PDA

View Full Version : Tiến dâng Đức Giê-su cho Thiên Chúa



hongbinh
29-12-2010, 06:27 AM
Tiến dâng Đức Giê-su cho Thiên Chúa
Lc 2,22-28

Đã đến ngày làm lễ thánh tẩY
Theo luật dạy, lề luật Moi-se
Bà Maria ông Giu-se
Đem con lên đến Gia-liêm để mà

Tiến dâng lên ngai tòa Thiên Chúa
Như trong lề luật đã chép là:
Con trai đầu lòng sinh ra
Gọi là của thánh , Thiên Chúa dành cho

Điều chép vô ở trong lề luật
Để hoàn tất nghi lễ dâng con:
Cặp chim bồ câu còn non
Hai con cu gáy hãy còn non tơ

Tại Gia-liêm thánh đô đang có
Một cụ già họ gọi Si-mê-on
Chính công lòng dạ sắt son
Thánh Thần hằng ngự trong ông và hằng

Niềm an ủi Ich Diên gắng đợi
Thần Khí soi linh báo ông rằng
Trước khi ông chết nhẹ nhàng
Mắt ông được thấy huy hoàng Đấng Kitô

Được Thần Khí dặn dò thúc đẩy
Ông trẩy lên thành thánh Gia-liêm
Ông đà thỏa mãn nỗi niềm
Gặp Hài Nhi được dâng trên điện thờ

Bao ước mơ bây giờ được gặp
Ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay
Dâng lời cảm tạ tỏ bày
Niềm vui òa vỡ đến ngây ngất lòng

Muôn lạy chúa điều con mong đợi
Toàn thân con chạm tới được rồi
Bấy giờ lạy Thiên Chúa ơi
Chết đi con được nghỉ ngơi được rồi

Ơn cứu rỗi mắt con được thấy
Ơn mà Chuá bày sẵn muôn dân
Dân ngoại ánh sáng dẫn soi
Ich-diên dân Chuá muôn đời vinh quang.

Ngô xuân Tịnh

Hiền Lâm
29-12-2010, 06:44 AM
cam on hongbinh, HL thay bai tho "song that luc bat' nay co kha nhieu dieu khong duoc chuan, doc nghe choi lam sao ay, khong biet la hongbinh co chinh sua gi ko?

hongbinh
29-12-2010, 07:13 AM
cam on hongbinh, HL thay bai tho "song that luc bat' nay co kha nhieu dieu khong duoc chuan, doc nghe choi lam sao ay, khong biet la hongbinh co chinh sua gi ko?


Hiền Lâm? mình ko hiểu, cách đặt câu hỏi của bạn coi chừng ko chuẩn....Hãy để nguyên si ý và lời của tác giả, thơ cũng kén người...

Caohuong
29-12-2010, 10:04 AM
Hãy để nguyên si ý và lời của tác giả, thơ cũng kén người...



Khi bữa tiệc được thiết đãi - mọi cảm nhận hoàn toàn khác nhau...
Lạy Chúa mãi đến ngàn đời, chúng con cũng sẽ không đủ sức diễn cảm hết mọi chiều kích về tình yêu thương để cùng Tiến dâng Đức Giê su cho Thiên Chúa.

hongbinh
29-12-2010, 10:53 AM
hongbinh là người may mắn được anh Ngô Xuân Tịnh CVK chia sẻ những tác phẩm của mình rất sớm, cùng một lần với vietcatholic, vì hongbinh là lớp đàn em của Ngô Xuân Tịnh thi sỹ ( anh em CvK rất tự hào), anh là học trò cưng của Thi Sỹ Đức ông Xuân Li Băng, hongbinh sẽ không phản hồi thêm một lời nào nữa sau khi xin phép anh NXT được treo lại quà tặng trên email mới nhận của anh, chỉ xin để thời gian làm cái việc có ích khác thay vì nói những cái mình chưa biết hoặc biết chưa đến....



nguyên văn quà tặng từ email
3:55:46, Thứ Tư, 29 tháng 12 2010
Tiến dâng Đức Giê-su cho Thiên Chúa
Từ:
PHS-COX <phamhungson@cox.net>
Thêm địa chỉ
Đến: llcvk@googlegroups.com; PHS NEWS <catholic-sunday-homilies@googlegroups.com>

From: tinh ngo [mailto:ngoxuantinh@yahoo.com]
Sent: Tuesday, December 28, 2010 2:41 PM
To: phamhungson@cox.net
Subject: Tiến dâng Đức Giê-su cho Thiên Chúa

Tiến dâng Đức Giê-su cho Thiên Chúa
Lc 2,22-28

Đã đến ngày làm lễ thánh tẩY
Theo luật dạy, lề luật Moi-se
Bà Maria ông Giu-se
Đem con lên đến Gia-liêm để mà

Tiến dâng lên ngai tòa Thiên Chúa
Như trong lề luật đã chép là:
Con trai đầu lòng sinh ra
Gọi là của thánh , Thiên Chúa dành cho

Điều chép vô ở trong lề luật
Để hoàn tất nghi lễ dâng con:
Cặp chim bồ câu còn non
Hai con cu gáy hãy còn non tơ

Tại Gia-liêm thánh đô đang có
Một cụ già họ gọi Si-mê-on
Chính công lòng dạ sắt son
Thánh Thần hằng ngự trong ông và hằng

Niềm an ủi Ich Diên gắng đọi
Thần Khí soi linh báo ông rằng
Trước khi ông chết nhẹ nhàng
Mắt ông được thấy huy hoàng Đấng Kitô

Được Thần Khí dặn dò thúc đẩy
Ông trẩy lên thành thánh Gia-liêm
Ông đà thỏa mãn nỗi niềm
Gặp Hài Nhi được dâng trên điện thờ

Bao ước mơ bây giờ được gặp
Ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay
Dâng lời cảm tạ tỏ bày
Niềm vui òa vỡ đến ngây ngất lòng

Muôn lạy chúa điều con mong đợi
Toàn thân con chạm tới được rồi
Bấy giờ lạy Thiên Chúa ơi
Chết đi con được nghỉ ngơi được rồi

Ơn cứu rỗi mắt con được thấy
Ơn mà Chuá bày sẵn muôn dân
Dân ngoại ánh sáng dẫn soi
Ich-diên dân Chuá muôn đời vinh quang.

Ngô xuân Tịnh


--
You received this message because you are subscribed to the Google
Groups "LLcvk" group.
To post to this group, send email to llcvk@googlegroups.com
To disagree the articles in this Groups, you might unsubscribe from this group.
To unsubscribe from this group, send email to
llcvk+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/llcvk?hl=en