JosKhaiNguyen
20-12-2010, 08:48 PM
Hôm nay mình đi xưng tội ở Giáo Xứ Đồng Tiến quận 10.Mình cảm thấy rất hào hức,rất vui vì mình sắp được giao hòa với Chúa,lại được làm con Thiên Chúa.Nhưng khi bước vào sân nhà thờ,mình cảm thấy thất vọng quá.Mọi người đi xưng tội mà mình cứ nghĩ là họ đi chợ vậy,nói chuyện một cách tự nhiên quá đáng.Một số ngồi chờ Cha ngồi tòa,1 số có Cha ngồi tòa rồi thì chen lấn,xô đẩy nhau.Một cảnh tượng nghĩ mà buồn cười,nhưng thật sự là như vậy.hình như họ nghĩ xưng tội là đi họp nhóm,mình nhìn xung quanh phần lớn họ chẳng có một cái gì gọi là ý thức đến với Chúa cả.Họ đi xưng tội mà chẳng có tâm tình thống hối,ăn năn.Vừa xếp hàng chờ tới lượt mình,vừa bấm điện thoại,nghe và gọi điện thoại to tiếng như ở chốn không người vậy.Thậm chí,họ còn giành giật nhau chỗ đứng vừa thấy Cha ra ngồi tòa họ chạy tới,bu xung quanh mà chen lấn hệt như kiến bu kẹo vậy.
Cái mà mình giận nhất là,tất cả đều đã lớn đã biết suy nghĩ nhưng tại sao họ lại có thể hành động như trẻ con vậy?Khi người khác đang xưng tội,họ không những không đứng xa ra mà còn đứng rất gần tòa Giải Tội nữa,đây là điều cấm kị nhất trong bí tích Hòa Giải nhưng tất cả đều vẫn rất vô tư,đứng làm"Cha"thứ 2 nghe hết tội người khác.Thật sự mình không thể hình dung nổi con người của thời đại này (mình nói vậy mong mọi người đừng giận)nhưng thật sự là rất khó coi.cả những người trong ban trật tự nữa,họ đáng trách nhất họ không làm tròn nhiệm vụ nhìn thấy mọi người đứng sát tòa Giải Tội,thậm chí khi Cha đang Giải Tội chưa xong,họ mang nước đến cho Cha,mà không hề chờ cho đến lúc Cha ban phép lành xong nữa.Thật khó hiểu,mình tự nhủ không biết họ có được học qua chưa nữa?
Mình viết những điều này ra,không phải để chỉ trích ai nhưng muốn mọi người hãy để ý khi đi xưng tội,nếu không ta lại có thể làm trò cười cho mọi người.Giả sử hôm nay không phải mình chứng kiến cảnh này,mà là 1 người tôn Giáo bạn họ sẽ nghĩ sao về những Kitô Hữu,và về Thiên Chúa chúng ta các bạn nhỉ?Mình tin,hẳn các bạn đã có được câu trả lời riêng cho mình rồi.
Cảm ơn các bạn đã ghé đọc và viết trả lời.Chúng ta là những thế hệ Kitô Hữu tương lai,chúng ta hãy làm và hãy phát huy tất cả để có thể làm rạng danh Cha chúng ta trên trời,các bạn nhé.:53::53::53:
Cái mà mình giận nhất là,tất cả đều đã lớn đã biết suy nghĩ nhưng tại sao họ lại có thể hành động như trẻ con vậy?Khi người khác đang xưng tội,họ không những không đứng xa ra mà còn đứng rất gần tòa Giải Tội nữa,đây là điều cấm kị nhất trong bí tích Hòa Giải nhưng tất cả đều vẫn rất vô tư,đứng làm"Cha"thứ 2 nghe hết tội người khác.Thật sự mình không thể hình dung nổi con người của thời đại này (mình nói vậy mong mọi người đừng giận)nhưng thật sự là rất khó coi.cả những người trong ban trật tự nữa,họ đáng trách nhất họ không làm tròn nhiệm vụ nhìn thấy mọi người đứng sát tòa Giải Tội,thậm chí khi Cha đang Giải Tội chưa xong,họ mang nước đến cho Cha,mà không hề chờ cho đến lúc Cha ban phép lành xong nữa.Thật khó hiểu,mình tự nhủ không biết họ có được học qua chưa nữa?
Mình viết những điều này ra,không phải để chỉ trích ai nhưng muốn mọi người hãy để ý khi đi xưng tội,nếu không ta lại có thể làm trò cười cho mọi người.Giả sử hôm nay không phải mình chứng kiến cảnh này,mà là 1 người tôn Giáo bạn họ sẽ nghĩ sao về những Kitô Hữu,và về Thiên Chúa chúng ta các bạn nhỉ?Mình tin,hẳn các bạn đã có được câu trả lời riêng cho mình rồi.
Cảm ơn các bạn đã ghé đọc và viết trả lời.Chúng ta là những thế hệ Kitô Hữu tương lai,chúng ta hãy làm và hãy phát huy tất cả để có thể làm rạng danh Cha chúng ta trên trời,các bạn nhé.:53::53::53: