PDA

View Full Version : Tra tấn ops phỏng vấn đợt 2



HoaHongTrang
07-06-2008, 01:03 AM
Để tiếp tục cho lần phỏng vấn đợt 2, mong các bạn bầu chọn xem ai bị phỏng vấn đợt hai nha !

Ngoài ra lần này, hht để thêm tên thành viên vào nữa :5: đây là các bạn hht dựa trên số bài đã tham gia diễn đàn nhé !

chúc các bạn cuối tuần vui vẻ

giusehien
07-06-2008, 04:21 AM
Chắc đã đến lượt con bị tra tấn phỏng vấn đợt 2 rồi Chúa ơi ! Xin Chúa phù giúp con .:92:

HoaHongTrang
07-06-2008, 04:57 AM
Chắc đã đến lượt con bị tra tấn phỏng vấn đợt 2 rồi Chúa ơi ! Xin Chúa phù giúp con .:92:
bình tĩnh bình tỉnh, có y tá chăm sóc tận tình mà giusehien :3:

giusehien
07-06-2008, 05:44 AM
bình tĩnh bình tỉnh, có y tá chăm sóc tận tình mà giusehien :3:

Ai là y tá của mình đây ? Không lẽ HHT ? Nhưng chăm sóc làm sao đây ? Mình sợ Tra tấn lắm... :3:

xoicucnong
07-06-2008, 12:35 PM
anh cứ yên tâm, em sẽ ko để anh lấy mất "lục phủ ngũ tạng" của anh đâu. À có gì em sẽ đem nó về nấu...phá lấu hen!!! Chúc anh luôn được..."bàn inh"

BMK
07-06-2008, 01:56 PM
ủa, mấy người đã ứng cử rồi mà chưa trúng thì vẫn phải ứng cử tiếp ở lần 2 chứ ta ?

josviet
07-06-2008, 05:08 PM
Để tiếp tục cho lần phỏng vấn đợt 2, mong các bạn bầu chọn xem ai bị phỏng vấn đợt hai nha !

Ngoài ra lần này, hht để thêm tên thành viên vào nữa :5: đây là các bạn hht dựa trên số bài đã tham gia diễn đàn nhé !

chúc các bạn cuối tuần vui vẻ
Ủa :106: bà chị HHT ơi, mấy người đợt trước mà chưa được phòng vấn đâu rùi :secret:chẳng hạn BKT nè, ông DonRac nữa, littlewave... :39:
Hổng biết đâu nha.... :39:

HoaHongTrang
08-06-2008, 12:02 AM
Ai là y tá của mình đây ? Không lẽ HHT ? Nhưng chăm sóc làm sao đây ? Mình sợ Tra tấn lắm... :3:

giusehien đừng lo, người ta tra tấn bằng vũ khí chứ ở đây rất là nhẹ nhàng mà giusehien không biết bị tra tấn lúc nào luôn đấy :92:

Còn y tá à ? giusehien muốn y tá bậc nào vậy :106:

HoaHongTrang
08-06-2008, 12:04 AM
BKT, josviet, đợt hai là loạt trừ những người đợt 1 ra.
Đợt 1 thắng cử như sau : hoathuytinh,BKT,DR và lit

hht để cho mọi người thoải mái bầu đợt hai trong khi đợt 1 vẫn bị phỏng vấn :10:

giusehien
08-06-2008, 11:55 AM
anh cứ yên tâm, em sẽ ko để anh lấy mất "lục phủ ngũ tạng" của anh đâu. À có gì em sẽ đem nó về nấu...phá lấu hen!!! Chúc anh luôn được..."bàn inh"

Xoicucnong ơi ! nhớ nấu xong cho anh ăn với nhé, để xem coi có ngon không ... :beer::77:

giusehien
08-06-2008, 11:57 AM
giusehien đừng lo, người ta tra tấn bằng vũ khí chứ ở đây rất là nhẹ nhàng mà giusehien không biết bị tra tấn lúc nào luôn đấy :92:

Còn y tá à ? giusehien muốn y tá bậc nào vậy :106:

Zậy tra tấn bằng vũ khí hay sao ? Độc ác quá nha... Thôi mình cần y tá hạng tốt nhất, giởi nhất, chuyên nghiệp nhất để đỡ đạn cho mình. Nếu không mình chết mất.:39::77:

josviet
08-06-2008, 01:53 PM
Zậy tra tấn bằng vũ khí hay sao ? Độc ác quá nha... Thôi mình cần y tá hạng tốt nhất, giởi nhất, chuyên nghiệp nhất để đỡ đạn cho mình. Nếu không mình chết mất.:39::77:
hehe... :4: tèn tén ten... chát chát xình :111::118: là lá la......:nhay:. XIN CHÚC MỪNG GIUSEHIEN nhé, chuẩn bị lên sân khấu cho bàn dân thiên hạ mẻ xổ nè.
Nhớ chia ít phá lấu của ông do xoicucnong nấu cho tui thử nhé!!!!!!!!! :38:

josviet
08-06-2008, 01:57 PM
Bà chị hht có biết admin ThanhcaVN là ai hông, sao nick này thoắt ẩn thoắt hiện zậy cà????????:106: Đề nghị mật vụ hht vào cuộc điều tra để làm sáng tỏ nghen! Còn phải đưa lên sân khấu ra mắt mọi người nữa chứ. he he :guitar:

xoicucnong
08-06-2008, 10:27 PM
Xoicucnong ơi ! nhớ nấu xong cho anh ăn với nhé, để xem coi có ngon không ... :beer::77:

oh yes, anh cứ yên tâm nấu phá lấu là nghề của...mama em, còn em thì chỉ là người làm "sạch lục phủ ngũ tạng" thôi à:71::71::71:. Có gì em sẽ nấu 1 nồi "lỗ khồng" đãi "tàn dân TCVN" ko ai thiếu phần đâu kekekeekek!!! :secret:À nếu anh Hiền ko chê thì em "tình nguyện":5: làm...y tá cho anh chịu ko??? Yên tâm em có tay nghề đàng hoàng 4 năm thi Chữ thập đỏ rồi, kekekek!!!:105::105::105:

trinhhoaian
09-06-2008, 04:00 AM
oh yes, anh cứ yên tâm nấu phá lấu là nghề của...mama em, còn em thì chỉ là người làm "sạch lục phủ ngũ tạng" thôi à:71::71::71:. Có gì em sẽ nấu 1 nồi "lỗ khồng" đãi "tàn dân TCVN" ko ai thiếu phần đâu kekekeekek!!! :secret:À nếu anh Hiền ko chê thì em "tình nguyện":5: làm...y tá cho anh chịu ko??? Yên tâm em có tay nghề đàng hoàng 4 năm thi Chữ thập đỏ rồi, kekekek!!!:105::105::105:
XCN !!!! nếu nấu Phá Nấu cho THA một miếng .... vì nơi THA ở không có ai làm phá nấu .. cho nên nghe nói "Phá nấu" là thèm lắm đó..

giusehien
09-06-2008, 11:39 AM
XCN !!!! nếu nấu Phá Nấu cho THA một miếng .... vì nơi THA ở không có ai làm phá nấu .. cho nên nghe nói "Phá nấu" là thèm lắm đó..

Zậy chúng ta cùng chia nhau ăn nhé . :4::77::118::laughs:

trinhhoaian
11-06-2008, 03:05 AM
Nhưng mà GSH ơi!.. GSH đang dẫn đầu phiếu đó...., cầu cứu viện trợ đi.. kẻo lại bị "chia năm xẻ bẩy" đó!!!! lúc ấy thì "đầu" một nơi .."thân" một nẻo....

giusehien
11-06-2008, 05:24 AM
Nhưng mà GSH ơi!.. GSH đang dẫn đầu phiếu đó...., cầu cứu viện trợ đi.. kẻo lại bị "chia năm xẻ bẩy" đó!!!! lúc ấy thì "đầu" một nơi .."thân" một nẻo....

Vâng Thưa đúng vậy, THA ơi !. Không lẽ mình là ứng viên sáng giá nhất để tra tấn hay sao ? Xin Mọi người cứu mình với nhé theo như lời kêu gọi của THA :102:77::

xoicucnong
11-06-2008, 09:03 AM
Cầu Chúa "bảo toàn" anh nghen anh Hiền,chúc an "tai qua nạn khỏi" với những Lương y như...kế mẫu" này hen!!! Em sẽ cố gắng tiền phẫu và hậu phẫu cho anh 1 cách "êm ái" nhất. Yên tâm vì em đã "bao thầu" lục phủ ngũ tạng=>tàn thân của anh em cũng sẽ "giữ gìn" cho, yên tâm!!!

:icon1::icon1::icon1:Bà con ơi, bây giờ xoicuc có món mới nè, ngoài "Phá lấu" của "bịnh(nạn) nhân" ra quán xoicuc sẽ giới thiệu thêm món "xí quách" nữa, bà con cứ "tự nhiên" nhai, chặt, xé, gặm... thoải mái, có gì chủ quán xoicuc sẽ...không chịu trách nhiệm!!!:36::36::36:

giusehien
11-06-2008, 10:31 AM
Cầu Chúa "bảo toàn" anh nghen anh Hiền,chúc an "tai qua nạn khỏi" với những Lương y như...kế mẫu" này hen!!! Em sẽ cố gắng tiền phẫu và hậu phẫu cho anh 1 cách "êm ái" nhất. Yên tâm vì em đã "bao thầu" lục phủ ngũ tạng=>tàn thân của anh em cũng sẽ "giữ gìn" cho, yên tâm!!!

