PDA

View Full Version : Đất trời bừng nở hiển vinh



hongbinh
22-12-2010, 10:38 AM
Đất trời bừng nở hiển vinh

Mọi nơi quán trọ chối từ
Hang nuôi súc vật trú nhờ tấm thân
Giê-su sinh hạ quấn khăn
Nằm trong máng cỏ tối tăm đêm trường...

Muôn phương vui sướng tụ về
Thiên thần ca ngợi hát bè không trung
Vang vang rộn rã thiên đàng :
"Vinh danh Thiên Chúa cao sang trên trời
Bình an ngự trị mọi nơi
Cho người dưới thế lòng thời thiện tâm"
Giu-se quỳ gối âm thầm
Bên Maria cũng lặng câm ngắm nhìn
Giê-su bé nhỏ thật xinh
Mục đồng thức giấc thất kinh bàng hoàng
Nhưng thiên thần đã dịu dàng
Báo tin cho họbiết đàng tới nơi
Ngắm chiêm khung cảnh tuyệt vời
Ki-tô cứu độ từ trời giáng sinh
Mau mau đến biết sự tình
Đất trời bừng nở hiển vinh Nước Trời
Mục đồg đi khắp nơi nơi
Loan truyền sự kiện vừa rồi xảy ra
Mọi người kinh ngạc hoan ca
Hồng ân Thiên Chúa ban ra loài ngươi
Ma-ri-a âm thầm thôi
Ghi lòng mọi chuyện để rồi gẫm suy
Món quà quý giá khôn bì
Tình yêu Thiên Chúa trao đi con người

Ngô xuân Tịnh

hongbinh
22-12-2010, 10:41 AM
Bài ca chúc tụng ( Benedictus)
Lc 1,67-79

Lên Đức Chúa dâng lời Chúc tụng
Là Thiên Ch'a dân chúng Ich Diên
Muôn muôn lời chúc khong khen
Vì Người thương đến viếng thăm dân Người

Từ dòng dõi trung thần Da-vit
Người cho xuất hiện vị thánh hiền
Cứu tinh rất đỗi uy quyền
Bàn tay phù trợ đặt trên dân lành

Nhân danh Người sứ ngôn tuyên sấm
Từ ngàn năm lời hứa ban ra :
Địch thù cứu thoát chúng ta
Thoát tay bao kẻ gian tà ghét ghen

Với tổ tiên trọn bề nhân nghĩa
Luôn tín trung phía lời hứa xưa:
Ap-ra-ham tổ phụ hứa là
Giải phóng ta khỏi địch thù bủa vây

Để đêm ngày ta không sợ hãi
Trước nhan Người thánh thiện sống vui
Chính công để phụng thờ Người
Trong niềm chúc tụng suốt đời vinh danh

Hài nhi hỡi con mang danh hiệu.
Mỹ miều ngôn sứ Đấng tối cao
Con đi trước Chúa đi nào
Mở đường Người đến bằng rao lên rằng

Người chính là Đấng ban cứu độ
Tức tha cho hết mọi tội khiên
Thiên Chúa trắc ẩn nhân hiền
Vầng Đông ban đến cho ta thật rồi

Một vầng Đông tuyệt vời thăm viếng
Những ai còn trong giếng tối tăm
Và trong bóng tối tử thần
Dẫn ta trong nẻo bình an phúc lành

Ngô xuân Tịnh

hongbinh
22-12-2010, 10:49 AM
Người nghèo khó được rao giảng tin mừng.


