PDA

View Full Version : Đức TGM Hà Nội tới hành hương đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức



littlewave
06-06-2008, 07:18 AM
Đức TGM Hà Nội tới hành hương đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức




LỘ ĐỨC - Trong chuyến công tác và mục vụ ở nước ngoài, Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà nội đã đến cầu nguyện Đức Mẹ Lộ Đức. Cùng đi với ngài có cha Thomas Nguyễn Xuân Thủy, Tổng quản lý kiêm đặc trách các chủng sinh của Tổng giáo phận Hà nội. Trên cương vị là chủ chăn, Đức cha Giuse trong chuyến hành hương này, mang trong mình nhiều tâm tình và lời cầu nguyện cho đoàn chiên, cho đời sống và những khó khăn mà Giáo phận đã và đang phải đương đầu.

Với chức vụ Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Giuse không quên dâng lên Mẹ Lộ Đức những vui buồn của con thuyền Giáo hội Việt Nam, hàng ngày đang ra khơi giữa sóng gió ba đào với bao hiểm nguy trắc trở. Và thật đặc biệt hơn cho chính cá nhân của ngài, khi lần đến hành hương này trùng đúng vào dịp mừng kỷ niệm 17 năm sống Thiên chức linh mục (1991- 31 tháng 5 -2008) của ngài.



http://vietcatholic.net/pics/80605tgmKiet1.jpg



Đức TổngGiuse và Đức cha Jacques au Chalet


Ngồi tàu cao tốc (T.G.V) hơn 6 tiếng đồng hồ từ Paris tới Lộ Đức, Đức cha Giuse có vẻ hơi mệt sau nhiều tuần công tác, nhưng nét mặt vẫn nở nụ cười dễ mến và đôn hậu chào đón đoàn con ra đón ngài ở sân ga. Vâng, ngài mang nhiều tâm tình khi đặt chân xuống sân ga Lộ Đức vì đã ngót 3 năm rồi ngài mới có dịp trở lại thăm Mẹ được. Lần sau cùng khi ngài đến viếng Đức Mẹ Lộ Đức là vào năm 2005, nhân dịp ngài sang Roma nhận dây « Pallium », dây dành riêng cho các Tổng giám mục. Bầu trời Lộ Đức tuần vừa qua rất u ám, mưa rơi nhiều, cảm giác rét mướt hơn. Đức cha Giuse khi rời Việt Nam thời tiết đã sang Hè, ngài nghĩ rằng trời âu châu cũng đã vào Hạ, cho nên ngài không có mang theo nhiều áo ấm, mà chỉ vận một chiếc áo khoác xanh mỏng, đơn sơ. Trông thấy ngài mà các con cái « chạnh lòng thương ».



Về đến địa điểm lưu trú là Trung tâm quốc tế đào tạo các Nữ trợ tá tông đồ, ngài chào thăm mọi người ở đây, dùng bữa trưa và nghỉ ngơi một chút. Đến 17h30, Đức cha Giuse dâng thánh lễ Trái tim cực thánh Chúa Giêsu cho cộng đoàn. Thánh lễ được cử hành trong bầu khí Việt Nam hơn khi bài hát nhập lễ và cuối lễ bằng tiếng Việt. Sau thánh lễ, Đức cha Giuse đến chalet épiscopal chào thăm Đức cha Jacques Perrier, Giám mục địa phận Tarbes et Lourdes (Lộ Đức). Hơn 1 nửa tiếng đồng hồ trò chuyện, các ngài đã chia sẻ cho nhau tình hình mục vụ của 2 Giáo phận, đặc biệt Đức cha Jacques hứng thú nghe Đức cha Giuse kể về Đại chủng viện Hà nội và cách đồng ơn gọi linh mục dồi dào. Tiếp đến, ngài cũng bày tỏ với Đức cha Giuse mong muốn có ít nhất một Đức giám mục đại diện Hội đồng giám mục Việt Nam, đến Lộ Đức tham dự nhân chuyến hành hương của Đức Giáo Hoàng vào tháng 9 tới đây. Trong niềm vui Jubilé mừng 150 năm Đức Mẹ hiện ra với Bernadette, Đức cha Jacques tặng quà kỷ niệm Đức cha Giuse, một hộp kính biểu tượng Năm thánh với lời chúc một chuyến hành hương tốt đẹp.

