PDA

View Full Version : Lời của Mẹ



c0p3d4ng1u
21-12-2010, 10:34 AM
Mẹ đã bảo tên con là Ngọc
Viên Ngọc trong viên Ngọc đẹp nhất nhà
Thì con phải sống sao cho ra Ngọc
Để không làm mất phẩm giá Ngọc đi
Con thắc mắc hỏi rằng sao là Bội
Mẹ trả lời Bội là Bội thật to
Ngọc chỉ đựng trong ô hay trong tráp
Nhưng mẹ của con lại đựng Bội úp gà
Con vờ giận bảo rằng sao kì thế
Nhưng con yêu ơi!Con vẫn là Ngọc quý thôi
Đã đẹp người nhưng đẹp nết vẫn hơn
Áo lụa đẹp nhưng không bằng người mặc đẹp
Không kiêu căng không tự phụ lại sắc mình
Mà luôn cảm ơn trời đã ban tặng
Nên con phải nhớ đem khả năng mình có
Dâng hiến cho đời để cảm mến tình Cha.
Trần Thơm

Hiền Lâm
21-12-2010, 12:47 PM
Anh cũng muốn gọi tên em là Ngọc
Viên Ngọc trong, viên Ngọc đẹp tinh tuyền
Ước mong sao cuộc đời em là Ngọc
Luôn sáng ngời dù thế sự bon chen.

Em hỏi mẹ sao gọi là Ngọc Bội,
Anh nghĩ rằng là hộ mệnh cho đời
Thật thánh thiêng giữa cuộc trần danh lợi
Giữa đêm đen ánh quang Ngọc sáng ngời.

Ngọc chỉ được cất lưu trong bảo tráp
Nhưng mẹ em lại bảo để úp gà
Đã là Ngọc, sợ gì ai vùi lấp
Vẫn sáng ngời, vẫn xinh đẹp như hoa.

Anh ước mơ, em luôn là Ngọc đẹp
Đẹp dung nhan với nét đẹp tâm hồn
Áo lụa đẹp sao bằng người mặc đẹp
Không kiêu căng, nhưng thuỳ mị dịu dàng.

Em yêu dấu! Em phải luôn ghi nhớ
Trời ban cho em xinh đẹp thướt tha
Em phải biết dùng khả năng mình có
Dâng hiến cho đời để cám mến tình Cha.