Một ít gợi ý trước khi đi vào bài thơ .Trước tiên bắt đầu với ngôn sứGio-an Tẩy Giả.Đoạn tin mừng Lc 7,18-30.Vị ngôn sứ nầy thẳng thắn ăn to nói lớn phát xuất từ sa mạc rao giảng dọn đường cho Chúa đến.Ông giới thiệu Chúa Giê-u cho mọi người:Đây là chiên Thiên Chúa.Rồi Đấng đến sau ông cao trọng hơn ông và ông không đáng xách dép cho Người.Ông giới thiệu Chúa Giê-su vị cứu tinh với nhãn quan đem đến một thời đại giải phóng oai hùng mà mọi người mong đợi.Có một cái
gì đó dứt khoát rạch ròi. Cái rìu đặt sát gốc cây.Chặt bỏ ngay những cây xấu ném vào lửa.
Chính con người đó vì nói ngay nói thẳng mà bị bỏ vào ngục. Trong thử thách có lẽ niềm tin ông giao động.Không biết ông Giê-su nầy có thật là Đấng phải đến không vì ông Giê-su nầy tuy làm được những việc lẫy lừng bằng lời rao giảng và phép lạ phi thường.Nhưng như người ta đồn có cái gì đó quá hiền từ. Tiếp xúc với những người bị cho là xấu.Mà sao mình bị bỏ ngục ông ấy lại có thể để yên. Thế thì việc người bị cầm tù được trả tự do như loan báo ở đâu ?
Ngổn ngang câu hỏi trong đầu và giao động nên ông sai môn dệ đi hỏi thẳng trực tiếp Chúa Ki-tộKhi môn dệ đến hỏi thì thánh Lc mô tả Chúa đang :"chữa nhiều người khỏi bệnh hoạn tật nguyền, khỏi quỷ ám, và ban ơn cho nhiều người mù được thấy." và Chúa nói với các môn đệ ông Gio-an hãy về trình lại cho ông ấy việc họ mục kích vừa rồi.
Bây giờ xin kể lại một nét sơ lược lễ truyền chức cho mười linh mục và kết hợp tổ chức 75 năm thành lập chủng viện Kontum, cái nôi đào tạo linh mục rao giảng tin mừng cho Kontum.
Rất hoành tráng, từ ngữ thông dụng trong nước.Đúng vậy thật hoành tráng và nức lòng.Hãy nhìn tấm phông lễ đài ta cũng hình dung được thành tựu, ước vọng. dự phóng cho một Kontum kiêu hùng trên cánh đồng truyền giáo.

Đây là hình ảnh của lễ đài : Một bức hình Chúa Giê-su mặc phẩm phục tế lễ giang tay rạ Bức hình rất lớn . Rất caọ Rất dài.Tay Chúa Chúa Giê-su, vị mục tử nhân lành giang rộng ra như bao phủ, ôm lấy cả giáo phận. Mà thật vậy trước tấm phông, nghĩa là trước Chúa Giê-su hai đức cha và toàn thể các linh mục già cũng như trẻ trong đó có mười tân chúc đang đứng quy tụ Rồi dưới khán đài đông đảo các tu sĩ nam nữ và con cái giáo phận đang quây quần.

Đúng là hình ảnh một trời mới đất mới huy hoàng cho giáo phận Kontum. Nhưng hãy nhìn lại thực trạng đời thường của giáo phận. Một giáo phận thật nghoèo. Đa số giáo dân sông rất thiếu thốn.Thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Những vùng xa giáo dân đói đời sống đạo,không linh mục Không được tự do hành đạo. Bởi vì người ta hãnh diện cho là vùng trắng không tôn giáo. Và muốn duy trì cho bằng được niềm hãnh diện đó.Niềm hãnh diện của những người cầm quyền vô thần.

Nhiều người nóng lòng có thể chạy đến Đức Cha Micae Hoàng đức Oanh để hỏi niềm tự hào dự phóng đó có thật khôg thưa Đức Cha hay là phải làm sao đây ? Cũng như Chúa Ki-tô Đức cha Oanh đã nói rằng cứ báo cho người ta biết những gì đang xảy ra, đang
được thực hiện tại Kontum.