:icon1::icon1::icon1:Bà con ơi, bây giờ xoicuc có món mới nè, ngoài "Phá lấu" của "bịnh(nạn) nhân" ra quán xoicuc sẽ giới thiệu thêm món "xí quách" nữa, bà con cứ "tự nhiên" nhai, chặt, xé, gặm... thoải mái, có gì chủ quán xoicuc sẽ...không chịu trách nhiệm!!!:36::36::36:




Cám ơn Xoicucnong nhé. Dạo này bạn là nhà bếp nấu ăn hay sao đây ? Định mở nhà hàng không đây ? Ngoài "Xí Quách" mới ra lò, ngoài ra còn những món nào khác không ? Giới thiệu cho bà con với.... :3::42::beer::92:

xoicucnong
11-06-2008, 11:49 AM
Cám ơn Xoicucnong nhé. Dạo này bạn là nhà bếp nấu ăn hay sao đây ? Định mở nhà hàng không đây ? Ngoài "Xí Quách" mới ra lò, ngoài ra còn những món nào khác không ? Giới thiệu cho bà con với.... :3::42::beer::92:

anh iu ơi, ko thấy nick em sao"xoicucnong" em là nguyên là "nhà hàng" xoicuc rồi à bây h bị cạnh tranh(chị xoigaclanh:14:) bởi vậy thấy ko khả quan, đành phải đổi món, bán thêm xí quach, phá lấu với...cháo(tự hỉu)...!!!:71::71::71:

Mong bà con cô bác ủng hộ em, em đang tìm kiếm "gia vị" cho bữa tiệc anh Giuse Hiền đây!!! Có bác nào "ngại thị ngùng" ko dám mần ăn anh Hiền thì em út đây xin "thay mặt" mần dùm!!!:love:

giusehien
11-06-2008, 12:27 PM
anh iu ơi, ko thấy nick em sao"xoicucnong" em là nguyên là "nhà hàng" xoicuc rồi à bây h bị cạnh tranh(chị xoigaclanh:14:) bởi vậy thấy ko khả quan, đành phải đổi món, bán thêm xí quach, phá lấu với...cháo(tự hỉu)...!!!:71::71::71:

Mong bà con cô bác ủng hộ em, em đang tìm kiếm "gia vị" cho bữa tiệc anh Giuse Hiền đây!!! Có bác nào "ngại thị ngùng" ko dám mần ăn anh Hiền thì em út đây xin "thay mặt" mần dùm!!!:love:



cám ơn nhé xoicucnong, nhưng mà chia phần cho mọi người với nhé. vì " Chớ tham của người" mà. Hơn nữa, xoicucnong muốn gia vị gì thì đi ra chợ mua thử xem sao ? hay hỏi người bán hàng thử xem gia vị nào là hợp ý ngon nhất để nấu.:beer::118:

xoicucnong
12-06-2008, 01:21 PM
ối trời ơi, gia vị mua để "làm thịt" anh HIền chắc toàn là "cao lương mĩ vị" ko quá, chịu sao nổi!!! Bà con làm ơn "phù giúp" em út với nhé!!!

trinhhoaian
12-06-2008, 07:01 PM
ối trời ơi, gia vị mua để "làm thịt" anh HIền chắc toàn là "cao lương mĩ vị" ko quá, chịu sao nổi!!! Bà con làm ơn "phù giúp" em út với nhé!!!

XCN ơi! THA vào Diễn Đàn TCVN đã được biết "Quí danh Xoicucnong" bây giờ lại biết thêm "Xoicuclanh" chắc vài hôm nữa có thêm "Xoicucdẻo" hoặc "Xoicucthom"... nói thực ra XCN có cái tên thật "Đắt hàng" XCN có bán không ? có người muốn mua đó ...!!!!!!! THA chỉ giới thiệu thôi.. ăn hoa hồng !!!! hi hi hi hi........

giusehien
12-06-2008, 08:04 PM
ối trời ơi, gia vị mua để "làm thịt" anh HIền chắc toàn là "cao lương mĩ vị" ko quá, chịu sao nổi!!! Bà con làm ơn "phù giúp" em út với nhé!!!

Đâu cần gia vị đạc biệt đâu Xoicucong! chỉ miệng sao bà con ăn ngon miệng là được rồi. :111::39::4::77:

xoicucnong
13-06-2008, 12:07 AM
XCN ơi! THA vào Diễn Đàn TCVN đã được biết "Quí danh Xoicucnong" bây giờ lại biết thêm "Xoicuclanh" chắc vài hôm nữa có thêm "Xoicucdẻo" hoặc "Xoicucthom"... nói thực ra XCN có cái tên thật "Đắt hàng" XCN có bán không ? có người muốn mua đó ...!!!!!!! THA chỉ giới thiệu thôi.. ăn hoa hồng !!!! hi hi hi hi........

Chịu nổi hông trời,:khongnghe::khongnghe::khongnghe: thời đại này tự nhiên ko ăn Bittết hay Vịt quay gì đi, tự nhiên bà con đổ xô đi bán xôi là sao hả. Xoicuc nhà em là gia truyền, nên có hương vị rất đặc biệt, còn xôi bán dạo ăn KHÔNG "đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẫm" bị tiêu chảy cấp ai chịu trách nhiệm hẻ??? :71::71::71:

Thời gian này vì bị quá nhiều sự cạnh tranh(xoigaclanh, xoicuc_lanh, xoibap, xoithapcam...)nên em út đây đang ế, phiền anh An "mai mối" dùm, có gì em gửi anh "hoa hồng trắng" hen!!! :21::21::21::21::21::21::21:

trinhhoaian
13-06-2008, 06:42 AM
Quả thật Xoi khong biết từ đâu ra mà nhiều quá..THA cũng không biết nên chọn Xoi nào ? trong tương lai chắc có nhiều thay đổi trong diễn đàn.. HTT cũng đang có phong trào đắt hàng.. nhưng không bằng xôi.. nhưng dù sao... Xoicucnong vẫn ngon hơn và không bị tào tháo đuổi..THA quảng cáo dùm đó...hi hi i.......

giusehien
13-06-2008, 12:25 PM
Quả thật Xoi khong biết từ đâu ra mà nhiều quá..THA cũng không biết nên chọn Xoi nào ? trong tương lai chắc có nhiều thay đổi trong diễn đàn.. HTT cũng đang có phong trào đắt hàng.. nhưng không bằng xôi.. nhưng dù sao... Xoicucnong vẫn ngon hơn và không bị tào tháo đuổi..THA quảng cáo dùm đó...hi hi i.......

Dạo này không bán xôi nữa hay sao ? hay là Xôi đát quá người ta không mua đây? Không bán xôi, zậy chứ bán gì bây giờ? Heo quay, gà quay... hay thịt cầy 7 món đây ? :read::102::111::guitar::77:

giusehien
13-06-2008, 12:27 PM
Còn cái gì thì quảng cáo hết luôn đi để người ta mua luôn một lần...:read::guitar::77:

trinhhoaian
13-06-2008, 03:08 PM
Bên này ..Âu Châu... không có bán thịt cầy đâu.. đụng tới cầy là .. tù đó..!!! hỏi HHT thì biết .. Âu Châu đờn ông chúng ta có ba thứ kỵ.. là: Đờn Bà.. Con Nít.. Con Thú vật ... tỷ như ở Ý Đại Lợi .. có nhà hàng Tầu bán Tôm còn sống .. để cho khách lựa, sau đó được đem đi sào nấu .. có người báo với nhóm bảo vệ thú vật.. họ đến và tuyên bố không được làm đau đớn con Tôm như thế... và bị phạt 800 Euro .. và không được phép làm món đó, nếu Tôm còn sống .. cho nên GSH có muốn mua hay bán cái gì cũng được, ngoài Thịt Cầy ...

giusehien
13-06-2008, 09:21 PM
Bên này ..Âu Châu... không có bán thịt cầy đâu.. đụng tới cầy là .. tù đó..!!! hỏi HHT thì biết .. Âu Châu đờn ông chúng ta có ba thứ kỵ.. là: Đờn Bà.. Con Nít.. Con Thú vật ... tỷ như ở Ý Đại Lợi .. có nhà hàng Tầu bán Tôm còn sống .. để cho khách lựa, sau đó được đem đi sào nấu .. có người báo với nhóm bảo vệ thú vật.. họ đến và tuyên bố không được làm đau đớn con Tôm như thế... và bị phạt 800 Euro .. và không được phép làm món đó, nếu Tôm còn sống .. cho nên GSH có muốn mua hay bán cái gì cũng được, ngoài Thịt Cầy ...

Hoàn toàn đồng ý với bạn THA ! Đâu có khác bên Hoa Kỳ.Đụng đến súc vật là tù đó và nộp tiền phạt có thể lên đến $ 1000 sau đó ra tòa để nghe phán quyết của tòa có thể ở tù 5 năm hay không được đi ra ngoài thành phố mà mình cư ngụ bao nhiêu ngày hay năm đó. Hơn nữa, nếu vi phạm thì họ cũng có thể cấm không nuôi súc vật luôn.... Cho nên ở Mỹ đôi lúc cũng thèm cầy tơ 7 món, nhưng cuối cùng đành ngậm nuốt đắng cay vì không có ăn.:10::khongnghe::71:
P.S: THA ở Âu châu ở pháp, đức, hay ở đâu vậy

xoicucnong
13-06-2008, 10:44 PM
Hoàn toàn đồng ý với bạn THA ! Đâu có khác bên Hoa Kỳ.Đụng đến súc vật là tù đó và nộp tiền phạt có thể lên đến $ 1000 sau đó ra tòa để nghe phán quyết của tòa có thể ở tù 5 năm hay không được đi ra ngoài thành phố mà mình cư ngụ bao nhiêu ngày hay năm đó. Hơn nữa, nếu vi phạm thì họ cũng có thể cấm không nuôi súc vật luôn.... Cho nên ở Mỹ đôi lúc cũng thèm cầy tơ 7 món, nhưng cuối cùng đành ngậm nuốt đắng cay vì không có ăn.:10::khongnghe::71:
P.S: THA ở Âu châu ở pháp, đức, hay ở đâu vậy


Bên này ..Âu Châu... không có bán thịt cầy đâu.. đụng tới cầy là .. tù đó..!!! hỏi HHT thì biết .. Âu Châu đờn ông chúng ta có ba thứ kỵ.. là: Đờn Bà.. Con Nít.. Con Thú vật ... tỷ như ở Ý Đại Lợi .. có nhà hàng Tầu bán Tôm còn sống .. để cho khách lựa, sau đó được đem đi sào nấu .. có người báo với nhóm bảo vệ thú vật.. họ đến và tuyên bố không được làm đau đớn con Tôm như thế... và bị phạt 800 Euro .. và không được phép làm món đó, nếu Tôm còn sống .. cho nên GSH có muốn mua hay bán cái gì cũng được, ngoài Thịt Cầy ...

Ủa, chả nhẽ mấy anh ở bên nước ngoài hết hả, hic!!! Vậy sao ăn xoicucnong dc đây!!! Thôi, khi nào về VN tới Tp HCM em út xin tình nguyện dẫn các ông anh đi ăn cầy tơ 7 món!!! Em út và "chúa ghiền" món này, trời ạ nhắc chỉ thêm thèm thôi

TB: Yêu cầu BQT cứu em khỏi tình trạng bị cạnh tranh "bất hợp pháp" kiểu này huuuuuuuuuuu... :77::77::77:

giusehien
13-06-2008, 11:09 PM
Ủa, chả nhẽ mấy anh ở bên nước ngoài hết hả, hic!!! Vậy sao ăn xoicucnong dc đây!!! Thôi, khi nào về VN tới Tp HCM em út xin tình nguyện dẫn các ông anh đi ăn cầy tơ 7 món!!! Em út và "chúa ghiền" món này, trời ạ nhắc chỉ thêm thèm thôi

TB: Yêu cầu BQT cứu em khỏi tình trạng bị cạnh tranh "bất hợp pháp" kiểu này huuuuuuuuuuu... :77::77::77:

Ai cạnh tranh ai đây ? mình không muốn cạnh tranh đâu nhé:39::77:

trinhhoaian
14-06-2008, 03:47 AM
Ủa, chả nhẽ mấy anh ở bên nước ngoài hết hả, hic!!! Vậy sao ăn xoicucnong dc đây!!! Thôi, khi nào về VN tới Tp HCM em út xin tình nguyện dẫn các ông anh đi ăn cầy tơ 7 món!!! Em út và "chúa ghiền" món này, trời ạ nhắc chỉ thêm thèm thôi

TB: Yêu cầu BQT cứu em khỏi tình trạng bị cạnh tranh "bất hợp pháp" kiểu này huuuuuuuuuuu... :77::77::77:

THA ở Đức.. cho nên mới thèm món thịt cầy... còn các món Xôi cũng vậy Đức không có ai bán.. nếu kỳ này về VN chắc chắn phải kiếm Xoicucnong rồi.. vừa được ân xôi, lại còn được dẫn đi ăn cầy 7 món nữa.. dzui ghê...

xoicucnong
14-06-2008, 03:26 PM
Ai cạnh tranh ai đây ? mình không muốn cạnh tranh đâu nhé:39::77:
Em đâu có dám nói anh, ý em là hiện nay trong forum đang "bùng nổ chiến dịch" bán xôi nào ầ xoibap, xoithap cam, xoicuc_lanh, xoigaclanh, xoithapcam, xoithit...đủ thứ xôi nên xoicuc của em đang ế khủng khiếp, bởi vậy mới cầu cứu BQT đó!!!:dog::dog::dog:


THA ở Đức.. cho nên mới thèm món thịt cầy... còn các món Xôi cũng vậy Đức không có ai bán.. nếu kỳ này về VN chắc chắn phải kiếm Xoicucnong rồi.. vừa được ân xôi, lại còn được dẫn đi ăn cầy 7 món nữa.. dzui ghê...
Anh cứ yên tâm, cầy tơ là món khoái khẩu của em, hiiiiiii. Không biết trong diễn đàn có ACE nào mê thịt cầy ko ta...???

josviet
14-06-2008, 04:52 PM
Anh cứ yên tâm, cầy tơ là món khoái khẩu của em, hiiiiiii. Không biết trong diễn đàn có ACE nào mê thịt cầy ko ta...???
Dạ có em đây anh xoicuc, em rất rất mê thịt cầy... thèmwá :38:

xoicucnong
14-06-2008, 11:37 PM
kekeke, mấy ngày qua box này của chị Trắng thành 1 nhà hàng..thịt chó òi!!! kekeekek hy vọng sẽ có 1 bữa office...thịt cho kekekeke!!! Mấy AC admin, super mod, mod có ai thích thịt cầy như anh Jos ko ạ???

giusehien
15-06-2008, 02:39 AM
kekeke, mấy ngày qua bõ này của chị Trắng thành 1 nhà hàng..thịt chó òi!!! kekeekek hy vọng sẽ có 1 bữa office...thịt cho kekekeke!!! Mấy AC admin, super mod, mod có ai thích thịt cầy như anh Jos ko ạ???

Oh nói đến thịt cầy là ngon rồi, thèm nước miếng nè. Nếu có gì thì cho em xin một đùi nhé.:read::laughs::111::77::77::77:

trinhhoaian
15-06-2008, 03:43 AM
HHT ơi!! THA yêu cầu HHT mở trang "Dậy nấu ăn" đi.. vì THA nhận xét , nhóm đàn ông tham gia nhiều ghê lắm.. tỷ như Xôi .. bây giờ đủ loại xôi.. còn thịt cầy thì chỉ có bảy món.. HHT có ý kiến gì không ?? có ai ủng hộ HHT mở trang "Dậy nấu ăn"...không ?

HoaHongTrang
15-06-2008, 04:48 AM
chào mọi người,

josviet, rồi cũng sẽ bị phỏng vấn :118:
xoicucnong đừng lo, hht rất thích ăn xôi cúc đây cho nên đừng sợ bị ế hen . hht rất thèm món ăn VN
giusehien, xin lỗi mấy lần gửi offline đến hht mà chưa lần nào gặp để trò chuyện :3:
THA, về việc mở 1 room thì dễ dàng như mà chủ yếu của diễn đàn là về Tôn giáo cho nên hht nghĩ việc mở room là không thích hợp đấy . Nếu mọi người muốn chia sẽ các món ăn thì vào đây cũng được mà . Mà cách hay nhất là làm một room nhỏ trong room này, nếu tất cả đều ok thì hht sẽ nhờ BKT làm, mọi người nghĩ sao thì cho ý kiến .

