PDA

View Full Version : Phần Thưởng Của Đức Tin Và Lòng Phó Thác



Tuc Lynh
17-12-2010, 10:19 AM
Phần Thưởng Của Đức Tin Và Lòng Phó Thác




http://i887.photobucket.com/albums/ac71/vanhoai11/ngandong1/1594048v1p05nqtti.gif (http://vanhoai.tk/)


Xin Chúa chúc lành cho chúng con cùng với những ai biết sống cùng Thiên Chúa và có một tấm lòng phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa.

Hôm nay con lại được dịp chia sẻ với Quý Vị những chứng nhân biết sống phó thác vào Thiên Chúa trong nhóm Kinh Thánh Cầu Nguyện mà chính con đã tận mắt chứng kiến. Trước hết chứng nhân là một người mẹ thật hiền lành và luôn luôn sống theo Lời Chúa, chị đã hết lòng vì chồng vì con. Nhờ tấm lòng hiền lành và chân thành của chị mà những xích mích trong cộng đoàn đã được chị xin Chúa hòa giải tất cả, nhất quyết không để Satan nhảy vào phá rối.

Chương trình mà Chúa đưa đến cho chị cũng tuyệt vời, nhưng nếu đức tin và lòng phó thác của chị không vững, thì có lẽ chị sẽ không được hạnh phúc vì Chúa đã ban cho chị một kết quả trên cả tuyệt vời.

Chị có duy nhất một con trai. Gia đình chị hiền lành, chỉ biết làm việc lương thiện để mưu sinh. Chị luôn dùng những lời lẽ thật dịu dàng để khuyên bảo và dạy dỗ đứa con duy nhất của mình. Thế mà con trai chị lại không được như chị mong muốn, thậm chí nó còn ngỗ nghịch. Tới một ngày, thì con trai chị cũng phải theo một quy luật là chấp hành nghĩa vụ quân sự, thì chị cũng hơi xót lòng khi để đứa con trai duy nhất của mình đi sống và làm việc xa mình cách mấy trăm cây số, và chị biết chắc là nơi đó chẳng phải là nơi sung sướng dành cho con mình.

Nhưng vì chị biết đây là chương trình của Chúa dành cho chị, nên chị cũng vui vẻ và bình an phó thác đứa con trai duy nhất của mình vào vòng tay và đôi mắt yêu thương của Chúa với câu cầu nguyện là :" Nhân danh Chúa Giêsu con biết con trai con tuy không ở gần con, nhưng biết là con trai con vẫn đang đi trong mắt yêu thương của Cha và xin Cha luôn gìn giữ". Với lời cầu nguyện như vậy và chị đã thật sự bình an trong Chúa. Nhưng chương trình của Chúa cũng được diễn ra rất ly kỳ! Có thể đó là dịp để chị được thử thách lòng phó thác vào Chúa.

Khi ra tới nơi thì con trai chị gặp nhiều điều vất vả, rồi bệnh tật lại đến với cháu, và trong cách đối xử với nhau hàng ngày cũng nhiều khó khăn đối với cháu. Cháu đã than thở với mẹ thật nhiều. Con biết chắc là khi nghe bé than thở như vậy thì chị cũng đau lòng lắm, nhưng niềm phó thác vào Chúa vẫn kiên định. Chính những lúc chị đau lòng nhất, thì cũng là lúc chị cầu nguyện sốt sắng nhất. Bao nhiêu lời gợi mở để đi đường vòng cho con trai chị được sung sướng nhưng chị vẫn tuyệt nhiên phớt lờ vì chị không muốn làm Chúa buồn lòng khi con cái Chúa không có đức vâng lời. Chính tấm lòng kiên định phó thác và luôn nhớ Lời Chúa, chị đã đuợc Chúa sắp đặt thật tuyệt vời cho đứa con trai yêu của chị, Chỉ sau một thời gian ngắn thì bé trai đó đã được Chúa hoán cải hoàn toàn, rồi bé còn được Chúa thu xếp cho một tương lai ngoài sự mong đợi của gia đình chị.



http://i887.photobucket.com/albums/ac71/vanhoai11/ngandong1/1682781defh45gbzo.gif



Chúng nhân thứ hai là về vấn đề nỗi niềm khao khát được làm một người mẹ như bao người phụ nữ khác. Chị này thì có một thể lý rất đặc biệt mà chính chị cũng không hề biết. Chị nghĩ rất đơn giản là mình cũng là một phụ nữ như bao người khác, nhưng khi chị lập gia đình với một người đàn ông thì sau bao nhiêu năm tháng vợ chồng chị vẫn không thể nào tìm được một đứa trẻ.