Tiếng chuông Lộ Đức ngân vang báo hiệu 21h đã điểm, từng đoàn người từ khắp ngả đường tiến về đền thánh, tay trong tay với chuỗi hạt mân côi và cây nến sáng, phất phới nhiều cờ hiệu và sắc phục đặc trưng cho mỗi nhóm hành hương. Đức cha Giuse và các con cái Việt Nam cũng hoà cùng vào dòng người, tiến bước theo nhịp hát và suy niệm từng lời kinh Mân côi, chậm rãi với đoàn rước kiệu Đức Mẹ Lộ Đức xung quanh quảng trường trung tâm Thánh mẫu. Bầu trời lúc này không còn mưa nữa, mặc dù đã 21h nhưng trời vẫn còn sáng, mây xanh lững lờ như thách đố các cây nến sáng của quý khách hành hương. Đức Mẹ Lộ Đức được kiệu đi đầu đoàn rước như Người mẹ hiền trìu mến che chở và đồng hành với các con trên hành trình tiến về quê trời, như Đấng bảo trợ cho các tín hữu đang khao khát tìm kiếm chân lý tình yêu. Vâng, Mẹ vẫn đứng đó khi hoàng hôn đang xuống dần. Vâng, Mẹ vẫn đứng đó đồng công cứu chuộc chúng con.

Kết thúc buổi rước kiệu, Đức cha Giuse tiến về núi đá Đức Mẹ dành ít phút cầu nguyện cá nhân, dòng người rước kiệu lúc này đã thưa hơn nhưng lối đi lại trước Núi đá vẫn rất khó khăn. Các con cái như luyến tiếc khi phải chia tay Mẹ để trở về nghỉ ngơi. Đức cha Giuse đã kết thúc tốt đẹp ngày thứ nhất của chuyến hành hương.


http://vietcatholic.net/pics/80605tgmKiet2.jpg




Sông Gave bên cạnh nui đá Đức Mẹ


Sáng sớm hôm sau, vào lúc 8h15 ngài đã có mặt tại Núi đá Lộ Đức để dâng Thánh lễ Đức Mẹ đi thăm viếng bà thánh Isave. Thánh lễ hôm nay Đức cha Giuse cử hành bằng tiếng Anh vì có nhiều đoàn hành hương được sắp xếp vào cùng một giờ. Cứ 40 phút có 1 Thánh lễ ở Núi đá Lộ Đức và các đoàn hành hương phải đăng ký chỗ từ nhiều tháng trước. Thánh lễ diễn ra trang trọng và ấm cúng dưới chân Mẹ Lộ Đức. Đức cha mong muốn ngày hôm nay được dâng lễ tại đây vì là ngày tạ ơn kỷ niệm 17 năm ngài chịu chức linh mục. Đức cha cũng quan tâm đến cha Thomas Thuỷ khi nói: cha Thomas đến viếng Đức Mẹ Lộ Đức nhiều lần nhưng chưa bao giờ được dâng lễ ở Núi đá Đức Mẹ, cho nên hôm nay cũng là dịp đặc biệt của cha. Vâng, Đức cha mừng kỷ niệm 17 năm chịu chức linh mục hôm nay với tâm tình cảm tạ Chúa và đội ơn Mẹ, vì sau hơn 13 năm chờ đợi (từ 1978-1991) khi đã tốt nghiệp Đại chủng viện. 13 năm chờ đợi và 17 năm hồng ân quyện lại để dệt nên nốt nhạc tình yêu chúc tụng Chúa, vì chính Chúa là gia nghiệp của đời dâng hiến, vì chính Chúa là niềm hy vọng trong những lúc tưởng chừng đã vô vọng.




http://vietcatholic.net/pics/80605tgmKiet3.jpg





Huy hiệu Năm Thánh Lộ Đức


Sau Thánh lễ, Đức cha Giuse và đoàn con Việt Nam lại tiếp tục cuộc hành hương qua 4 chặng đường Năm thánh. Đền thánh Lộ Đức năm nay mời gọi đặc biệt quý khách hành hương đi tới cầu nguyện và suy niệm ở 4 chặng:



+ Chặng thứ nhất là nhà thờ giáo xứ Lộ Đức, nơi bảo quản giếng rửa tội mà chị thánh Bernadette đã lãnh nhận bí tích Thánh tẩy khi vừa mới chào đời. Chặng này mời gọi chúng ta nhớ và sống lại bí tích rửa tội mà mỗi người chúng ta đã đón nhận, nhắc cho chúng ta biết « ơn gọi làm con cái Chúa ».


http://vietcatholic.net/pics/80605tgmKiet4.jpg


Giáo xứ Lộ Đức - giếng rửa tội


+ Chặng thứ 2 là ngục tối « cachot », nơi mà gia đình chị thánh trú ngụ từ năm 1856. Một nơi rất ẩm thấp, tối tăm, nơi chỉ dành cho những người nghèo đói, cho những người bất hạnh của xã hội. Chặng này mời gọi chúng ta sống lại tinh thần nghèo khó của tin mừng.