Ỡ bên châu âu như THA viết thì đúng đấy, đàn ông con trai mà thử quýnh vợ đi, tòa án bắt gặp vợ phải đứng cách xa mấy mét :71: Còn về các món ăn, mọi người có biết món ăn nào ở nước nào mà người Đức sợ nhất không ? đó là Việt Nam. ( THA nếu muốn coi lại thì vào Pro7, vào chỗ Galileo chương trình vào ngày 4-6-2008)

Tóm lại mỗi nước có một phong tục tập quán và những luật lệ riêng của họ . Còn về các món ăn thì ở Mỹ, Úc, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Anh, Ý, Luxembourg, Hòa Lan,v.v.... đều có các món đặc trưng mà hht rất thích :5:

HoaHongTrang
15-06-2008, 04:54 AM
Bà chị hht có biết admin ThanhcaVN là ai hông, sao nick này thoắt ẩn thoắt hiện zậy cà????????:106: Đề nghị mật vụ hht vào cuộc điều tra để làm sáng tỏ nghen! Còn phải đưa lên sân khấu ra mắt mọi người nữa chứ. he he :guitar:

mỗi diễn đàn khi vừa tạo ra, thường các admin đều làm 1 nick có tên của chính diễn đàn và là root admin ( có thể hiểu là Superadmin ) quyền hạn cao hơn admin. Và chỉ có nick đó có quyền kiễm soát và quản lí admin. tuy nhiên khi các admin làm nick đó cũng chỉ là dùng chung khi cần việc gì đó làm mà admin không thể làm được. Cho nên không thể nào xác định nick tên diễn đàn đó là của ai vì đều là chung cả. Các admin đều biết password của nick đó.Còn ai sử dụng thường xuyên hay làm gì thì tùy cả :3:

Đó chỉ là suy nghĩ, kinh nghiệm vbb để hht giải thích đến josviet. :secret:
josviet cứ nghĩ mỗi diễn đàn đều có một đặc điểm riêng biệt nha !

trinhhoaian
15-06-2008, 08:14 AM
chào mọi người,

josviet, rồi cũng sẽ bị phỏng vấn :118:
xoicucnong đừng lo, hht rất thích ăn xôi cúc đây cho nên đừng sợ bị ế hen . hht rất thèm món ăn VN
giusehien, xin lỗi mấy lần gửi offline đến hht mà chưa lần nào gặp để trò chuyện :3:
THA, về việc mở 1 room thì dễ dàng như mà chủ yếu của diễn đàn là về Tôn giáo cho nên hht nghĩ việc mở room là không thích hợp đấy . Nếu mọi người muốn chia sẽ các món ăn thì vào đây cũng được mà . Mà cách hay nhất là làm một room nhỏ trong room này, nếu tất cả đều ok thì hht sẽ nhờ BKT làm, mọi người nghĩ sao thì cho ý kiến .

Ỡ bên châu âu như THA viết thì đúng đấy, đàn ông con trai mà thử quýnh vợ đi, tòa án bắt gặp vợ phải đứng cách xa mấy mét :71: Còn về các món ăn, mọi người có biết món ăn nào ở nước nào mà người Đức sợ nhất không ? đó là Việt Nam. ( THA nếu muốn coi lại thì vào Pro7, vào chỗ Galileo chương trình vào ngày 4-6-2008)

Tóm lại mỗi nước có một phong tục tập quán và những luật lệ riêng của họ . Còn về các món ăn thì ở Mỹ, Úc, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Anh, Ý, Luxembourg, Hòa Lan,v.v.... đều có các món đặc trưng mà hht rất thích :5:

HHT nói đúng.. Âu Châu là như vậy .. nhưng nơi THA ở họ rất thích ăn các món ăn VN ...
THA nơi đây cũng được Ông Chủ Tịch Xã cho bán hội chợ với các món ăn VN.. THA năm nào cũng bán Hội Chợ vào mùa hè ... chỉ nơi THA ở thôi... nếu có dip vào ngày 18 tháng 7 năm 2008 , THA bán Hội Chợ tại Konz . 4 ngày...THA mời HHT về đây chơi.. có nhà ở đàng hoàng, Nhà THA rộng lắm...

HoaHongTrang
15-06-2008, 02:20 PM
HHT nói đúng.. Âu Châu là như vậy .. nhưng nơi THA ở họ rất thích ăn các món ăn VN ...
THA nơi đây cũng được Ông Chủ Tịch Xã cho bán hội chợ với các món ăn VN.. THA năm nào cũng bán Hội Chợ vào mùa hè ... chỉ nơi THA ở thôi... nếu có dip vào ngày 18 tháng 7 năm 2008 , THA bán Hội Chợ tại Konz . 4 ngày...THA mời HHT về đây chơi.. có nhà ở đàng hoàng, Nhà THA rộng lắm...
vậy là THA kiếm lời được nhiều hen :1: khi nào bán hội chợ cần người giúp nhớ gọi HHT nhé ! (nếu sẵn lúc đó hht có thời gian :105: )

Ở gần chỗ HHT mỗi năm vào tháng 5 có Đại hội Công giáo do người Việt tổ chức và tụ họp cũng rất nhiều. Có năm hht phụ 1 cô chú chỉ bán phở,cơm tấm thôi mà thu vào thì khỏi nói rồi. Vậy THA thường làm món gì ?

hht có số có bạn bè không ăn món VN được, hht đưa trái me hay nhãn, sữa đậu nành ........mà hổng ăn được trong khi đó THA cũng biết đồ VN bán rất mắc. Có hôm hht mua đồ ăn trưa ở 1 tiệm Restaurant VN, bạn ấy vừa ngửi thấy mùi là la lên. Vậy mà khi hht dẫn đi ăn ở 1 tiệm Mongola thì lại ăn được :3:

Nhà THA rộng lắm ạ, tiếc là tháng 7 và tháng 9 hht không rảnh đấy. hht rất cám ơn nhã ý của THA, nếu có dịp khác hht sẽ đến chơi nhà THA. THA cho hht hỏi ỡ chỗ THA có trường đại học lớn nào về ngành Informatik hông ?

trinhhoaian
15-06-2008, 03:44 PM
vậy là THA kiếm lời được nhiều hen :1: khi nào bán hội chợ cần người giúp nhớ gọi HHT nhé ! (nếu sẵn lúc đó hht có thời gian :105: )

Ở gần chỗ HHT mỗi năm vào tháng 5 có Đại hội Công giáo do người Việt tổ chức và tụ họp cũng rất nhiều. Có năm hht phụ 1 cô chú chỉ bán phở,cơm tấm thôi mà thu vào thì khỏi nói rồi. Vậy THA thường làm món gì ?

hht có số có bạn bè không ăn món VN được, hht đưa trái me hay nhãn, sữa đậu nành ........mà hổng ăn được trong khi đó THA cũng biết đồ VN bán rất mắc. Có hôm hht mua đồ ăn trưa ở 1 tiệm Restaurant VN, bạn ấy vừa ngửi thấy mùi là la lên. Vậy mà khi hht dẫn đi ăn ở 1 tiệm Mongola thì lại ăn được :3:

Nhà THA rộng lắm ạ, tiếc là tháng 7 và tháng 9 hht không rảnh đấy. hht rất cám ơn nhã ý của THA, nếu có dịp khác hht sẽ đến chơi nhà THA. THA cho hht hỏi ỡ chỗ THA có trường đại học lớn nào về ngành Informatik hông ?
Nói đúng ra thì THA nhờ bán vào mấy ngày hội chợ ở đây kiếm tiền giúp đỡ Gia Đình VN vậy thôi.. chứ nếu bán rong như mấy người trong hội chợ thì giầu to rồi.. THA chỉ bán cơm chiên mì xào, chả giò, wantan, thịt heo viên tẩm bột chiên bơ, cơm cà ry, cơm thập cẩm, v..v..,Riêng người VN nơi THA ở thì rất thích đi ăn nhà hàng tàu, VN, còn các món Me..nhãn, xoài, sầu riêng, chôm chôm..thì ở đây không ai chê hết..nhưng Nhà THA ở rộng lắm, vì Gia Đình THA có tất cả là 7 người.. có vườn rộng khoảng 500m², cuối tuần bạn bè hay đến chơi, mùa hè cũng như mùa đông.. lúc nào cũng có khoảng 10 đến 30 người.. vì chung quanh là hãng xưởng, khu chợ mới.. cho nên tha hồ la hét.. không ai phiền hà .. còn trương Đại Học về ngành Informatik không có.. chỉ có vùng Saarbruecken, cách nơi THA ở 80 cây số.. còn nơi THA gần những nước Âu Châu này..Cách Luxemburg 12 cây số, cách Hoà Lan , Bỉ quốc 200 cây số, cách Pháp Quốc 90 cây số, nếu có dịp ghé thăm , THA sẽ dẫn cho đi xem thành phố 2000 năm.. nơi đây và đi Âu Châu này chơi ..