Rồi một hôm khi vợ chồng chị đưa nhau đi khám thì mới biết được trong cơ thể chị không hề có buồng trứng. Là phụ nữ mà không có buồng trứng thì không có cách nào để thụ thai. Chính vì điều này mà người chồng của chị nhất quyết bỏ rơi chị, anh ta chỉ chú trọng đến chuyện con cái mà đành lòng bỏ lại nỗi đau cho người mà mình đã từng yêu thương và đầu ắp tay gối. Ngày gia đình nhỏ của chị tan rã thì lòng chị tái tê nhưng trong chị vẫn còn chút niềm tin vào sự kỳ diệu của Chúa dành cho nhân loại, nhất là những con người nhỏ bé, bất lực.

Sau một thời gian chia tay với chồng thì chị lao vào làm việc. Chị đã làm một cách cật lực mong quên được niềm đau không thể phôi pha qua thời gian. Tuy nhiên, lúc chị đau khổ nhất, chị vẫn không quên Chúa, ngày ngày chị vẫn liên lỉ cầu nguyện và dâng những nỗi niềm riêng, những mơ ước lên Chúa. Sau một thời ngắn thì Chúa đã nhận lời chị bằng cách Chúa ban cho chị một tình yêu thật đằm thắm nhưng thật sâu sắc. Người yêu chị hiện tại chấp nhận tất cả những gì thuộc về con người chị. Hai con người hiểu và thông cảm cho nhau đã đến cùng nhau, từ lúc đó nỗi niềm khát khao làm mẹ của chị càng mãnh liệt hơn và thế là chị lại tiếp tục cầu xin Chúa, đồng thời chị cũng một lòng phó thác.

Thế là Chúa đã không để chị phải trông chờ lâu nên đã nhận lời chị và ban cho chị một bé trai mà chị không ngờ là tuyệt vời đến như vậy. Ngày chị lên làm chứng cho Chúa trước cộng đoàn Kinh Thánh Cầu Nguyện, thì chị đang mang trong mình một bào thai gần 5 tháng và chị đã khóc thật nhiều, vì tình yêu của Chúa quá bao la, Chúa đã thương chị nhiều quá. Những giọt nước mắt hạnh phúc được trào ra thật nhẹ nhàng và mãn nguyện.


http://media.bigoo.ws/content/25/265725/Flowers-thumb.gif



Một trường hợp nữa, là một người vợ khổ sở vì ông chồng luôn say sưa nhậu nhẹt và luôn hành hạ chị mỗi khi ông ấy đã say mà sai khiến chị làm những việc làm vô lối. Chị đã rất đau khổ, đau thể xác, đau cả tâm hồn vì bị tổn thương nhiều quá. Chị vô tình biết được nơi Giáo xứ Mai Khôi có những buổi họp nhóm để cùng nhau học hỏi và chia sẻ Lời Chúa. Chị liền tham gia, nhưng câu mà chị nhớ nhất vì nó thật đơn giản là luôn luôn xin Chúa chúc lành cho ông chồng dễ thương của mình.

Có một lần chồng của chị đã say xỉn về nhà mà lúc đó chị đang học lớp Kinh Thánh Cầu Nguyện. Ông chồng của chị đã thật sự nổi giận khi về nhà không có chị mà lại không có gì để ăn. Anh ta tự mình lục tìm thức ăn thì vì quá say mà anh ta bóc nhầm một con thằn lằn để ăn nhưng anh ta cũng phát hiện kịp thời. Đó cũng là lúc cơn giận của anh ta lên tới tột đỉnh, chỉ cần chị vừa về tới nhà là anh ta sẽ không tha. Nhưng Lời Chúa đúng là Lời Quyền Năng và càng Quyền Năng hơn khi chúng ta biết phó thác. Chị tin là mình đang có Chúa ở cùng nên chị bình tĩnh vào nhà đến khi chồng chị chuẩn bị hành hung chị thì chị không biết nói câu gì ngoài việc lặp đi lặp lại nhiều lần câu " Xin Chúa chúc lành cho anh" Thoạt đầu thì anh ta cũng hơi sững người nhưng nhờ Chúa Thánh Thần tác động vào anh ta nên anh ta đã không đụng đến chị.

