View Full Version : Có ai an ủi mình không :((
HanhPhucThoangQua
25-12-2010, 12:21 AM
24/12/2010 mình đi giúp lễ bên nhà thờ đức Mẹ mừng Chúa giáng sinh , mình giúp lễ xong thi zo chỗ gửi xe gỡi ở nhà thờ thi chiếc xa của em bị mất tiêu :(( rất cần sự an ủi của mấy anh chị
Caohuong
25-12-2010, 01:21 AM
Có đây có đây.
Tội nghiệp cháu quá ha! Biết làm sao bây chừ, nơi gửi xe không có người trông giữ hả? Vậy là đêm nay chẳng an bình tí nào rồi. Thôi, ta dâng tất cả cho Chúa Hài Đồng. Xin Chúa là nguồn an ủi và là trợ lực cho ta bước đi trong đời, chiếc xe đã cao chạy xa bay, nhưng rồi nhờ vào tình yêu Giáng Thế, ta sẽ được bù đắp nhiều hơn.
Trong đau thương hãy tạ ơn Thiên Chúa.
Ti_Amo
25-12-2010, 11:29 AM
Xin chia nỗi buồn trong Đêm Giáng sinh của bạn! Dù sao thì Chúa cũng biết rồi! Có thể Ngài sắp ban lại cho bạn niềm vui khác! Nếu lúc này mà bạn vẫn nói được câu này thì Ti tin là bạn có lòng tin "ghê gớm" lắm đây: Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa!
Chúc bạn vui vì có Chúa!
Biển-đức Hải
25-12-2010, 11:51 AM
Thương bạn quá! Xin Chúa Hài Đồng ban bình an tâm hồn cho bạn.
Mình biết rằng giờ mình nói với bạn "Mọi sự đều là thánh ý Chúa" thì rất sáo, vì có trong hoan cảnh của bạn mới hiểu, nhưng mà mình thường đơn sơ tin rằng Chúa rất công bằng. Bạn hãy chờ đón một sự bù đắp vượt trội từ Thiên Chúa nha bạn!
sylph
25-12-2010, 11:58 AM
Xin chia buồn cùng bạn vì sự mất mát ko mong muốn đó! :92:
maria.cucchu
25-12-2010, 12:19 PM
:39: Người ta thường nói:" của đi thay người" để an ủi nhau.
Còn tớ, tớ luôn tin rằng trên đời không có gì là không công bằng .
Bất cứ vật gì hay ai đó, không thuộc về bạn thì nó mãi là thế.
Bạn sẽ được một điều gì khác thay cho điều đã mất đi, và nó không tồn tại ở hình thức này, hay bề ngoài nọ.
Những cái gì của bạn thì mãi là của bạn.^_^.
Chúc bạn Một Mùa Giáng Sinh an lành, tràn đầy ơn Thánh Chúa Hài Đồng.
hoatuylip
25-12-2010, 07:59 PM
tội chị quá em chia buồn với chị. Chúa Mẹ sẽ đền bù cho chị cách này hay cách khác
JosKhaiNguyen
25-12-2010, 08:04 PM
Hi,chào bạn!mình cũng rất thông cảm cho bạn.Vì trong hoàn cảnh này ai cũng tiếc hết cả.hic trong đêm Giáng Sinh mà thế thì thảm thật.Nhưng không sao đâu bạn ạh,mọi sự đều do Chúa sắp đặt sẵn rồi mà bạn mất xe vì phục vụ cho Chúa mà,nên bạn hãy vui lên đừng buồn nữa nhé,hãy dâng mọi sự trong tay Chúa mình chắc chắn rằng Chúa đã dành sẵn cái gì đó cho bạn rồi đấy."Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa,và đức Công Chính của Người.Còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho"vậy nên bạn cứ vững tin và đừng buồn nữa nhé.Chúc bạn Giáng Sinh vui vẻ,ấm áp và tràn đầy Hồng Ân của Chúa Giêsu Hài Đồng nhé!:4::53::53::53:
onggiachonggay_99
26-12-2010, 08:17 AM
thôi cuả đi thay ngươì đừng buồn nhé
Yến Châu
26-12-2010, 06:50 PM
Ai giữ xe kỳ zậy ta? Sao coi mà vẫn mất cà? ui ta nghĩ không ra. Thôi, coi như đó là món quà của bạn năm nay dâng Chúa Hài Đồng nha!
longtintuyetdoi
26-12-2010, 11:34 PM
Phung.ui! Dung buon em nhe'.co len!ko lau nua se co'1 chiec xe moi thoi.
pr_hoaian
28-12-2010, 11:02 AM
Thoi ban dung buon nua xem nhu cho Thanh Giu-Se va Duc Me muon cua ban di ve thanh GIerusalem do dung buon nua Gia dinh Thanh Gia se tra on lanh tren ban thoi
vui len di he
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.