Trước tiên là phía Chúa Mẹ Chúa Ki-tô đang mặc lấy thân phận của lớp ngươi nghèo khổ. Những hang đá đơn sơ nép mình dưới gốc cây Kơnia cạnh ngôi nhà sàn. Chúa Giê-su bé bỏng đang nằm đó.Lạnh. Rét. Ngay cả đói. Thiếu sữa, thiếu cháo, thiếu cơm. Rồi Đức Mẹ Mang đen. Mẹ tật nguyền. Mẹ thương tích.Mẹ mất đôi bàn taỵ Mẹ giơ dôi tay cụt bàn. Mẹ của lớp người khổ đaụ Mẹ của người cùi.Người cùi Ở Kontum nhiều lắm . Bây giờ nhìn lại con cái MẹDdức cha Oanh đã đến với những giáo dân đói đời sống tâm linh trong vùng sâu vùng xa mặc dầu mưa gió mặc dù bị làm khó dễ. Bằng một tấm lòng người cha yêu thương con.Khôg trình diễn.Không cường điệu .Không thách thức.Nhưng với tấm lòng thực sự xây dựng cho mọi nguUời được hạnh phúc.Mà thực vậy Đức Cha âm thầm làm,làm có nguyên tắc, làm với đối thoại. Nhưng khi tin được tung lên net mọi người đều biết thì cũng thẳng thắn cho con cái biết trong ý hướng mình muốn làm.Không muốn bị thổi phồng lồng vào những tranh luận ồn ào. Đến ngay hình ảnh thứ hai lại cũng là sứ điệp thực tiễn và rất đẹp. Đức Cha Oanh nhặt rác.Tôi chẳng có so sánh nào với linh mục Phan Khắc Từ cả.Rất khác nhaụDdức cha lặng lẽ nhặt rác suốt chiều dài mấy tiếng đồng hồ.Mặc phẩm phục giám mục để lặng lẽ nhặt rác.Người làm lớn phải phục vụ Chúa Kitô dạy thế.Phải nhận ông phó nhòm đưa tin và hình ảnh thật đáng giá.Đức cha cứlặng lẽ làm. Rồi Thần Khí Chúa sẽ đưa những việc làm của mình đến con tim khác nếu việc làm có giá trị như Chúa muốn.Mặc cho những ai ơ hờ chung quanh không nhặt rác Đức Cha vẫn kiên trì làm và làm với con tim phục vụ, tuy nhỏ. Các linh mục tu sĩ và những người thành tâm thiện chí hãy cùng với Đức làm những việc nhỏ phục vụ trong yêu thương với niềm tin vững hắc vào quyền năng của Chúa Ki-tô phục sinh và sự che chở của Mẹ Maria để cho môi trường sống của giáo phận của giáo hội của đất nước bớt dần những rác rưới về mọi phương diện. Thánh Lc là một thầy thuốc nên chữa bệnh thật haỵ Để chữa bệnh nói nhiều hơn làm thánh sử đã ghi rõ Chúa đang làm việc rồi Chúa bảo hai môn đệ Gio-an kể lại cho ông ấy điều họ thấy bằn g chính mắt của mình.Cũng như Gio-an Tẩy Giả chúng ta mong Chúa làm và đến bằng những việc thật ngoạn mục, lẫy lừng.Nhưng Chúa đến bằng những việc nhỏ nhặt với con tim yêu thương. Bằng những việc bác ái phục vụ nhỏ. Bằng nụ cươi yêu thương chân thật.Hãy đến với người nghèo khổ đang bị bỏ rơi bằng con tim chân thật và nhiều việc làm thiết thực cho dù nhỏ nhặt để phục vụHãy cho Mẹ Mang Đen dôi bàn tay của chúng ta để Mẹ xoa dịu đau khổ bao kiếp
người.Như thế là Chúa Giê-su đang đến đấy. Và luôn nhớ lộ trình cứu rỗi làddường khổ giá.Nhưng tràn trề hy vọng vì luôn có Chúa và Thần Khí Người đồng hành cùng với Mẹ Maria đầy tình mẫu tử.
Bây giờ tôi xin đọc tâm tình. "Người nghèo khó được rao giảng tin mừng" để tặng những con tim, cánh ta đang hăng say phục vụDdặc biệt xin tặng Cha Đông . Vì thưa cha khi xem thiệp chúc mùng giáng sinh của cha con viết lên tâm tình nầy


Người nghèo khó được rao giảng tin mừng

Nằm bên cạnh chiếc nhà rông
Một cây thông dứng mông lung giáng chiều
Gió lay vuốt lá ca theo
Cao nguyên giòng nhạc tiêu điều tháng năm
Dưới gốc cây ấy đang nằm
Một hang đá nhỏ âm thầm nhỏ nhoi
Ngôi Hai Con Của Chúa Trời
Hóa thân bé nhỏ kiếp người Tây nguyên
Ngay như tượng Mẹ Mang Đen
Tật nguyền mang kiếp nghèo hèn khổ đau
Dù cho đắp lại cái đầu
Hai bàn tay vẫn đi đâu mất rồi
Đây là sứ điệp em ơi
Chúa và Mẹ vẫn kêu mời chúng ta
Yêu thương và mở lòng ra
Ân cần giúp đỡ quê nhà Kontum
Khó khăn cuộc sống âm thầm
Cho bao cuộc sống nâng tầm cao hơn
Cuộc sống vật chất tinh thần
Xứng như hình ảnh của con Chúa Trời
Giáng sinh sứ điệp kêu mời
Yêu thương phục vụ kiếp người khổ đau
Giê-su bé nhỏ tựa đầu
Trên rơm rạ quá khó nghèo Kontum
Mang Đen Mẹ vẫn âm thầm
Giơ đôi tay cụt mời em hết lòng
Bàn tay cho Mẹ, ước mong
Kiếp người đau khổ ở trong cõi đời
Sống cho xứng đáng kiếp người
Lắng nghe sứ điệp kêu mời nghe em
Lời ca thánh thót dịu êm
Mang niềm hy vọng cho thêm nhiều người
Ở nơi rừng núi xa xôi

Ngô xuân Tịnh
--