lộc vừng đỏ
27-12-2010, 02:08 PM
GIÁO HỌ BON ĐĂK SĂK - GIÁO XỨ XUÂN LỘC MỪNG LỄ BỔN MẠNG
http://ca8.upanh.com/18.547.22982419.1Oq0/copyofsdc14533.jpg
Một cảm giác thật ấm áp khi chúng tôi trở lại giáo họ Bon Đăk Săk vào lúc 6giờ 15 ngày 27/12/2002 để tham dự thánh lễ mừng Thánh Stêphanô vị tử đạo tiên khởi bổn mạng của giáo họ..
Gặp lại những người quen “tay bắt mặt mừng”: nào là Y Sốt, Y Bang, Y Ngọc… H Huynh, H Nhô, H Joang…
Người người vui mừng, hớn hở, niềm vui được thổ lộ qua khuôn mặt, qua lời chào hỏi nhau thật thân tình. Nhất là gặp lại Ca đoàn (Vì có thời gian tôi được cộng tác với họ). Những điều ấy nói lên rằng nơi đây đời sống đạo và đời sống vật chất đang dần dần được nâng cấp.
Là một giáo họ tân tòng người sắc tộc M’Nông. Được chính thức thành lập vào năm 1993. Cho đến nay toàn giáo họ có 160 hộ gia đình và 850 nhân danh, trực thuộc Giáo xứ Xuân Lộc, Giáo Hạt Quảng Đức, giáo phận Ban mê thuột. Quản xứ là Cha GiuSe Bùi Văn Trường
Ngôi nhà nguyện của giáo họ nhỏ, đã bị mối mọt, không an toàn nên thánh lễ được tổ chức ở ngoài trời.
Trời vẫn còn mờ tối, gió thổi từng hồi mang theo cái se lạnh nhưng không làm giảm đi lòng sốt sắng và sự trang trọng của Thánh lễ.
Trong lời chia sẻ của cha Giu Se nhấn mạnh về chữ yêu thương. Hãy học nơi thánh Quan thầy Stêphanô. Thánh nhân đã yêu Chúa đến cùng và không sợ khó khăn gian khổ, kể cả cái chết. và lòng yêu người của ngài được thể hiện rõ nét nhất khi ngài cầu xin cùng Chúa tha lỗi lầm cho họ, những kẻ đã lên án ngài.
Vốn bản chất của người dân M’Nông là thật thà, hiền lành, đơn sơ nên đã chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống….
Trong một vài lần cha quản xứ GiuSe Bùi Văn Trường đã dùng từ: người con út của giáo xứ để chỉ giáo họ bon Đăk Săk. Ngài thấy nơi họ cần được sự nâng đỡ, động viên, dạy dỗ…
Ngoài ban Loan báo tin mừng cha còn cho các nữ tu Nữ vương hòa bình, thuộc cộng đoàn Xuân Lộc vào tận Bon để dạy giáo lý, tập hát…
Tính theo thời gian thì nơi đây đón nhận hạt giống Tin Mừng còn mới lắm, nhưng đây chắc chắn là một mảnh đất tốt, bởi được sự quan tâm chăm sóc của cha Quản xứ, các nữ tu, ban Loan báo tin mừng và những gương sáng của những người kinh sống cận kề sẽ làm cho hạt giống nơi đây được đơm bông và phát triển.
http://ca8.upanh.com/18.547.22982415.m1b0/sdc14539.jpg
http://ca8.upanh.com/18.547.22982419.1Oq0/copyofsdc14533.jpg
Một cảm giác thật ấm áp khi chúng tôi trở lại giáo họ Bon Đăk Săk vào lúc 6giờ 15 ngày 27/12/2002 để tham dự thánh lễ mừng Thánh Stêphanô vị tử đạo tiên khởi bổn mạng của giáo họ..
Gặp lại những người quen “tay bắt mặt mừng”: nào là Y Sốt, Y Bang, Y Ngọc… H Huynh, H Nhô, H Joang…
Người người vui mừng, hớn hở, niềm vui được thổ lộ qua khuôn mặt, qua lời chào hỏi nhau thật thân tình. Nhất là gặp lại Ca đoàn (Vì có thời gian tôi được cộng tác với họ). Những điều ấy nói lên rằng nơi đây đời sống đạo và đời sống vật chất đang dần dần được nâng cấp.
Là một giáo họ tân tòng người sắc tộc M’Nông. Được chính thức thành lập vào năm 1993. Cho đến nay toàn giáo họ có 160 hộ gia đình và 850 nhân danh, trực thuộc Giáo xứ Xuân Lộc, Giáo Hạt Quảng Đức, giáo phận Ban mê thuột. Quản xứ là Cha GiuSe Bùi Văn Trường
Ngôi nhà nguyện của giáo họ nhỏ, đã bị mối mọt, không an toàn nên thánh lễ được tổ chức ở ngoài trời.
Trời vẫn còn mờ tối, gió thổi từng hồi mang theo cái se lạnh nhưng không làm giảm đi lòng sốt sắng và sự trang trọng của Thánh lễ.
Trong lời chia sẻ của cha Giu Se nhấn mạnh về chữ yêu thương. Hãy học nơi thánh Quan thầy Stêphanô. Thánh nhân đã yêu Chúa đến cùng và không sợ khó khăn gian khổ, kể cả cái chết. và lòng yêu người của ngài được thể hiện rõ nét nhất khi ngài cầu xin cùng Chúa tha lỗi lầm cho họ, những kẻ đã lên án ngài.
Vốn bản chất của người dân M’Nông là thật thà, hiền lành, đơn sơ nên đã chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống….
Trong một vài lần cha quản xứ GiuSe Bùi Văn Trường đã dùng từ: người con út của giáo xứ để chỉ giáo họ bon Đăk Săk. Ngài thấy nơi họ cần được sự nâng đỡ, động viên, dạy dỗ…
Ngoài ban Loan báo tin mừng cha còn cho các nữ tu Nữ vương hòa bình, thuộc cộng đoàn Xuân Lộc vào tận Bon để dạy giáo lý, tập hát…
Tính theo thời gian thì nơi đây đón nhận hạt giống Tin Mừng còn mới lắm, nhưng đây chắc chắn là một mảnh đất tốt, bởi được sự quan tâm chăm sóc của cha Quản xứ, các nữ tu, ban Loan báo tin mừng và những gương sáng của những người kinh sống cận kề sẽ làm cho hạt giống nơi đây được đơm bông và phát triển.
http://ca8.upanh.com/18.547.22982415.m1b0/sdc14539.jpg