hoatuylip
25-12-2010, 10:50 PM
Lần thứ 2010 Giáo Hội lại lật lại từng trang Tân ước, Cựu ước để cộng đoàn dân Chúa nhớ lại kỳ công Chúa đã nhập thể làm người, để cứu chuộc nhân loại vì hai ông bà nguyên tổ đã không nghe lời ĐỨC CHÚA đưa tay hái trái cấm để truyền tội lại cho con cháu đời sau. "Đây Ngôi Lời đã giáng thế lặng lẽ cô đơn buồn tênh". Mẹ đã nói xin vâng và mang trong lòng Đấng cứu chuộc để một đêm khuya giá lạnh, khi mọi người đã quây quần bên bếp lửa hồng thì ngoài trời đông giá rét thấp thoáng ai đó đi tìm quán để trọ đêm. đêm xuống mỗi thêm lạnh nhưng chẳng thấm vào đâu so với cái lạnh của những tâm hồn con người đối xử hửng hờ với nhau. chúng ta hãy cùng nhớ lại từ tạo dựng và sa ngã đến xin vâng sinh đấng cứu chuộc dều có hình ảnh của người phụ nữ. Eva Chúa đã tạo dựng có tất cả trong vườn Địa Đang và đã cãi lời Đức Chúa, Maria nữ tỳ hèn mọn đã đáp tiếng xin vâng khiêm cung không cần hỏi lý do. Và giờ đây Thiên Chúa thật diêu kỳ từ Eva không nghe lời đến Ave Maria lời chào tha thiết dâng lên Mẹ người nữ khiêm cung không hề nhiễm tội tổ tông truyền đã làm đẹp lòng Chúa.