Rồi một hôm chị thấy quá bức xúc không chịu nổi thì chị đã bỏ về nhà mẹ ruột của mình. Thời gian đó thì chồng chị cũng được Chúa hoán cải nhờ vào lời cầu nguyện của chị và cảm thấy cần chị nên anh đã sang nhà mẹ chị và năn nỉ chị và hứa thay đổi, nhưng chị vẫn chưa tin nên cho anh ấy thời gian thử thách. Trong thời gian chị đã một lòng phó thác trao chồng mình cho Chúa thì chồng chị quả nhiên thay đổi đến chị cũng không ngờ. Anh đã chấp nhận hết tất cả những yêu cầu của chị, là cho chị được tham dự Thánh Lễ và đưa chị đi lễ. Và thêm một thời gian ngắn sau, chồng chị đã sốt sắng cùng chị đi lễ và yêu thương chị một cách chân thành rất dễ thương.

Trên đây là một vài trong số rất nhiều trường hợp về lòng tín thác vào Chúa và sống Lời Chúa để rồi sau một thời gian chịu được qua cơn thử thách thì chúng ta sẽ được Chúa thưởng những điều trên cả tuyệt vời.

Vì lý do cá nhân nên con không thể nêu tên của các nhân chứng trên, nhưng nếu Quý Vị muốn tận mắt chứng kiến thì con mời Quý Vị đến Giáo Xứ Mai Khôi ở đường Trần Bình Trọng, Quận 5.


Sau đây con xin gởi kèm theo một tài liệu về lòng tín thác và tuyên xưng Chúa để Quý Vị tham khảo và củng cố thêm niềm tin vào Chúa hầu cho chúng ta (những người con yêu quý của Cha trên trời) được đón nhận ơn cứu độ một cách trọn vẹn hơn.


Xin Chúa chúc lành và luôn đồng hành cùng chúng con và ban thêm niềm tin để chúng con ngày càng biết sống phó thác và vững tin hơn vào Chúa.


"...Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Người..." (Gc 1,12)

Tuc Lynh
17-12-2010, 10:24 AM
Toàn thông điệp của Tin Mừng xoay quanh biến cố lịch sử duy nhất là sự chết và sự sống lại của Đức Yêsu.


Dt 10:14 Vĩnh viễn nên hoàn hảo, đáp ứng mọi nhu cầu toàn nhân loại

14. Quả thật, Người chỉ dân hiến lễ một lần, mà vĩnh viễn làm cho những kẻ Người đa thánh hóa làm cho hoàn hảo.


Pl 14: 19: Thỏa mãn mọi nhu cầu.
19 Thiên Chúa của tôi sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của Người trong Đức Kitô Yêsu.


Rm 10: 9 - 11: Được cứu độ toàn diện, không phải thất vọng.

9 -Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Yêsu là Chúa và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. 10- Quả thế, có tin thật trong lòng, mới được nên công chính; có xưng ra ngoài miệng mới được ơn cứu độ. 11- Kinh Thánh nói: Mọi kẻ tin vào Người sẽ không phải thất vọng.



I - ĐỨC YÊSU CHỊU PHẠT, ĐỂ CHÚNG TA CÓ THỂ THA THỨ.
II- ĐỨC YÊSU CHỊU MANG THƯƠNG TÍCH, ĐỂ CHÚNG TA CÓ THỂ ĐƯỢC CHỮA LÀNH.


1. Isaia 53: 3 - 5
3- Người bị đời khinh khi ruồng rẫy,
phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật.
Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn
bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới.

4- Sự thật, chính Người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta,
đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta,
còn chúng ta, chúng ta lại tưởng Người bị phạt,
bị Thiên Chúa giáng họa, phải nhục nhã ê chề.

5- Chính Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội,
bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm;
Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an,
đã phải mang lấy những thương tích cho chúng ta được chữa lành.

1Pr 2: 24:
24- Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây Thập Giá, để một khi đã chết với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Người phải mang những vết thương mà anh em được chữa lành.

Mt 8: 16 -17:
16- Chiều đến người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám đến gặp Đức Yêsu. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và Người chữa lành mọi kẻ ốm đau, 17- để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia: Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.