HoaHongTrang
16-06-2008, 01:45 PM
Nói đúng ra thì THA nhờ bán vào mấy ngày hội chợ ở đây kiếm tiền giúp đỡ Gia Đình VN vậy thôi.. chứ nếu bán rong như mấy người trong hội chợ thì giầu to rồi.. THA chỉ bán cơm chiên mì xào, chả giò, wantan, thịt heo viên tẩm bột chiên bơ, cơm cà ry, cơm thập cẩm, v..v..,Riêng người VN nơi THA ở thì rất thích đi ăn nhà hàng tàu, VN, còn các món Me..nhãn, xoài, sầu riêng, chôm chôm..thì ở đây không ai chê hết..nhưng Nhà THA ở rộng lắm, vì Gia Đình THA có tất cả là 7 người.. có vườn rộng khoảng 500m², cuối tuần bạn bè hay đến chơi, mùa hè cũng như mùa đông.. lúc nào cũng có khoảng 10 đến 30 người.. vì chung quanh là hãng xưởng, khu chợ mới.. cho nên tha hồ la hét.. không ai phiền hà .. còn trương Đại Học về ngành Informatik không có.. chỉ có vùng Saarbruecken, cách nơi THA ở 80 cây số.. còn nơi THA gần những nước Âu Châu này..Cách Luxemburg 12 cây số, cách Hoà Lan , Bỉ quốc 200 cây số, cách Pháp Quốc 90 cây số, nếu có dịp ghé thăm , THA sẽ dẫn cho đi xem thành phố 2000 năm.. nơi đây và đi Âu Châu này chơi ..

vậy thì thích quá rồi, hht lại ở vùng hessen. Ở Saarland thì hht chỉ đi dự tiệc mấy lần thôi .
Vườn của THA có trồng rau cải hành ngò, v.v.. hay không ? hht thấy bên đây mà trồng rau cũng kiếm được chút ít đó :92:

trinhhoaian
16-06-2008, 09:23 PM
vậy thì thích quá rồi, hht lại ở vùng hessen. Ở Saarland thì hht chỉ đi dự tiệc mấy lần thôi .
Vườn của THA có trồng rau cải hành ngò, v.v.. hay không ? hht thấy bên đây mà trồng rau cũng kiếm được chút ít đó :92:

Vườn của THA rất rộng ,, nhưng THA không có thời gian để trồng rau cải, mí lại ở đây người ta trồng nhiều lắm.. lại rẻ nữa.. nên THA chẳng trồng rau làm gì .. THA làm bãi đậu xe.. 4 chiếc xe con .. 2 xe Imbißanhänger, 1 xe imbiß lớn.. và 1 Anhänger 1/2 tấn.. mí lại THA hay sinh hoạt chung với giới trẻ, cần bãi rộng rãi để cho xe đậu .. trước kia Xưng tội lần đầu của mấy cháu .. vườn nhà THA đãi được 150 khách .. vui lắm.. khách mời thì khoảng 80 .. nhưng khi đi dự thì hơn 150 người .. vì Bạn bè của THA cùng với những Cộng Đoàn Công Giáo đến tham dự .. họ nói " Ai chớ!!! Anh An thì không mời tụi tôi cũng đến" vì THA cảm thấy họ ở xa xôi cho nên chỉ mời những người chung quanh... riêng với THA thì rất vui khi tất cả đến chung vui với Gia Đình THA .. cuộc sống của THA là như vậy .. Hoà đồng với tất cả mọi người..

xoicucnong
16-06-2008, 10:12 PM
Vườn của THA rất rộng ,, nhưng THA không có thời gian để trồng rau cải, mí lại ở đây người ta trồng nhiều lắm.. lại rẻ nữa.. nên THA chẳng trồng rau làm gì .. THA làm bãi đậu xe.. 4 chiếc xe con .. 2 xe Imbißanhänger, 1 xe imbiß lớn.. và 1 Anhänger 1/2 tấn.. mí lại THA hay sinh hoạt chung với giới trẻ, cần bãi rộng rãi để cho xe đậu .. trước kia Xưng tội lần đầu của mấy cháu .. vườn nhà THA đãi được 150 khách .. vui lắm.. khách mời thì khoảng 80 .. nhưng khi đi dự thì hơn 150 người .. vì Bạn bè của THA cùng với những Cộng Đoàn Công Giáo đến tham dự .. họ nói " Ai chớ!!! Anh An thì không mời tụi tôi cũng đến" vì THA cảm thấy họ ở xa xôi cho nên chỉ mời những người chung quanh... riêng với THA thì rất vui khi tất cả đến chung vui với Gia Đình THA .. cuộc sống của THA là như vậy .. Hoà đồng với tất cả mọi người..

Ước gì đc 1 lần cháu dc tới thăm gia đình chú, nghe chú kể mà cháu thèm quá à...!!!:10::beer::beer::10::10:

trinhhoaian
16-06-2008, 11:51 PM
Ước gì đc 1 lần cháu dc tới thăm gia đình chú, nghe chú kể mà cháu thèm quá à...!!!:10::beer::beer::10::10:

Chú cũng muốn cho cháu biết được cuộc sống nơi đây.. bên này cuộc sống khô cằn lắm.. hễ con cái 18 tuổi hầu như 90% là sống tự do, không cần đến Gia Đình.. cho nên hễ về già, phần đa là họ vào dưỡng lão, chú kể cho cháu nghe một người VN cũng cho Mẹ vào Dưỡng Lão.. vì hai vợ chồng đều đi làm.. con cái gửi cho vườn trẻ .. tối đón về.. Một hôm anh ta đến thăm Mẹ... Mẹ nói.."con ơi! Mẹ đói.Mẹ khát ." Anh ta liền gọi nhân viên làm việc và hỏi.. "Sao chị để Mẹ tôi đói.Mẹ tôi khát".. cô nhân viên làm việc nói.. " tiêu chuẩn của Bà ta là như vậy chúng tôi không thể làm hơn .." Anh ta nói.. " Tôi trả tiền sòng phẳng mà.." "dạ.! tôi biết thế.. nhưng nếu Bà ta ăn nhiều quá hoặc uống nhiều quá ..đái ỉa nhiều, chúng tôi không thể dọn được.. nếu anh cảm thấy không hài lòng , thì anh mang Mẹ anh về đi, chúng tôi còn phải lo cho nhiều người khác.. Mẹ anh anh lo chưa được.. nói chi chúng tôi".. và cô ta bỏ đi. vậy mà anh ta đành đoạn để bà cụ sống trong viện dưỡng lão.. không một người dể tâm sự (vì ngôn ngữ bất đồng).. và không dám thăm cụ thường xuyên .. vì mỗi lần đến thăm cụ là cụ phàn nàn .. "Con ơi!! Mẹ đói quá.. "

HoaHongTrang
17-06-2008, 01:20 AM
xoicucnong, đừng bao giờ nghĩ cuộc sống ở ngoại quốc là một thiên đường. Đến giờ hht vẫn hối hận khi đi con đường này, vì so với hht ở VN thì sướng hơn nhiều. Nhưng nếu hỏi lại hht thì hht vẫn chọn con đường này. hht vẫn tin mình sẽ đủ sức làm được tất cả. Điều hht chỉ sợ là sức khỏe mình không có mà ngã gục thôi đây :5:

HoaHongTrang
17-06-2008, 01:33 AM
Chú THA, thật sự hht cũng bất ngờ khi biết THA cũng đã lớn tuổi mà vẫn vui tính. Còn về cuộc sống người già, những người con nào sinh ra và lớn lên ở VN thì không bao giờ làm thế ạ.
Thú thật với THA, nhiều lúc hht nghĩ đời sống tuổi trẻ cũng có những cái đúng của họ. Như THA nghĩ, khi con cái mình sinh ra và lớn lên tại nước ngoài thì việc chọn bạn trai, bạn gái là người nước ngoài thì gia đình không đồng ý ? Ngay cả hht sinh ra và lớn lên ở VN, hht nghĩ nếu có bạn trai cũng sẽ là người nước ngoài. Thật hht thích tiếp xúc với bạn bè người nước ngoài hơn vì rất thẳng thắn. Ví dụ như đi ăn, hôm nay bạn ấy bảo sẽ trả tiền, hht bảo Nein ( không) tức thì bạn ấy nghĩ mạnh ai nấy trả chứ không để hht trả. Hôm nào hht ja ( có) là bạn ấy trả tiền. Bên Vn mình thì lại khác, khi đi ăn với phụ nữ thì nam giới trả tiền. hht thường nghe nói, đối với phụ nữ VN chỉ cần theo đuổi 1 lần là họ trong tay mình, với phụ nữ Tây thì mỗi ngày phải tìm cách theo đuổi và giữ họ.
hht nghĩ nếu mình là người Việt, phải tìm cách tiếp thu cái hay cái tốt ở VN mà dạy con cái cũng như cái hay và tốt ở nước ngoài. Phải biết kết hợp làm sao cho hài hòa và dạy con thật tốt :92: thú thật việc này hht chưa có kinh nghiệm vì chưa có con cái gì :106:hht chỉ thấy 1 số gia đình người Việt dạy con cái như thế nhưng rất là khó khăn :39:

thật sự có nhiều điều suy nghĩ khi kết hợp hai lối sống Việt-Tây :read:

trinhhoaian
17-06-2008, 05:17 AM
Chú THA, thật sự hht cũng bất ngờ khi biết THA cũng đã lớn tuổi mà vẫn vui tính. Còn về cuộc sống người già, những người con nào sinh ra và lớn lên ở VN thì không bao giờ làm thế ạ.
thật sự có nhiều điều suy nghĩ khi kết hợp hai lối sống Việt-Tây :read:

Thú thật với HHT .. THA đây rất buồn vì con cái.. mặc dầu chúng vẫn nghe lời Cha mẹ .. với tuổi trưởng thành .. chúng không bao giờ dám cãi lại hay nói đièu gì nặng lời cả.. nhưng có điều cháu gái lớn ,.. nếu HHT nhìn thấy cũng thích luôn vậy đó .. vậy mà lại quen một anh chàng Balan (Polen)..có khuyên cách mấy cũng không được.. Cha mẹ đành phải chấp nhận.. biết bao nhiêu chàng trai VN theo.. Địa vị của cháu cũng đâu có nhỏ.. Quản lý một tiệm giầy Deichmann Bitburg .. riêng bạn trai của cháu thì chưa có nghề nghiệp gì cả. Đã vậy còn làm biếng.. ngồi máy Vi tính suốt ngày.. cháu nó đi làm về còn phải nấu ăn đi chợ.. thương cho nó lắm .. nhưng khi nó đã thương thì đành chấp nhận thôi..(nếu HHT thích thì cho THA biết địa chỉ Email .. THA gởi hình cho xem)..

HoaHongTrang
17-06-2008, 03:22 PM
Thú thật với HHT .. THA đây rất buồn vì con cái.. mặc dầu chúng vẫn nghe lời Cha mẹ .. với tuổi trưởng thành .. chúng không bao giờ dám cãi lại hay nói đièu gì nặng lời cả.. nhưng có điều cháu gái lớn ,.. nếu HHT nhìn thấy cũng thích luôn vậy đó .. vậy mà lại quen một anh chàng Balan (Polen)..có khuyên cách mấy cũng không được.. Cha mẹ đành phải chấp nhận.. biết bao nhiêu chàng trai VN theo.. Địa vị của cháu cũng đâu có nhỏ.. Quản lý một tiệm giầy Deichmann Bitburg .. riêng bạn trai của cháu thì chưa có nghề nghiệp gì cả. Đã vậy còn làm biếng.. ngồi máy Vi tính suốt ngày.. cháu nó đi làm về còn phải nấu ăn đi chợ.. thương cho nó lắm .. nhưng khi nó đã thương thì đành chấp nhận thôi..(nếu HHT thích thì cho THA biết địa chỉ Email .. THA gởi hình cho xem)..
rất cám ơn THA nhiều ! hht sẽ PM để THA biết nha nhưng THA không cần phải gửi hình ạ. Rồi cũng có dịp gặp mặt mà.
Con của THA giỏi thật, thôi thì miễn sao con hạnh phúc là cha mẹ vui :3:

trinhhoaian
17-06-2008, 06:43 PM
Cái niềm vui của Cha Mẹ là nhờ tiếng khen hay chê của thiên hạ .. nếu hay thì học hỏi theo.. nếu dở thì nên sửa đổi .. đó là niềm hạnh phúc của Cha mẹ ..

Van_Lung
17-06-2008, 07:30 PM
Van_Lung là chiên thành viên mới nên chưa biết chủ đề và ý nghĩa của cuộc phóng vẩn này là ji ! Mọi người co thể giải thích cho V_L biết được không ?

BMK
18-06-2008, 08:14 AM
Van_Lung là chiên thành viên mới nên chưa biết chủ đề và ý nghĩa của cuộc phóng vẩn này là ji ! Mọi người co thể giải thích cho V_L biết được không ?

Đây là nơi để mọi người vui vẻ, cùng "giải phẫu" những người được đưa lên phỏng vấn, bạn thích điều tra gì thì cứ việc đăng câu hỏi lên, nhiệm vụ của người bị tra tấn là phải trả lời. :6:

BMK
18-06-2008, 08:25 AM
Chú cũng muốn cho cháu biết được cuộc sống nơi đây.. bên này cuộc sống khô cằn lắm.. hễ con cái 18 tuổi hầu như 90% là sống tự do, không cần đến Gia Đình.. cho nên hễ về già, phần đa là họ vào dưỡng lão, chú kể cho cháu nghe một người VN cũng cho Mẹ vào Dưỡng Lão.. vì hai vợ chồng đều đi làm.. con cái gửi cho vườn trẻ .. tối đón về.. Một hôm anh ta đến thăm Mẹ... Mẹ nói.."con ơi! Mẹ đói.Mẹ khát ." Anh ta liền gọi nhân viên làm việc và hỏi.. "Sao chị để Mẹ tôi đói.Mẹ tôi khát".. cô nhân viên làm việc nói.. " tiêu chuẩn của Bà ta là như vậy chúng tôi không thể làm hơn .." Anh ta nói.. " Tôi trả tiền sòng phẳng mà.." "dạ.! tôi biết thế.. nhưng nếu Bà ta ăn nhiều quá hoặc uống nhiều quá ..đái ỉa nhiều, chúng tôi không thể dọn được.. nếu anh cảm thấy không hài lòng , thì anh mang Mẹ anh về đi, chúng tôi còn phải lo cho nhiều người khác.. Mẹ anh anh lo chưa được.. nói chi chúng tôi".. và cô ta bỏ đi. vậy mà anh ta đành đoạn để bà cụ sống trong viện dưỡng lão.. không một người dể tâm sự (vì ngôn ngữ bất đồng).. và không dám thăm cụ thường xuyên .. vì mỗi lần đến thăm cụ là cụ phàn nàn .. "Con ơi!! Mẹ đói quá.. "

Lối sống Phương Tây đúng là thế này. Một số thứ lại trái ngược với phong tục tập quán của VN mình. Có mọi thứ, chỉ có tình cảm là thiếu thốn. Người VN mình lại coi trọng tình cảm, nên rất nhiều người chúng ra không thích kiểu sống Phương Tây.

Van_Lung
18-06-2008, 01:03 PM
Đây là nơi để mọi người vui vẻ, cùng "giải phẫu" những người được đưa lên phỏng vấn, bạn thích điều tra gì thì cứ việc đăng câu hỏi lên, nhiệm vụ của người bị tra tấn là phải trả lời. :6:
Cám ơn BKT nhiều ! vậy thì không biết đợt này sẽ là ai bị phóng vấn đây nhỉ ! Có lẽ là Giusehien vì số phiếu của anh ấy cao nhất !

xoicucnong
18-06-2008, 02:16 PM
xoicucnong, đừng bao giờ nghĩ cuộc sống ở ngoại quốc là một thiên đường. Đến giờ hht vẫn hối hận khi đi con đường này, vì so với hht ở VN thì sướng hơn nhiều. Nhưng nếu hỏi lại hht thì hht vẫn chọn con đường này. hht vẫn tin mình sẽ đủ sức làm được tất cả. Điều hht chỉ sợ là sức khỏe mình không có mà ngã gục thôi đây :5:

Gia đình xoicuc có nhiều người bên nước ngoìa, ai về cũng than "mệt, cực, khổ..." nhưng nói vể lại VN sống thì ko ai chịu cả, thấy chưa nếu nói ra thì ở bên đó vẫn sướng hơn VN đúng ko chị Trắng và chú An. Nhưng dù sao thì Thiên Đàng hay Địa Ngục thì cũng do mình mà thôi, nếu cứ sống đúng lương tâm thì đó là Thiên Đàng rồi đúng ko chị iu!!!:53::53::53:

trinhhoaian
18-06-2008, 08:35 PM
Thực tình thì nơi Tây Phương thì vấn đề vật chất đặt trên hàng đầu.. Cho nên người ta thừong nói " Ăn cơm Tầu , Ở nhà Tây , Lấy vợ Nhật.." Nếu con người hưởng thụ về vật chất thì không bao giờ muốn trở về VN, đi dăm ba bước có xe hơi, đường xá sạch sẽ, không ồn ào , nhà ai nấy ở.. chính những người sống chung quanh mình chết, cũng không biết.. lâu ngày không gặp, hỏi ra thì đi đoong rồi.. có những lúc ở vài năm mới biết người hàng xóm là ai.. trong nhà thì giường nệm đầy đủ.. không tiền thì có xã hội nuôi.. quần áo mùa đông mùa hè , hàng năm xã hội cấp.. nhà đông người xã hội cấp máy giặt quần áo riêng.. nhà mướn xã hội trả.. hỏi như vậy ai muốn về VN .. nhưng về tình người thì không có.. con cái lớn nên từ bỏ cha mẹ.. bà con giòng họ nhiều khi không biết sống chết ra sao? cuộc sống bên này là ai ăn người ấy trả.. chứ không bao như VN ta.. cho nên bên này Chú tổ chức những ngày trọng đại cho các cháu như Rửa tội.. Xưng tội lần dầu.. chịu phép thêm sức.. đều là trên 80 người.. người Đức họ hỏi.. "giòng họ của mày hả" Chú nói .. "giòng họ tao ở VN.. còn đây chỉ là bạn bè thôi." họ hỏi.." vậy chứ ai trả tiền đãi khách" .. Chú nói " Gia Đình tao chịu" .. họ thấy bạn bè chú uống Bia bạo quá, họ nói .."mày chở tao về nhà.. tao lấy cho mày mấy chai rượu mạnh 65 độ cho chúng nó uống " ..chú hỏi .. " tại sao vậy." họ nói.. "tụi nó uống bia dữ quá, chuộc rượu cho nó say thì nó bớt uống, chứ không mày trả tiền nhiều lắm".. chú nói.." người Việt Nam chúng tao không như tụi bay.. ngày hôm nay Gia Đình tao đãi.. ai muốn ăn bao nhiêu thì ăn, ai muốn uống bao nhiêu thì uống, với tiền bạc không thành vấn đề.. cám ơn lòng tốt của mày.." từ đó về sau.. hễ Chú mời họ là họ đến liền . không từ chối.. và họ uống một cách thoải mái.. chứ không e lệ như những lần đầu ..
chính Đám cưới của họ chỉ có nhiều lắm 25 đến 30 người là nó đã sợ rồi.. cũng có những người đãi lớn..vì họ có tiền.. hoặc có địa vị trong xã hội.. .. nhưng nói cho đúng ra như XCN nói.. Thiên Đàng Địa Ngục do tâm của mình ra... Thiên Đàng Địa Ngục ngay trước mặt chúng ta ..

