DonRac
17-12-2010, 05:39 PM
Lặng một tí
Có đôi lúc ta đây phải nín lặng,
Lặng tâm tình lặng cả tâm tư!
Lặng vì ta hay lặng vì người?
Lặng không nghĩa ta không gì để nói.
Biết lặng thinh không nghĩa biết người,
Biết câm nín không nghĩa đời không gì nói!
Biết là ta nên nín lặng là hơn,
Bởi chỉ lặng mới có ngày không lặn?
TCVN 17/12/2010
Có đôi lúc ta đây phải nín lặng,
Lặng tâm tình lặng cả tâm tư!
Lặng vì ta hay lặng vì người?
Lặng không nghĩa ta không gì để nói.
Biết lặng thinh không nghĩa biết người,
Biết câm nín không nghĩa đời không gì nói!
Biết là ta nên nín lặng là hơn,
Bởi chỉ lặng mới có ngày không lặn?
TCVN 17/12/2010