+ Chặng thứ 3 là Núi đá Lộ Đức, nơi các lần diện kiến Đức Mẹ của chị thánh. Tiến vào Đền thánh Lộ Đức đặc biệt qua cửa Thánh thiên thần Michel, cửa chính của Năm thánh nhắc nhớ cho chúng ta biết chính Chúa Giêsu là « Cửa nước trời ».

+ Chặng thứ 4 là nhà nguyện ở bệnh viện Lộ Đức, nơi mà chị thánh Bernadette rước mình thánh Chúa lần đầu ngày 3/06/1858. Cũng tại nơi đây, với các sơ dòng Nữ tử Bác ái Nevers, chị thánh đã học hỏi chăm sóc các bệnh nhân, là những người nghèo khổ nhất.


http://vietcatholic.net/pics/80605tgmKiet5.jpg



Nhà nguyện bệnh viện Lộ Đức


Đường Năm thánh được khởi đi từ bí tích rửa tội và kết thúc với bí tích Thánh thể và sự phục vụ tha nhân chính là con đường nên thánh mà mỗi Kitô hữu được mời gọi sống. Chúa Giêsu Kitô hiện diện sống động trong bí tích Thánh thể và trong con người. Trên đây là một vài điểm giới thiệu về 4 chặng đường Năm thánh, quý vị có thể tham khảo thêm qua các tài liệu bằng nhiều thứ tiếng của Đền thánh.



Đức cha Giuse hoà vào cảm xúc và tâm tình một lữ khách hành hương khi thực hiện các chặng đường Năm thánh. Thời gian như trôi thật nhanh, đồng hồ báo 11h khi ngài và các con cái Việt Nam kết thúc 4 chặng, tuy hơi mệt nhưng mà rất vui và ý nghĩa, ngài bày tỏ như vậy. Trở lại Núi đá Đức Mẹ, trời lúc mưa lúc nắng, gió nhè nhẹ vừa đủ làm dịu đi sức nóng của đoàn người đang chen chân nối đuôi nhau quây quần về bên Mẹ. Đức cha Giuse thinh lặng 45 phút cầu nguyện riêng và như muốn nói lời tạm biệt với Mẹ Lộ Đức, như muốn nài nỉ xin Mẹ một điều gì đó đặc biệt trước khi lên đường trở về Paris.


http://vietcatholic.net/pics/80605tgmKiet6.jpg




Thiên nhiên và Rừng Lộ Đức


Ngày lễ Đức Mẹ đi thăm viếng năm nay rơi vào đúng ngày thứ 7 « ngày của Mẹ », cho nên có rất nhiều quý khách hành hương từ khắp nơi tới viếng Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức. Các con cái Việt Nam ở Hải ngoại không phải là ngoại lệ: từ Mỹ, Hà lan, Đức, Anh, Thuỵ sỹ, từ Paris, Toulouse…tụ họp về đây. Đức cha Giuse có dịp ngẫu nhiên gặp lại con cái Việt Nam mà ngài đã quen biết, trong và qua trung gian Đức Mẹ Lộ Đức. Các quý khách hành hương Việt Nam vui mừng đi thăm Mẹ lại được gặp cha. Niềm vui nối tiếp niềm vui, ơn phúc trổ sinh ơn phúc, cha con hạnh phúc bên tà áo hiền Đức Mẹ Lộ Đức, cùng hiệp lòng cầu nguyện cho Đất nuớc và Giáo hội Việt Nam, đặc biệt cho Tổng giáo phận Hà nội với những khó khăn hiện tại như là cầu nối hạnh phúc tương lai của toàn dân Chúa.



Chúc tụng Chúa đến muôn đời, cảm tạ hồng ân Đức Mẹ Lộ Đức.


Pierre Trần Mến Yêu - VietCatholic News (Thứ Năm 05/06/2008 17:37)