trinhhoaian
18-06-2008, 08:37 PM
Gia đình xoicuc có nhiều người bên nước ngoìa, ai về cũng than "mệt, cực, khổ..." nhưng nói vể lại VN sống thì ko ai chịu cả, thấy chưa nếu nói ra thì ở bên đó vẫn sướng hơn VN đúng ko chị Trắng và chú An. Nhưng dù sao thì Thiên Đàng hay Địa Ngục thì cũng do mình mà thôi, nếu cứ sống đúng lương tâm thì đó là Thiên Đàng rồi đúng ko chị iu!!!:53::53::53:

Thực tình thì nơi Tây Phương thì vấn đề vật chất đặt trên hàng đầu.. Cho nên người ta thừong nói " Ăn cơm Tầu , Ở nhà Tây , Lấy vợ Nhật.." Nếu con người hưởng thụ về vật chất thì không bao giờ muốn trở về VN, đi dăm ba bước có xe hơi, đường xá sạch sẽ, không ồn ào , nhà ai nấy ở.. chính những người sống chung quanh mình chết, cũng không biết.. lâu ngày không gặp, hỏi ra thì đi đoong rồi.. có những lúc ở vài năm mới biết người hàng xóm là ai.. trong nhà thì giường nệm đầy đủ.. không tiền thì có xã hội nuôi.. quần áo mùa đông mùa hè , hàng năm xã hội cấp.. nhà đông người xã hội cấp máy giặt quần áo riêng.. nhà mướn xã hội trả.. hỏi như vậy ai muốn về VN .. nhưng về tình người thì không có.. con cái lớn nên từ bỏ cha mẹ.. bà con giòng họ nhiều khi không biết sống chết ra sao? cuộc sống bên này là ai ăn người ấy trả.. chứ không bao như VN ta.. cho nên bên này Chú tổ chức những ngày trọng đại cho các cháu như Rửa tội.. Xưng tội lần dầu.. chịu phép thêm sức.. đều là trên 80 người.. người Đức họ hỏi.. "giòng họ của mày hả" Chú nói .. "giòng họ tao ở VN.. còn đây chỉ là bạn bè thôi." họ hỏi.." vậy chứ ai trả tiền đãi khách" .. Chú nói " Gia Đình tao chịu" .. họ thấy bạn bè chú uống Bia bạo quá, họ nói .."mày chở tao về nhà.. tao lấy cho mày mấy chai rượu mạnh 65 độ cho chúng nó uống " ..chú hỏi .. " tại sao vậy." họ nói.. "tụi nó uống bia dữ quá, chuộc rượu cho nó say thì nó bớt uống, chứ không mày trả tiền nhiều lắm".. chú nói.." người Việt Nam chúng tao không như tụi bay.. ngày hôm nay Gia Đình tao đãi.. ai muốn ăn bao nhiêu thì ăn, ai muốn uống bao nhiêu thì uống, với tiền bạc không thành vấn đề.. cám ơn lòng tốt của mày.." từ đó về sau.. hễ Chú mời họ là họ đến liền . không từ chối.. và họ uống một cách thoải mái.. chứ không e lệ như những lần đầu .. (và bên này chỉ có hai tiếng " mày và Tao" hiểu theo nghĩa đen. chứ không phân biệt như ở VN ta .)
chính Đám cưới của họ chỉ có nhiều lắm 25 đến 30 người là nó đã sợ rồi.. cũng có những người đãi lớn..vì họ có tiền.. hoặc có địa vị trong xã hội.. .. nhưng nói cho đúng ra như XCN nói.. Thiên Đàng Địa Ngục do tâm của mình ra... Thiên Đàng Địa Ngục ngay trước mặt chúng ta ..

xoicucnong
18-06-2008, 11:12 PM
chịu ko nổi lun, người ta nói đất khách quê người mà chú biết sao bây h!!! Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn!!!:53:

trinhhoaian
19-06-2008, 04:41 AM
chịu ko nổi lun, người ta nói đất khách quê người mà chú biết sao bây h!!! Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn!!!:53:


Thật tình chú sau này cũng về Quê hương mình dưỡng già . chứ ở bên này .. giống như bãi tha ma vậy đó . những ngày lễ.. trên đường không một bóng người ..nhà ai nấy ở .. Thành phố các cửa tiệm đóng cửa hết .. chỉ có các nhà hàng mở cửa đón khách làm biếng nấu ăn đi kiếm ăn ..nhất là những ngày lễ lớn như Giáng Sinh.. .. rầm rộ trong những ngày đón Chúa Hài Đồng.. đến ngày lễ thì .. Dự lễ xong .. chúc mừng Giáng Sinh ,, sau đó mạnh ai nấy về.. thành phố lại chìm trong thinh lặng .. Ngày lễ Phục Sinh cũng vậy .. ngày tết thì còn chán hơn nữa .. đón giao thừa.. Đốt pháo đì đùng sau đó .. thành phố lại im lặng ,, lâu lâu có tiếng đì đùng của mấy đứa nhỏ còn mấy viên pháo lẻ lượm được .. đem đốt .. chốn ăn chơi là ở trong những nhà thể thao .. những hội trường của Công Giáo .. hay những hội trường của các đoàn thể khác .. tập trung nơi đó .. ca hát .. nhậu nhẹt.. chứ không vui chơi trên phố hoặc tư gia như ở VN mình .. thôi thì " ta về ta tắm ao ta "" vậy ..

giusehien
19-06-2008, 05:59 AM
Thật tình chú sau này cũng về Quê hương mình dưỡng già . chứ ở bên này .. giống như bãi tha ma vậy đó . những ngày lễ.. trên đường không một bóng người ..nhà ai nấy ở .. Thành phố các cửa tiệm đóng cửa hết .. chỉ có các nhà hàng mở cửa đón khách làm biếng nấu ăn đi kiếm ăn ..nhất là những ngày lễ lớn như Giáng Sinh.. .. rầm rộ trong những ngày đón Chúa Hài Đồng.. đến ngày lễ thì .. Dự lễ xong .. chúc mừng Giáng Sinh ,, sau đó mạnh ai nấy về.. thành phố lại chìm trong thinh lặng .. Ngày lễ Phục Sinh cũng vậy .. ngày tết thì còn chán hơn nữa .. đón giao thừa.. Đốt pháo đì đùng sau đó .. thành phố lại im lặng ,, lâu lâu có tiếng đì đùng của mấy đứa nhỏ còn mấy viên pháo lẻ lượm được .. đem đốt .. chốn ăn chơi là ở trong những nhà thể thao .. những hội trường của Công Giáo .. hay những hội trường của các đoàn thể khác .. tập trung nơi đó .. ca hát .. nhậu nhẹt.. chứ không vui chơi trên phố hoặc tư gia như ở VN mình .. thôi thì " ta về ta tắm ao ta "" vậy ..

Sống ở nước ngoài đa số ai cũng có một quan niệm riêng. :102:Môi trường sống của người Việt hải ngoại là xứ người; ngôn ngữ chính được sử dụng không phải là tiếng Việt mà là tiếng bản xứ, tức một ngoại ngữ: Anh, Pháp, Đức, Nhật, Tiệp, Nga, v.v. Điều khó nhất là học ngoại ngữ vì lý do tuổi tác. Nhìn chung, trình độ ngoại ngữ của họ chỉ đủ để giao tiếp, xem TV, đọc báo. Đối với họ như vậy cũng đủ để tồn tại.Mức hòa nhập của người có tuổi yếu hơn so với người trẻ tuổi. Người có tuổi thích sinh hoạt với người đồng hương hơn là với người bản xứ; nói nôm na là gặp người Việt dễ hạp hơn nhờ đồng ngôn ngữ, đồng văn hóa, đồng cảm nghĩ, đồng cảnh ngộ,... :111::guitar::read::42::39::icon1::77::77::77::77:

Van_Lung
19-06-2008, 12:07 PM
Tuy vậy nhưng có rất nhiều người đang mong ra nước ngoài sống và học tập mà không được đấy ! Đặc biệt là các SV ! Ra nước ngoài du học là một mơ ước lớn nhất của ko ít SV đấy !

trinhhoaian
20-06-2008, 12:07 AM
Tất nhiên là người VN chúng ta có những mơ ước được tham quan ra nước ngoài .. một đất nước bị chiến tranh dầy phá.. nay chiến tranh không còn nữa .. cuộc sông con người có phần dễ thở hơn thì mơ ước của con người nó cao hơn.. khi được ra nước ngoài học , cái địa vị của mình trong xã hội nó cao hơn .. ra đường được trọng vọng hơn .. vì xã hội chúng ta ngày nay vẫn có tầm nhìn là Đất nước Hải Ngoại là Thiên Đàng, hễ đi ra được hải ngoại là mãn nguyện rồi .. mặc dù biết cuộc sông nơi Ngoại Quốc là ..làm việc và tiết kiệm.. làm hôm nay nghĩ đến chuyện cho tương lai .. chứ không như VN ta làm bao nhiêu sài bấy nhiêu .. có nhiều sài nhiều. có ít sài cũng nhiều ..cho nên mộng ước của dân ta là nếu cho con cái ra học nước ngoài được là vinh dự rồi .. nếu địa vị THA ở VN , THA cũng sẽ như vậy ..

khanghy
21-08-2008, 09:38 PM
Theo toi!
phai co mot buoi online truc truyen de phong van. nhu vay tinh hiệu quả sẽ cao hơn.
Nếu các bạn muốn, tôi có thể mỡ một buổi online trực tiếp tại một webssite nào đó. và trực tiếp trên webssite với 20 máy chủ cùng với 17 wc. để đáp ứng mọi yêu cầu của các bạn.

xoicucnong
21-08-2008, 10:17 PM
cám ơn Khang HY nghen, nhờ Khang Hy quét mạng nhện cái topic này dùm...ái chà..mới có 2 tháng mà toàn là mạng nhện ko, còn có giàn kiến, chuột, muỗi bay tùm lum...Chị HHT đâu, sao nỡ đem con bỏ chợ vậy hả???:beer:

khanghy
24-08-2008, 02:58 PM
Tôi xin kể một chuyện lạ có thật. Chuyện về bản thân tôi.
Tôi là một nhà kinh doanh, Hiện đang sống và làm việc tại Đăk Nông.
Vừa rồi tôi xưng tội.
Cha xứ hỏi:
Anh có Vợ Chưa?
Tôi: Chưa có ah.
Cha Xứ:thế anh đi làm hay đi học?
Tôi: Con đi làm.
Cha xứ: Anh chưa có Vợ, công việc ổn định thé mà anh không tranh thủ đi 1 tuần 1 lễ Chúa nhật ưh?
Tôi: Dạ con sẽ cố gắng.
Cha xứ: ra việc đền tội cho tôi là lần hạt 50 trông vòng 7 đêm,
Cha hỏi tôi thế anh có làm được không?
Tôi: Dạ thưa cha. cũng từng đó tội, nhưng lần đền tội trước chỉ có 20 hạt trông 1 lần thôi. Sao lần này đắt thế ạh?
Cha xứ: Ồh anh này, thế anh không biết là XĂNG lên giá ạh.
Tôi: Thưa Cha. việc đền tội như thế đối với 1 người như con là quá lớn. Nếu con không làm được thi việc xưng tội có thành khong cha?
Cha xứ: Không phải Là Tôi ra việc đền tội để trừng phạt anh. Anh cố gắng làm được lần nào thì tốt. không làm được cũng chẵng sao.
Tôi: Ô kê. cám ơn Cha. :45:

xoicucnong
25-08-2008, 12:05 AM
hỉu hen!!! Cố lên anh KhangHy nghen, Chúa ko quên anh!!!

HoaHongTrang
02-09-2008, 02:28 PM
To khanghy , rất cám ơn chủ ý của khanghy, tuy nhiên do các thành viên ở khắp nơi trên thế giới nên giờ giấc của mỗi thành viên thường khác nhau. ngoài ra tùy theo các bạn có cho coi webcam hay không nữa ? :1:

hht nghĩ chỉ có thể dùng việc phỏng vấn online bắng cách dùng SHOUT BOX mà thôi . :3:

To xoicucnong, hht có chuyện phải giải quyết bất thình lình nên không thể vào thường xuyên được, khoảng 2 tuần nữa nếu ổn thỏa thì có thể đầu tháng 10 hht sẽ trở lại thường xuyên hơn. Mong xoicucnong thông cảm nhé ! :1:

HoaHongTrang
22-09-2008, 02:15 AM
Sau cuộc thăm dò đợt tra tấn thứ hai, biết bao nhân vật được đưa lên mổ xẻ.Cuối cùng giusehien đã giành lấy số phiếu đứng đầu.

Để không hổ danh cùng với các admin khác, một admin thầm lặng ít tiếp xúc với thành viên đã được bầu chọn với số phiếu đứng nhì,người đó chính là dvtung .

Và còn một anh chàng với những câu đố vui ngộ nghĩnh mang lại tiếng cười với những lời giải đáp dí dỏm,không ai khác đó là DiaCoc.

Xin tóm tắt lại đợt 2 những người sẽ được vinh dự mời phỏng vấn là giusehien,dvtung và DiaCoc.

mong tất cả mọi người tham dự chương trình.

minh hue
22-09-2008, 10:09 AM
đọc hoài đọc mãi đọc lại càng hay!!!! chúc mọi người vui vẻ.........

KẺ DU MỤC
22-09-2008, 02:36 PM
Chà thịt chó, mắm tôm chà chà. . . . . offline có thịt chó. Chà chà :38: :38:
:read: Không có trong sách đỏ.
CCC THAM GIA OFFLINE THỊT CHÓ VỚI NHA

dungs
22-10-2008, 08:12 PM
cho dungs tham gia với nhé.nge tchó là giền...

Rocky
22-10-2008, 09:13 PM
Hỏi từ dưới lên nè :

Bác Địa Cóc ơi....


giải thích giùm em, sao bác lại chọn cái nick Địa Cóc?
khi chọn nick này, chắc bị chọc nhiều... và bị giải thích lung tung... Bác có thể liệt kê những cái giải thích về cái nick Địa Cóc của bác không?
Bác có khi nào buồn... và muốn đổi nick không vậy ? nhất là khi vô cái bài NVY hỏi cái nè... ấy, cứ bị bác Dọn Rác nói : không thích nick địa cóc, để nghị đổi nick khác ấy?

Anh Dvtung, làm admin tài chánh...


hi hi... có khi mô a bị khủng bố và đe doạ trấn lột chưa?
khi mô, anh cảm thấy lo âu vì bị thiếu hụt không rứa?
Thường các admin... đang cô đơn... phần dvtung thì sao hè? chưa lúc nào biết anh cả, nhưng thích théc méc vậy đó?

giusehien nè,


em chia sẻ tí tí về vui buồn của người điều hành viên thánh ca việt nam đi... ?
Công việc em đang làm, thuận lợi như thế nào trong việc em tham gia làng thánh ca việt nam... hi hi?
Cảm giác gì, khi mà tỉ lệ chọn phiếu đợt hai chọn người đưa lên bàn mổ... em được chọn cao nhất, số 1.. hi hi...

Cám ơn nhe, chờ câu trả lời và khuyến khích mọi người tiếp tục mổ nhe....
nếu thiếu dao, bông băng... allô nhe... sẽ đưa đến nguyên khung... ha ha

xoicucnong
24-10-2008, 10:46 PM
Trời ơi, ở Đà Lạt có nhà hoang đã đáng ơợ òi, ở đây còn đáng oợ hơn nữa...Mạng nhện ko à, may phước có chú Hoàng, hy sinh bản thân vừa khỏi bệnh đã làm "công tác xã hội" òi!!!

onggiachonggay_99
25-10-2008, 04:35 AM
ui ui ui nếu có nhậu đừng quên a lô già mọt tiếng nhé
thịt chó thì là món quốc hồn quốc túy rùi
món này ngon hơn thịt mèo nướng, xương mèo nấu CAO MÈO ngâm rượu gò đen
đừng nói món này đưa ra bị HTT band nhé mòi cả nhà cùng thưởng thức món nhậu này nhé:dog::dog::dog:

giusehien
25-10-2008, 12:53 PM
giusehien nè,

em chia sẻ tí tí về vui buồn của người điều hành viên thánh ca việt nam đi... ?
Công việc em đang làm, thuận lợi như thế nào trong việc em tham gia làng thánh ca việt nam... hi hi?
Cảm giác gì, khi mà tỉ lệ chọn phiếu đợt hai chọn người đưa lên bàn mổ... em được chọn cao nhất, số 1.. hi hi...

1. . Mỗi khi online mình cũng có nhiều chuyện vui buồn, nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Nhưng vui hơn là buồn vì mình rất thích nhạc nhất là nhạc thánh ca. Khi mình được điều hành về Forum cho cả Thành viên biết đến và luôn muốn các bạn cùng nhau xây dựng thánh ca việt nam ngày một hay hơn cùng nhau Nối Vòng tay bốn phương các Bạn nhé ...
2. Mình thì thường xuyên online và rất thuận lợi cho mình ghé thăm trang web thánh ca việt nam. Công việc em làm thì nhiệt tình, tâm huyết. biết đoàn kết gắn bó xây dựng diễn đàn, có thời gian online thường xuyên để quản lý Box của mình, và có kiến thức hiểu biết về Box do mình quản lý.
3. Thật không ngờ khi mình được mổ sẻ với tỉ lệ nhiều như vậy. Tuy với tham gia diễn đàn hơn một năm, nhưng mình nghĩ rằng vì yêu thương nên mọi người chọn mình là người đầu tiên để mổ sẻ....:106::118:

sue
25-10-2008, 07:04 PM
một bài phát biểu súc tích, thiệt tình và ... dễ thương ghê - tham gia mới có một năm thui mà được lên bàn mổ rồi - dzị là tội nghiệp pé Xôi :118:- còn lâu ...