Cv 8 : 32 -32:
32- Đoạn Kinh Thánh ông đang đọc là đoạn này: Như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, Người chẳng mở miệng kêu ca. 33- Bởi Người bị hạ xuống, nên bản án của Người đã được hủy bỏ. Dòng dõi Người, ai sẽ kể lại, vì cuộc sống của Người trên trần gian đã bị chấm dứt.





II ĐỨC YÊSU TRỞ NÊN TỘI LỖI VỚI CHÚNG TA, ĐỂ CHÚNG TA CÓ THỂ TRỞ NÊN CÔNG CHÍNH NHỜ SỰ CÔNG CHÍNH CỦA NGƯỜI.


Isaia 53: 10-12:
10- Đức Chúa đã muốn Người phải bị nghiền nát vì đau khổ
Nếu Người hiến thân làm lễ vật đền tội,
Người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ được trường tồn,
và nhờ Người, 1 muốn của Đức Chúa sẽ thành tựu.

11- Nhờ nỗi thống khổ của mình,
Người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện.
Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi trung của Ta,
sẽ làm cho muôn người nên công chính
và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ.

12- Vì thế, Ta sẽ ban cho nó muôn người làm gia sản,
và sẽ cùng với những bậc anh hùnh hào kiệt,
nó sẽ được chia chiến lợi phẩm,
bởi vì nó đã hiến thân chịu chết, đã bị liệt vào hành tội nhân;
nhưng thực ra, nó mang lấy tội muôn người và can thiệp cho những kẻ tội lỗi.

2Cr 5: 21:
21- Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người.




IV- ĐỨC YÊSU CHỊU CHẾT VỚI SỰ CHẾT CỦA CHÚNG TA, ĐỂ CHÚNG TA CÓ THỂ THÔNG CHIA SỰ SỐNG CỦA NGƯỜI.


Edekien 18: 4: Tội gây chết, Chúa ban sự sống.

4- Này, mạng sống nào cũng thuộc về ta; mạng sống của cha cũng như mạng sống của con cũng thuộc về Ta. Ai phạm tội, kẻ ấy phải chết.

Gc 1: 15:

15- Rồi một khi dục vọng đã cưu mang thì đẻ ra tội; còn tội khi đã phạm rồi thì sinh ra cái chết.

Dt 2: 9:

9- Nhưng Con Người đã bị thua kém các Thiên thần trong một thời gian ngắn, thì chúng ta lại thấy được Thiên Chúa ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, bởi vì đã cam chịu tử hình. Con Người đó, chính là Đức Yêsu. Thật vậy, Đức Yêsu đã phải nếm sự chết, là để cho mọi người được cứu độ, nhờ ơn Thiên Chúa.

Rm 6: 23:

23- Thật vậy, lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta là cái chết; còn ân huệ Thiên Chúa ban không, là sự sống đời đời trong Đức Kitô Yêsu, Chúa chúng ta.




V - ĐỨC YÊSU TRỞ NÊN NGHÈO KHÓ VỚI SỰ NGHÈO KHÓ CỦA CHÚNG TA, ĐỂ CHÚNG TA CÓ THỂ TRỞ NÊN GIÀU CÓ VỚI SỰ GIÀU CÓ CỦA NGƯỜI.


2 Cr 8: 9:

9- Quả thật anh em biết Đức Yêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã có lòng quảng đại như thế nào: Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có như tả trong Đệ Nhị Luật.
* Trên Thập giá, Đức Yêsu nên nghèo khó, đói, khát, trần truồng, thiếu thốn tất cả, như tả trong

Đnl 28:48:
48- nên trong cảnh đói khát, trần truồng và thiếu thốn tất cả, anh (em) sẽ phải phục vụ quân thù của anh (em), những kẻ Đức Chúa sẽ sai đến đánh anh (em). Người sẽ đặt ách sắt trên cổ anh (em), cho đến khi chúng tiêu diệt anh (em)

Ga 19: 28: Khát
28- Sau đó Đức Yêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: " Tôi khát!"

Ga 19: 23: Trần truồng
23- Đóng đinh Đức yêsu vào thập giá xong, lính tráng lấy áo xống của Người chia làm bốn phần, mỗi người một phần; họ lấy cả chiếc áo dài nữa. Nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới.

Lc 23: 50 -53: Thiếu thốn tất cả ( khăn liệm + mồ : mượn)
50- Khi ấy có một người tên là Joseph, thành viên của Thương Hội Đồng, một người lương thiện công chính. 51- Ông đã không tán thành quyết định và hành động của Thượn Hội Đồng. Ông là người thành A-ri-ma-thê, một thành của người Do Thái, và cũng vẫn là người mong chờ Nước Thiên Chúa. 52- Ông đến gặp Tổng trấn Phi-la-tô để xin thì hài Đức Yêsu. 53- Ông hạ xác Người xuống, lấy tấm vải gai mà liệm, rồi đặt Người vào ngôi mộ đục sẳn trong núi đá, nơi chưa chôn cất ai bao giờ.




VI - ĐỨC YÊSU MANG LẤY Ô NHỤC CỦA CHÚNG TA, ĐỂ CHÚNG TA CÓ THỂ CHIA SẺ VINH QUANG CỦA NGƯỜI.

Dt: 12: 1-3:
1- Như thế, phần chúng ta, được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta. 2- Mắt hướng về Đức yêsu là Đấng khai mở và kiện toàn về lòng tin. Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. 3- ANh em hãy tưởng nhớ Đấng đã cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh em khỏi sờn lòng nản chí.

Dt 2: 10-12: 10- Quả thế, Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích mọi loài, chính vì muốn đưa muôn vàng con cái đến vinh quang, nên Người đã làm một việc thích đáng, là cho Đức Yêsu trải qua gian khổ mà trở thành vị lãnh đạo thệp toàn, dẫn đưa họ tới nguồn cứu độ.11- Thật vậy, Đấng thánh hóa là Đức Yêsu, và những ai được thánh hóa đều do một nguồn gốc. Vì thế, Người đã không hổ thẹn gọi họ là anh em, 12- khi nói: Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa cho anh em tất cả được hay, và trong đại hội Dân Ngài, con xin dâng tiến một bài tán dương.




VII. ĐỨC YÊSU CHỊU CẢNH CHÚNG TA BỊ TỪ BỎ, ĐỂ CHÚNG TA CÓ THỂ ĐƯỢC NGƯỜI ĐÓ NHẬN CHÚNG TA LÀM CON CÁI THIÊN CHÚA


Mt 27: 46, 50:

46- Vào giờ thứ chín, Đức Yêsu kêu lớn tiếng: " Êli, Êli, lê -ma-xa-bác-tha", nghĩa là: " lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? 50- Đức Yêsu lại kêu lên một tiếng rồi trút linh hồn.

Mt 27:51: Màn xé ra, mở lối vào nơi cực thánh, là Thiên Chúa

51- Ngay lúc đó, bức màn trướng trong đền Thờ xé ra làm hai từ trên xuống đất. Đất rung đá vỡ.

Ep 1: 5-6:

5- Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người,
Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức yêsu Kitô,
6- để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời,
ân sủng Người ban tặng cho ta
trong Thánh Tử yêu dấu.





VIII. ĐỨC YÊSU TRỞ NÊN ĐỒ BỊ NGUYỀN RỦA, ĐỂ CHÚNG TA CÓ THỂ LÃNH NHẬN PHÚC LÀNH


Gl 3: 13-14:
13- Đức Kitô đã chuộc chúng ta cho khỏi bị nguyền rủa vì lề luật, khi vì chúng ta chính Người trở nên đồ bị nguyền rủa, vì có lời chép rằng: Đáng nguyền rủa thay mọi kẻ bị treo trên cây gỗ! 14- Như thế là nhờ Đức Yêsu Kitô, các dân ngoại cũng được hưởng phúc lành, dành cho ôn Ap-ra-ham, và để nhờ đức tin, chúng ta nhận được ơn Thiên Chúa đã hứa tức là Thần Khí.

Đnl 28: 45-46:
45- Những lời nguyền rủa này sẽ đến với anh (em), theo sát và bao trùm anh (em), cho đến khi anh (em) bị tiêu diệt, vì anh (em) không nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), không giữ các mệnh lệnh và thánh chỉ chỉ của Người mà Người truyền cho anh (em) 46- Những điều ấy sẽ nên dấu lạ điềm thiêng cho anh (em) và dòng dõi anh(em) đến muôn đời.

( Tài liệu này do Nhóm Kinh Thánh Cầu Nguyện cung cấp)
SàiGòn, ngày 8 tháng 12, 2010

Dương Túc Lynh

duongtuclynh@yahoo.com



(duongtuclynh@yahoo.com)