tình yêu để cảm thấy hạnh phúc, phấn chấn với mỗi cảm xúc dành cho nhau. Một mối quan hệ hy sinh sự công bằng và niềm vui được chăm sóc, có phải là sự lựa chọn của bạn?

Sự khác biệt này xảy ra vì mỗi người đều không cảm thấy giống nhau, vậy tại sao mình lại từ chối cơ hội để tìm một ai đó sẽ yêu bạn nhiều như bạn yêu thương họ? Là con người, chúng ta cần phải cảm thấy được chăm sóc và quan tâm. Nếu bạn là người duy nhất đưa ra tình cảm trong một mối quan hệ bạn sẽ tự gây tổn hại cho mình về sự ổn định, về cảm xúc khi đến một lúc nào đó, nguời đó làm trái tim bạn tan nát.

Tại sao? Bởi vì người đó đang ở phía bên kia của mối quan hệ - mà họ được phép không quan tâm, nhớ không? Điều này khắc nghiệt, nhưng bạn xứng đáng có một tình cảm tốt hơn với một người có thể làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng theo mọi cách có thể. Hiển nhiên bạn là người biết yêu thương và như vậy, bạn sẽ tìm thấy kết thúc hạnh phúc của mình trong một mối quan hệ hai chiều. Giống như trò chơi đu, mọi thứ chỉ vui khi cả hai người đều nỗ lực đủ để đẩy nhau lên.

Ti_Amo
16-12-2010, 08:56 PM
Yêu là nhìn nhau rồi sau đó cùng nhìn về một hướng cơ!!! Còn yêu đơn phương thì khác hẳn. Cứ nhìn cái tên là đã rõ: "yêu đơn phương". Chỉ mình ta nhìn về hướng của họ, còn họ thì dõi theo một phương khác. Trong cái nhìn đơn phương đó, chỉ có "ta với ta" ( alone) mà không hề có "ta với ta" ( together).
Dẫu sao tình yêu đơn phương cũng là loại tình cảm trao ban, nhưng tiếc thay, không có điểm đến. Có lẽ tình yêu đơn phương cũng là thứ tình cảm đòi hỏi người cho đi phải quảng đại và can đảm để đón nhận một tình cảm phản hồi không như ý.

longtintuyetdoi
16-12-2010, 09:33 PM
Hãy nói ra để ko còn phải yêu đơn phương nữa. Khi nói ra xảy ra 2 trường hợp sau:
Trường hợp thứ nhất nói ra nhưng người kia ko đáp lại thì dù sao mình cũng biết tình cảm của họ với mình như thế nào và từ bỏ -> thế là ko đơn phương nữa,mà là zero phương.
Trường hợp thứ 2 nói ra nhưng lại biết rằng hóa ra đối phương cũng có tình cảm với mình và...ko phải là đơn phương nữa mà là đôi phương.hí hí
Hãy cứ nói ra các bạn nhé,sau đó chọn cho mình một lối đi hợp lý.Vui lên vì cuộc sống còn đẹp lắm,còn nhiều điều ý nghĩa lắm.Cười lên nào hì hì hì hì hì.

augustino.nghia
17-12-2010, 08:17 AM
Nghĩa Già hoàn toàn đồng ý với bạn longtintuyetdoi!
Thật vậy, ôm làm chi mối tình khắc khoải!? Thà là "công bố" một lần đi, được thì ta tiếp tục chăm sóc, vun trồng - Mà không được thì ta đi khai phá một mảnh đất khác, để nơi này lại cho ai đó có khả năng và điều kiện hơn! Dĩ nhiên là sẽ có đau xót, tiếc nuối, muộn phiền... nhưng nỗi đau rồi sẽ phôi pha, ngày mới sẽ đến ấm áp và sáng sủa hơn... Chứ cứ im lặng á? Giờ phút cuối, là sẽ khó mà chịu đựng nỗi, bởi sự trông chờ và yêu thương càng để lâu càng mãnh liệt hơn... lúc đó, nỗi thất vọng sẽ chắc chắn trở thành sự tuyệt vọng...
Hà... Đây chỉ là chia sẻ trải nghiệm cuộc sống của một ông già thôi nghe, nếu có gì thì "lão phu" không chịu trách nhiệm à! :105: